CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 189 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 13.01.2009 09:34:33 (permalink)
0
NGÀY XUÂN
 
Xuân về túi rỗng chẳng xu hào
Dép, giày quai sứt đào đâu ra?
Áo rách, quần khâu da phơi gió
" Xế nổ" nằm đây có như không!
 
Sân vườn cây cỏ trông xanh thắm
Cửa nhà tơ nhện lắm mắc giăng
Xoong niêu đen đúa quăng góc nhỏ
Bếp núc lạnh tanh - bỏ lâu ngày.
 
Ôi Xuân! Mấy ngày- dài thế kỉ!!!
Cuộc đời! Mấy niên- hỉ, ái, si...
Trầm luân bề khổ bi muôn thuở!!!
Tan giấc điệp lành- ở hay đi???
-sd-
SĨ ĐOAN 13.01.2009 14:17:22 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI THƯƠNG
 
Gửi tâm hồn cô lẻ về đâu?
Người yêu ơi! Có thấu chơn tình?
Yêu da diết bóng hình chưa tỏ
Thương đắm say cho bỏ chờ mong!!!
-sd-
 
Gửi trao ai nỗi niềm khôn tả
Người biết chăng- rộn rã Xuân tràn
Yêu hương đọng chẳng màng se lạnh
Thương tình say dẫu quạnh canh trường!!!
-sd-
 
Gửi vần thơ đượm nồng hơi ấm
Người phương xa có thấm ân tình?
Yêu hoài vọng bóng hình lá liễu
Thương hoài mong chẳng hiểu vì sao???
-sd-
 
Gửi hoài thương vào tận không gian
Gửi hoài mong- tình tràn bể cả
Gửi hoài vọng- rộn rã con tim
Gửi hoài bão- ước tìm hơi ấm!!!
-sd-
 
Gửi nhung nhớ theo gió mây ngàn
Nơi xa thẳm tình nàng thấu tỏ?
Mãi thiên thu ai rõ mơ nồng?
Hay muôn kiếp gìn lòng son sắt!!!
-sd-


Tim thoi thóp vấn vương kỉ niệm
Trọn cuộc đời hồn lịm tình si

Buồn len ánh mắt thương bi

Hận sầu duyên kiếp - khắc ghi đáy lòng!!!

-sd-

SĨ ĐOAN 13.01.2009 14:19:42 (permalink)
0
XUÂN 2009

Xuân
này rộn rã trong ta
Về
đi xuân nhé đã qua sóng nhồi.
Hoa
mai lá liễu đơm chồi
Nở
vươn sắc thắm- bồi hồi tim ai!
Hương
nồng phản phất bên tai
Bay
trong nắng ấm tụ ngay tim hồng.
Bên
em gió thoảng nên dòng
Thềm
nhung hoa gấm tắm lòng ai tươi.
Cỏ
, hoa rạo rực vui cười
Xanh
màu nhung nhớ dành người yêu thương.
Lòng
son trỗi sóng vấn vương
Ai
ơi hãy hiểu con đường tình yêu:
Thẩn
thơ- cơn gió đìu hiu...
Thờ
tôn kỉ niệm sớm chiều nâng niu!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 13.01.2009 14:43:29 (permalink)
0
NỨC NỞ
 
Muốn vui nào có được cho đâu
Liên tiếp buồn sâu nặng tủi sầu
Rầu rĩ loang vào Sau mỗi tối
Ngẩn ngơ hoài nhớ gọi đêm thâu
Ngoài kia tiếng sáo lời thương hỏi
Càng nặng niềm đau giọt giọt châu
Xuân đến mà sao lòng chẳng mở
Chắc rằng nức nở mãi ngàn sau
 
T.T.K.13.1.2008 

Nức nở trong tâm ai thấu nào?
Niềm đau khôn tả lệ tuôn trào!
Đông xuân thu hạ lòng nhung nhớ
Vạn mối ưu tư sóng dạt dào.
Xuân về qua ngõ bổng lướt nhanh
Sót lại trong tim chút ngọt ngào!
Trăm xuân mãi mãi tình xa khuất
Vạn thuở chưa tan ánh mắt trao.
-sd-
Kha Khả Tú 14.01.2009 18:27:06 (permalink)
0
Gửi nhung nhớ theo gió mây ngàn
Nơi xa thẳm tình nàng thấu tỏ?
Mãi thiên thu ai rõ mơ nồng?
Hay muôn kiếp gìn lòng son sắt!!!
-sd-




