CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 189 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 01.01.2009 02:06:16 (permalink)
0
VẤN VƯƠNG
 
Trọn cuộc đời ôm mối tình si
Hoài nhung nhớ những khi trở mình
Xa em yêu mãi chơn tình
Trỗi bừng kí ức bóng hình thân thương.
Ghìm nhung nhớ vấn vương muôn thuở
Sưởi ấm nồng luôn ở bên nhau
Tình em - cơn gió rạt rào
Mang xuân ấm áp tỏa vào hồn anh!!!
-sd-


Xuân về chim hót trên cành
Cho hoa chớm nở sắc vàng nhành mai
Chúc cho duyên đẹp anh trai
Chị dâu về đến năm nay vui nhiều.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 10:58:09 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 08:54:47 (permalink)
0

Trăng kia tỏa sáng phương tây
Dịu dàng tươi trẻ tỏa vây ánh hồng
Trần gian trãi lối muôn dòng
Nên mùa đôi lứa gửi lòng mến thương!
 
Ơi trăng ! Ta mãi vấn vương
Ngự nơi xa thẳm như dường bên ta!
Vượt ngàn vạn dặm đường xa
Tỏa hương dịu mát chan hòa nước non.
 
Dẫu rằng nửa mảnh cỏn con
Đượm tình thắm thiết sắt son chung tình
Xa xa ta mãi ngắm nhìn...
Yêu sao da diết bóng hình trăng non!!!
-sd-

 
Trăng non còn toả cành son
Vinh cành hoa thắm sắc son đợi chờ
Cho tròn ước vọng nên mơ
Hẹn nhau ai nhớ ai chờ hoài mong...
-kt- 


NGUYỆT ĐÂU?
 
Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
Để ai rét buốt ngắm sao trời!
Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
Thi Nang
 
Đêm đông giá buốt người ơi!
Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm!
Trăng ngà trãi lối bên thềm...
Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 01.01.2009 08:59:36 (permalink)
0
VẤN VƯƠNG

Trọn cuộc đời ôm mối tình si
Hoài nhung nhớ những khi trở mình
Xa em yêu mãi chơn tình
Trỗi bừng kí ức bóng hình thân thương.
Ghìm nhung nhớ vấn vương muôn thuở
Sưởi ấm nồng luôn ở bên nhau
Tình em - cơn gió rạt rào
Mang xuân ấm áp tỏa vào hồn anh!!!
-sd-


Xuân về chim hót trên cành 
Sắc màu rực rỡ trĩu nhành hoa mai 
Chúc cho duyên đẹp anh trai
Chị dâu về đến năm nay vui vầy.
-kt-

 
Ngàn hoa khoe sắc trăm miền
Chim sầu lẻ bạn triền miên tháng ngày
Nỗi buồn chan chứa anh trai
Chị dâu không đến Tú thay chuyện trò.
-sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 11:13:21 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 09:09:25 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Tình em như ánh trăng thanh
Ta đi trong gió nắng hanh dịu dần
Rạng ngời đức hạnh ân cần
Mãi yêu tính nết bao lần dỗi lâu
Như trăng khuyết có ngày bầu
Vầng mây rực rỡ hát câu chung tình
Trăng ngà lấp lánh lung linh
Thanh thanh huyền diệu đượm tình đôi ta!

-sd-


Tình ta rạng mãi như vầng trăng thanh
Như chim liền cánh như cây liền cành
Như anh vắng chị Thu Không
Suốt ngày trông ngóng chờ mong chị về.
-kt-

 
Trăng thanh tỏa sáng phương xa
Vương mang kỉ niệm trong ta rạng ngời!
Thu Khong lòng dạ tơi bời...
Khả Tú Thay thế đẹp đời đôi ta!!!
-sd- 


ThanhThanhKhiet 01.01.2009 09:11:10 (permalink)
0
Cung chúc tân xuân
******
 ****
  *



