CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 189 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 29.01.2009 13:44:30 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 
 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
SĨ ĐOAN 29.01.2009 15:14:17 (permalink)
0
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 15:01:24 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 29.01.2009 15:25:57 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 

 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 

Người buồn cảnh có vui đâu
Người buồn nên nỗi Xuân sầu hơn đông
Người buồn nên nỗi mây hồng
Trở nên xám xịt như không sắc màu
ATT
Lê Thị Như Hằng 29.01.2009 16:12:48 (permalink)
0
        
          Lời cám ơn
 
       Cám ơn bạn tới xa xôi
Tôi đây cũng nhận một lời bạn trao
        Phong là cơn gió lao xao
Linh về báo mộng có người viếng thăm
        Bạn ơi phương ấy xa xăm
Gửi tôi chút nắng để hong đông buồn
         Cho tôi bao chút gió xuân
Để tôi lau lệ đêm trường ... không ai !
             .............
       Phong Linh
* Chúc Sĩ Đoan vui, thật vui trong dòng thơ thư quán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 17:29:23 bởi nguoiphunu ditimtinh >
SĨ ĐOAN 29.01.2009 16:47:43 (permalink)
0
 
Người buồn cảnh có vui đâu
Người buồn nên nỗi Xuân sầu hơn đông
Người buồn nên nỗi mây hồng
Trở nên xám xịt như không sắc màu
ATT
 
 
Tình ta mãi mãi tuôn trào
Nén buồn tâm khảm- dạt dào tình thâm
Bao giờ cũng đợi đêm rằm
Ngắm trăng thỏa nguyện lương tâm yêu vì!
-sd-
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 15:02:22 bởi SĨ ĐOAN >
PHẠM VĂN NANG 29.01.2009 18:58:28 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 

 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 
 

Xuân về lạnh lẽo như đông
Hay vì Trăng chỉ trong lòng lạnh thôi
Ngoài kia hoa nở ngát trời
Sao Trăng
vẫn thấy một trời mưa băng
ATT
 
Mưa phùn lất phất giăng giăng
Phải chăng nước mắt chị Hằng rơi rơi?
Lạnh lòng chi nữa Trăng ơi!
Trăm hoa đua nở rợp trời xinh tươi
Nơi nơi rộn rã tiếng cười
Nhà nhà hạnh phúc người người an khang
Hoa đào đỏ,sắc mai vàng
Đào mai rực rỡ đón nàng xuân sang
Thi Nang 

SĨ ĐOAN 30.01.2009 08:38:42 (permalink)
0
XUÂN KHẮP MỌI NHÀ
 
Xuân mãi là xuân của nước nhà
Xuân về tưởng nhớ tổ tiên ta
Xuân yêu đất nước tình tha thiết
Xuân mến nhân dân nghĩa đậm đà
Xuân chúc an lành dâng bố mẹ
Xuân cầu phước thọ kính ông bà
Xuân mong Tổ quốc luôn bền vững
Xuân ước yên vui khắp mọi nhà
Thi Nang  


XUÂN ĐẾN...
 

Xuân đến mừng vui khắp mọi nhà

Xuân sang tặng tuổi mới cho ta
Xuân trao sum họp bao lần ước
Xuân tặng niềm tin lúc trượt đà
Xuân thắp khói hương mời cụ tổ
Xuân dâng hoa quả cúng ông bà
Xuân về trăm lối vui chào đón
Xuân đến khoe duyên khắp nước nhà.

MINH TUẤN


XUÂN VỀ

Xuân đến tình nghĩa thêm đậm đà
Xuân về hạnh phúc khắp muôn nhà
Xuân sang hạnh ngộ bao bè bạn
Xuân thắm nên duyên ước mặn mà
Xuân hòa gió quyện xanh hoa lá
Xuân vui tăng thọ, phúc... ông bà
Xuân trỗi hương mê lòng viễn xứ
Xuân tràn non nước đẹp như hoa!
-sd-


XUÂN GẤM HOA


Xuân ước yên vui khắp mọi nhà
Xuân vàng đất mẹ nở ngàn hoa
Xuân xanh nước biếc cùng rừng thẳm
Xuân đỏ cờ hồng tận đảo xa
Xuân tỏa hương thơm bay bát ngát
Xuân lan sắc thắm trải bao la
Xuân tràn ánh nắng ban mai ấm
Xuân ngập gấm hoa đẹp lụa là...
Thi Nang 

XUÂN HẠNH PHÚC

Xuân về rộn rã nước non ta
Xuân dâng sắc thắm đẹp quê nhà
Xuân trào tình cảm sâu da diết
Xuân tươi rực rỡ vạn loài hoa
Xuân xanh màu áo cây, cỏ, lá...
Xuân cười hớn hở ngợi tình ta!
Xuân reo cung nhịp tình bác ái
Xuân mang hạnh phúc khắp muôn nhà.
-sd-


XUÂN AN VUI

Xuân đã về đây với nước nhà
Xuân hồng ấm áp nghĩa tình ta
Xuân tô nụ biếc pha màu lá
Xuân điểm tràng vàng vẽ sắc hoa
Xuân dệt đào mai trên áo lụa
Xuân thêu gấm vóc dưới trăng ngà
Xuân hòa tiếng sáo vào non nước
Xuân vọng cung đàn tận nẻo xa...
Thi Nang


Xuân đến mang bao vẻ mượt mà
Xuân ngời sắc biếc của ngàn hoa
Xuân trải khắp non cùng nước biếc
Xuân mang tiếng hát với lời ca
Xuân gửi hồn thơ về khắp nẻo
Xuân đưa nắng tới bến bờ xa
Xuân là tất cả trời non nước
Xuân thấm niềm tin đến mọi nhà
anhtrangthu


XUÂN MỚI
 
Xuân về rực rỡ vạn sắc hoa...
Xuân tràn cay đắng ngập lòng ta.

