CÁNH CHIM CÔ LẺ
HÒAI NIỆM
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn Sóng gào gió dội chim càng cô đơn Lẻ loi bóng chiếc trên sơn Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 08:58:03 bởi SĨ ĐOAN >
Trích ảnh của:anhtrangthu
Đính kèm (1) Chập chờn một áng mây trôi Dòng sông lặng lẻ buồn ôi là buồn! Thưa lưa lá rụng bên xuồng Xuồng đơn bóng chiếc gió tuôn tư bề. -sd-
Xuân đến lòng ai đang rộn rã Háo hức chào xuân đã bao mùa! Riêng ta thanh xuân đùa tuổi trẻ Nay thời nuối tiếc tẻ nhạt xuân!!! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
HÒAI NIỆM
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn
Sóng gào gió dội chim càng cô đơn
Lẻ loi bóng chiếc trên sơn
Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!
-sd-
Nhìn cơn sóng vỗ xô bờ
Cánh chim cô lẻ đứng chờ trông ai
Sóng xô ghềnh đá thở dài
Chiều buông xuống thấp u hoài suy tư
-dc-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 15:39:44 bởi docan0809 >
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn
Sóng gào gió dội chim càng cô đơn
Lẻ loi bóng chiếc trên sơn
Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!
-sd-
Cánh hải âu lẻ bóng trên bờ Cũng là chờ đợi một lần vút bay Ngàn con sóng dội về đây Cuốn trôi phiền não những ngày tháng qua Trên cao nắng đã chói loà Đón ta hoà giữa bao la biển trời NC
Cám ơn Nguyên Cương cùng Đỗ Cân hôm sau sẽ họa, mến chúc quí bạn gặt hái nhiều niềm vui.
Tình hồng chan chứa tim yêu
Sóng lòng gợn mãi, đăm chiêu mơ màng!
Chim đơn lẻ bóng dặm ngàn
Tơ vương khoắc khoải bóng nàng thướt tha.
-sd-
Ta đứng giữa gió thét mưa gào Đắm trùng dương cuộn trào sóng dập Lặn ngụp trồi nước ập buồng tim Trong muôn một nén tìm hơi thở!!! -sd-
Vũ trụ mênh mông không người tâm sự Đến nữa cuộc đời ngẫm nghĩ buồn đau! Ôi hồng trần! Đi qua bao rẽ ngã Rồi sẽ về đâu- tơi tả tâm hồn!!! -sd-
Cỏi hồng trần khó lần hạnh phúc! Cỏi dương gian khó an cuộc sống! Đời phong sương vấn vương duyên nợ...! Bể ái tình đắm mình mộng tưởng!!! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
HÒAI NIỆM
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn Sóng gào gió dội chim càng cô đơn Lẻ loi bóng chiếc trên sơn Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ! -sd-
Nhìn cơn sóng vỗ xô bờ
Cánh chim cô lẻ đứng chờ trông ai
Sóng xô ghềnh đá thở dài
Chiều buông xuống thắp u hoài suy tư
-dc- Chiều buông nắng nhạt đầu non Chập chùng sóng vỗ héo hon dạ sầu Cô đơn nghĩ mãi về đâu??? Lẻ loi chiếc bóng-bể sâu , sóng vồ...! -sd-
Chiều sầu ảm đạm mây ngàn
Sóng gào gió dội chim càng cô đơn
Lẻ loi bóng chiếc trên sơn
Nhớ về dỉ vãng buồn hơn bao giờ!
-sd-
Cánh hải âu lẻ bóng trên bờ
Cũng là chờ đợi một lần vút bay
Ngàn con sóng dội về đây
Cuốn trôi phiền não những ngày tháng qua
Trên cao nắng đã chói loà
Đón ta hoà giữa bao la biển trời
NC Thành công ắt có bóng hồng
Bay qua bể cả nhờ dòng tay đưa
Dẫu cho trời đổ gió mưa...
Nắng gieo , tuyết phủ...sáng trưa chẳng nề!
Thời gian chồng chất não nề...
Biết sao lướt nổi tụ về non xanh???
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 10:54:00 bởi SĨ ĐOAN >
quote:
NHỚ VẦNG TRĂNG XƯA
Vầng trăng năm cũ đâu rồi?
Để ai trong dạ bồi hồi nhớ thương
Bao đêm soi sáng dặm trường
Bây giờ vắng bóng,vấn vương tơ lòng
Lạnh lùng trong gió mùa đông
Người ngoài ngàn dặm ước mong quay về
Dừng chân thăm lại trăng quê
Mà sao đau xót tái tê tim hồng
Thi Nang
Vầng trăng năm cũ còn đây
Tạm thời khuất bóng bởi mây đặc dày
Xa nhau vẫn nhớ đêm ngày
Nhớ từng nét bút, nhớ hòai tình thâm
Những khi rạng tỏ nguyệt rằm
Đấy là thời khắc ta tầm về nhau
Người ơi xin chớ buồn đau
Xa mà nhung nhớ, lệ trào tim yêu!
-sd-
TRĂNG ĐÔNG
Lặng nhìn bóng nguyệt nơi đây
Đêm đông lạnh lẽo làn mây che mờ
Liễu sầu ủ rũ ngẫn ngơ
Thông buồn lặng lẽ trông chờ ánh trăng
Tuyết gieo một khối tình băng
Dẫu trời rét buốt đâu bằng lòng đau
Mong mùa đông hãy qua mau
Cho xuân hồng đến xanh màu cỏ cây.
Thi Nang
Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
Người đi còn nhớ hay quên
Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
NC
Tình ảo mộng! Sao lòng lưu luyến?
Dạ bồn chồn xao xuyến con tim!
Hồn ngơ ngẩn rơi chìm hư ảo
Tâm bồn chồn điên đảo canh thâu !!!
-SD-
SI MÊ Trách cuộc đời si mê lắm sắc màu Để con tim lạc vào vòng hư ảo Con mắt lạc giữa những vì sao Và con người đắm chìm trong mê mụi Rồi một lần tất cả đều trần trụi Trái tim là cục máu đỏ tươi Con mắt nhìn trần gian đầy cát bụi Chán mê cuồng... nhân loại biết về đâu ? Nguyên Cương
Trích đoạn: Nguyên Cương
Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
Người đi còn nhớ hay quên
Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
NC
Tình ảo mộng! Sao lòng lưu luyến?
Dạ bồn chồn xao xuyến con tim!
Hồn ngơ ngẩn rơi chìm hư ảo
Tâm bồn chồn điên đảo canh thâu !!!
-SD-
SI MÊ
Trách cuộc đời si mê lắm sắc màu
Để con tim lạc vào vòng hư ảo
Con mắt lạc giữa những vì sao
Và con người đắm chìm trong mê mụi
Rồi một lần tất cả đều trần trụi
Trái tim là cục máu đỏ tươi
Con mắt nhìn trần gian đầy cát bụi
Chán mê cuồng... nhân loại biết về đâu ?
Nguyên Cương
Tình hư ảo mang lắm u sầu
Trái tim giá buốt canh thâu chờ người
Tìm trong ảo mộng một người
Trăng đà khuất núi tim côi vẫn chờ.
Tình hư ảo dệt vầng thơ
Cho bao nhung nhớ ngẩn ngơ tím hồn
Đêm ngày thắt thỏm bồn chồn
Yêu người mộng ảo cô đơn thương sầu
Tìm người tình ảo nơi đâu
Trăng tàn chếch bóng ôm sầu tương tư
Gió đông gom xác tàn dư
Bao nhiêu dòng chữ trang thư lưu tình.
-Đỗ Cân-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 09:56:00 bởi docan0809 >
quote:
Dẫu tình ảo...dẫu tình hờ
Cũng cay đắng ... cũng vật vờ ngày đêm
Người đi còn nhớ hay quên
Riêng ta mang vết sẹo buồn thiên thu
NC
Tình ảo mộng! Sao lòng lưu luyến?
Dạ bồn chồn xao xuyến con tim!
Hồn ngơ ngẩn rơi chìm hư ảo
Tâm bồn chồn điên đảo canh thâu !!!
-SD-
SI MÊ
Trách cuộc đời si mê lắm sắc màu
Để con tim lạc vào vòng hư ảo
Con mắt lạc giữa những vì sao
Và con người đắm chìm trong mê mụi
Rồi một lần tất cả đều trần trụi
Trái tim là cục máu đỏ tươi
Con mắt nhìn trần gian đầy cát bụi
Chán mê cuồng... nhân loại biết về đâu ?
Nguyên Cương
Tình hư ảo mang lắm u sầu
Trái tim giá buốt canh thâu chờ người
Tìm trong ảo mộng một người
Trăng đà khuất núi tim côi vẫn chờ.
Tình hư ảo dệt vầng thơ
Cho bao nhung nhớ ngẩn ngơ tím hồn
Đêm ngày thắt thỏm bồn chồn
Yêu người mộng ảo cô đơn thương sầu
Tìm người tình ảo nơi đâu
Trăng tàn chếch bóng ôm sầu tương tư
Gió đông gom xác tàn dư
Bao nhiêu dòng chữ trang thư lưu tình.
-Đỗ Cân- Thực thực...hư hư...
Hư hư...thực thực
Ai vực hồn ta???
Ai qua kí ức???
Ai thức tâm hồn???
Ai tồn ưu tư???
Ai như hoa hồng!!!
Ai lồng tâm khảm!!!
Ai cảm yêu thương???
Ai vương mộng tưởng???
Âm hưởng ngân vang...
Dạ mang nhung nhớ!!!
...
-sd-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: