CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 189 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 16.12.2008 09:06:38 (permalink)
0
Bướm thời bay lượn vô tư
Tình cờ bướm đậu ngỡ như bến bờ!
Hoa xinh cánh, nhụy khép hờ
Để con bướm trắng thẩn thờ chao nghiêng!

-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 09:00:07 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 16.12.2008 09:09:04 (permalink)
0
Đêm sầu cánh nhạn kêu sương
Loang trong vũ trụ tám phương nghìn trùng
Tiếng kêu thản thốt khôn cùng!
Én ơi! Én hởi! Én dừng phương nao?

-sd-

SĨ ĐOAN 16.12.2008 09:12:30 (permalink)
0
Nổi sầu ta biết gửi đâu?
Gửi mây gửi gió gửi bầu cao xanh!
Gửi tình vào mộng thâu canh
Tan vào hư ảo- long lanh giọt sầu!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 11:56:40 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 16.12.2008 09:15:02 (permalink)
0
Mây chiều bay lượn về đâu?
Gió ngàn đưa đẩy để sầu thế nhân!
Lẻ loi cánh nhạn chùn chân
Sao qua bể bắc- thể thân rã rời!

-sd-

SĨ ĐOAN 16.12.2008 09:55:50 (permalink)
0
 
 

Thôn quê- viễn cảnh thanh bình
Vài ngôi nhà lá soi mình kênh Đông
Lũy tre nghiêng bóng bên dòng
Trăng vàng trải lối cho lòng hân hoan!
-sd- 
 
SĨ ĐOAN 16.12.2008 16:12:15 (permalink)
0
Ôi sao tình cảm thân thương!
Quyện vào tâm tưởng để vương tơ lòng!
Tự trong kí ức tuôn dòng...
Nổi niềm trao gửi bóng hồng xa xa!
-sd-
SĨ ĐOAN 16.12.2008 16:15:00 (permalink)
0
Dư âm còn đọng đâu đây...!
Hồn thơ còn đấy tỏ bày thủy chung!
Tình thơ nhã nhặn bao dung...
Cho tình ai đó trùng phùng ai kia!!!

-sd-
SĨ ĐOAN 16.12.2008 16:17:00 (permalink)
0
Âm thanh dìu dặt ngân vang
Len vào tâm khảm đã đang cuộn trào
Yêu sao tình cảm dạt dào
Ru hồn mộng tưởng nhựa trào nhớ nhung!

-sd-
.

SĨ ĐOAN 16.12.2008 16:20:28 (permalink)
0
Ai ơi! Ta đợi thuyền duyên
Mơ ngày tao ngộ- bình yên mộng lành!

Cho cây xanh lá trĩu nhành...
Cho hoa rạng rỡ hương lành loang xa!
-sd-
SĨ ĐOAN 16.12.2008 16:27:27 (permalink)
0
Biệt ly nào phải do ta???
Bởi duyên chưa định đành xa nghìn trùng
Tơ lòng khoắc khoải...chập chùng...
Trỗi bừng kí ức nửa chừng đêm thâu!
-sd-

Nhân Sơn 16.12.2008 21:21:28 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Biệt ly nào phải do ta???
Bởi duyên chưa định đành xa nghìn trùng
Tơ lòng khoắc khoải...chập chùng...
Trỗi bừng kí ức nửa chừng đêm thâu!
-sd-


 
Tơ lòng rắm rối gở đi
Nếu còn khoắc khoải biệt ly sao đành
Dù tình một thoáng mong manh
Biết đâu ước mộng đạt thành thì sao..??
 
                 -NS- 
 
 
 
SĨ ĐOAN 17.12.2008 07:48:52 (permalink)
0
quote:


NHỚ VẦNG TRĂNG XƯA

 
Vầng trăng năm cũ đâu rồi?
Để ai trong dạ bồi hồi nhớ thương
Bao đêm soi sáng dặm trường
Bây giờ vắng bóng,vấn vương tơ lòng
Lạnh lùng trong gió mùa đông
Người ngoài ngàn dặm ước mong quay về
Dừng chân thăm lại trăng quê
Mà sao đau xót tái tê tim hồng
Thi Nang


Vầng trăng năm cũ còn đây!
Tạm thời khuất bóng bởi mây đặc dày.
Xa nhau, vẫn nhớ đêm ngày
Nhớ từng nét bút, nhớ hòai tình thâm...!
Những khi rạng tỏ nguyệt rằm
Đấy là thời khắc ta tầm về nhau/
Người ơi, xin chớ buồn đau
Xa mà nhung nhớ, lệ trào tim yêu!
-sd-

SĨ ĐOAN 17.12.2008 08:12:56 (permalink)
0
TẬN TIỀM THỨC

Hãy hủy đi em-tình mình xa cách!
kỉ niệm hồng sao tách khỏi hồn anh!
Đong tiềm thức,tàn canh trỗi sóng...
Lượng ba đào- hình bóng xa xưa!!!

Hãy hủy đi em-Sao thưa tắt ánh!
Bình minh lên em sánh bên chồng
Song vai bước- mơ hồng rực sáng...
Nhớ làm chi- bóng dáng xa xưa!!!

-sd-
SĨ ĐOAN 17.12.2008 08:19:40 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Biệt ly nào phải do ta???
Bởi duyên chưa định đành xa nghìn trùng
Tơ lòng khoắc khoải...chập chùng...
Trỗi bừng kí ức nửa chừng đêm thâu!
-sd-



Tơ lòng rắm rối gở đi
Nếu còn khoắc khoải biệt ly sao đành
Dù tình một thoáng mong manh
Biết đâu ước mộng đạt thành thì sao..??
 
                 -NS- 
Tình hồng chan chứa tim yêu

Sóng lòng gợn mãi, đăm chiêu mơ màng!
Chim đơn lẻ bóng dặm ngàn
Tơ vương khoắc khoải bóng nàng thướt tha.
-sd-
SĨ ĐOAN 17.12.2008 08:25:49 (permalink)
0
Dẫu đường đời chia đôi lối rẽ
Kỉ niệm hồng chẳng nhẽ vùi chôn?
Anh lưu giữ- đọng tồn tiềm thức...
Rồi một mai, có lúc bừng lên...

Anh đăng trình lênh đênh sóng nước...
Làm hành trang trên bước độc hành
Kỉ niệm xưa anh đành ôm chặc
Giữa canh khuya góp nhặt mơ hồng!

Ôi, tình đời! Muôn vòng lẩn quẩn...
Mối tơ duyên khúc ẩn cõi lòng!
Nơi bến hẹn thuyền rồng tách bến
Ngẩn mây ngàn tìm đến phương nao!!!

-sd-
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 189 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9