CÁNH CHIM CÔ LẺ
Vòm trời đầy sao
Buồn trông phương nào
Chỉ nghe gió rì rào
Trăng lặng về phương nao?
Ôi buồn làm sao !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:28:35 bởi Kha Khả Tú >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
PHỐ VẮNG Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd- Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT
BẾN XƯA
Bên sông bến vắng chiều nay
Một con đò nhỏ xoay hoay trở dòng
Mang theo tâm sự não lòng
Thuyền đây bến đó mà không tọai nguyền!!!
-sd-
Dòng sông chở nặng chiếc thuyền
Bến sông trưa vắng nghiêng nghiêng mái chèo
Nước sông vẫn xanh trong veo
Bập bềnh đám lục bình theo xuôi dòng
Lữ khách quay về bến sông
Đò xưa đón đợi người trông đã về
Xuân nay sum hợp phu thê
Lời xưa vẳng tiếng hẹn thề chung đôi
Bức tường hoa xuân bồi hồi
Chúc cho anh chị giao bôi phỉ nguyền
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:30:01 bởi Kha Khả Tú >
NỬA CÒN LẠI
Nửa đời nát mảnh tơ duyên
Nửa dòng mơ thắm tan liền theo mây.
Nửa yêu , nửa hận... ai đây???
Nửa thương, nửa nhớ tình này trao ai!!!
-sd- Tình trao duyên đắm duyên say
Nửa đời vây mộng tình hoa bức tường
Bao nhiều lời nhớ lời thương
Bao nhiêu phôn gọi tìm đường đến hoa
Xây tình lên bức tường hoa
Lá xanh bông mộng thắm hoà yêu thương
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:33:53 bởi Kha Khả Tú >
TRĂNG Ở PHƯƠNG NAO???
Vòm trời đầy sao Buồn trông phương nào? Nghe gió rì rào...
Trăng lặng phương nao? Ôi buồn làm sao !!!
ANH Ở BÊN EM
Lén ngắm sau rèm
Nhưng em chẳng thèm
Nhấc bước ra xem...!
Hay anh lấm lem...
Bẻ mặt tình em???
-sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
PHỐ VẮNG Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd- Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT Thuyền xưa mất dấu chân nàng Lao xao sóng vỗ tình càng mù khơi. Chập trùng sương phủ chơi vơi Ngổn ngang trăm mối- tả tơi tơ lòng!!! -sd-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
NỬA CÒN LẠI
Nửa đời nát mảnh tơ duyên
Nửa dòng mơ thắm tan liền theo mây.
Nửa yêu , nửa hận... ai đây???
Nửa thương, nửa nhớ tình này trao ai!!!
-sd- Tình trao- duyên đắm, duyên say...
Nửa đời vây mộng tình hoa bức tường
Bao nhiều lời nhớ lời thương
Bao nhiêu phôn gọi tìm đường đến hoa
Xây tình lên bức tường hoa
Lá xanh bông mộng thắm hoà yêu thương !
-kt- " Tình trao- duyên thắm, duyên say..." Cho hoa thạch thảo chẳng ai đâu nào!!! Nửa đời cay đắng cuộn trào... Cạn nguồn suối lệ vương vào u mê...! Xây tình muôn khúc si mê Tô hoa thạch thảo tràn trề mộng mơ!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 10:10:22 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
BẾN XƯA Bên sông bến vắng chiều nay Một con đò nhỏ xoay hoay trở dòng Mang theo tâm sự não lòng Thuyền đây bến đó mà không tọai nguyền!!! -sd-
Dòng sông chở nặng chiếc thuyền
Bến sông trưa vắng nghiêng nghiêng mái chèo
Nước sông vẫn xanh trong veo
Bập bềnh đáp lục bình theo xuôi dòng
Lữ khách quay về bến sông
Đò xưa đón đợi người trông đã về
Xuân nay sum hợp phu thê
Lời xưa vẳng tiếng hẹn thề chung đôi
-kt- Dòng đời ai đón, ai đưa...??? Thuyền nan sóng cuốn, gió mưa dập dùi... Bến xưa nhộn nhịp, đông vui... Đâu còn chỗ đứng- đành lùi xa xa. Trông mây trông gió lướt qua Trông sao lấp lánh để mà mộng mơ. Sao trời - tay với chơ vơ Làm sao hái được- duyên tơ khó cầu!!! -sd-
Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
Anh về qua ngỏ nhà em
Cửa gài, then chốt cánh rèm đun đưa...
