CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 189 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 11.01.2009 08:44:06 (permalink)
0
 
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!


-sd-



Giao hoà vang khúc hoan ca
Ánh trăng còn khuyết xa xa chân trời
Hôm nay thi sĩ bệnh rồi
Mới nghe Nhóc kể vài lời viếng thăm
Thi Sĩ bệnh khá trầm trọng
Không ngồi dậy được chỉ nằm đấy thôi
Cầu mong ước muốn vạn lời
Mong thi sĩ khoẻ về chơi diễn đàn.
-Hán Quân-

 


 

Dạo qua làng xóm râm ran
Mới hay thi sĩ bỏ bàn...Ôm chăn
Bệnh tình mất ngủ quên ăn
Lơ là thơ bút để trăng...tủi sầu.
 
Người ơi xin nhắn đôi câu
Ngày xuân đã đến bắc cầu gieo thơ
Người vui cảnh tết trông chờ
Thơ đợi họa xướng trăng mơ trái mùa.
 
MINH TUẤN
 
Xin có lời chúc tới SĨ ĐOAN mau mau lành bệnh và vui vẻ với anh em nhé. 
 


 
Diễn đàn luôn ở trong tâm
Bệnh tình thuyên giảm nhờ nằm bên trăng ( bên cửa sổ).
Cám ơn tiểu đệ Hán Quân
Cùng anh Minh Tuấn ân cần hỏi thăm
Cám ơn một áng trăng rằm
Một mầu thanh khiết luôn tầm nhân gian
Dịu xoa bệnh tật đã đang...
Trỗi hương nhè nhẹ xóa tan đêm buồn.
-sd-

SĨ ĐOAN 11.01.2009 08:56:52 (permalink)
0
Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
 

Ai đem trăng thả xuống hồ

Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời  chờ mong
 
                 T.T.K.9.1.2008 
  


Ánh trăng lặn khuất sau đồi
Để lại lưu luyến bồi hồi nhớ mong
Nơi xa trăng có biết không
Mau về sáng lại ấm lòng thi nhân..
-NS-

Ánh trăng vàng võ trên trời
Thi nhân kéo xuống thả rơi đầy hồ
Gió vờn mặt nước đẩy xô
Khuấy tung bọt kết một hồ ánh trăng
ATT

 
Trăng vàng trãi thảm nước non
Gió se se lạnh dạ mon ngắm nhìn
Phương xa ai đó thấu tình???
Đêm đêm ai đã nghiêng mình nhòm trăng!
-sd-

Kha Khả Tú 11.01.2009 09:51:47 (permalink)
0
Bướm xưa giờ đã bay rồi
Hoa buồn , hoa khóc , thì thôi , vào chùa
Sớm chiều lo tụng nam mô
Lúc rảnh lên mạng làm thơ di đà …
BL07
 

Cảm ơn ca khuyên tỷ nha
Bằng Lăng tỷ ấy nhất là đi tu
Các huynh, muội khóc hu hu
Van xin tỷ vẫn quyết tu trong chùa
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:25:01 bởi Kha Khả Tú >
anhtrangthu 11.01.2009 11:04:54 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Thơ vui vì có trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
 

Ai đem trăng thả xuống hồ

Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời  chờ mong
 
                 T.T.K.9.1.2008 
  


Ánh trăng lặn khuất sau đồi
Để lại lưu luyến bồi hồi nhớ mong
Nơi xa trăng có biết không
Mau về sáng lại ấm lòng thi nhân..
-NS-

Ánh trăng vàng võ trên trời
Thi nhân kéo xuống thả rơi đầy hồ
Gió vờn mặt nước đẩy xô
Khuấy tung bọt kết một hồ ánh trăng
ATT


Trăng vàng trãi thảm nước non
Gió se se lạnh dạ mon ngắm nhìn
Phương xa ai đó thấu tình???
Đêm đêm ai đã nghiêng mình nhòm trăng!
-sd-


