CÁNH CHIM CÔ LẺ
Em buồn đứng đợi bên sông
Trông xa bến vắng âm thầm lá rơi
Nhìn thuyền còn biệt mù khơi
Bao giờ trở lại cho vơi niềm sầu
Biển xanh sống vỗ về đâu
Gió lay tà áo trắng màu tang thương
Nhớ ai biệt bóng trùng dương
Nhớ sao là nhớ người thương nơi nào.
-kt-
Anh về qua ngỏ nhà em
Cửa gài, then chốt cánh rèm đun đưa...
Hoàng hôn- chợt đổ cơn mưa...
Gió cuồng từng đợt... áo chưa đủ dầy.
Đó đây bao cảnh sum vầy
Cánh chim cô lẻ đong đầy bóng ai!!!
Xoay lưng sãi bước đường dài
Nhớ mong ,mong nhớ hình hài em yêu!!!
-sd- 
Nhớ ai ai nhớ những chiều
Biển lay gợn sóng xao nhiều nhớ thương
Trông xa thuyền vượt trùng dương
Sầu vương ánh mắt người thương đứng chờ
Gió lay tà áo trắng mơ
Lao xao sóng biếc mắt chờ biển xa.
-kt-
Thuyền đi -trao sóng vỗ về
Dịu xoa giọt nắng đê mê chân nàng.
Lời yêu gửi gió dặm ngàn
Sưởi tình ấm áp nẻo đàng em qua.
Ngày mai tạm lắng phong ba
Thuyền về trong nắng chan hòa yêu thương.
-sd-
Bụi trần còn vướng người ơi ! Làm sao tri ngộ cho đời thêm tươi(Sy Doan) Chỉ là trao đổi thơ thôi Xin đừng suy nghĩ xa xôi làm gì!!! CLH TÍM HOÀNG HÔN Hoàng hôn tím cả hoa ngời Tím vầng mây bạc, tím lời thâm giao Tím vần thơ chảy tuôn trào Tím ơi là tím- ngạt ngào biến tan!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 11:38:39 bởi SĨ ĐOAN >
HOÀNG HÔN TÍM Hoàng hôn tím rực chơn trời Tím hồn thanh thoát thuở thời xuân xanh Tím màu hoa lá trĩu cành Dìm trong thảm tím loang quanh đất trời! -sd-
NẮNG LÊN ĐI Ôi trùng dương gió thét mưa gào...!!! Hàn rét buốt cuộn trào phong ba... Tiểu muội ơi! ta chìm góc bể Băng sóng nguồn nào dể tan đâu? Ta lật tung cả bầu đáy nước... Yêu chìu nhau sau trước vẹn lòng. Nắng lên đi ngời trong mặt bể Ấm tâm hồn một kẻ phong trần!!! -sd-
NẮNG LÊN ĐI Ôi trùng dương gió thét mưa gào...!!! Hàn rét buốt cuộn trào phong ba... Tiểu muội ơi! ta chìm góc bể Băng sóng nguồn nào dể tan đâu? Ta lật tung cả bầu đáy nước... Yêu chìu nhau sau trước vẹn lòng. Nắng lên đi ngời trong mặt bể Ấm tâm hồn một kẻ phong trần!!! -sd-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/A0531F54EF9C4C19A54CBFCD11E592CD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 14:51:52 bởi Han Bang >
NẮNG LÊN ĐI Ôi trùng dương gió thét mưa gào...!!! Hàn rét buốt cuộn trào phong ba... Tiểu muội ơi! ta chìm góc bể Băng sóng nguồn nào dể tan đâu? Ta lật tung cả bầu đáy nước... Yêu chìu nhau sau trước vẹn lòng. Nắng lên đi ngời trong mặt bể Ấm tâm hồn một kẻ phong trần!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 15:01:48 bởi SĨ ĐOAN >
THIẾT THA Trăng lơ lửng đầu non thăm thẳm Soi ngàn cây tỏa ấm lá hoa... Long-Phụng sánh bước chan hòa Lanh lảnh tiếng hót hoan ca núi rừng Em xinh tươi tưng bừng trỗi nhịp Anh rộn ràng bắt nhịp tim hồng Chung vai thỏa chí tang bồng Lối về đầy ắp đáy lòng yêu thương! -sd- Trăng long lanh, em anh chung lối
Ta đi về sớm tối gặp nhau
Tình duyên kiếp trước đã trao
Kiếp này ta nguyện trầu cao hiệp hoà
Anh ơi hãy nhớ lời nha
Một lòng chung thuỷ không sa ngả lòng
Anh chờ, em cũng động lòng
Thôi thì em hứa một lòng yêu anh.
Han Bang
Tình yêu- nhất dạ nha em!
Chữ chung, chữ nghĩa luôn tìm về nhau.
Trọn đời tình mãi dạt dào
Nên câu son sắt trỗi vào hương mê.
Bón vun cành lá sum xê
Đơm hoa kết quả tràn trề nhựa thơm.
Ta về nhuốm bếp bắc cơm
Đợi em cho đến sao Hôm khuất dần.
-sd- Hôm nay bận việc quá chừng
Về chậm tí xíu anh đừng buồn nhe
Ôi chao! Mắt anh đỏ hoe
Anh khóc đấy hả thôi nè nín đi
Hôm nay nấu bếp món gì
Có ngon không vậy em vô phụ nè
Anh ơi đừng khóc nữa nhe
Em buồn lắm đấy em nhè theo anh
Hu...hu...hu...
