CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 189 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.01.2009 14:40:27 (permalink)
0
MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 20:31:20 bởi SĨ ĐOAN >
Minh Tuấn 01.01.2009 17:01:33 (permalink)
0

 

<Thân mời họa-hoa xuân>
 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 
  
 
CHÚC SĨ ĐOAN NĂM MỚI VUI VẺ
Han Bang 01.01.2009 17:42:00 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-


Đường tình vạn nẻo thênh thênh
Quên đi ngày tháng chông chênh giọt sầu
Nắng đi đi mãi về đâu
Mưa ngâu cứ đến âu sầu lòng ai???!!!
Hàn Băng
Nhân Sơn 01.01.2009 19:27:25 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-

 
 
Hồn Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài
Lời nguyện thề vang vọng bên tai
Nghe mà sao thấy lòng ớn lạnh
Chết rồi...nằm kề bên với ai ??... 
-NS- 
SĨ ĐOAN 01.01.2009 20:11:46 (permalink)
0
 

<Thân mời họa-hoa xuân>
 
HOA MAI.
Bên thềm thấp thoáng hoa mai
Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu
Nắng vàng đưa gió nhạc ru
Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.
Má môi thi sắc đào hồng
Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai
Bước đi một bước nhớ ai
Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.
 
Em về mài mực làm thơ
Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.
 
MINH TUẤN 
  
 
CHÚC SĨ ĐOAN NĂM MỚI VUI VẺ


Hoa Mai cánh mỏng, sắc vàng
Lung linh dưới gió trông càng đẹp xinh
Long lanh ánh ngọc hữu tình
Nghiêng nghiêng hé nhụy bình minh đón chào
Hương thơm phản phất ngạt ngào
Bướm ong bay lượn ngã vào đài hoa
Hoàng hôn tim tím chan hòa
Tăng phần tinh khiết âu là mến yêu.
 
 
Bên Mai ngắm mãi sớm chiều
Tình yêu da diết nuông chìu thủy chung!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 01.01.2009 20:19:41 (permalink)
0
MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-


Đường tình vạn nẻo thênh thênh
Quên đi ngày tháng chông chênh giọt sầu
Nắng đi đi mãi về đâu
Mưa ngâu cứ đến âu sầu lòng ai???!!!
Hàn Băng

 
 
Đường trần vạn nẻo thênh thang
Đường tình chỉ một vương mang u hoài!
Nàng đi sãi bước dặm dài
Trời sầu nhỏ giọt tháng ngày- mưa ngâu!!!
-sd-


 
SĨ ĐOAN 01.01.2009 20:24:29 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-


 
Hồn Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài
Lời nguyện thề vang vọng bên tai
Nghe mà sao thấy lòng ớn lạnh
Chết rồi...nằm kề bên với ai ??... 
-NS- 

Thủy chung đi với tình chung
Lời nguyền thuở ấy ta dùng hôm nay!
Người ơi! Sống thác có hai
Đồng quan, đồng quách có sai đâu nào???!!!
-sd-
Han Bang 01.01.2009 20:45:19 (permalink)
0
MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-


Đường tình vạn nẻo thênh thênh
Quên đi ngày tháng chông chênh giọt sầu
Nắng đi đi mãi về đâu
Mưa ngâu cứ đến âu sầu lòng ai???!!!
Hàn Băng


Đường trần vạn nẻo thênh thang
Đường tình chỉ một vương mang u hoài!
Nàng đi sãi bước dặm dài
Trời sầu nhỏ giọt tháng ngày- mưa ngâu!!!
-sd-


Người ảo, ta ảo, tình ảo có gì thật đâu
Biết vậy sao cớ âu sầu mà chi
Lời thơ xuân chớ sầu bi
Xuân sang, tết đến chuyện gì cũng vui
Hàn Băng

Tình yêu tự đến , tự đi
Buộc chi cho lắm, tình si làm gì
Người sợ lệ đẫm ước mi
Người ta hiểu biết yêu gì gì đâu
Thôi thì ta chớ âu sầu
Tình yêu tự đến lo rầu được đâu
Hàn Băng