Chúc mừng bạn đã vui tươi
Nhòm song ngó nguyệt mỉm cười với mây
Sắc xuân giờ đã chất đầy
Hồn thơ bay bổng như ngày đã qua...
ATT


anhtrangthu 11.01.2009 11:16:03 (permalink)
0
Trích đoạn: Kha Khả Tú

Bướm xưa giờ đã bay rồi
Hoa buồn , hoa khóc , thì thôi , vào chùa
Sớm chiều lo tụng nam mô
Lúc rảnh lên mạng làm thơ di đà …
BL07
 
Bướm thời bay lượn la đà
Gió se se lạnh cũng sà bên hoa.
Vào chùa - lòng nghĩ tình ca...
Tu sao đắc đạo-xót xa nỗi niềm!!!
-sd-


Hay a! Ca khoẻ rồi ha?
Vậy mà cứ sợ ca là nằm luôn
Bệnh gì mà bệnh hổng buông
Cả tháng còn bệnh trên giường khổ thay
Nhớ uống thuốc đúng ngày
Ăn nhiều thức bổ khoẻ ngay đấy mà

Cảm ơn ca khuyên tỷ nha
Bằng Lăng tỷ ấy nhất là đi tu
Các huynh, muội khóc hu hu
Van xin tỷ vẫn quyết tu trong chùa
-kt-



Bạn ơi đừng lo tỷ tỷ của bạn

Bằng Lăng xuống tóc mấy lần
Các sư các tiểu tần ngần vì Lăng
Trụ trì thấy thế nói rằng:
"Dù kiên định vẫn tan băng vì nàng
Chuyện tu Lăng chớ có màng
Không ai nhẫn nại trước nàng nàng ơi
Thương chùa nàng trở về đời
Cho sư cho tiểu thảnh thơi tu hành"
ATT





 


SĨ ĐOAN 11.01.2009 11:49:29 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Thơ vui nhờ ánh trăng ngà
Ảo huyền, huyền ảo là đà lượn quanh.
Ta yêu một áng trăng thanh
Nên vầng thơ ấm - em anh giao hòa!!!
-sd-
 

Ai đem trăng thả xuống hồ

Ánh vàng cứ mãi nhấp nhô gọi mời
Để hồn thơ phải chơi vơi
Rơi vài dòng chữ bời bời  chờ mong
 
                 T.T.K.9.1.2008 
  


Ánh trăng lặn khuất sau đồi
Để lại lưu luyến bồi hồi nhớ mong
Nơi xa trăng có biết không
Mau về sáng lại ấm lòng thi nhân..
-NS-

Ánh trăng vàng võ trên trời
Thi nhân kéo xuống thả rơi đầy hồ
Gió vờn mặt nước đẩy xô
Khuấy tung bọt kết một hồ ánh trăng
ATT


Trăng vàng trãi thảm nước non
Gió se se lạnh dạ mon ngắm nhìn
Phương xa ai đó thấu tình???
Đêm đêm ai đã nghiêng mình nhòm trăng!
-sd-


Chúc mừng bạn đã vui tươi
Nhòm song ngó nguyệt mỉm cười với mây
Sắc xuân giờ đã chất đầy
Hồn thơ bay bổng như ngày đã qua...
ATT

 
"Xuân này hơn hẳn xuân qua"
Có vầng thơ ấm, có hoa hữu tình!
Có hương , có sắc... bên mình
Vui say điệp khúc- tự tin yêu đời!!!
-sd-

SĨ ĐOAN 11.01.2009 12:04:23 (permalink)
0
Bướm xưa giờ đã bay rồi
Hoa buồn , hoa khóc , thì thôi , vào chùa
Sớm chiều lo tụng nam mô
Lúc rảnh lên mạng làm thơ di đà …
BL07

Bướm thời bay lượn la đà
Gió se se lạnh cũng sà bên hoa.
Vào chùa - lòng nghĩ tình ca...
Tu sao đắc đạo-xót xa nỗi niềm!!!
-sd-


Hay a! Ca khoẻ rồi ha?
Vậy mà cứ sợ ca là nằm luôn
Bệnh gì mà bệnh hổng buông
Cả tháng còn bệnh trên giường khổ thay
Nhớ uống thuốc đúng ngày
Ăn nhiều thức bổ khoẻ ngay đấy mà

Cảm ơn ca khuyên tỷ nha
Bằng Lăng tỷ ấy nhất là đi tu
Các huynh, muội khóc hu hu
Van xin tỷ vẫn quyết tu trong chùa
-kt-