-kt-
SẮT SON Tình tha thiết vẹn gìn son sắt! Ta cùng em nhịp bắt duyên nồng Mãi yêu màu sắc tím hồng Sáng trong, rạng rỡ theo dòng thời gian. Như sử sách bao trang còn thắm...! Trăng khuyết- tròn êm ấm tình quê! Đầu xanh đôi mái đê mê Mùa xuân, đông, hạ... ta kề sánh vai! -sd- Tình ta vẫn sáng như trăng đầu mùa
Lời thương nói mấy cho vừa
Anh mong, em nhớ gió đưa dạt dào
Trang thơ ta khắc tên nào
Hai người một nét chữ màu mực yêu
Han Bang
(Mực yêu là mực màu đỏ nè bạn ơi ! Thơ bạn rất hay, mình ghé hoạ cùng cho vui nhé !) Ta thời tôn trọng bạn hiền
Quý yêu nhất mực ví kiềng ba chân
Dẫu rằng chưa phải bạn thân
Một câu, một chữ- tri ân trong đời
Hàn Tiểu băng nhớ lấy lời:
Tình thơ trao gửi ngời ngời trong ta.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:13:07 bởi SĨ ĐOAN >
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
HOÀNG HÔN TÍM Hoàng hôn tím rực chơn trời Tím hồn thanh thoát thuở thời xuân xanh Tím màu hoa lá trĩu cành Dìm trong thảm tím loang quanh đất trời! -sd- Hoàng hôn tím rực chân trời Để cho hồn mãi chơi vơi sắc buồn Cuộc đời xế ngả hoàng hôn Mà sao sắc tím mãi còn vấn vương CLH
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
HOÀNG HÔN TÍM Hoàng hôn tím rực chơn trời Tím hồn thanh thoát thuở thời xuân xanh Tím màu hoa lá trĩu cành Dìm trong thảm tím loang quanh đất trời! -sd- Hoàng hôn tím rực chân trời Để cho hồn mãi chơi vơi sắc buồn Cuộc đời xế ngả hoàng hôn Mà sao sắc tím mãi còn vấn vương CLH Hoàng hôn sẽ ngã trong đời Vương mang sắc tím thuở thời hoàng hôn!!! Tím lòng, chết lặng tâm hồn Chơi vơi bao nổi- đọng tồn ưu tư! -sd-
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trăng và thơ Trăng treo ở giữa lưng trời Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh Hồn thơ nồng đậm huơng trinh Bởi không chạm tới nên tình khát khao Nếu như có một hôm nào Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ Thì trăng sẽ bị bất ngờ Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu Bởi vì đã quá hiểu nhau……… T.T.K. 6.1.2009 Thơ buồn thơ trốn đằng sau
Chờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
Vì trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
T.T.K.7.1.2008 Thơ vui vì có trăng ngà Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh. Ta yêu một áng trăng thanh Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!! -sd-
Ai đem trăng thả xuống hồ Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời Để hồn thơ phải chơi vơi Rơi vài dòng chữ bời bời chờ mong T.T.K.9.1.2008
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trăng và thơ
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
T.T.K. 6.1.2009
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
Chờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
Vì trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
T.T.K.7.1.2008
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
Ai đem trăng thả xuống hồ
Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời chờ mong
T.T.K.9.1.2008
Ánh trăng lặn khuất sau đồi
Để lại lưu luyến bồi hồi nhớ mong
Nơi xa trăng có biết không
Mau về sáng lại ấm lòng thi nhân..
-NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trăng và thơ
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
T.T.K. 6.1.2009
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
Chờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
Vì trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
T.T.K.7.1.2008
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
Ai đem trăng thả xuống hồ
Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời chờ mong
T.T.K.9.1.2008
Ánh trăng lặn khuất sau đồi
Để lại lưu luyến bồi hồi nhớ mong Nơi xa trăng có biết không Mau về sáng lại ấm lòng thi nhân.. -NS-
Ánh trăng vàng võ trên trời
Thi nhân kéo xuống thả rơi đầy hồ
Gió vờn mặt nước đẩy xô
Khuấy tung bọt kết một hồ ánh trăng
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 15:18:20 bởi anhtrangthu >
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
Giao hoà vang khúc hoan ca
Ánh trăng còn khuyết xa xa chân trời
Hôm nay thi sĩ bệnh rồi
Mới nghe Nhóc kể vài lời viếng thăm
Thi Sĩ bệnh khá trầm trọng
Không ngồi dậy được chỉ nằm đấy thôi
Cầu mong ước muốn vạn lời
Mong thi sĩ khoẻ về chơi diễn đàn.
-Hán Quân-
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
Giao hoà vang khúc hoan ca
Ánh trăng còn khuyết xa xa chân trời
Hôm nay thi sĩ bệnh rồi
Mới nghe Nhóc kể vài lời viếng thăm
Thi Sĩ bệnh khá trầm trọng
Không ngồi dậy được chỉ nằm đấy thôi
Cầu mong ước muốn vạn lời
Mong thi sĩ khoẻ về chơi diễn đàn.
-Hán Quân-
Dạo qua làng xóm râm ran
Mới hay thi sĩ bỏ bàn...Ôm chăn
Bệnh tình mất ngủ quên ăn
Lơ là thơ bút để trăng...tủi sầu.
Người ơi xin nhắn đôi câu
Ngày xuân đã đến bắc cầu gieo thơ
Người vui cảnh tết trông chờ
Thơ đợi họa xướng trăng mơ trái mùa.
MINH TUẤN
Xin có lời chúc tới SĨ ĐOAN mau mau lành bệnh và vui vẻ với anh em nhé.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: