CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 189 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 19.01.2009 15:30:41 (permalink)
0
Vì yêu nên mới vấn vương
Vì yêu tấc dạ nhớ thương đêm ngày
Vì yêu lúc tỉnh lúc say
Vì yêu mắc phải vơi đầy nhịp tim!
Vì yêu bất chợt- lặng im
Nhìn trăng ướt đẫm- bên thềm sương rơi.
Em ơi có hiểu bao lời...???
Từ trong tâm khảm- mộng đời trao em.

-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 15:33:41 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 19.01.2009 19:20:35 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Vì yêu nên mới vấn vương
Vì yêu tấc dạ nhớ thương đêm ngày
Vì yêu lúc tỉnh lúc say
Vì yêu mắc phải vơi đầy nhịp tim!
Vì yêu bất chợt- lặng im
Nhìn trăng ướt đẫm- bên thềm sương rơi.
Em ơi có hiểu bao lời...???
Từ trong tâm khảm- mộng đời trao em.

-sd-


Yêu sao say thế người ơi?
Để cho ong bướm với trời phải  ghen
..........
.................

T.T.K.19.1.2009
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 13:01:12 bởi ThanhThanhKhiet >
Nhân Sơn 19.01.2009 20:25:27 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Vì yêu nên mới vấn vương
Vì yêu tấc dạ nhớ thương đêm ngày
Vì yêu lúc tỉnh lúc say
Vì yêu mắc phải vơi đầy nhịp tim!
Vì yêu bất chợt- lặng im
Nhìn trăng ướt đẫm- bên thềm sương rơi.
Em ơi có hiểu bao lời...???
Từ trong tâm khảm- mộng đời trao em.

-sd-



Yêu thế mới gọi là yêu
Vì yêu mà chết cũng liều em ơi
Yêu em anh sẻ quên đời
Sao em không hiểu những lời của anh... 
-NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 13:17:30 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 19.01.2009 20:29:46 (permalink)
0


Thật là số kiếp hẫm hiu
Thâm giao tri kỉ lắm điều khó nghe
Lều Hoa ta gài số ze
Cổ phần chất hết lên xe chỡ về!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 13:25:19 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 19.01.2009 21:07:14 (permalink)
0
Niên này ta chở hoa tươi
Đem quăng xuống vực ta cười đời ta
Thơ tình một thuở đơm hoa
Nay thời rơi rụng tình đà bay xa.
 
Niên này vắng tiếng hoan ca
Tình thơ nhạt nhẽo âu là nổi đau
Ta về bầu bạn trăng sao...
Quên câu tình ái ngạt ngào thuở xưa!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 09:01:31 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.01.2009 10:35:06 (permalink)
0
CHIỀU CUỐI NĂM
 
" Áo mới má mua cho"
Trời đà đã sang xuân
Nhìn áo mắt rưng rưng...
Bởi má đâu còn nữa.

Má ơi! Mùa xuân về
Con dâng lọ hoa quí
Như màu áo má xí ( tặng)
Con mặc trong ngày xuân!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 10:40:33 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.01.2009 10:53:42 (permalink)
0
TẢO MỘ
 
Sáng nay con tảo mộ
Ngồi thật lâu bên má
Vuốt ve phần vách đá.
Má ơi! Má có nghe...
 
Đứa trẻ mới hôm nào
Quấn quýt theo bước chân
Khóc nhòe bên người thân
Nay đà- cánh chim lẻ!
 
Má ơi! Mộ vắng vẻ
Nhiều đêm con lặng lẻ
Viếng thăm nơi quạnh quẻ
Chân con bổng xộp bẻ !
 
Có phải má trách con?
Chẳng thường viếng thăm nom
Để má mỏi trông nhòm
Từng hơi thở con thơ!
 