Bạn ơi đừng lo tỷ tỷ của bạn

Bằng Lăng xuống tóc mấy lần
Các sư các tiểu tần ngần vì Lăng
Trụ trì thấy thế nói rằng:
"Dù kiên định vẫn tan băng vì nàng
Chuyện tu Lăng chớ có màng
Không ai nhẫn nại trước nàng nàng ơi
Thương chùa nàng trở về đời
Cho sư cho tiểu thảnh thơi tu hành"
ATT



Nhất thời buồn thảm thế thôi
Uống vào cốc nước- xóa trôi nỗi sầu!
Say sưa kỉ niệm buổi đầu
Bao niên xây đắp tòa lầu yêu thương!
Lòng riêng còn nặng vấn vương...
Con tim trỗi nhịp du dương mây ngàn.
Nay thời bao kẻ vượt đàng...
Tìm hoa trộm ngắm lòng càng kính yêu!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 12:13:45 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 11.01.2009 12:34:18 (permalink)
0
Tìm em qua những dấu  hài
Em đi  bao phố tìm hoài chưa xong.
Tiết trời se lạnh chiều đông
Thị thành tấp nập khó mong gặp nàng.
-sd-



Nàng qua ngỏ bước thấy chàng
Ngẩn ngơ chẳng hiểu mắt chàng tìm ai
Tiết đông gió lạnh dấu vết hài
Phố phường đông đúc cành mai rộ vàng
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:25:48 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 11.01.2009 17:21:45 (permalink)
0


Tìm em qua những dấu  hài
Em đi  bao phố tìm hoài chưa xong.
Tiết trời se lạnh chiều đông
Thị thành tấp nập khó mong gặp nàng.
-sd-


Nàng qua ngỏ ngước thấy chàng
Ngẩn ngơ chẳng hiểu mắt chàng tìm ai!
Tiết đông gió lạnh dấu hài
Phố phường đông đúc cành mai rộ vàng.
-kt-

 
Cho ta  yêu mãi tình nàng
Cho lòng rộn rã dạ càng mến thương!
Đêm thâu trỗi khúc tơ vương
Tháng ngày xanh thắm chặng đường duyên tơ!
-sd-
 
HOA XUÂN

Vườn hoa có lắm nụ hồng
Bấy con bướm trắng lượn vòng bên hoa
Xuân về rộn rã hoan ca...
Hòa vui điệp khúc- lướt qua dặm trường!!!
-sd-

 
Nhìn em đôi má hây hây ...
Nên vần thơ thắm tràn đầy hương say!!!
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 12:51:55 bởi SĨ ĐOAN >
banglang07 11.01.2009 18:13:22 (permalink)
0
ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …
BL07
- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )


Sĩ Đoan à !
Hôm nay đọc thơ của KKT mới biết hình như bạn mới vừa hết bệnh phải ko ? ( nếu ko phải bạn bệnh cũng đừng nổi nóng nhé , BL chỉ  chỉ đoán thế thôi )
BL ko biết đàn hát gì cả nhưng hôm nay thấy ko vui nên mình cứ lôi đàn ra gảy đại . Bạn nghe thử xem sao nhé !
 



Kha Hán Quân 11.01.2009 19:26:40 (permalink)
0


ĐÀN BẦU

“Đàn bầu ai gảy thì nghe …”*
Mà sao tôi vẫn say mê đàn bầu
Cung thanh nức nở giọt sầu
Cung trầm lãng đãng tím màu thời gian
Tơ tình réo rắt , mênh mang
Thương con chim sáo đã sang sông rồi
Đàn bầu – chỉ một dây thôi
Ôm bao thương nhớ đơn côi suốt đời
Chiều nay gảy khúc ngậm ngùi
Lệ rơi ướt cả chân trời người đi
Đàn bầu khóc khúc tình si
Cung thương ai oán sầu bi não lòng
Mỏng manh trong tiếng tơ đồng
Hoàng hôn tím cả tầng không nhạt nhòa
Ngẩn ngơ nhặt ánh nắng tà
Thế là chim sáo đã bay xa rồi …
BL07
- . - . - . - . -

( * Ca dao :
Đàn bầu ai gảy thì nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu )


Sĩ Đoan à !
Hôm nay đọc thơ của KKT mới biết hình như bạn mới vừa hết bệnh phải ko ? ( nếu ko phải bạn bệnh cũng đừng nổi nóng nhé , BL chỉ  chỉ đoán thế thôi )
BL ko biết đàn hát gì cả nhưng hôm nay thấy ko vui nên mình cứ lôi đàn ra gảy đại . Bạn nghe thử xem sao nhé !
 





