CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 189 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 30.11.2008 10:08:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Hoa hồng màu sắc thắm tươi
Tặng người con gái đang thời xuân xanh.
Hồng tươi một quả tim xinh
Tặng luôn người đẹp hữu tình thế nhân!
-sd-

Hai tay nhận lấy hoa hồng
Ngập ngừng ngừng bước trong lòng phân vân
Có nên!? Nên có!!!??? Hay không???!!!
Sao lòng lại cứ bâng khuâng nỗi niềm...
-kt-
 
Tim - hoa nhận đại kết thành đôi
Rồi nhỡ một ngày người bỏ em tôi
Chắc bé khóc nhiều ai sẽ tội
Thôi thì Rdinh nhận giúp cho rồi.
-nt-

 
Tình yêu đâu dễ kiếm tìm
Thời gian thử thách kẻo chìm màng đêm!
Em thời cơn gió êm đềm
Em thời giọt nắng bên thềm ban mai
Em thời lấp lánh Sao Mai
Em thời óng ánh sương mai trên cành
Em thời lá biếc trĩu nhành...
Yêu thương em nhớ sẳn dành tình ta!!!
...
Tình yêu nào phải món hàng???
Yêu em tôi sẽ rước nàng vào tim.
-sd- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 08:35:06 bởi SĨ ĐOAN >
nhatran89 30.11.2008 10:12:48 (permalink)
0
Nàng thơ Ngọc Nữ chốn nhân gian
Dệt mộng tình yêu dưới trăng vàng
Mây thơ thi sĩ buồn man mát
Gió bay ngơ ngát cành lá bàng
Thơ si lại lắm mơ nhiều ước
Cùng em dìu bước ngàn quan san

Thơ yêu chết lặng cả hồn tôi
Thi sĩ đau thương luỵ tình đời
Ôi nàng ngọc nữ trời tiên giáng
Cho ngẩn ngơ người chốn trần gian

Anh nói yêu em giấc mộng vàng
Trong mủa đông lạnh tiết vừa sang
Em nhìn mây bạc trông ngơ ngác
Tim anh rào rạc hình bóng nàng

Yêu quá đi thôi tiếng em cười
Trông cánh hoa hồng anh nâng niu
Mắt nai ngơ ngát tình thêm mộng
Anh ước cùng em trọn lời yêu.
-nt-
SĨ ĐOAN 30.11.2008 10:15:18 (permalink)
0


Tình yêu thực! Thực tình yêu thực
Trong tiềm thức trở giấc mơ hoa
Trăng chênh chếch bóng trăng ngà
Hương bay theo gió là đà vào tim...!?
-nt-

 
Yêu nhau mơ ước tầm tìm
Ru tình trong mộng đêm đêm ngọt ngào!
Yêu nhau tình mãi dạt dào
Duyên nồng rộ nở nên màu thắm tươi!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 10:19:32 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 30.11.2008 10:28:23 (permalink)
0
Nàng thơ Ngọc Nữ chốn nhân gian
Dệt mộng tình yêu dưới trăng vàng
Mây thơ thi sĩ buồn man mát
Gió bay ngơ ngát cành lá bàng
Thơ si lại lắm mơ nhiều ước
Cùng em dìu bước ngàn quan san

Thơ yêu chết lặng cả hồn tôi
Thi sĩ đau thương luỵ tình đời
Ôi nàng ngọc nữ trời tiên giáng
Cho ngẩn ngơ người chốn trần gian

Anh nói yêu em giấc mộng vàng
Trong mủa đông lạnh tiết vừa sang
Em nhìn mây bạc trông ngơ ngác
Tim anh rào rạc hình bóng nàng

Yêu quá đi thôi tiếng em cười
Trông cánh hoa hồng anh nâng niu
Mắt nai ngơ ngát tình thêm mộng
Anh ước cùng em trọn lời yêu.
-nt-


Tiên đồng ngự ở chốn dương gian
" Dệt mộng tình yêu dưới trăng vàng"

Mông lung đắm đuối nàng tiên nữ
Thỏ thẻ trong tim ước gặp nàng.
Tình si muôn thưở còn đây đó
Nguyện đặng cùng ai bước dặm ngàn!

-sd-
SĨ ĐOAN 30.11.2008 14:01:41 (permalink)
0
GIẤC MƠ TÀN
 
Trời sầu nhỏ giọt sương khuya
Trăng vàng lui gót chia lìa từ đây.
Tâm tư ai đặng tỏ bày
Tình thơ ủ rũ suốt ngày lẩn đêm.
Em về xây mộng đềm êm
Lầu son gát tía phủ rèm dệt thêu
Qua rồi giấc mộng tim yêu
Còn chăng đón nhận đìu hiu mây ngàn!
-sd 30.11.08
....................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 08:07:24 bởi SĨ ĐOAN >
Thu Khong 30.11.2008 14:54:42 (permalink)
0



GIẤC MƠ TÀN

Trời sầu nhỏ giọt sương khuya
Trăng vàng lui gót chia lìa từ đây.
Tâm tư ai đặng tỏ bày
Tình thơ ủ rũ suốt ngày lẩn đêm.
Em về xây mộng đềm êm
Lầu son gát tía phủ rèm dệt thêu
Qua rồi giấc mộng tim yêu
Còn chăng đón nhận đìu hiu mây ngàn!
-sd 30.11.08


Đời người một kiếp gió lay
Đặng người yêu mến hỏi ai bằng mình!
Vui say khúc nhạc tơ tình
Trỗi bừng kí ức bóng hình thân thương
Trăm năm lòng mãi vấn vương
Đậm đà tình ái bóng hường xa xưa!!!
Xin người ngắm ánh sao thưa
Đâu đây có bóng người xưa lặng nhìn.
...........
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 14:56:13 bởi Thu Khong >
Kha Khả Tú 30.11.2008 15:50:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Khong




GIẤC MƠ TÀN

Trời sầu nhỏ giọt sương khuya
Trăng vàng lui gót chia lìa từ đây.
Tâm tư ai đặng tỏ bày
Tình thơ ủ rũ suốt ngày lẩn đêm.
Em về xây mộng đềm êm
Lầu son gát tía phủ rèm dệt thêu
Qua rồi giấc mộng tim yêu
Còn chăng đón nhận đìu hiu mây ngàn!
-sd 30.11.08


Đời người một kiếp gió lay
Đặng người yêu mến hỏi ai bằng mình!
Vui say khúc nhạc tơ tình
Trỗi bừng kí ức bóng hình thân thương
Trăm năm lòng mãi vấn vương
Đậm đà tình ái bóng hường xa xưa!!!
Xin người ngắm ánh sao thưa
Đâu đây có bóng người xưa lặng nhìn.
Thu Không
...........


LỜI MỪNG CỦA KKT

Đây là màu mực của em
Cảm ơn chị thích em đem tặng liền
Tú xin cảm tạ thiên duyên
Gặp Thu Không chị phước duyên kiếp này
Em xin giã biệt từ đây
Xin chị thay thế hoạ bài với anh
Em lo bận việc học hành
Thời gian không có, cho anh đợi chờ...!!!
kha Khả Tú

*Tú cảm ơn chị Thu Không hoạ thơ cùng anh trai Sĩ Đoan. Từ đây anh trai không còn là cánh chim đơn lẻ nửa. Chúc anh chị vui thơ.
Kính lời
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 15:52:53 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 01.12.2008 11:54:01 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son


Biết là tình ảo...vẫn si
Yêu thì nói thật...ngại gì đắn đo
Tình thơ trao đổi thêm lo
Đọc hay nhầm lẫn...viết cho người nào...

          -NS-


Tình thơ trao đổi vu vơ
Có si cũng chỉ dòng thơ thôi mà
Tình thơ bay bướm thơm hoa
Thật đâu có dám nói là...cho ai !
 
T.T.K.27.11.2008 

Tình thơ theo gió thoảng bay
Tìm nơi thơ đậu cho ai hương nồng!
Tình si cũng bởi bóng hồng
Gửi trao một khối tơ lòng thủy chung.
-sd 28.11.08

 
Áng thơ ngào ngạt hương mơ

Bạn bè trao đổi tình thơ đậm đà
Tình thơ như những bông hoa
Tặng cho cuộc sống làm ta yêu đời !
 
