CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 189 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Nhân Sơn 30.12.2008 17:09:04 (permalink)
0
                          Đón chào năm mới 2009
 
   Nhân Sơn mến chúc Sĩ Đoan và quý quyến một năm an khang hạnh phúc
 


PHẠM VĂN NANG 30.12.2008 18:36:04 (permalink)
0
 

Chúc thầy và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe,an khang và thịnh vượng.
Thi Nang
ThanhThanhKhiet 30.12.2008 19:22:26 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Xuân về biết chúc gì đây
Hoa, quà chẳng có- hoa Mai chôm hoài.
Thôi thì xin chúc câu dài:
Xinh xinh,mộng mộng... đêm ngày...bình an!!!
-sd-


Mừng Xuân ảnh dán đầy thơ
Nhân Sơn chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn
Đến đây chẳng lẻ làm thinh
Chúc Thanh Thanh Khiết đẹp tình Xuân sang...
-NS- 


Cám ơn hai tấm lòng vàng
Ngày xuân trao đổi rộn ràng ý thơ
Chúc cho hồn mãi ngu ngơ
Để tình ôm những mộng mơ dỗ lòng...
 
T.T.K.30.12.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4A916F41459C43B395D219884C5D571C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Han Bang 30.12.2008 20:28:34 (permalink)
0
SĨ ĐOAN 31.12.2008 12:33:22 (permalink)
0
 
Chim cô lẻ khó vút trời cao
Bóng chiếc đơn xiết bao buồn tủi
Giữa nhân gian lủi thủi đi về
Muôn tâm sự não nề khôn tả
Ôi cuộc đời bao ngả đớn đau
Một chữ tình nặng bao nhiêu tấn
Phủ vai gầy ta lấn chẳng ra
Trĩu tâm hồn xót xa muôn thuở!!!

-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 09:54:03 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 31.12.2008 16:28:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Xin cám ơn tất cả quí thi hữu Sĩ Đoan sẽ họa sau vào ngày mai nhé!

*******
 

 

 

Chim cô lẻ khó vút trời cao
Bóng chiếc đơn xiết bao buồn tủi
Giữa nhân gian lủi thủi đi về
Muôn tâm sự não nề khôn tả
Ôi cuộc đời bao ngả đớn đau
Một chữ tình nặng bao nhiêu tấn
Phủ vai gầy ta lấn chẳng ra
Trĩu tâm hồn xót xa muôn thuở!!!


-sd-


 
Một mình lặng ngắm đang nhìn đi đâu
Cả đời mãi chuốc sầu âu
Cánh chim cô lẻ trong đầu nghĩ chi
 
T.T.K.31.12.2008

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/EE6C3D0A115A4E128AA18824ADE0BE7B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 16:34:14 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
#1146
    SĨ ĐOAN 31.12.2008 16:54:13 (permalink)
    0


     

     
    TRĂNG NON

    "Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
    Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
    Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
    Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
    Xót thương nửa mảnh trăng gầy
    Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
    Để ai thêm bạc mái đầu
    Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
    Trời đông rét buốt vần thơ
    Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
    Thi Nang

    _______________

    Trăng Non

    Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
    Hoàng hôn dần tắt Trăng chờ thi nhân
    Thoáng đâu thấy bóng mùa xuân
    Đầu cành lấp ló vài mầm hoa mai (*)
    Hết rồi giá buốt bi ai
    Trăng cười rạng rỡ bên ngoài không trung
    Trăng mơ đến phút trùng phùng
    Vần thơ đưa lối ta cùng hoạ ca...
    ÁNH TRĂNG THU.
     
    ______________________

    TRĂNG NON.
     Trăng non khuyết nửa bơ vơ
    Mây treo hờ hững đợi chờ bóng ai
    Gió gieo muôn khúc u hoài
    Khung trời đông lạnh buông dài màn đêm.
     
    Trăng non một bóng bên thềm
    Câu thơ nhớ bạn vần thêm não nề
    Bao giờ hạ thắm trời quê
    Để trăng lá lúa tràn trề mắt môi.
     