Xuân xanh một thuở hoài nhung nhớ!
Xuân nay " già yếu" bản tình ca!
Xuân mai ai tỏ đời tươi thắm (?)
Xuân, Xuân ơi! Tình mãi xót xa!!!
Xuân sang sầu đọng-lòng vương vấn...
Xuân mới người vui - chỉ riêng ta...!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 12:32:56 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 30.01.2009 09:10:05 (permalink)
0
NỤ HOA XUÂN

Lấp lánh vạn loài hoa
Rộn rã lòng người qua
Long lanh giọt sương sa
Giật mình chỉ riêng ta (!)
 
Đâu đây rộn tiếng ca
Tà áo bay thướt tha
Hơi thở vội lướt qua...
Ngoảnh nhìn chỉ bóng ta(!)
 
Đâu rồi một loài hoa?
Tim tím- thắm lòng ta!
Đấy là Bằng Lăng hoa.
Đã một thời kiêu sa!!!
 
Đêm nay lắm người ta
Phố đông- chen chúc qua
Rợp đường người với hoa
Lủi thủi chỉ mình ta!!!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 20:32:50 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 30.01.2009 09:31:43 (permalink)
0
LẤP SẦU ĐAU
 
Tình yêu- ta lấp nổi đau
Vần thơ thêu dệt chiếc cầu lương duyên!
Cho hương ngát mãi trăm miền
Cho đời sắc thắm hết phiền ưu tư...
Tình yêu - khúc nhạc, lời ru
Em ơi hãy nối ý từ ngân nga...!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 30.01.2009 09:43:22 (permalink)
0


          Lời cám ơn

 
       Cám ơn người bạn xa xôi
Tôi đây xin nhận một lời bạn trao(...)
        Phong là cơn gió lao xao
Linh về báo mộng có người viếng thăm
        Bạn ơi phương ấy xa xăm
Gửi tôi chút nắng để hong đông buồn
         Cho tôi bao chút gió xuân
Để tôi lau lệ đêm trường cô đơn !
             .............
       Phong Linh
* Chúc Sĩ Đoan vui, thật vui trong dòng thơ thư quán


CHÚT GIÓ XUÂN
 
Vần thơ tôi gửi phương xa
Việt Nam với MacCoVa  rất gần
Thắm tình dân tộc bao lần...
Thời bình thời chiến- dần dần vững tin!
Bạn ơi! Ngẩng bước cao nhìn...
Mộng lành duyên thắm khi tình thanh cao.
Cám ơn bạn đã đổi trao...
Thời gian- liều thuốc nhiệm mầu quê hương!
-sd-
 
SĨ ĐOAN 30.01.2009 10:14:48 (permalink)
0
LẶNG NHÌN XUÂN
 
Xuân về hoa rộ với ngàn Sao
Đường hoa rực rỡ... dạ nao nao!
Bướm ong bay lượn vờn ve vản
Cơn gió rì rào thoáng bay cao
Trăm hoa sắc thắm màu tình ái
Người người lũ lượt nhận, nhận- trao...
Thôn quê yên tỉnh- hoa đồng nội
Một chút xuân về- lặng bước mau.
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 20:26:13 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 30.01.2009 19:39:13 (permalink)
0
Chiêm bao 
  
  Chữ tình vương đọng vành tim
Chữ thương chữ nhớ chưa chìm lãng quên
Chữ yêu ngày khắc cái tên
Chữ nồng phản phất ánh lên mắt sầu
Chữ vương len lõi trong đầu
Chữ chung chưa cạn- bắt cầu chiêm bao!!!
Chữ tình ai hiểu vì sao...???
Chữ yêu ai học trang nào - đơm hoa???
Chữ sầu chan chứa trong ta
Chữ nào cần học ôi là khó ghê!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 15:56:41 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 30.01.2009 20:17:32 (permalink)
0


 


Đó vùng bể rộng bao la...
Đây gờ đá nhỏ- hoan ca cá bầy.
Ngày đêm xúm xích vui vầy
Bao giờ ta có những ngày đoàn viên?
-sd-
SĨ ĐOAN 31.01.2009 08:17:02 (permalink)
0
LỜI CHÚC MUỘN


Chúc
bạn vạn nẻo đăng trình
Mừng
vui sánh bước bóng hình giao duyên
Sinh
tồn, hạnh phúc... bình yên
Nhật nguyệt soi bước thuyền uyên bến bờ.
-sd-
SĨ ĐOAN 31.01.2009 08:27:00 (permalink)
0
 
 
Ban mai huyền diệu, lung linh...
Xua tan sương đọng- rõ nhìn nhân gian...
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 08:38:57 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 189 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9