GỬI

Gửi cánh thư với màu hồng thắm
Ra chiến trường cho ấm mùa xuân
Tết nay chiến sĩ vui mừng
Cùng bạn đồng đội vui xuân chiến trường
Khăn hồng gói cả niềm thương
Chiến sĩ cầm súng nẻo đường Bắc Nam
Chiến sĩ cầm bút xuân sang
Trồng người khắp chốn Bắc Nam đẹp giàu
Kiến thức trồng người nâng cao
Một năm tổng kết biết bao người thành.
Chúc anh chúc chị học nhanh
Chúc thầy cô giáo có thành tích cao
Chúc chiến sĩ giữ nước xanh màu
Môt mùa xuân mới dạt dào tình thân.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 18:30:35 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 14.01.2009 19:07:53 (permalink)
0

-SD-



Hoa hồng một bó ai trao
Mà sao lại cứ dạt dào mắt ai
Ai ơi ! Ai tặng cho ai
Sắc hồng hoa thắm hương bay ngát mùi.
-kt-

(Hổng biết luôn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:20:51 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 14.01.2009 20:11:56 (permalink)
0

GỬI NGƯỜI THƯƠNG
 
Gửi tâm hồn cô lẻ về đâu?                              
Người yêu ơi! Có thấu chơn tình?
Yêu da diết bóng hình chưa tỏ
Thương đắm say cho bỏ chờ mong!!!
-sd-

Gửi hồn về tận đâu đâu
Người ơi có biết gió sầu nhớ mây
Yêu chi lòng nhớ quắc quây
Thương chi cho lắm buồn lây lất buồn
-kt-


Gửi trao ai nỗi niềm khôn tả
Người biết chăng- rộn rã Xuân tràn
Yêu hương đọng chẳng màng se lạnh
Thương tình say dẫu quạnh canh trường!!!
-sd-

Gửi bao niềm nhớ cho ai
Người xa có biết xuân nay chốm về
Yêu cành hoa mộng vườn khuê
Thương ai có biết lối về suy tư...
-kt-


Gửi vần thơ đượm nồng hơi ấm
Người phương xa có thấm ân tình?
Yêu hoài vọng bóng hình lá liễu
Thương hoài mong chẳng hiểu vì sao???
-sd-

Gửi hoài thương vào tận không gian
Gửi hoài mong- tình tràn bể cả
Gửi hoài vọng- rộn rã con tim
Gửi hoài bão- ước tìm hơi ấm!!!
-sd-

Gửi thương gửi nhớ về đâu
Gửi tình trong mộng một màu nhớ thôi
Gửi lòng hoài vọng xa xôi
Gửi niềm hoài bão người ơi phương nào!!!
-kt-


Gửi nhung nhớ theo gió mây ngàn
Nơi xa thẳm tình nàng thấu tỏ?
Mãi thiên thu ai rõ mơ nồng?
Hay muôn kiếp gìn lòng son sắt!!!
-sd-


Gửi niềm nhung nhớ về ai
Nơi xa xôi ấy có hay không nào
Mãi nhớ màu hoa năm nào
Xuân nay lại đến dạt dào niềm thương
-kt-

Tim thoi thóp vấn vương kỉ niệm
Trọn cuộc đời hồn lịm tình si

Buồn len ánh mắt thương bi

Hận sầu duyên kiếp - khắc ghi đáy lòng!!!

-sd-


(Bài này thê thảm quá! Không hoạ đâu! Hu...hu...hu...! Hổng vui gì hết!)
SĨ ĐOAN 15.01.2009 12:42:41 (permalink)
0
ANH Ở PHƯƠNG NAO?