Buồn cô đơn

Ta muốn hỏi vì sao người buồn mãi
Lại sợ phiền nên căm nín đắn đo
Hình như người vừa trễ một chuyến đò
Buồn khép kín vườn mơ từ dạo đó.

Hỡi người ơi ! Cung đàn buồn muôn thuở
Trổi nhịp tim có mấy ngỏ đường tình
Biết là buồn sao mãi dõi bóng hình
Cho kéo vội ánh bình minh lại tối.

Buồn chi nữa khi người yêu đã vội
Bước sang sông không một tiếng giã từ
Quên lời thề và giấc mộng suy tư
Thì người hỡi còn mong chi lời hứa !

Đừng đợi chờ thuyền trôi về bến nữa
Hạ, Thu, Đông rồi lại đến Xuân về
Một mình người lặng ngắm ánh sao khuê
Buồn đơn lẽ khi nhìn xuân thay lá.

Ánh mắt người cứ trông vùng trời xa
Nhìn vu vơ chiều đếm lá buồn than
Rồi thả hồn theo nỗi nhớ miên man
Trên phố vắng đêm sương hàn xuống lạnh.

Bao khắc khoải ôi cuộc đời cô quạnh
Cứ dần trôi theo ngày tháng sầu vương
Người gục đầu bên gối mộng nhớ thương
Và tiếng nấc đêm trường vang trong gió

Xuân sắp về hoa mai vàng trước ngỏ
Đào hồng mơ thêm nhung nhớ đợi chờ
Buồn nôn nao chảy dọc mãi vần thơ
Người nấc nghẹn bên dòng chờ trang mới.
-Hán Quân-






Kha Khả Tú 12.01.2009 18:50:54 (permalink)
0




HOA ĐÀO

Nắng rơi sắc đỏ má Đào
Nụ xuân môi thắm như trao tim hồng
Quanh năm người nhớ kẻ mong
Một ngày tết đến mở lòng vui chung
Đào mai chung dáng cúc tùng
Non cao mây trắng vui chung én trời
Đường xa mải bước vui chơi
Mạng chung dòng thắm thả lời tình xuân.
 
Cành đào điểm sắc nàng xuân
Tết thơ tô khúc hồng trần nhớ mong.
 
MINH TUẤN






Người đi người vẫn mãi chờ
Chờ ai ai đợi ai chờ xuân sang
Mai, đào nở rộ hồng vàng
Cho ai nhớ quá bóng nàng Xuân qua.
Hàn Băng




DẠO PHỐ HOA XUÂN


Xuân về dạo phố chợ hoa
Đủ màu đủ sắc toàn là hoa tươi
Chúa nhật xuống phố hoa chơi
Hoa nào hoa nấy như cười chào xuân
Phố xa cho đến phố gần
Chen chân đông đúc múa lân xem kìa
Ông địa bụng to như nia
Lúc la lúc lắc bên kia phố Tàu
Xin phép bố mẹ em xem tí nào
Ồ! Ôi thích quá chập chà chập chen
Pháo bông xẹt xẹt như kèn
Lại thêm nhiều chỗ kết đèn hoa tim
Em nhìn mái tóc nghiêng nghiêng
Bất chợt anh ấy cười duyên "xin chào!"
Thẹn thùng em nấp phía sau
Anh liền bén gót ngọt ngào làm quen
Chợ xuân đông đúc người chen
Bất chợ ngã chúi anh bèn đón ngay
Anh bế nhưng trúng cành mai
Hoảng hốt em sợ chạy ngay về nhà
Từ đây không dám la cà
Xem lân, địa múa phố hoa nữa nào
Nhưng hương hoa cứ ngọt ngào
Mắt em cứ mãi nôn nao ngắm nhìn
Đào, mai, lan, cúc xinh xinh
Hoa hồng khoe sắc duyên tình ai trao
Xôn xao phố chợ xôn xao
Lòng em cứ mãi dạt dào ngắm xuân
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:26:54 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 13.01.2009 08:31:36 (permalink)
0


Bằng Lăng thân mến!