Má ơi! Con bơ vơ
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Giữa tình đời hối hả...(!)
Về đâu hởi má ơi!!!
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 11:37:22 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.01.2009 11:08:41 (permalink)
0
kHÔNG MẸ
 
Không mẹ áo chưa đủ ấm
Sáng trưa chiều tối ai tắm nhắc chừng.
Không mẹ nước mắt chẳng dừng
Tự nhiên tuôn chảy, ngập ngừng bước chân...
Không mẹ bất ổn tinh thần
vào ra thơ thẩn muôn phần suy tư.
Không mẹ mất hẳn lời ru...
"Dòng đời khúc khuỷu từ từ nha con!"
Không mẹ suối lệ chẳng còn
Tâm hồn lạnh lẻo bào mòn đời ta.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 11:10:51 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.01.2009 11:20:30 (permalink)
0
MẸ ƠI

Mẹ ơi ! Xuân đã đến rồi
Mẹ về đây nhé cùng ngồi với con.
Cơm canh đầy ắp mâm son
Tiền đô mấy xấp vẩn còn mới toanh
Nào hoa ,nào rượu Sâm Banh...
Vui vầy quí tử thâu canh mẹ à.
-sd-
SĨ ĐOAN 20.01.2009 11:33:00 (permalink)
0
CỨ KHÓC

Ta không khóc nước mắt vẫn chảy...
Ta đã khóc- đổ ngược tim son...!!!
Suối lệ nguồn nhiều mạch nông sâu!!!
Tùy thời điểm nước trào lai láng.
Tùy thời điểm hạn hán quanh năm!
Ừ ! Cứ khóc!Cứ khóc! Cứ khóc!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 20.01.2009 11:45:16 (permalink)
0
CHỊ ƠI
 
Chị ơi! Mẹ đã vắng rồi
Chị thay mẹ nhé chị bồi sức thêm
Dòng đời nào phải dịu êm
Gập ghềnh khúc khủy khó tìm lối đi.
Đàn em nhỏ dại biết gì
Vòng tay ấm áp cố ghì chặc nha!!!
Thương thay tình cảm người cha
Thẩn thơ, thơ thẩn vào ra thẩn thờ.
-sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 11:47:44 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 20.01.2009 15:16:47 (permalink)
0
TRẢ LẠI EM
 
Trả lại em tình yêu thuở ấy
Trả em về- hết dấy tâm can!
Hay âm ỉ Vương mang kỉ niệm
Để cuộc đời chôn lịm tình si?
-sd-
ThanhThanhKhiet 20.01.2009 21:07:30 (permalink)
0

Cổ phần chất hết lên xe chỡ về!!!
-sd-
 
Sỹ Doan đã có xe chưa?
Để TTK đến đưa  cho này
Chở sao cho hết thơ đây
Cổ phần đã góp từ ngày ngày xưa!!!

 
T.T.K.20.1.2009


Nhân Sơn 20.01.2009 22:35:54 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Cổ phần chất hết lên xe chỡ về!!!
-sd-
 
Sỹ Doan đã có xe chưa?
Để TTK đến đưa  cho này
Chở sao cho hết thơ đây
Cổ phần đã góp từ ngày ngày xưa!!!

 
T.T.K.20.1.2009



Sĩ Đoan tính kỷ hết rồi
Nhà nuôi bò sẵn...nhờ tôi mang về
Xe bò chỡ thơ về quê
Chờ người năn nĩ...lại bê trở vào  
Số tôi vất vả làm sao
Xuân về lại phải bê vào mang ra...
-NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 08:21:01 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 20.01.2009 23:08:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Cổ phần chất hết lên xe chỡ về!!!
-sd-
 
Sỹ Doan đã có xe chưa?
Để TTK đến đưa  cho này
Chở sao cho hết thơ đây
Cổ phần đã góp từ ngày ngày xưa!!!

 
T.T.K.20.1.2009



Sĩ Đoan toan tính hết rồi
Nhà bò nuôi sẳn...nhờ tôi chở về
Thơ đem cất giữ tại quê
Chờ khi nguôi giận lại bê trở vào... 
-NS- 

Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt
leo vào leo ra
Con kiến mà leo cành đa
leo phải cành cụt leo ra leo vào
S. ơi !ta biết làm sao?
Để ai không phải leo ra leo vào
 
T.T.K.20.1.2009
 
Nè "ai" đấy chứ kg phải SD đâu đừng có mà hờn dỗi đấy
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 88 của 189 trang, bài viết từ 1306 đến 1320 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9