T.T.K.28.11.2008

Dẫu cho ta tặng bao lời
Vẫn là ảo ảnh- trọn đời vương mang.
Dẫu cho cuộc sống lầm than
Tình thơ trao gửi cũng an ủi nhiều!
-sd-


Tình thơ như áng mây bay
Cũng cho ta những mê say ngọt ngào
Tình thơ ta đã đổi trao
Cũng bao vương vấn đi vào lòng ta
Tình thơ thân thiết chan hoà
Cho hồn bay bổng để mà sống vui
Tình thơ ơi ! tình thơ ơi
 
T.T.K.30.11.2008

Thơ tình theo gió trao ai
Trao niềm nhung nhớ trao hoài niềm thương
Trao bao kỉ niệm vấn vương
Trao nhau tất cả- đau thương cuộc đời!
Ai người hiểu rõ trong lời
Chữ tình cao cả trọn đời vương mang!!!
Tình thơ ơi hởi đã đang...
-sd-

SĨ ĐOAN 01.12.2008 16:50:08 (permalink)
0
Thơ em nhàu nát hết rồi
Chữ tan chữ biến rã rời hết trơn
Chữ luồn chui rút tim son
Chữ theo giấc ngủ thơm ngon say nồng
Chữ bay bay biến muôn dòng
Hóa thành màu sắc hồng hồng tình yêu!
Mỗi ngày mấy lượt nuông chìu
Lướt qua lướt lại thiếu điều thạo thông.
Em ơi! Em nhớ anh không?
Có cùng cảm giác ngóng trông đợi chờ?
Có cùng trọn giấc mộng mơ
Đòan viên hạnh ngộ nên thơ ngọt ngào?
Yêu em tự thuở kiếp nào
Muốn bay muốn nhảy muốn vào thăm em.
Tiếc thay, quần áo lấm lem
Nếu như sạch sẽ- nhá nhem vẫn tìm!
-sd-

Hoa Hồng đỏ thắm trong tay
Ngập ngừng muốn tặng sợ ai chối từ!
Hoa Hồng biểu tượng tình yêu
Sắc màu biểu thị nuông chìu thủy chung.
Lớn yêu: từ tốn, ung dung,
Chân thành, khiêm tốn, thẹn thùng , đoan trang...
Trăm cân cân bạc nén không bằng
Vàng ròng, ngọc cẩn khó hòng sánh ngang
Kim Cương lấp lánh sáng trong
Không bằng sợi tóc, chân lông của nàng.
Bởi vì Ngọc Nữ thiên đàng
Giáng trần hội ngộ Tiên Đồng thân thương!
Hẹn thề nên nghĩa cõi dương
Lấy màu đỏ thắm , sắc hương dễ tìm...
...
-sd-



Tim hoa nở rộ trước thềm
Gió lay cánh mộng êm đềm nhớ thương
Sương rơi ướt đẫm vai mềm
Ôi thương thương quá bên thềm chờ mong
Hai tay nhận hoa sắc hồng
Thoả lòng nhung nhớ anh mong bao ngày
Cảm cảnh anh vượt đường dài
Mang tình hoa đến ngày ngày ngóng trông
Em ôm cánh hoa vào lòng
Cho hồng sắc thắm, tim lòng anh trao

-kt-

 

Đường xa sương ướt hồng đào
Màu hoa ai đấy yêu vào tận tâm
Gió reo lá thắm tiết đông
Ngày ngày ai mãi ngóng trông một người

Mưa rơi hạt đọng cành chồi
Gom bao hạt nhớ bồi hồi tim ai
Tóc may theo gió tung dài
Phất phơ dưới bóng trăng hoài tương tư

Bóng hồng nhẹ gót thiên thư
Lật trang giấy mỏng tình như hoa hồng
Thu sang chờ đến mùa đông
Bao thu lá rụng mấy đông nhớ người

Nhớ em tiếng khúc khích cười
Mắt to tròn mộng cho người ước mơ
Thẩn thờ anh dệt vần thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ trăm năm

Nhưng rồi một thoáng xa xăm
Biết đâu có vững trăm năm hẹn thề
Hay mưa ướt má em về
Cho sầu vạn cổ tái tê giọt trời

Mưa rơi...Mưa rơi...Rơi...! Rơi...!
Cho sầu nhân thế buồn vơi không nào
Ngước nhìn tìm mỏi vì sao
Một vì tinh tú nhỏi nhoi nơi nào

Lạc rồi ta đã lạc nhau
Không tìm thấy lối đường nào bước theo
Trăng chênh chếch bóng cheo leo
Nửa mảnh buồn khuất sương gieo hạt sầu

Mưa ngâu nước chảy về đâu
Vòng vèo con nước sông sâu theo nguồn
Mưa tuôn hay nước mắt tuôn
Một thiên tình sử ai buồn hơn ai

