Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Bóng trăng ẩn mặt xa xa
Trời tối tối quá xa xa khó nhìn
Bóng mờ tựa như bóng mình
Lung linh ẩn hiện im thinh một ngày
Ngày kia gió mất ngừng bay
Có ai thương tiếc một đài hoa nghiêng
Kha Khả Tú Bóng trăng khuất nẻo đường dài
Lòng ta vẫn sáng một đài hoa xinh.
Nếu như gió thổi lặn thinh
Đấy là thời khắc bóng hình hiện ra
Hữu tình nào phải bên ta
Tình trong tâm khảm mới là tình thâm! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 08:59:22 bởi SĨ ĐOAN >
Đông về xao động lá cành
Gió lung lay thổi cho anh nhớ người
Hoa mơ hé mộng chơi vơi
Để cho anh nhớ một thời yêu em.
-KKT- Yêu em hết trọn cuộc tình
Đông sang tuyết đổ chúng mình gần thêm
Cho ai giọt nắng bên thềm
Sưởi hồn em mãi êm đềm đón xuân! -sd-
HOÀI NIỆM ĐỜI TA Tình cờ ta gặp được em
...
Buồn vui hạnh phúc điểm thêm cuộc đời
Thấy từng ý nghĩa lá rơi
Hiểu thêm tia sáng sao trời do đâu
Biết thêm biển bạc mái đầu
Và thêm sâu sắc một màu thời gian... anhtrangthu
Cuộc đời lắm nẻo gian nan Tình ai rộ nở thắm tràn con tim Yêu từng tiếng nói dịu êm Nhớ từng cử chỉ... đắm chìm mộng mơ! Thương ôi kỉ niệm nên thơ Lưu vào kí ức thẩn thờ gió mây!!! -sd- Cám ơn anhtrangthu đã viết hộ trọn bài thơ. Mến chúc ATT luôn luôn tỏa sáng.
Trăng thu đâu của riêng mình Cuội già còn đó mộng tình đa đoan Hằng Nga quên một khúc đàn Ngàn năm đành chịu lỡ làng lẻ loi Nguyên Cương
Trăng thu đâu của riêng mình Cuội già còn đó mộng tình đa đoan Hằng Nga quên một khúc đàn Ngàn năm đành chịu lỡ làng lẻ loi Nguyên Cương Trăng thu không của riêng ai
Trăng là điểm tựa giãi bày con tim
Trăng vàng tỏa sáng dịu êm
Trăng thanh trãi lối ta chìm mộng mơ! -sd- Cám ơn Nguyên Cương đã vào thăm viếng tệ xá, Kính chúc Nguyên Cương gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Kính chào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 22:22:08 bởi SĨ ĐOAN >