CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 189 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 21.01.2009 14:38:17 (permalink)
0
TÌNH ĐỌNG
 
Ta trả lại em tình xưa nay
Tuy rằng nhức nhối vẫn hay hay
Đêm thương, tháng đợi, năm nhung nhớ...!
Một phút...bay vèo- đọng chua cay!!!
-sd-

SĨ ĐOAN 21.01.2009 14:41:32 (permalink)
0
ĐỌNG TÌNH
 
Ta trả lại em giọt đắng cay!
Đã làm rỉ máu tim của ai!!???
Chết lịm hồn yêu- tình dang dở
Trăm năm chất chứa dạ chua cay.

Ta trả lại em bài thơ hay
Bao đêm em viết kể từ ngày...
Tình lụy hồn suy theo mây gió
Lắng đọng trong tim buổi hôm nay.
-sd-


SĨ ĐOAN 21.01.2009 16:10:08 (permalink)
0
RỤI TÀN
 
Cuộc tình cháy bỏng- rụi tàn!!!
Để ai chếch choáng chẳng màng xuân sang.
Lá sầu rơi rụng bên đàng
Cho cơn gió cuốn- phủ phàng tim ta!!!
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:32:47 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 21.01.2009 16:22:07 (permalink)
0
VẤN VƯƠNG

 

 

Hồng trần muôn kiếp trầm luân
Vương chi sợi nghĩa, sợi ân, sợi nồng,
Sợi thương, sợi nhớ...thắm hồng
Rơi vào dỉ vãng cho lòng buồn thêm!


 

****



Thơ tình mang nặng bi ai
Thơ sầu chất chứa tỏ bày niềm riêng
Cánh chim chao liệng trăm miền
Tìm nơi tọa ngự vẫn phiền ưu tư!!!


 

****



Vì đâu bái biệt quê hương?
Vì lòng trắc ẩn như dường ngơ ngơ...!
Cánh chim cô lẻ bơ vơ
Tìm quên một thuở mộng mơ ái tình!


 

****



 

Ta đi mãi tận cuối trời
Mang bao nhung nhớ trọn đời vương mang
Ta đi trĩu nặng dặm đàng
Nhớ bao tri kỉ tình càng thiết tha!

 

****

 
Đứt dây ai mộng, ai cầu?
Dư âm còn đấy cho sầu ,nhớ nhung!
Một mai ai mãi ung dung...
Thì ta vẫn giữ chữ chung làm nền.

 
****

 
Ta về ngủ- thức thâu canh?
Dõi theo hương gió- mộng lành rã tan.
Tơ lòng sao mãi vương mang?
Xuống ba tấc đất chưa tan bụi trần!

 
****


Đi đi em, anh về thực tại
Ngay bây giờ và mãi mãi mai sau
Tình buồn chưa nói nên câu
Tình tan từ lúc bắt đầu "dỗi yêu".

-sd-
.


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:40:18 bởi SĨ ĐOAN >
#1324
    SĨ ĐOAN 21.01.2009 20:07:45 (permalink)
    0
    Thật là số kiếp hẫm hiu
    Thâm giao tri kỉ lắm điều khó nghe
    Lều Hoa ta gài số "De"
    Cổ phần chất hết lên xe chở về!!!
    -sd-

     
     
    Sĩ Đoan đã có xe chưa?
    Để TTK đến đưa  cho này
    Chở sao cho hết thơ đây
    Cổ phần đã góp từ ngày xa xưa!!!

     
    T.T.K.20.1.2009


    Sĩ Đoan toan tính hết rồi
    Nhà bò nuôi sẳn...nhờ tôi chở về
    Thơ đem cất giữ tại quê
    Chờ khi nguôi giận lại bê trở vào... 
    Số tôi vất vả làm sao

    Xuân về lại phải bê vào bê ra...


    -NS- 

    Con kiến mà leo cành đào 
    Leo phải cành cụt leo vào leo ra 
    Con kiến mà leo cành đa
    Leo phải cành cụt leo ra leo vào
    Sơn ơi !Ta biết làm sao?
    Để ai không phải leo vào leo ra
     
    T.T.K.20.1.2009
     
    Nè "ai" đấy chứ kg phải SD đâu đừng có mà hờn dỗi đấy



    Bạn ơi, dấu đầu - hở đuôi...
    Topic ta bạn viết hỏi vui hay buồn???
    Bi thương... ví mạch suối nguồn...
    Hai bạn dí dỏm- sầu tuôn đôi phần.
    -sd-