Gần Tết nhiều việc bù đầu
Sáng chiều, sớm tối canh thâu còn làm
Chân đi, miệng nói, tay làm
Tất bật mệt lắm vì kham việc nhiều
Rãnh đâu mà nói tiếng yêu
Mệt ơi là mệt làm nhiều hơn ăn !
Hiểu người ta chớ cằn nhằn
Đừng buộc yêu nữa, người lăn chết liền!
( hi...hi...)
Hàn Băng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 21:00:22 bởi Han Bang >
Han Bang 01.01.2009 21:06:50 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Liệm chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-


 
Hồn Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài
Lời nguyện thề vang vọng bên tai
Nghe mà sao thấy lòng ớn lạnh
Chết rồi...nằm kề bên với ai ??... 
-NS- 

Thủy chung đi với tình chung
Lời nguyền thuở ấy ta dùng hôm nay!
Người ơi! Sống thác có hai
Đồng quan, đồng quách có sai đâu nào???!!!
-sd-


Yêu kiểu này em sợ chết luôn
Co giò co cẳng chạy chuồn mất tiêu
Yêu gì mà than oán đủ điều
Hăm he chết chóc, chắc tiêu người tình
Vì em sợ quá thất kinh
Có thể chết mất, còn tình đâu yêu???
Hàn Băng [sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 21:10:05 bởi Han Bang >
Han Bang 01.01.2009 21:30:37 (permalink)
0
Kính chúc an khang thịnh vượng

 
PHẠM VĂN NANG 01.01.2009 22:58:09 (permalink)
0
NGUYỆT ĐÂU?
 
Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
Để ai rét buốt ngắm sao trời!
Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
Thi Nang
 
Đêm đông giá buốt người ơi!
Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm!
Trăng ngà trãi lối bên thềm...
Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!!
-sd-
 
NGUYỆT MỜ
 
Mấy đám mây che bóng nguyệt mờ
Nguyệt mờ thả thảm xuống vần thơ
Vần thơ lắng đọng trong thương nhớ
Thương nhớ chìm vào những giấc mơ.
 
Mãi ngóng chờ trăng,sóng ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ thơ thẩn ở bên bờ
Bên bờ bến cũ còn in bóng...
In bóng...sông xưa chảy lững lờ...!
Thi Nang 

Kha Khả Tú 02.01.2009 01:15:45 (permalink)
0

Kính chúc vạn an
Thê tử đầy đàn
Gia quyến an khang
Vui đón xuân sang...
-kt-
SĨ ĐOAN 02.01.2009 09:40:12 (permalink)
0
NGUYỆT ĐÂU?
 
Nguyệt ẩn đâu rồi hỡi nguyệt ơi!
Để ai rét buốt ngắm sao trời!
Trông xa chỉ thấy làn mây bạc
Lạc lối bơ vơ giữa cõi đời!
Thi Nang
 
Đêm đông giá buốt người ơi!
Gió se se lạnh chơi vơi nỗi niềm!
Trăng ngà trãi lối bên thềm...
Cho ta vơi bớt nỗi niềm nhớ trăng!!!
-sd-
 
NGUYỆT MỜ
 
Mấy đám mây che bóng nguyệt mờ
Nguyệt mờ thả thảm xuống vần thơ
Vần thơ lắng đọng trong thương nhớ
Thương nhớ chìm vào những giấc mơ.
 
Mãi ngóng chờ trăng,sóng ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ thơ thẩn ở bên bờ
Bên bờ bến cũ còn in bóng...
In bóng...sông xưa chảy lững lờ...!
Thi Nang 
 
 

Dẫu nguyệt mờ lòng ta nhớ , trông...
Nhớ, trông khoắc khỏai đọng men nồng
Men nồng đượm thắm tỏa tầng không
Tầng không bát ngát lắm người mong!!!
 