 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/52AB9431C18A4066A164084A76AE2F8B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 17:09:13 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 01.01.2009 09:13:52 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cuộc đời ta như ánh Sao Băng
Chợt loé sáng, chợt lăn vực thẳm
Chợt đứng lên lẩm bẫm u hoài
Chợt nhung nhớ những ngày sánh bước
Chợt yêu thương mơ ước đong đầy
Chợt thẳng tiến vui vầy đôi lứa
Chợt lặn thinh như ứa huyết tim
Chợt ngẩn nhìn... đắm chìm...vô vọng!!!
-sd- 

Thu Không hoài vọng chốn trời xa
Xuân nay muôn cánh nở hoa
Anh chờ chị mãi còn xa ngút ngàn
Hoa mai nở rô xuân sang
Bên đàng anh vẫn mơ màng nhớ trông
Thu Không về đi Thu Không !
-kt-

 
Khả Tú hòai vọng phương xa?
Sĩ Đoan yêu mến diết da trong lòng!
Hương xuân phản phất muôn dòng
tình nàng ngơ ngác lượn vòng ngàn mây.
-sd-


SĨ ĐOAN 01.01.2009 09:19:35 (permalink)
0

Ô kìa hoa đẹp như mơ
Một mầu vàng óng- vương tơ đêm ngày
Cám ơn Thanh Khiết dài dài...
Cung chúc bạn nhé Xuân này thêm xuân!!!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 10:41:19 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 09:37:24 (permalink)
0
 
  
Chim tìm ai giữa trời vời vợi?
Đậu trên nhành soi rọi đó đây?
Trời vào xuân vầng mây ngũ sắc...
Sao không tìm để bắt cầu duyên?
                          -sd-

Là yêu...


Bơ vơ chim lẻ cánh chuyền
Ngẩn ngơ nhớ bạn bạn vàng nơi nao
Mong chờ rồi lại ước ao
Cái vòng luẩn quẩn muôn đời là yêu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      1 giờ kém 5 phút, 1/1/2009 
  
Lưới tình khổ lắm người ơi!
Vướng ai - ai vướng chơi vơi nỗi lòng!!!
Bao giờ nên mối duyên nồng???
Thỏa nguyền mộng ước đẹp lòng giai nhân!!!
-sd-
 

anhtrangthu 01.01.2009 10:34:50 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trăng kia tỏa sáng phương tây
Dịu dàng tươi trẻ tỏa vây ánh hồng
Trần gian trãi lối muôn dòng
Nên mùa đôi lứa gửi lòng mến thương!
 
Ơi trăng ! Ta mãi vấn vương
Ngự nơi xa thẳm như dường bên ta!
Vượt ngàn vạn dặm đường xa
Tỏa hương dịu mát chan hòa nước non.
 
Dẫu rằng nửa mảnh cỏn con
Đượm tình thắm thiết sắt son chung tình
Xa xa ta mãi ngắm nhìn...
Yêu sao da diết bóng hình trăng non!!!
-sd-

Trăng non còn toả cành son
Vinh cành hoa thắm sắc son đợi chờ
Cho tròn ước vọng nên mơ
Hẹn nhau ai nhớ ai chờ hoài mong...
-kt- 


NGUYỆT ĐÂU?
 
Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
Để ai rét buốt ngắm sao trời!
Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
Thi Nang
 
Đêm đông giá buốt người ơi!
Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm!
Trăng ngà trãi lối bên thềm...
Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!!
-sd-

Năm mới kính chúc bạn và gia đình Hạnh phúc và May mắn



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/767CF1CFC86148C9BE692B562C111A14.jpg[/image]
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 01.01.2009 11:08:20 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

VẤN VƯƠNG

Trọn cuộc đời ôm mối tình si
Hoài nhung nhớ những khi trở mình
Xa em yêu mãi chơn tình
Trỗi bừng kí ức bóng hình thân thương.
Ghìm nhung nhớ vấn vương muôn thuở
Sưởi ấm nồng luôn ở bên nhau
Tình em - cơn gió rạt rào
Mang xuân ấm áp tỏa vào hồn anh!!!
-sd-


Xuân về chim hót trên cành
Cho hoa chớm nở sắc vàng nhành mai
Chúc cho duyên đẹp anh trai
Chị dâu về đến năm nay vui vầy.
-kt-

 
Ngàn hoa khoe sắc trăm miền
Chim sầu lẻ bạn triền miên tháng ngày
Nỗi buồn chan chứa anh trai
Chị dâu không đến Tú thay chuyện trò.
-sd

Tú bận học nhiều và thi đó
Anh trai chờ chị qua ngỏ chuyện trò
Thu Không sẽ về anh khỏi lo
Đừng buồn đừng nhớ đừng lo đừng rầu.
-kt-

Tú học nhiều mong ai hiểu rõ...
Anh trai chờ bên ngỏ chuyện trò (!)
Thu Không về cho bỏ chờ trông! 
Đừng buồn nhé ước mong tọai nguyền!!!.
-kt-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 11:49:58 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 01.01.2009 11:15:32 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cuộc đời ta như ánh Sao Băng
Chợt loé sáng, chợt lăn vực thẳm
Chợt đứng lên lẩm bẫm u hoài
Chợt nhung nhớ những ngày sánh bước
Chợt yêu thương mơ ước đong đầy
Chợt thẳng tiến vui vầy đôi lứa
Chợt lặn thinh như ứa huyết tim
Chợt ngẩn nhìn... đắm chìm...vô vọng!!!
-sd- 

Thu Không hoài vọng chốn trời xa
Xuân nay muôn cánh nở hoa
Anh chờ chị mãi còn xa ngút ngàn
Hoa mai nở rô xuân sang
Bên đàng anh vẫn mơ màng nhớ trông
Thu Không về đi Thu Không !
-kt-

 
Khả Tú hòai vọng phương xa?
Sĩ Đoan yêu mến diết da trong lòng!
Hương xuân phản phất muôn dòng
tình nàng ngơ ngác lượn vòng ngàn mây.
-sd-


Thu Không trở lại xuân này
Sĩ Đoan thôi hết nhìn mây đợi nàng
Anh chị cùng đón xuân sang
Tình chàng ý thiếp bên đàng du xuân!
Tú đây quá đỗi vui mừng
Lấy đàn ra gãy
chẳng ngừng reo vui(!)

-kt-  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 11:54:22 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 14:20:14 (permalink)
0
KHÓC NGƯỜI ĐÃ KHUẤT

 
Nàng ra đi không lời từ tạ
Ôi dương trần xa lạ mình ta
     Trăm nguồn sóng động bao la
Năm sầu tháng nhớ xót xa nỗi lòng.
Ôm tương tư gói gọn bóng hồng
Mãi nâng niu theo dòng thời gian
     Tình này mãi mãi vương mang
Si mê trọn kiếp chẳng màng thế nhân!
                             -sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 14:26:51 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 14:24:40 (permalink)
0
TƠ VƯƠNG
 
 
Sầu muôn thuở tình mình xa cách
Vương tủi buồn biết mách cùng ai?
       Năm tàn niên lụn vạ bay
Tháng ngày chật vật giãi bày bóng đêm.
Đông, xuân, hạ... tình êm nồng thắm
Đầy nắng mai sưởi ấm đôi ta
      Chẳng thời một khắc trôi qua
Vơi bao mộng tưởng xót xa chất chồng!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 14:28:01 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.01.2009 14:32:03 (permalink)
0
DÕI TRĂNG SAO
 
Hoài nhung nhớ duyên tình đôi ngã
Thương ngàn năm như đã hôm nao!
Hồng trần dõi mãi trăng sao...
Nhan nhản trời cao ta biết ngôi nào???
Thuở mới yêu dạt dào tình ái!
Thời mộng vàng gặt hái hôn nhân!
Thanh minh trao khối tình ân
Xuân sang em nở chân trần ra đi!!!
                            -sd-
SĨ ĐOAN 01.01.2009 14:36:27 (permalink)
0
SẮT SON
 
Tình phu thê vẹn thề non nước
Em và anh sánh bước bên nhau
Một khi tình đã đổi trao
Thoáng hương bát ngát một màu thủy chung.
Đi muôn nẻo dạ cùng ước vọng
Về tâm giao càng đọng ý nồng!
Thiên nhiên vật đổi xoay dòng
Thai ( thay ) màu nhung gấm- trọn lòng sắt son!
-sd-
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 189 trang, bài viết từ 1156 đến 1170 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9