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 21:28:58 bởi SĨ ĐOAN >
    #1325
      SĨ ĐOAN 21.01.2009 21:28:28 (permalink)
      0
      MÊNH MANG
       
      Nhìn trăng... trăng khuất ngàn non
      Nhìn sao... sao lặn đuổi mòn gót chân
      Nhìn người... xa lạ  chẳng thân
      Một mầu tăm tối mênh mang khắp vùng.
      -sd-
      #1326
        SĨ ĐOAN 21.01.2009 21:35:58 (permalink)
        0
        ĐÊM TÀN
         
        Một mình trơ trọi giữa đêm thâu
        Chờ đợi hương xưa- hít thở sâu!!!
        Đêm tàn, canh lụn- sầu nhân thế!
        Cuộn mãi hồn ta bởi vì đâu???
        -sd-
        #1327
          SĨ ĐOAN 21.01.2009 21:50:03 (permalink)
          0
          BẤT CHỢT
           
          Bất chợt ta nghe lòng hụt hẫng
          Một khối sầu len lõi trong tâm.
          Đã bao lần đối diện nỗi mênh mông
          Nhưng sao giờ ta không nén đặng???
           
          Ôi tình đời! muôn mặt khổ đau
          Lòng vương vấn, tình trào trang thơ
          Hồn dật dờ -mộng mơ tắt lịm
          Để đời ta mãi mãi ngẩn ngơ!!!
          -sd-
           
          #1328
            anhtrangthu 22.01.2009 00:50:41 (permalink)
            0
            Trích đoạn: SĨ ĐOAN

            ĐÊM TÀN
             
            Một mình trơ trọi giữa đêm thâu
            Chờ đợi hương xưa- hít thở sâu!!!
            Đêm tàn, canh lụn- sầu nhân thế!
            Cuộn mãi hồn ta bởi vì đâu???
            -sd-


            Đêm tàn ngày mới lại lên
            U sầu rơi mất còn bên nụ cười
            ATT


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/4AD66FE4CCFA48E5BCC90BDE44E9BF08.JPG[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 00:51:44 bởi anhtrangthu >
            Attached Image(s)
            #1329
              SĨ ĐOAN 22.01.2009 08:23:01 (permalink)
              0
               
              ĐÊM TÀN
               
              Một mình trơ trọi giữa đêm thâu
              Chờ đợi hương xưa- hít thở sâu!!!
              Đêm tàn, canh lụn- sầu nhân thế!
              Cuộn mãi hồn ta bởi vì đâu???
              -sd-


              Đêm tàn ngày mới lại lên
              U sầu rơi mất còn bên nụ cười
              ATT


              Còn đâu hình bóng một người
              Thơ tình nhạt nhoẻ cũng lười chui ra.
              Cám ơn một áng trăng ngà
              Đêm khuya tăm tối cùng ta khơi nguồn!
              -sd-


              Đính kèm (1)

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:46:39 bởi SĨ ĐOAN >
              #1330
                Nhân Sơn 22.01.2009 14:42:06 (permalink)
                0
                 
                Mạc Nhân Sơn chúc  Sĩ Đoan một mùa Xuân mới an khang thịnh vượng 
                 

                 

                                               
                                                CHÚC các thi hữu trong diễn đàn
                                                MỪNG Xuân đầy hạnh phúc an khang
                                                XUÂN mới đạt nhiều thắng lợi mới
                                                MỚI tình Xuân thắm đẹp chứa chan...
                                                           -MNS- 



                #1331
                  SĨ ĐOAN 22.01.2009 16:40:07 (permalink)
                  0
                  SƯƠNG KHÓI
                   
                  Tình yêu kia, nhạt nhòa theo sương sớm
                  Tan không gian chẳng đọng chút men nồng
                  Để lòng ta núi sầu cao chất ngất
                  Hồn dật dờ theo ngọn gió vi vu...
                   
                  Tình hởi tình! Muôn thuở chẳng mờ phai!!!
                  Người hởi người! Trăm cay , nghìn đắng...(!)
                  Một chữ yêu trĩu nặng cả tâm hồn
                  Tận tiềm thức đọng tồn sâu lắng...
                  -sd-
                  #1332
                    ThanhThanhKhiet 22.01.2009 16:53:09 (permalink)
                    0
                    Chúc xuân
                     
                    Xuân về nâng bút chúc tâm giao
                    Tình thơ đằm thắm mãi ngọt ngào
                    Hạnh phúc bình an trong cuộc sống
                    Dòng thơ trong sáng tựa trăng sao
                     
                    T.T.K.21.1.2009
                     
                    #1333
                      SĨ ĐOAN 22.01.2009 17:33:47 (permalink)
                      0
                      CUNG CHÚC TÂN XUÂN