    Trăng xưa nay lại đến rồi
    Kỉ niệm xanh mãi một thời ví von
    Bàn tay muốn đón trăng non
    Để trong mộng thắm mãi còn mùa trăng.
     
    MINH TUẤN
     
    Mình kế tiếp chủ đề trăng non của các bạn nhé,chúc mọi người vui 
      
      
     Trăng kia tỏa sáng phương tây
    Dịu dàng tươi trẻ tỏa vây ánh hồng
    Trần gian trãi lối muôn dòng
    Nên mùa đôi lứa gửi lòng mến thương!
     
    Ơi trăng ! Ta mãi vấn vương
    Ngự nơi xa thẳm như dường bên ta!
    Vượt ngàn vạn dặm đường xa
    Tỏa hương dịu mát chan hòa nước non.
     
    Dẫu rằng nửa mảnh cỏn con
    Đượm tình thắm thiết sắt son chung tình
    Xa xa ta mãi ngắm nhìn...
    Yêu sao da diết bóng hình trăng non!!!
    -sd-
    #1147
      SĨ ĐOAN 31.12.2008 17:07:50 (permalink)
      0
      Cuộc đời ta như ánh Sao Băng
      Chợt loé sáng, chợt lăn vực thẳm
      Chợt đứng lên lẩm bẫm u hoài
      Chợt nhung nhớ những ngày sánh bước
      Chợt yêu thương mơ ước đong đầy
      Chợt thẳng tiến vui vầy đôi lứa
      Chợt lặn thinh như ứa huyết tim
      Chợt ngẩn nhìn... đắm chìm...vô vọng!!!
      -sd- 
       
      #1148
        Kha Khả Tú 31.12.2008 17:15:05 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        Xin cám ơn tất cả quí thi hữu Sĩ Đoan sẽ họa sau vào ngày mai nhé!

        *******
         

         

         

        Chim cô lẻ khó vút trời cao
        Bóng chiếc đơn xiết bao buồn tủi
        Giữa nhân gian lủi thủi đi về
        Muôn tâm sự não nề khôn tả
        Ôi cuộc đời bao ngả đớn đau
        Một chữ tình nặng bao nhiêu tấn
        Phủ vai gầy ta lấn chẳng ra
        Trĩu tâm hồn xót xa muôn thuở!!!


        -sd-



        Một mình lặng ngắm đang nhìn đi đâu
        Cả đời mãi chuốc sầu âu
        Cánh chim cô lẻ trong đầu nghĩ chi

        T.T.K.31.12.2008

        Nghĩ gì mà mãi sầu bi
        Thu không tẩu ấy nay đi chưa về
        Chim chiều mỏi cách trời quê
        Tìm hoài tìm mãi người về nơi đâu
        -kt-

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/EE6C3D0A115A4E128AA18824ADE0BE7B.jpg[/image]
        #1149
          Kha Khả Tú 31.12.2008 17:20:10 (permalink)
          0

          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

          Cuộc đời ta như ánh Sao Băng
          Chợt loé sáng, chợt lăn vực thẳm
          Chợt đứng lên lẩm bẫm u hoài
          Chợt nhung nhớ những ngày sánh bước
          Chợt yêu thương mơ ước đong đầy
          Chợt thẳng tiến vui vầy đôi lứa
          Chợt lặn thinh như ứa huyết tim
          Chợt ngẩn nhìn... đắm chìm...vô vọng!!!
          -sd- 

          Thu Không hoài vọng chốn trời xa
          Xuân nay muôn cánh nở hoa
          Anh chờ chị mãi còn xa ngút ngàn
          Hoa mai nở rô xuân sang
          Bên đàng anh vẫn mơ màng nhớ trông
          Thu Không về đi Thu Không !
          -kt-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 01:45:10 bởi Kha Khả Tú >
          #1150
            Kha Khả Tú 31.12.2008 17:23:51 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SĨ ĐOAN




