CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 189 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Minh Tuấn 02.01.2009 14:40:42 (permalink)
0
 
<Thân mời họa-hoa xuân>

HOA MAI.

Bên thềm thấp thoáng hoa mai

Vàng tươi như ánh trang đài trăng thu

Nắng vàng đưa gió nhạc ru

Hoa mai kéo mộng đến từ mùa đông.

Má môi thi sắc đào hồng

Áo khăn thi ánh trăng lồng vàng mai

Bước đi một bước nhớ ai

Mùa xuân thả ánh mắt dài đường mơ.


Em về mài mực làm thơ

Bông mai nhắn nhủ mùa chờ duyên nhau.

MINH TUẤN 

  
HOA MAI
Hoa Mai cánh mỏng, sắc vàng

Lung linh dưới gió trông càng đẹp xinh

Long lanh ánh ngọc hữu tình

Nghiêng nghiêng hé nhụy bình minh đón chào

Hương thơm phản phất ngạt ngào

Bướm ong bay lượn ngã vào đài hoa

Hoàng hôn tim tím chan hòa

Tăng phần tinh khiết âu là mến yêu.
 

Bên Mai ngắm mãi sớm chiều

Tình yêu da diết nuông chìu thủy chung!!!

Sĩ Đoan

 
MAI ĐÀO RỰC RỠ

Nụ xanh điểm biếc cành mai

Cánh vàng nhớ mãi thương hoài sắc thu

Tia hồng quyện gió xuân ru

Mang đi khói xám mây mù rét đông.

Đào tươi tô thắm má hồng
Chén nồng chưa nhấp mà lòng đã say

Vườn xuân thấp thoáng bóng ai

Mặn mà tha thướt dặm dài gieo mơ


Thả hồn vào mấy vần thơ

Mai đào rực rỡ luôn chờ đợi nhau.

Thi Nang

 
HOA MAI.
Ba mùa hoa mãi ngủ say
Một làn gió ấm rỉ tai tâm tình
Dậy nào cô tấm đẹp xinh
Nàng xuân đã đến nàng xuân đang chờ
Hoa mai nào dám hững hờ
Trở mình…Chim én ngẩn ngơ ngắm nàng
Cùng lính chào đón xuân sang
Cùng lính khoe sắc áo vàng …Lung linh
Người Lính
 
 

HOA ĐÀO
Nắng rơi sắc đỏ má Đào
Nụ xuân môi thắm như trao tim hồng
Quanh năm người nhớ kẻ mong
Một ngày tết đến mở lòng vui chung
Đào mai chung dáng cúc tùng
Non cao mây trắng vui chung én trời
Đường xa mải bước vui chơi
Mạng chung dòng thắm thả lời tình xuân.
 
Cành đào điểm sắc nàng xuân
Tết thơ tô khúc hồng trần nhớ mong.
 
MINH TUẤN
 
@_Cám ơn các thi hữu đã cùng vui họa thơ xuân với mình nhé
Kính chúc các bạn và gia đình an khang thịnh vượng 
 
@-Sĩ ĐOAN À-Mỗi bài thơ bạn nên nớ đặt tên cho nó..hi..như người ta đặt tên con để gọi í mà... hay quên quá hả,chúc bạn vui nhé
SĨ ĐOAN 02.01.2009 19:51:27 (permalink)
0
Tình yêu nào dễ đổi thay
Người ơi! ta thấu xem ai đổi dời!
Yêu nhau tình thắm muôn đời
Từ trong sâu thẳm rạng ngời tình thâm!
-sd-
 
Hiểu nhau câu đợi câu chờ
Câu thương câu nhớ câu vờ dỗi yêu!
Sông sâu sóng vỗ dập dìu
Chữ tình chấp cánh sớm chiều ngao du!.
-sd-
 
Nửa đời ta đặng tình em
Hoa mơ rực rỡ bên thềm gió reo
Em yêu chẳng quản kiếp nghèo
Chữ tình cao cả cuốn theo chữ nồng!!!
-sd-
 
Tình yêu dành tặng cho anh
Dẫu là trên mạng vẫn xanh mượt mà
Webcam em đợi thiết tha
Anh hứa khi đã vượt qua học kì.
-sd-
SĨ ĐOAN 03.01.2009 10:05:43 (permalink)
0


 
 

HOA ĐÀO

Nắng rơi sắc đỏ má Đào
Nụ xuân môi thắm như trao tim hồng
Quanh năm người nhớ kẻ mong
Một ngày tết đến mở lòng vui chung
Đào mai chung dáng cúc tùng
Non cao mây trắng vui chung én trời
Đường xa mải bước vui chơi
Mạng chung dòng thắm thả lời tình xuân.
 
Cành đào điểm sắc nàng xuân
Tết thơ tô khúc hồng trần nhớ mong.
 
