CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 189 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 16.01.2009 15:01:01 (permalink)
0
CỨ TRẢ HẾT

Cứ trả hết những gì muốn trả
Trả buồn phiền giân ghét yêu thương
Trả tất cả những lá rụng bên đường
Khi Đông đến và Xuân sang không cần giữ
Trả tất cả những gì trong hộp thơ lưu trữ
Trả lời, câu, màu chữ trước sau
Trả trang thơ chưa đủ thắm màu
Trả hết mực hồng đào in trên giấy
Trả tất cả để không còn nhìn thấy
Chỉ còn đây tiếng đọng trong tim
Và Xuân về mong nó mãi ngủ yên
Miền kí ức đừng bao giờ trồi dậy
Được như vậy thì lòng vui biết mấy
Khi Xuân về sẽ thấy ánh hồng tươi
Và tim côi lại vang vọng tiếng cười
Lời khe khẻ khúc nhạc Xuân hoà muôn lối.
-kt-

Cháu rất thích màu mực tím này ! Từ đây về sau cháu chỉ viết mực tím mà thôi ! Hi...hi...Hi...

(Hi...hi...hi...Chú gì đó ơi ơi! cháu giúp chú trả hết tất cả rồi đó...Mà trả cho ai vậy chú? Hổng biết chú định trả cho ai nữa? cháu trả giùm thí đại đó nha!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:22:58 bởi Kha Khả Tú >
Nhân Sơn 16.01.2009 15:42:39 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHÉP MẮT
 
Khép mắt lại... vẫn còn nhau đấy!
Một cuộc tình đã dấy tâm can!
Và thời gian đã đang trỗi sóng...
Tận thâm tâm hình bóng một người!

Khép mắt lại... môi cười rạng rỡ!
Đã một thời bỡ ngỡ tim yêu...!
Lưu kí ức bao điều mộng tưởng
Của một thời những tưởng tròn duyên!

-SD-

Ngở rằng chỉ mỗi tôi buồn
Ngờ đâu bạn cũng lệ tuôn tình sầu
Lòng người ai biết được đâu
Những lời hứa hẹn qua cầu thả bay
Tự mình chuốc lấy u hoài
Xem như bài học đắng cay nhớ đời
Buồn chi cũng thế bạn ơi !..
Cùng tôi uống rượu cho vơi cơn sầu…
-NS-
 
 
Kha Khả Tú 16.01.2009 18:03:41 (permalink)
0
Em ơi!

Em ơi! Em đã về chưa
Sao em bỏ trống vườn thưa khó rào
Để anh ướp mộng xanh xao
Bao giờ tình đẹp, khi nào mộng xanh?

Em ơi! Em giận hờn anh
Để anh côi cút, lặng khoanh tay nhìn:
Đời chia xa lắc chúng mình
Nỗi đau cày xé trái tim mỗi người?

Tim nầy gởi đến xa xôi
Tim nơi ấy có bồi hồi tiếc thương
Thời quen, tình cách ngăn đường
Nhưng cùng nỗi nhớ, vấn vương ngàn đời?

Bao giờ có lệ tình rơi
Là em biết khổ tâm người yêu em
Dẫu tình rơi giữ màng đêm
Vẫn lòng giữ đẹp, ấm êm tâm hồn!

    Thanh Huy



Em đi từ dạo xuân xưa
Xuân nay em có về chưa anh chờ
Em đi trăng buồn nên mờ
Mong em về lại trăng mơ sáng lòng

Em ơi em biết hay không
Vườn hồng nay đã đơm bông rất nhiều
Gợi tình anh cứ mỗi chiều
Tương tư một khối buồn thiu nhớ người

Em đi không một cánh thư
Để sầu anh mãi tình nhơ lửa hồng
Ngày đêm mỏi ngóng chờ trông
Em ơi có biết tấm lòng anh không?

Bây giờ đã quá mùa Đông
Sắp sang Xuân ấp đảo hồng màu xinh
Xuân này có phải xuân mình
Em ơi về nhé chúng mình vui xuân
-kt-

(Bài thơ của Thanh Huy hay quá !)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:17:00 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 16.01.2009 18:30:32 (permalink)
0
XUÂN NÀY KHÔNG CÓ EM
 
Tạm biệt người yêu thương
Ta về dạ vấn vương
Ắp sầu trong nỗi nhớ
Cho lòng luôn chới với!!!  

-SD-



Chú nhớ Thím rồi à !
Hi...hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 02:18:36 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 16.01.2009 19:22:47 (permalink)
0

-SD-



Hoa hồng một bó ai trao
Mà sao lại cứ dạt dào mắt ai
Ai ơi ! Ai tặng cho ai
Sắc hồng hoa thắm hương bay ngát mùi.

-kt-
 
Hoa hồng một đóa anh trao
Một lòng yếu mến, tình trào con tim!
Em ơi! Hãy mộng êm đềm!
Hồng hồng đôi má ta tìm hương xuân!!!
-sd-
 
Trao nhau tình tứ xa gần
Hoa hồng gói cả mùa xuân tự tình
Nhớ thì đếm cánh hoa xinh
Yêu thì để mặc tay mình gai đâm
 
Hồng hoa có phải tấm lòng
Của người con gái trắng trong chữ thề
 
MINH TUẤN
 
CHÚC CÁC BẠN VUI NHIỀU NHÉ
 
 
Trao nhau trao cả cuộc đời
Hoa hồng rộ nở trao lời người thương
Nhớ nhung chan chứa tơ vương
Tình yêu tha thiết trỏ đường tương lai!.
 