Vòm trời đầy sao ...
Buồn trông phương nao???
Nghe gió rì rào !!!
Trăng lặng phương nao?
Ôi buồn làm sao !!!
-tt-


ANH Ở BÊN EM

Lén ngắm sau rèm
Nhưng em chẳng thèm
Nhấc bước ra xem...!
Hay anh lấm lem...
Bẻ mặt tình em???
-sd-


Vì sao người lại phụ nhau
Vờ chi một tiếng duyên trao mối tình
Về đi bên ấy thăm tình
Ơn sâu nghĩa trọng chuyện tình còn ghi
Ra đi chúc người ra đi
Duyên xưa thắm mãi tình si đang chờ
Ơ thờ lá rụng vườn mơ
Sắc xuân nay lại hững hờ xa nhau
Lời thơ ý tứ ngọt ngào
gửi thương gửi nhớ gửi vào tâm thư
-tt-



Tình yêu nào dể đổi thay???
Em ơi ! Chớ dỗi dạ này xót xa!!!
Tình anh dành trọn thiết tha
Yêu em mãi mãi đậm đà sắt son!!!
Nghĩ suy vớ vẩn héo hon
Vương sầu mắt biếc, ngọc mòn sắc phai.
Tình anh trao mãi tương lai
Lẻ đâu dời đổi để ai ưu sầu...!
Em ơi ! ta bắt nghịp cầu
Xây duyên nên mộng - tung bầu trời cao!
-sd-



Đường đi mờ nét mù sương
Xa xa thấp thoáng càng dương rủ sầu
Sầu đông tuyết phủ qua cầu
Vần thơ lỡ nhịp không câu chung tình.
-tt-

Ba ngày chưa gặp mặt nhau
Tình anh chan chứa tuôn trào nhớ nhung!
Em đi cách biệt trùng trùng
Sao không nghĩ ngợi - em đùng trách anh???
-sd-

Ta đi trên bước đăng trình
Trước sau một bóng một hình một ta
Quên đi lời hứa trăng ngà
Còn gì đâu nữa ta xa thật rồi
-tt-
.

Đừng buồn em gái anh yêu!!!
Trước sau , sau trước nuông chìu thủy chung!!!
Quên sao sánh bước ung dung...
Đan vào nỗi nhớ nguyện chung mộng tình!!!
-sd-


Xa rồi xa mãi xa xôi
Không còn gì nữa chuyên tôi với người
Cơn giông gió cuốn mù khơi
Thuyền xa bến đổ chơi vơi biển sầu
-tt-


Thuyền đi muôn dặm sơn khê
Nhớ về bến cũ " Ái thê" phủ rèm!
Trông vầng cung nguyệt dịu êm
Có nàng tiên nữ như em đợi chờ!!!
-sd-


Tình trao đến đến kiếp nào???!!!
Chúc cho anh chị duyên sao xuân nồng
Anh về bên lá diêu bông
Cho hoa thắm sắc cho lòng ấm hương.
-tt-


Nói chi lệ nhỏ má hồng
Ta nghe dạ thắc tơ lòng xót xa!!!
Câu thương, câu nhớ ngày qua...
Sưởi tình ta đó em tha chưa nào???
-sd-


Em đi trong ánh mù sương
Xa xoi bóng chiếc nẻo đường người qua
Mưa buông phủ tím hồng hoa
Chao nghiêng cánh mỏng hồn hoa rủ sầu
Mưa ơi mưa rớt giọt châu
Cho sầu đơn lẻ thắm màu nhớ mong
Quên đi sắc tím trời đông
Lòng lại dặn lòng tim lại nhói đau
-tt-
 
" Em đi trong ánh mù sương"
Anh là giọt nắng soi đường em đi.
Mưa rơi tẩy xóa sầu bi...
Tăng màu hồng tím - tình si- cõi lòng!
Mưa ơi! Mưa rớt nhẹ dòng
Cho môi ai thắm, má hồng ai tươi!
Cho ai nở mãi nụ cười
cho ta ngây ngất ngời ngời tình em.
-sd-
 
 


-SD-



Hoa hồng một bó ai trao
Mà sao lại cứ dạt dào mắt ai
Ai ơi ! Ai tặng cho ai
Sắc hồng hoa thắm hương bay ngát mùi.
-kt-
 
Hoa hồng một đóa anh trao
Một lòng yếu mến, tình trào con tim!
Em ơi! Hãy mộng êm đềm!
Hồng hồng đôi má ta tìm hương xuân!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 12:48:17 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 15.01.2009 15:59:50 (permalink)
0
XUÂN NÀY KHÔNG CÓ EM
 
Tạm biệt người yêu thương
Ta về dạ vấn vương
Ắp sầu trong nỗi nhớ
Cho lòng luôn chới với!!!  