Người mong nguyệt tỏ trời sáng trong
Sáng trong soi rõ cạnh bờ sông
Bờ sông tiếng gọi người trong mộng
Trong mộng mơ trăng-vẹn ước mong!!!
-sd-


SĨ ĐOAN 02.01.2009 09:42:16 (permalink)
0
MÙA THU ẤY
 
Mùa oi nồng ta chung bóng mát
Thu trút vàng tan nát tim son!
Em đi trong giấc ngủ ngon
Đi xa mãi mãi héo hon người về.
Tim tắt nghẻn, nảo nề lẻ bạn
Ta u sầu-nắng hạn quanh năm!
Ngất rồi- tan biến hở hăm
Lịm ( liệm) chung nấm mộ ta nằm kề bên!
-sd-


Đường tình vạn nẻo thênh thênh
Quên đi ngày tháng chông chênh giọt sầu
Nắng đi đi mãi về đâu
Mưa ngâu cứ đến âu sầu lòng ai???!!!
Hàn Băng


Đường trần vạn nẻo thênh thang
Đường tình chỉ một vương mang u hoài!
Nàng đi sãi bước dặm dài
Trời sầu nhỏ giọt tháng ngày- mưa ngâu!!!
-sd-


Người ảo, ta ảo, tình ảo có gì thật đâu
Biết vậy sao cớ âu sầu mà chi
Lời thơ xuân chớ sầu bi
Xuân sang, tết đến chuyện gì cũng vui
Hàn Băng




Thực thực... hư hư...hư hư... thực thực...
Tình thơ trao đổi- đổi trao nỗi niềm!
Tình sầu lưu luyến- luyến lưu tơ tình!!!
Làm sao hòa nhập- nhập hòa xuân sang???
-sd
 


Tình yêu tự đến , tự đi
Buộc chi cho lắm, tình si làm gì
Người sợ lệ đẫm ước mi
Người ta hiểu biết yêu gì gì đâu
Thôi thì ta chớ âu sầu
Tình yêu tự đến lo rầu được đâu
Hàn Băng




Tình yêu ai cưỡng , ai cầu..???
Cưỡng, cầu theo ý được đâu hỡi người!
Lưới tình giăng mắc nơi nơi...
Chọn nơi ta đến trao lời thâm giao.
Nếu tình tan biến dạt dào
Ta đây chấp nhận vẫy chào ra đi!
-sd-
 



Gần Tết nhiều việc bù đầu
Sáng chiều, sớm tối canh thâu còn làm
Chân đi, miệng nói, tay làm
Tất bật mệt lắm vì kham việc nhiều
Rãnh đâu mà nói tiếng yêu
Mệt ơi là mệt làm nhiều hơn ăn !
Hiểu người ta chớ cằn nhằn
Đừng buộc yêu nữa, người lăn chết liền!
( hi...hi...)
Hàn Băng


Hàn Băng nào phải Tú đâu
Cớ sao hiểu rõ từ đầu đến đuôi???
Tình yêu- ta chẳng buông xuôi
Cớ sao người mãi khoét dùi vào hông???
Lời Tú quan trọng ta trông...
Không thương, không nhớ, không mong... đi liền.
Người ơi , đừng nói triền miên...
Hận sầu đôi kẻ- ta kiêng đấy mà!!!
-sd-
 
 

Yêu kiểu này em sợ chết luôn
Co giò co cẳng chạy chuồn mất tiêu
Yêu gì mà than oán đủ điều
Hăm he chết chóc, chắc tiêu người tình
Vì em sợ quá thất kinh
Có thể chết mất, còn tình đâu yêu???
Hàn Băng [sm=mecry.gif]



Lời yêu tha thiết - em vờ

Loang quanh, lẩn thẩn em lờ cho qua.
Tình yêu đậm nét diết da
Dỗi hờn vô cớ nói xa nói gần...
Thôi thì ta phủi bụi trần...
Chẳng yêu ai nữa- tinh thần nhẹ ru!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 19:47:45 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.01.2009 09:47:24 (permalink)
0

 

Kính chúc vạn an
Thê tử đầy đàn
Gia quyến an khang
Vui đón xuân sang...
-kt-
 
Cám ơn bé yêu!
Thê tử liêu xiêu..
Gia cảnh hẩm hiu
Xuân về ắt tiêu!!!
-sd-
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 189 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9