Tóc may sợi ngắn, sợi dài
Kết duyên không hợp u hoài ngàn năm
Đêm đông lạnh buốc trăng rằm
sương rơi rơi giọng thắm lòng tim đau

Biết đâu mai ta xa nhau
Mỗi người mỗi ngả xiết bao là sầu
Bao giờ Ô Thước bắt cầu
Vơi sầu nhung nhớ thắm màu hồng xưa???!!!
(KKT)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 19:07:33 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 01.12.2008 18:36:40 (permalink)
0
    LỜI MỪNG CỦA KKT

Đây là màu mực của em
Cảm ơn chị thích em đem tặng liền
Tú xin cảm tạ thiên duyên
Gặp Thu Không chị phước duyên kiếp này
Em xin giã biệt từ đây
Xin chị thay thế hoạ bài với anh
Em lo bận việc học hành
Thời gian không có, cho anh đợi chờ...!!!
kha Khả Tú


*Tú cảm ơn chị Thu Không hoạ thơ cùng anh trai Sĩ Đoan. Từ đây anh trai không còn là cánh chim đơn lẻ nửa. Chúc anh chị vui thơ.
Kính lời
-kt-


Tinh tú đang sống trên trời
Tình yêu như chuyện đùa chơi thấy buồn
Mang ra trao đổi bán buôn
Đem người yêu mến tặng luôn bạn bè...

            -NS-

Kha Khả Tú 01.12.2008 18:53:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

 
LỜI MỪNG CỦA KKT

Đây là màu mực của em
Cảm ơn chị thích em đem tặng liền
Tú xin cảm tạ thiên duyên
Gặp Thu Không chị phước duyên kiếp này
Em xin giã biệt từ đây
Xin chị thay thế hoạ bài với anh
Em lo bận việc học hành
Thời gian không có, cho anh đợi chờ...!!!
kha Khả Tú


*Tú cảm ơn chị Thu Không hoạ thơ cùng anh trai Sĩ Đoan. Từ đây anh trai không còn là cánh chim đơn lẻ nửa. Chúc anh chị vui thơ.
Kính lời
-kt-





Tinh tú đang sống trên trời
Tình yêu như chuyện đùa chơi thấy buồn
Mang ra trao đổi bán buôn
Đem người yêu mến tặng luôn bạn bè...

         -NS-


Nhân Sơn chú ơi chú ơi!
Chị, anh mới thật xứng đôi ấy mà
Tú phận em gái à nha
Sĩ Đoan anh trai thôi à! Chú ơi
Chú đừng có nói giỡn chơi
Chị dâu thấy được bỏ rơi anh mình
Chú Sơn nói giỡn thật kinh
Đốt nhà cháy cửa một mình chú đền nha
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 18:55:42 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 01.12.2008 20:55:15 (permalink)
0
Anh trai Sĩ Đoan nói với chị dâu như vầy nè




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/76EB1C98E23E4B3FA4385F560BD37B98.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 21:04:53 bởi Kha Khả Tú >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 02.12.2008 11:21:25 (permalink)
0
Kiếp người- bể khổ vô ngần...!
Thác rồi - ai biết hồn lần về đâu?
Thế nhân- mấy kẻ sầu âu???
Khóc người bạc phận lỡ câu bẽ bàng
Kiếp người đã trót vương mang...
Ôm bao uất hận xuống " hang" ngậm ngùi!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 14:47:39 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 02.12.2008 13:37:12 (permalink)
0
Xem thơ thấy lạ mà vui
Ngậm ngùi đau khổ chui vùi xuống "hang"
Đang yêu nghe nói hoang mang
Lỡ em phụ bạc...tìm "hang" chui vào...

            -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 13:41:55 bởi Mac Nhan Son >
nhatran89 02.12.2008 20:41:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Xem thơ thấy lạ mà vui
Ngậm ngùi đau khổ chui vùi xuống "hang"
Đang yêu nghe nói hoang mang
Lỡ em phụ bạc...tìm "hang" chui vào...

           -NS-


Đang buồn đọc thơ vui hơn
Lạ sao lạ quá không đơn giản à
Tình Sơn? Ai phụ chú hả?
Cho trưởng phòng Tú biết kí sa thảy liền.

( hihihi... Nhã Trân không có nhà, đi lang thang, gặp thơ chú Sơn vừa buồn vừa vui nên ghé lại tí nhé. Chúc chú Sơn vui lên và đừng buồn nữa.)
-nt-

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 189 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9