 
Luận tuổi tác SD nhỏ hơn BL.
Luận trình độ SD thấp hơn BL.
Luận thơ ca SD kém hơn BL.
Luận đường đời SD ngắn hơn BL.
Luận tình đời SD đắng hơn BL.
Luận trường đời SD cay hơn BL.
Luận cảm nhận qua thơ!!!


Vâng, Sĩ Đoan đã từng yêu và đang yêu- yêu với tất cả tâm hồn , yêu rất nồng nàn , rất say đắm... Sĩ Đoan rất cảm thông với nỗi lòng người con gái khi đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào mối tình vĩnh cửu nhưng định mệnh trớ trêu- lỡ làng nợ duyên... thì không riêng gì nam hay nữ đều không thể đón nhận nỗi bẽ bàng con tim, nỗi trống vắng tâm hồn...và có thể ngã quị bất cứ lúc nào.


Bằng Lăng thân mến!


Nỗi niềm sâu thẳm bao giờ nguôi ngoai? Thời gian gặm nhấm tâm hồn khó tìm lại chính mình. Thôi thì SD xin BL hãy nén chặc đáy lòng, ngẩng nhìn phía trước... đừng để người khác thương hại và... và sẽ tội nghiệp cho người đến sau.

Tình yêu thủy chung son sắt là vốn quí, là phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, hãy bảo tồn và phát huy bằng cách tự xoa dịu mình... SD nhớ có câu châm ngôn thế này: - Mối tình này mất đi hãy xem như đó là một viên gạch hồng đặt nền tảng để xây dựng mối tình khác bền vững hơn. Đấy, nếu mối tình này không xứng đáng thì hãy mạnh dạn vứt nó đi đừng ủy mị mà ảnh hưởng đến tương lai ( không còn dài lắm đâu). Xung quanh BL còn... còn rất nhiều người đã và đang quan tâm; còn rất nhiều... rất nhiều điều cần thiết  đang chờ.
 
Những lời nông cạn này mong rằng sẽ thức tỉnh BL phần nào. Chúc BL sớm lấy lại tinh thần.
 
Đường đời lắm bước chông chênh
Nặng tình cuộc sống bấp bênh mây trời!
Nhớ dỉ vãng... máu tuôn rơi
Lòng băng giá, khắp mọi nơi chai sần
Nén u uất, cách xa dần
Mang tâm sự nhốt lần lần vực sâu
Quên quá khứ tự thuở đầu
Quên hiện tại cũng bất cầu nhân duyên
Quên tất cả đổi bình yên
Quên tủi hận ép niềm riêng tận lòng.
Tập quen ánh nắng mai hồng
Ngắm hoa thưởng nguyệt đón dòng hương quê
Khơi nguồn thanh thản đê mê
Hướng về nhân loại hương về thiên thai!
Thời gian chẳng nệ cùng ai
Chữa lành thương tích giãi bày ưu tư!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 11:38:02 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 13.01.2009 08:40:51 (permalink)
0
HƯƠNG XUÂN
 
Đầu niên tất bật cháo với rau
Nửa niên vật vã bệnh với đau
Cuối niên tìm thuốc nơi rừng thẳm
Sức mỏi chân chùn hởi vì sao???
-sd-
SĨ ĐOAN 13.01.2009 09:28:15 (permalink)
0
Xuân thuận mùa ta tỉnh hay mê?
Xuân trái mùa ta mê hay tỉnh?
Xuân bao niên - rớt đỉnh non xanh
Hạ oi nờng - em anh ly biệt
Thu trút vàng đọan tuyệt duyên mơ
Đông se lạnh vần thơ rớm máu
Đáo xuân này một nửa phương xa
Lòng thổn thức diết da khôn tả!!!
-sd-
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 189 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9