             
            TRĂNG NON

            "Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
            Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
            Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
            Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
            Xót thương nửa mảnh trăng gầy
            Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
            Để ai thêm bạc mái đầu
            Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
            Trời đông rét buốt vần thơ
            Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
            Thi Nang

            _______________

            Trăng Non

            Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
            Hoàng hôn dần tắt Trăng chờ thi nhân
            Thoáng đâu thấy bóng mùa xuân
            Đầu cành lấp ló vài mầm hoa mai (*)
            Hết rồi giá buốt bi ai
            Trăng cười rạng rỡ bên ngoài không trung
            Trăng mơ đến phút trùng phùng
            Vần thơ đưa lối ta cùng hoạ ca...
            ÁNH TRĂNG THU.
             
            ______________________

            TRĂNG NON.
             Trăng non khuyết nửa bơ vơ
            Mây treo hờ hững đợi chờ bóng ai
            Gió gieo muôn khúc u hoài
            Khung trời đông lạnh buông dài màn đêm.
             
            Trăng non một bóng bên thềm
            Câu thơ nhớ bạn vần thêm não nề
            Bao giờ hạ thắm trời quê
            Để trăng lá lúa tràn trề mắt môi.
             
            Trăng xưa nay lại đến rồi
            Kỉ niệm xanh mãi một thời ví von
            Bàn tay muốn đón trăng non
            Để trong mộng thắm mãi còn mùa trăng.
             
            MINH TUẤN
             
            Mình kế tiếp chủ đề trăng non của các bạn nhé,chúc mọi người vui 
              
              
             Trăng kia tỏa sáng phương tây
            Dịu dàng tươi trẻ tỏa vây ánh hồng
            Trần gian trãi lối muôn dòng
            Nên mùa đôi lứa gửi lòng mến thương!
             
            Ơi trăng ! Ta mãi vấn vương
            Ngự nơi xa thẳm như dường bên ta!
            Vượt ngàn vạn dặm đường xa
            Tỏa hương dịu mát chan hòa nước non.
             
            Dẫu rằng nửa mảnh cỏn con
            Đượm tình thắm thiết sắt son chung tình
            Xa xa ta mãi ngắm nhìn...
            Yêu sao da diết bóng hình trăng non!!!
            -sd-

            Trăng non còn toả cành son
            Vinh cành hoa thắm sắc son đợi chờ
            Cho tròn ước vọng nên mơ
            Hẹn nhau ai nhớ ai chờ hoài mong...
            -kt-
            #1151
              Kha Khả Tú 31.12.2008 17:26:37 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

              Xin cám ơn tất cả quí thi hữu Sĩ Đoan sẽ họa sau vào ngày mai nhé!
              *******
                 Chim cô lẻ khó vút trời cao
              Bóng chiếc đơn xiết bao buồn tủi
              Giữa nhân gian lủi thủi đi về
              Muôn tâm sự não nề khôn tả
              Ôi cuộc đời bao ngả đớn đau
              Một chữ tình nặng bao nhiêu tấn
              Phủ vai gầy ta lấn chẳng ra
              Trĩu tâm hồn xót xa muôn thuở!!!

              -sd-


              Thuở nao anh hứa anh chờ
              Trăng lên đỉnh nói lặn lờ biển đông
              Muôn đời nhớ mãi Thu Không
              Chị ơi có biết tấm lòng anh trai
              -kt-


              #1152
                PHẠM VĂN NANG 31.12.2008 23:22:16 (permalink)
                0

                 
                TRĂNG NON

                "Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ"(ATT)
                Nửa đi nửa ở đợi chờ đêm đêm
                Nhớ vầng trăng sáng bên thềm
                Đông phong lạnh lẽo làm mềm lòng đây
                Xót thương nửa mảnh trăng gầy
                Mờ mờ khói bụi trời mây khơi sầu
                Để ai thêm bạc mái đầu
                Đêm buồn hiu hắt,trăng đâu bây giờ?
                Trời đông rét buốt vần thơ
                Một mình ngơ ngẩn thẩn thờ ngắm trăng.
                Thi Nang

                _______________

                Trăng Non

                Vầng trăng khuyết nửa bơ vơ
                Hoàng hôn dần tắt Trăng chờ thi nhân
                Thoáng đâu thấy bóng mùa xuân
                Đầu cành lấp ló vài mầm hoa mai (*)
                Hết rồi giá buốt bi ai
                Trăng cười rạng rỡ bên ngoài không trung
                Trăng mơ đến phút trùng phùng
                Vần thơ đưa lối ta cùng hoạ ca...
                ÁNH TRĂNG THU.
                 
                ______________________

                TRĂNG NON.
                 Trăng non khuyết nửa bơ vơ
                Mây treo hờ hững đợi chờ bóng ai
                Gió gieo muôn khúc u hoài
                Khung trời đông lạnh buông dài màn đêm.
                 
                Trăng non một bóng bên thềm
                Câu thơ nhớ bạn vần thêm não nề
                Bao giờ hạ thắm trời quê
                Để trăng lá lúa tràn trề mắt môi.
                 
                Trăng xưa nay lại đến rồi
                Kỉ niệm xanh mãi một thời ví von
                Bàn tay muốn đón trăng non
                Để trong mộng thắm mãi còn mùa trăng.
                 
                MINH TUẤN
                 
                Mình kế tiếp chủ đề trăng non của các bạn nhé,chúc mọi người vui 
                  
                  
                 Trăng kia tỏa sáng phương tây
                Dịu dàng tươi trẻ tỏa vây ánh hồng
                Trần gian trãi lối muôn dòng
                Nên mùa đôi lứa gửi lòng mến thương!
                 
                Ơi trăng ! Ta mãi vấn vương
                Ngự nơi xa thẳm như dường bên ta!
                Vượt ngàn vạn dặm đường xa
                Tỏa hương dịu mát chan hòa nước non.
                 
                Dẫu rằng nửa mảnh cỏn con
                Đượm tình thắm thiết sắt son chung tình
                Xa xa ta mãi ngắm nhìn...
                Yêu sao da diết bóng hình trăng non!!!
                -sd-
                 
                Trăng non còn toả cành son
                Vinh cành hoa thắm sắc son đợi chờ
                Cho tròn ước vọng nên mơ
                Hẹn nhau ai nhớ ai chờ hoài mong...
                -kt- 

                 
                NGUYỆT ĐÂU?
                 
                Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
                Để ai rét buốt ngắm sao trời!
                Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
                Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
                Thi Nang

                #1153
                  Liên Thơ 01.01.2009 00:59:33 (permalink)
                  0
                    
                  Chim tìm ai giữa trời vời vợi?
                  Đậu trên nhành soi rọi đó đây?
                  Trời vào xuân vầng mây ngũ sắc...
                  Sao không tìm để bắt cầu duyên?
                                            -sd-

                  Là yêu...
                  Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
                  Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
                  Mong chờ rồi lại ước ao
                  Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
                                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009
                   
                   




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 01:02:34 bởi Liên Thơ >
                  #1154
                    Kha Khả Tú 01.01.2009 02:00:04 (permalink)
                    0
                    Tình em như ánh trăng thanh
                    Ta đi trong gió nắng hanh dịu dần
                    Rạng ngời đức hạnh ân cần
                    Mãi yêu tính nết bao lần dỗi lâu
                    Như trăng khuyết có ngày bầu
                    Vầng mây rực rỡ hát câu chung tình
                    Trăng ngà lấp lánh lung linh
                    Thanh thanh huyền diệu đượm tình đôi ta!

                    -sd-


                    Tình ta rạng mãi như vầng trăng thanh
                    Như chim liền cánh như cây liền cành
                    Như anh vắng chị Thu Không
                    Suốt ngày trông ngóng chờ mong chị về.
                    -kt-
                    #1155
                      Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 189 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9