MINH TUẤN


VỊNH HOA ĐÀO 
 
Trời thanh gió thoảng rì rào
Một vùng đỏ rực sác màu đẹp xinh
cánh xoè, sương đọng lung linh
Nhụy hờ- bướm lượn chao mình đun đưa!
Xuân về chẳng quản sớm trưa...
Nghiêng nghiêng má thắm- tuổi vừa đôi mươi
Dịu dàng, e ắp môi cười...
Nên vần thơ đọng- tình người trao duyên!!!
 
 
Mai, Đào trỗi sắc bình yên
Món quà quí báu thiên nhiên ban đời.
-sd-
 
 
Minh Tuấn thân mến!
Cám ơn bạn đã nhắc nhở.
Còn thơ họa thì không cần đặt tựa đâu bởi bạn đã đặt rồi.
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 10:18:43 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 03.01.2009 21:20:35 (permalink)
0


 

Hoa Mai cánh mỏng, sắc vàng
Lung linh dưới gió trông càng đẹp xinh
Long lanh ánh ngọc hữu tình
Nghiêng nghiêng hé nhụy bình minh đón chào
Hương thơm phản phất ngạt ngào
Bướm ong bay lượn ngã vào đài hoa
Hoàng hôn tim tím chan hòa
Tăng phần tinh khiết âu là mến yêu.


Bên Mai ngắm mãi sớm chiều
Tình yêu da diết nuông chìu thủy chung!!!
-sd-


 
Vui xuân ta ngắm mai cùng
Nhìn mai ta thấy tình chung mượt mà
Sắc hoa vàng ánh tình ta
Bao nhành mai quý mặn mà sắc son
Tình xuân đọng mãi cành non
Én xuân mãi hót véo von yêu đời
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 21:41:36 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 03.01.2009 21:29:42 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



 

Hoa Mai cánh mỏng, sắc vàng
Lung linh dưới gió trông càng đẹp xinh
Long lanh ánh ngọc hữu tình
Nghiêng nghiêng hé nhụy bình minh đón chào
Hương thơm phản phất ngạt ngào
Bướm ong bay lượn ngã vào đài hoa
Hoàng hôn tim tím chan hòa
Tăng phần tinh khiết âu là mến yêu.


Bên Mai ngắm mãi sớm chiều
Tình yêu da diết nuông chìu thủy chung!!!
-sd-


 
Vui xuân ta ngắm mai cùng
Nhìn mai ta thấy tình chung mượt mà
Sắc hoa vàng ánh tình ta
Bao nhành mai quý mặn mà sắc son
Tình xuân đọng mãi cành non
Én xuân mãi hót véo von yêu đời
-tt-



Én xuân bay lượn vùng trời
Tìm về cành đậu vào nơi vườn hồng
Trời cao ánh trăng tròn mộng
Hàn Băng cũng được ấm lòng chào xuân
-kt-

Én xuân bay lượn vùng trời
Tìm về cành đậu tọa nơi vườn hồng
Trời thanh gió thoảng muôn dòng
Tình ta ấm áp sẳn lòng chào xuân!
-kt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 21:53:35 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 03.01.2009 21:51:01 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Tình yêu nào dễ đổi thay
Người ơi! ta thấu xem ai đổi dời!
Yêu nhau tình thắm muôn đời
Từ trong sâu thẳm rạng ngời tình thâm!
-sd-

Lời yêu lời hẹn trăm năm
Hoạ vần ý tứ thơ ngâm mượt mà
Vui xuân có bạn có ta
Tình thâm muôn thuở vẫn là ước mơ
-kt-

 
Hiểu nhau câu đợi câu chờ
Câu thương câu nhớ câu vờ dỗi yêu!
Sông sâu sóng vỗ dập dìu
Chữ tình chấp cánh sớm chiều ngao du!.
-sd-

Tiết đông phủ kín sương mùa
Nắng xuân về vội lời ru vườn hồng
Nhìn hoa xuân trổ đầy bông
Vàng cành mai mộng thắm nồng hương hoa
-kt-
 
Nửa đời ta đặng tình em
Hoa mơ rực rỡ bên thềm gió reo
Em yêu chẳng quản kiếp nghèo
Chữ tình cao cả cuốn theo chữ nồng!!!
-sd-

Hoa xuân rợp bóng nắng hồng
Phương xa xa ấy người trông người về
Mai, đào nở rộ sum sê
Hồng, Lan, Huệ, Thọ cạnh kề đón xuân
-kt-
 
Tình yêu dành tặng cho anh
Dẫu là trên mạng vẫn xanh mượt mà
Webcam em đợi thiết tha
Anh hứa khi đã vượt qua học kì.
-sd-

Người đi, ta cũng trường thi
Cùng nhau điểm đến cũng kì học thôi
Hoạ thơ vui chút đôi lời
Cho vơi buồn tí thơ mời xuân sang
Hoạ thơ có thiếp có chàng
Có anh, chị, chú, cô mang thơ về
Mùa xuân hoa đẹp xinh ghê
Mai vàng ai cũng mang về đón xuân
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 23:56:32 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 03.01.2009 22:17:21 (permalink)
0
Ngủ đi em còn phải học bài
Ngủ đi em ngày dài tháng rộng...
Ngủ đi em ước mộng còn xanh
Ngủ đi em tình anh trao trọn!!!
-SD-
SĨ ĐOAN 04.01.2009 10:59:18 (permalink)
0
THƠ VÀ ĐỜI
 
 
"Thơ và đời" chia hai lối rẻ
Bao mộng mơ... rồi sẽ về đâu?
Đời cô lẻ tìm câu tương ái!!!
Hồn phiêu diêu gặt hái ảo tình!!!?
 