Hoa hồng ắt hẳn có gai
Đấy là vật quí hiếm ai xem thường!
-sd-


HOA

Hoa hồng hồng giữa màu hoa
Có hoa trắng, tím cùng hoa màu vàng
Thấy hoa là thấy xuân sang
Hoa nào hoa nấy đều mang sắc màu
Kha Khả Tú

(Cảm ơn hoa của Minh Tuấn. Kính chúc Minh Tuấn vạn đều như ý đấy!)
 
Hoa hồng một đóa xinh tươi
Long lanh ánh ngọc thuở vừa bình minh
Nhìn hoa ấm cả lòng mình
Yêu hoa yêu cả bóng hình người yêu!
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:45:03 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.01.2009 08:21:54 (permalink)
0



Trích đoạn: SĨ ĐOAN

KHÉP MẮT
 
Khép mắt lại... vẫn còn nhau đấy!
Một cuộc tình đã dấy tâm can!
Và thời gian đã đang trỗi sóng...
Tận thâm tâm hình bóng một người!

Khép mắt lại... môi cười rạng rỡ!
Đã một thời bỡ ngỡ tim yêu...!
Lưu kí ức bao điều mộng tưởng
Của một thời những tưởng tròn duyên!

-SD-

Ngở rằng chỉ mỗi tôi buồn
Ngờ đâu bạn cũng lệ tuôn tình sầu
Lòng người ai biết được đâu
Những lời hứa hẹn qua cầu thả bay
Tự mình chuốc lấy u hoài
Xem như bài học đắng cay nhớ đời
Buồn chi cũng thế bạn ơi !..
Cùng tôi uống rượu cho vơi cơn sầu…
-NS- 
 
Đại huynh ơi ! Khó nói thành câu
Buồn nhân thế nên sầu suy tư!!!
Buồn duyên phận tưởng như đáy vực
Tự hỏi mình - nhất mực - vì ai!!!
 
Chun rượu nhạt hai tay kính huynh
Ta cùng nhấp miệt khinh trần tục
Lặng nhìn đời vẩn đục hay trong...
Cho tròn kiếp hết mong hết đợi...

-sd-

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 08:32:27 bởi SĨ ĐOAN >
banglang07 17.01.2009 10:24:15 (permalink)
0
Sĩ Đoan , đệ hiền của tỷ ơi !
Tỷ thấy cái hình hoa thơ này của tỷ cũng đẹp ( tất nhiên là tỷ thấy đẹp , nhưng đệ có thấy đẹp ko thì lại là chuyện khác ) , nên tỷ rinh nó qua nhà đệ để trưng bày đây . Đệ ko bắt tỷ chở đi chỗ khác đấy chứ ? Hihiiii…..









SĨ ĐOAN 17.01.2009 11:42:22 (permalink)
0



Tình yêu trắc trở vô vàn
Trăm thương, nghìn nhớ... dặm đàng tìm nhau...
Ngỡ ngàng- trước cảnh chiêm bao(!)
Đong sầu chất ngất, lệ trào bể khơi!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 11:35:25 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.01.2009 12:14:25 (permalink)
0
TRẢ
 
Anh đâu cần em trả...
Yêu nhau là trao, nhận...
Tình anh là bất tận...
Mến dành người anh yêu!!!

Ánh mắt đắm nuông chìu!
Nụ hôn đắm say mê!
Đôi tay rất vụng về...
Nhưng tràn trề hạnh phúc.

Em ơi ! Trả một lúc...
Tim em có thổn thức???
-sd-


SĨ ĐOAN 17.01.2009 12:16:47 (permalink)
0
TRẢ TÌNH ĐÊM MƠ
 
 
Trả hết cho em tình đầu rộ nở
Nụ hôn đầu rạng rỡ bờ môi...
Còn đọng mãi bồi hồi kỉ niệm!
Chỉ riêng tôi chết lịm tình si!!!

Tình đời là thế- bi, ái, nộ...!!!
VIP không giữ nổi-lộ hào quang!!!
-sd-

SĨ ĐOAN 17.01.2009 13:20:42 (permalink)
0
 

Hoa Sim- sắc tím nhụy vàng
Lá xanh, xanh mượt- ngỡ ngàng hoa Sim!
Long lanh sương đọng êm đềm
Cho màu nhung nhớ- kiếm tìm hoa Sim!
-sd-
SĨ ĐOAN 17.01.2009 13:36:10 (permalink)
0
Tiếng chim cứ hót trên cành
Anh đi đâu vắng loanh quanh em tìm
Tìm anh mất biệt im lìm
Anh đi đâu vậy ỉm im không lời ???
-tt-

 
Gió lành dìu dặt bên tai
Trăng vàng trãi thảm cho ai lối về
Xuân sang Hoa nở bên lề
Tình anh mãi mãi tràn trề trao em.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:05:51 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.01.2009 13:48:12 (permalink)
0
Em biết anh vẫn đợi chờ
Em về dệt mộng vần thơ cho người
Dù xa em chẳng đổi dời
Lời thương, lời nhớ... muôn đời chờ anh.
-kt-
 


Cám ơn một đóa hoa hồng
Hương xuân sắc thắm cho lòng vấn vương
Tình này trọn kiếp yêu thương
Đắm say, say đắm biết dường nào nguôi!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:02:00 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.01.2009 13:50:38 (permalink)
0
 
Ai đi xa mấy nẻo đường
Vẫn mong vẫn nhớ vẫn thường chờ nhau
-kt-



Em ơi tình đã đổi trao
Ngàn năm vạn kiếp dạt dào yêu em.

-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:01:14 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 17.01.2009 21:19:02 (permalink)
0
Chờ mãi mãi...!
Khổ thân ai???
Ngóng trông hoài!
Ai có hay???
-Kt-

Nhớ lắm lắm...!
Tình say đắm!!!
Mong sưởi ấm...
Duyên nồng thắm!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:00:11 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 189 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9