-SD- 
Minh Tuấn 15.01.2009 17:31:18 (permalink)
0




Hoa hồng một bó ai trao

Mà sao lại cứ dạt dào mắt ai
Ai ơi ! Ai tặng cho ai
Sắc hồng hoa thắm hương bay ngát mùi.

-kt-
 
Hoa hồng một đóa anh trao
Một lòng yếu mến, tình trào con tim!
Em ơi! Hãy mộng êm đềm!
Hồng hồng đôi má ta tìm hương xuân!!!
-sd-
 
 
 
 
Trao nhau tình tứ xa gần
Hoa hồng gói cả mùa xuân tự tình
Nhớ thì đếm cánh hoa xinh
Yêu thì để mặc tay mình gai đâm
 
Hồng hoa có phải tấm lòng
Của người con gái trắng trong chữ thề
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CÁC BẠN VUI NHIỀU NHÉ

SĨ ĐOAN 16.01.2009 12:54:58 (permalink)
0
NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG
 
Ta nhìn lại những vì mình đã viết...
Vâng! Đấy là nỗi lòng khi biết yêu
Ví Xuân về hoa nở khắp muôn phương
Hương tình rộ rộn ràng trong đôi lứa!

Vâng! Khi xa rời nỗi lòng đau khổ!!!
Cõi mênh mông không chỗ dừng chân
Ví bể khơi cuồng phong quấy động
Lượng ba đào nhấn cả thuyền nan!

-sd-
SĨ ĐOAN 16.01.2009 13:14:00 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM
 
Trả lại em chuỗi sầu!
...Những ngày đầu gặp gỡ
Rồi rộ nở tim yêu
Cùng nuông chìu mộng tưởng!

Trả lại em âm hưởng
Thuở yêu thương ngọt ngào.
Ôi, dạt dào tình ái!
Chưa gặt hái vội tàn.

Trả lại nhau... ngỡ ngàng!
Muôn dặm đàng cô lẻ
Bao nhạt tẻ vương vương
Hoài tiếc thương nhung nhớ!

Trả lại mớ âu lo...
Qua thời cho và nhận...
Ôi, mối bận tình trường...!
Bám đeo dường bất tận.

Thôi chẳng nhận tình ai
Sống lất lay ngày tháng
Lưu bóng dáng xa xưa
Ngắm sao thưa nhạt nhòa!!!
-sd-


SĨ ĐOAN 16.01.2009 13:20:36 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM
 
 
Trả lại em kỉ niệm thuở nào
Bổng tim đau dạt dào nhung nhớ!
Nhớ thiết tha nào chớ bờ môi...
Duyên trắc trở xa xôi bờ bến.

Trả lại em yêu mến ngọt ngào!

Tim bất chợt tuôn trào lệ thắm
Nén vào lòng như tắm hồn đau
Và bất chợt khát khao tình ái!!!

Còn đâu chín mộng trái đầu mùa?
Còn đâu chờ đợi đùa vui thích...
Còn đâu giây phút xích bên nhau....
Ôi! Tim đau lệ trào khóe mắt.
-sd-


SĨ ĐOAN 16.01.2009 13:24:30 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM
 
Anh trả em -tình sầu muôn thuở!
Suốt năm canh than thở duyên tình!
Suốt cuộc đời mơ hình bóng cũ
Trả hết em ta rũ đời mình!

-SD-
SĨ ĐOAN 16.01.2009 13:26:43 (permalink)
0
KHÉP MẮT
 
Khép mắt lại... vẫn còn nhau đấy!
Một cuộc tình đã dấy tâm can!
Và thời gian đã đang trỗi sóng...
Tận thâm tâm hình bóng một người!

Khép mắt lại... môi cười rạng rỡ!
Đã một thời bỡ ngỡ tim yêu...!
Lưu kí ức bao điều mộng tưởng
Của một thời những tưởng tròn duyên!

-SD-
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 85 của 189 trang, bài viết từ 1261 đến 1275 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9