Hoàng hôn- chợt đổ cơn mưa...
Gió cuồng từng đợt... áo chưa đủ dầy.
Đó đây bao cảnh sum vầy
Cánh chim cô lẻ đong đầy bóng ai!!!
Xoay lưng sãi bước đường dài
Nhớ mong ,mong nhớ hình hài em yêu!!!
-sd- 
TƠ VƯƠNG Phong trần nhuộm phải duyên tơ
Trỗi ngân năm tháng vu vơ mộng lành.
Dịu xoa số kiếp đoạn đành...
Thắm hồng sắc lá trĩu cành xum sê.
Rượu cay ta chuốt đê mê
Tình nồng ta mãi si mê trọn đời!!!
-sd-
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
PHỐ VẮNG
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-
Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT
Phố xưa in bóng chung đôi
Giờ đây vắng bóng em rồi...lẻ loi
Lối mòn không ánh trăng soi
Còn ai đâu để vỉnh vòi tựa vai...
-NS-
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
PHỐ VẮNG Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd- Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT Em đi phương ấy xa xôi Chiều nay phố vắng mình tôi thẩn thờ Nhớ xao xuyến bóng nhạt mờ Ngồi bên ghế đá tựa bờ vai xinh. -sd-
Phố xưa in bóng chung đôi Giờ đây vắng bóng em rồi...lẻ loi Lối mòn không ánh trăng soi Còn ai đâu để vĩnh vòi tựa vai... -NS- Vai em hơi ấm còn vương... Mượt mà suối tóc thân thương thuở nào! Còn đây nhung nhớ dạt dào Công viến ghế đá... tình trào -những khi...!!! -sd-
PHỐ VẮNG
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-
Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT
Thuyền xưa mất dấu chân nàng
Lao xao sóng vỗ tình càng mù khơi.
Chập trùng sương phủ chơi vơi
Ngổn ngang trăm mối- tả tơi tơ lòng!!!
-sd-
PHỐ VẮNG
Lang thang phố vắng chiều nay
Nhớ làn hương gió bay bay hôm nào
Đâu rồi suối lệ tuôn trào...
Bờ vai em tựa má đào xinh xinh...!
-sd-
Chiều nay phố vắng em đi
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai...
Mái đầu chờ đợi bờ vai
Lá rơi ngỡ tiếng chân ai bước cùng...
ATT
Thuyền xưa mất dấu chân nàng
Lao xao sóng vỗ tình càng mù khơi.
Chập trùng sương phủ chơi vơi
Ngổn ngang trăm mối- tả tơi tơ lòng!!!
-sd-
Sóng xa biển trắng lao xao
Tình nào lên khúc phố nao nao buồn
Một chiều đông xuống liễu buông
Tình sầu viễn xứ phố buồn mòn trông
Người đi chinh chiến viễn đông
Vai mang nặng gánh núi sông trĩu tình
Tình nhà nợ nước bên mình
Hai vai gánh vác vượt nghìn núi sông
Xuân về tô sắc hoa hồng
Trên tay hoa súng rộ lòng tình chung
Trông xa bờ biển mịt mùng
Bước chân người lính trùng dương dặm trường
Vai mang nặng gánh yêu thương
Xuân về lính trải hoa đường lối đi
Phố xưa xuân mộng khắc ghi
Mai vàng qua ngỏ Xuân thì đón anh
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:31:47 bởi Kha Khả Tú >
Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
Nhớ ai ai nhớ những chiều
Biển lay gợn sóng xao nhiều nhớ thương
Trông xa thuyền vượt trùng dương
Sầu vương ánh mắt người thương đứng chờ
Gió lay tà áo trắng mơ
Lao xao sóng biếc mắt chờ biển xa.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:32:46 bởi Kha Khả Tú >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: