CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 189 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 24.01.2009 15:21:05 (permalink)
0
SỢ YÊU!!!
 
Cánh chim cô lẻ rất sợ yêu
Hôm qua gặp nạn ngỡ rằng tiêu.
Xuân về se lạnh tim rỉ máu
Sợ lắm người ơi chẳng dám yêu!!!
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 15:47:05 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 24.01.2009 15:26:24 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HÔN...
 
Gió ơi ! Ta gửi đôi câu:
Hôn đôi má ửng,liếng sâu đồng tiền
Hôn nhanh mái tóc đen huyền
Hôn bờ vai mỏng vóc tiên giáng trần.
-sd-



Hôn tình xa hay tình gần?
Hôn nhiều cạn sức...nên cần tiếp hơi !
Gió bay chổ khác mà chơi
Sơn hôn thay gió...theo lời bạn khen...
-NS-  

 
Gió vô tư- Sơn tính toán!
Việc này chẳng thể...Hét toáng bây giờ!!!
Sơn ơi! Nếu muốn thì chờ
Sang xuân bạn tặng tình hờ... cứ hôn.
-sd-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 15:46:27 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 24.01.2009 15:36:44 (permalink)
0
Có người gửi nhắn xuân sang
Chúc Đoan ca mãi bình an vui nhiều
Chúc Đoan có được tình yêu
Xuân về kính chúc vạn điều như xuân
-tvn-
 
Nhờ Nghiêm nhắn gửi người rằng
Vết thương còn đấy đã hằng in sâu.
 
Chúc Nghiêm hạnh phúc bền lâu
Trăm xuân hoa nở giữa bầu trời thanh.
-sd-
 


SĨ ĐOAN 24.01.2009 15:45:55 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


 
"Sương sa mờ mịt buổi bình minh"
Dấu kín trong ta một chút tình
Nắng lên cho khối sương tan hết
Giờ biết còn chi giữa lòng mình
ATT
 
Trống vắng cô đơn, mắt đăm chiêu
Cánh chim cô lẻ sợ tình yêu
Thu mình hóc đá giữa rừng thẳm
Nhốt tiếng hoan ca tận xế chiều.
-sd-
 
 
SĨ ĐOAN 24.01.2009 15:54:07 (permalink)
0


Vắng cánh chim cô lẻ
Chao nghiêng giữa trời yêu

Hay là chim có bạn
Ríu ran trong tổ hồng?
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        23 giờ 26 tháng chạp Mậu Tí
                                 5/22/1/2009

 

Lẻ loi một cánh chim côi
Xuân về se lạnh bồi hồi hương xưa
Bay trong bể cả sớm trưa...
Đâu đây tiếng gió tiễn đưa cuối trời!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 15:57:04 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 24.01.2009 16:30:11 (permalink)
0
SE LÒNG


Những vần thơ ghép nối chữ yêu
Giọt thương giọt nhớ giọt nuông chìu
Mưa xuân lất phất lòng vương đọng...
Thu đã qua rồi vọng gió hiu!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 16:10:31 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 24.01.2009 16:39:02 (permalink)
0
CHIỀU XUÂN
 
Hoàng hôn trong cõi nhạt nhòa...  "
Chơi vơi trống vắng âu là quạnh hiu
Là đà sương khói đăm chiêu
Len vào tâm khảm sớm chiều suy tư!
-sd- 

ThanhThanhKhiet 24.01.2009 18:37:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều
Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu
Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu
Gặp nàng sơn nữ..Đoan đòi yêu...
-NS-


Xuân nay  tiết lạnh cũng hơi nhiều
Rượu cần chưa cất, rượu chợ nhiều
Sơn rủ Đoan ra quán chợ nhậu
Gặp nàng Sơn nữ Đoan đòi yêu
Vì cô gái ấy rất mĩ miều
Sơn kết dùm cho đôi bạn nhé
Lần này mấy bận Đoan đòi yêu
Xuân nay chúc Đoan vui thêm nhiều
-nt-

 
Cánh chim cô lẻ rất sợ yêu
Hôm qua gặp nạn ngỡ rằng tiêu.
Xuân về se lạnh tim rỉ máu
Sợ lắm người ơi chẳng dám yêu!!!
-sd-




Tình bạn thâm giao mới bền lâu
Tại chim cô lẻ nên thích yêu
Tan vỡ giờ biết điều rồi nhỉ?
Chắc thôi hết mộng ảo phiêu lưu
 
T.T.K.24.1.2009

anhtrangthu 24.01.2009 18:59:09 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HÔN...
 
Gió ơi ! Ta gửi đôi câu:
Hôn đôi má ửng,liếng sâu đồng tiền
Hôn nhanh mái tóc đen huyền
Hôn bờ vai mỏng vóc tiên giáng trần.
-sd-



Hôn tình xa hay tình gần?
Hôn nhiều cạn sức...nên cần tiếp hơi !
Gió bay chổ khác mà chơi
Sơn hôn thay gió...theo lời bạn khen...
-NS-  

 
Gió vô tư- Sơn tính toán!
Việc này chẳng thể...Hét toáng bây giờ!!!
Sơn ơi! Nếu muốn thì chờ
Sang xuân bạn tặng tình hờ... cứ hôn.
-sd-
 


Trời!

Thế này chẳng dám ra ngoài
Nhỡ đâu vướng phải của ai...thật phiền
Về nhà chồng chẳng cho yên
Mắng: "Sao em lại huyên thuyên dọc đường?"

ATT
Nhân Sơn 24.01.2009 19:57:13 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HÔN...
 
Gió ơi ! Ta gửi đôi câu:
Hôn đôi má ửng,liếng sâu đồng tiền
Hôn nhanh mái tóc đen huyền
Hôn bờ vai mỏng vóc tiên giáng trần.
-sd-



Hôn tình xa hay tình gần?
Hôn nhiều cạn sức...nên cần tiếp hơi !
Gió bay chổ khác mà chơi
Sơn hôn thay gió...theo lời bạn khen...
-NS-  

 
Gió vô tư- Sơn tính toán!
Việc này chẳng thể...Hét toáng bây giờ!!!
Sơn ơi! Nếu muốn thì chờ
Sang xuân bạn tặng tình hờ... cứ hôn.
-sd-
 


Trời!

Thế này chẳng dám ra ngoài
Nhỡ đâu vướng phải của ai...thật phiền
Về nhà chồng chẳng cho yên
Mắng: "Sao em lại huyên thuyên dọc đường?"

ATT

 
Nụ hôn dành người yêu thương
Dại gì hôn bậy ngoài đường nguy to
Xin bạn đừng vội âu lo
Nếu được đồng ý tặng cho...hôn liền...
-NS-
huvo09 25.01.2009 00:21:17 (permalink)
0
 
"Sương sa mờ mịt buổi bình minh"
Dấu kín trong ta một chút tình
Nắng lên cho khối sương tan hết
Giờ biết còn chi giữa lòng mình
ATT
 
Trống vắng cô đơn, mắt đăm chiêu
Cánh chim cô lẻ sợ tình yêu
Thu mình hóc đá giữa rừng thẳm
Nhốt tiếng hoan ca tận xế chiều.
-sd-
 
 


HƯ VÔ

...Xuân về...
Xuân về
Sao xa lạ
Xuân về từ chốn nào xa xăm
Cánh chim cô lẻ vùng trời hiu quạnh
Xuân đến với ai màu xanh ước vọng
Xuân đến trong ta lẩn quất hư vô...

hv



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 00:23:05 bởi huvo09 >
SĨ ĐOAN 25.01.2009 07:59:19 (permalink)
0
 
 
 
Xuân đã đến rồi tình như chết lặng
Dạ rối bời... văng vẳng tiếng yêu xưa!
Thăm mái nhà tranh- chiếc  võng đong đưa...
Tìm dấu chân xưa... ôi, vừa phủ bụi!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 11:29:14 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 25.01.2009 08:11:30 (permalink)
0
CỨ ĐI...!!!
 
Em cứ đi - dòng đời muôn nẻo...
Về đi em, kẻo chậm- xuân tàn!
Anh quen rồi-dặm đàng cô lẻ
Nhìn trăng sao thỏ thẻ mây ngàn.
-sd-

SĨ ĐOAN 25.01.2009 10:38:57 (permalink)
0
HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

Mùa xuân hoa đào nở
Hoa mai vàng sắc mơ
Cho em dệt vần thơ
Từ những dòng xuân nhớ

Một chút gì trăn trở
Em chỉ là hư vô
Bất chợt đến bất ngờ
Bất chợt đi trong nhớ

Tình thắm duyên hay vờ
Có ai hay thẩn thờ
Có ai hay nhung nhớ
Xin đừng trách hững hờ

Trách chi người hư vô
Xuân về mang lời nhớ
Xuân về mang ước mơ
Dệt đầy vần trang thơ

hưvô
 
 
Xuân về... nhớ hưvô!!!
Người bạn yêu thích thơ
Người bạn hay mộng mơ
Luôn luôn dệt vần thơ...!
 
Đông qua lòng trăn trở!!!
Xuân về hoa đua nở...
Du xuân và hít thở
Khí trời luôn rộng mở.
 
Tình nào chẳng phai mờ
Tình đi... dạ bất ngờ!!!
Lòng ai chẳng thẩn thơ???
Xin giây phút ngẩn ngơ!!!
 
Chẳng ai trách vần thơ
Chỉ trách mình mộng mơ
Để lòng thêm bơ vơ
Trãi đầy bao trang thơ!!!
-sd-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 13:55:12 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 25.01.2009 16:45:02 (permalink)
0

Lều hoa- một thuở hương say...!!!
Xuân về sắc thắm liệu ai nhớ mình???
Tần ngần, bóng chiếc đơn hình
Mắt buồn sâu thẳm- nhạt tình năm xưa!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 11:30:24 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 189 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9