"Thơ và đời" - cái nhìn thánh thiện!?
Để cánh chim chao liệng bầu trời
Hít gió mới tô đời thêm đẹp
Vương tầm cao đánh vẹt ưu phiền!!!
-sd- 
 
SĨ ĐOAN 04.01.2009 12:48:39 (permalink)
0
TUỔI THƠ
 
Tuổi thơ tôi - một chuỗi ê chề
Đêm đêm ngủ chẳng hề có cha
Mẹ tất bật chẳng la rầy dại...
Vì chồng con- mẹ phải tảo tần.

Tuổi thơ tôi- bao lần châu sa
Nhìn hoàng hôn chim sà về tổ...
Bên bờ sông sóng vỗ ập bờ...
Chỉ mình tôi thẩn thờ gió thổi.

-sd-


SĨ ĐOAN 04.01.2009 12:52:14 (permalink)
0
 
NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
 
 
Trái tim chan chứa yêu thương
Dành người yêu dấu vấn vương cõi lòng.
 
Trái tim đen xẫm hay hồng
Chỉ ta ta biết lưu dòng máu tươi.
 
Trái tim luôn mĩm miệng cười
Dành bao nhung nhớ cho người mình yêu!
 
Trái tim héo úa dìu hiu
Không tìm bến đỗ sớm chiều tương tư.
 
Trái tim trỗi khúc nhạc ru
Ngân vang thánh thót nhận từ người thương!!!
-sd-


SĨ ĐOAN 04.01.2009 12:55:20 (permalink)
0
BẤT CHỢT
 
 
Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-
Kha Khả Tú 04.01.2009 13:13:17 (permalink)
0
Bâng khuâng một khối nỗi niềm
Bâng quơ... ta mãi đắm chìm ngu ngơ!!!
Bần thần giữa đám sương mờ...
Bần hàn... trở gót bên bờ nương dâu!!!
-sd-

Anh trai đừng bần thần nữa, em phát rầu
Xuân về em chúc chị dâu mượt mà
Hạnh phúc anh chị sẽ vui cả nhà
Và Tú cũng thế rất là thích vui
Anh trai đừng mãi ngậm ngùi
Cứ vui đi nhé cho mọi người vui lây
-kt-

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:35:01 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 04.01.2009 13:17:45 (permalink)
0

BẤT CHỢT
 
 
Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-

Rớt đáy bể thì tí sẽ lên bờ
Hai tay bơi lội vào bờ nhanh thôi
Bơi hồ, sông, biển tuyệt vời
Rất đông người tắm nghỉ ngơi dịp hè.
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:35:43 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:19:07 (permalink)
0
Bâng khuâng một khối nỗi niềm
Bâng quơ... ta mãi đắm chìm ngu ngơ!!!
Bần thần giữa đám sương mờ...
Bần hàn... trở gót bên bờ nương dâu!!!
-sd-

Anh trai đừng bần thần nữa, em phát rầu
Xuân về em chúc chị dâu mượt mà
Hạnh phúc anh chị sẽ vui cả nhà
Và Tú cũng thế rất là thích vui
Anh trai đừng mãi ngậm ngùi
Cứ vui đi nhé cho mọi người vui lây
-kt-

 
Cám ơn lòng tốt bé yêu
Xuân về nhất định nuông chìu ý em.
Đêm đêm thả mộng êm đềm
Giật mình trở giấc ta tìm bé yêu!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 04.01.2009 13:30:18 (permalink)
0
BẤT CHỢT


Ta lạc loài giữa bể mù khơi
Nhìn vầng mây rạng ngời sóng nước
Và bất chợt ...ta bước chơi vơi!!!
Rồi bất chợt ta rơi đáy bể!!!

-SD-

Rớt thì sau đó lên bờ
Hai tay bơi lội vào bờ nhanh thôi
Bơi hồ, sông, biển tuyệt vời
Rất đông người tắm nghỉ ngơi dịp hè.
-kt-


Bơi sao- mệt lã đói meo...
Buông tay giây  phút ta theo mộng tình!
Người đông ai cũng đứng nhìn
Cho ta ôm mãi bóng hình xuống sông.
-sd-
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 189 trang, bài viết từ 1186 đến 1200 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9