                       
                       
                      Kính em một chén rượu nồng
                      Chúc nhau xanh thắm chung lòng quê hương
                      Thi ca trỗi khúc tơ vương
                      Nang ơi, thẳng tiến trên đường ta đi!!!
                      -sd-
                       
                      Chúc mừng giây phút tương phùng
                      Bạn ta đôi nẻo vẫn cùng mến thương
                      Minh thanh tấc dạ vấn vương
                      Tuấn kiệt thời đại - khiêm nhường tuyệt thay!!!
                      -sd-
                       
                      Chúc bạn thâm giao chia ngọt bùi
                      Thanh minh tươi sáng vùi khổ ải
                      Thanh nhàn cuộc sống trãi hương say
                      Khiết trong như ngọc tay trong tay!!!
                      -sd-
                       
                      Chúc bạn năm mới Phúc- Lộc- Thọ...
                      Ánh vàng lấp lánh- lọ tràn trề...
                      Trăng rằm vằn vặc về muôn lối
                      Thu xưa hạnh phúc nối thu nay.
                      -sd-
                       
                       
                      Chúc ai tình thắm cau trầu
                      Chị ơi! Chị hởi! Đàn bầu chớ nghe.
                      Bằng lòng,chị nhé- duyên se...
                      Lăng kính tím hồng cả bè còn kia!!!
                      -sd-
                       
                       
                      Chúc huynh vạn sự bình an
                      Anh ơi! Xuân đếnrước nàng về dinh!
                      Nhân, tín, lễ, nghĩa... lung linh
                      Sơn, mộc, thủy, hỏa...hữu tình hòa vui!!!
                      -sd-

                      Chúc tình mãi mãi đong đầy
                      Chị ơi! Xuân đến- sum vầy bên nhau.
                      Liên minh-hòa quyện đổi trao...
                      Thơ tình chan chứa ngạt ngào yêu thương!!!
                      -sd-
                       
                      Chúc bạn phước- lộc... đa phần
                      Chu toàn hạnh phúc, "chuyên cần" giang san
                      Lệ mừng danh vọng đã đang...
                      Hương nồng bát ngát vượt tràn đại dương!
                      -sd-

                      Nước non xanh thẳm giữa mây ngàn
                      Mắt đưa lưu luyến muôn dặm đàng
                      Mùa xuân ấm áp tràn muôn lối
                      Thu ơi, hạnh phúc mãi nha nàng!!!
                      -sd-
                       
                      Cung kính bạn thơ mộng xuân tràn...!
                      Chúc phúc-lộc-thọ đắc vô vàn
                      Thủy chung son sắt, tâm đầu hợp
                      Tiên cảnh bồng lai thẹn hồng trần!!!
                      -sd-
                       
                      Mến tình thơ hương sắc đậm đà...!
                      Chúc nàng thơ trăng ngà tỏa sáng
                      Thụy miên nồng lấp loáng hào quang
                      Du dương đó trăm đàng hoa rộ.
                      -sd-

                      Mừng gia quyến yên vui hạnh phúc
                      Xuân nồng nàn chẳng lúc tàn phai
                      Kỉ niệm hồng hòa say nắng ấm
                      Sửu tròn niên rạng thắm cuộc đời!!!
                      -sd-
                       
                      Kính nhau một miếng trầu cay
                      Chúc nhau hạnh phúc tương lai rạng ngời!
                      Huyền diệu , tuyệt đỉnh trọn đời
                      Bằng lòng đi nhé- một lời  sắt son!
                      -sd-

                      Kính nữ sĩ tài đức vẹn toàn
                      Việt Nam yêu! Hòn ngọc viễn đông.
                      Dương danh mãi ánh hồng quốc tế!!!
                      Nhân ái nồng- thế hệ tương lai!
                      -sd-
                       
                      Mến bạn tận cõi xa xôi
                      Chúc tình thân ái giữa tôi với nàng...
                      Phong, vân, hòa quyện mây ngàn...
                      Linh tính mách bảo tình càng xinh tươi!
                      -sd- 










                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 15:58:29 bởi SĨ ĐOAN >
                      #1334
                        SĨ ĐOAN 22.01.2009 17:41:52 (permalink)
                        0


                         

                        Hoa hồng ta biết trao ai???
                        Ai thời dám nhận- tỉnh say hởi tình???
                        -sd-
                         
                        #1335
                          Thay đổi trang: << < 888990 > >> | Trang 89 của 189 trang, bài viết từ 1321 đến 1335 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9