CÁNH CHIM CÔ LẺ
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 189 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 31.01.2009 09:02:18 (permalink)
0
LỜI CHÚC MUỘN MÀNG 
  
 
 
Giọt thương, giọt nhớ...đọng hoen mi

Nắng tan, sương phủ... dạ thương bi!

Mùa
xuân rộn rã người hối hả...
Thu đã qua rồi ngẩn ngơ chi???

Hai
mùa đông, hạ - tình ca trỗi!
Không
sân, không oán, cũng không si.
Linh tâm thoáng đạt hoài thương cảm!

Bảy dặm nẻo đường vẫn chữ thi!!!

-sd-





CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc bạn một ngày một thành công.
Mừng xuân với tất cả cộng đồng.
Năm nay giao thừa không pháo nổ
Mới đến sao lòng bỗng nhớ mong
diện làm chi chàng lãng tử
Đoan trang nhi nữ vẫn số không?...
- GNMT2007-



Chàng thi sĩ đa cảm đa sầu
Lãng quên sao tình đầu rộ nở
Tử vương mang hăm hở duyên tình
liêm chung...riêng mình chẳng nhạt
Diện mạo này phải đạt bạn ơi!!!
-sd-




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 09:31:46 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 09:46:26 (permalink)
0
THẬT...KHÔNG THẬT...!
 
Người ta yêu thương tình da diết!!!
Đàn ngân nương gió biếc non xanh
Ông tơ Bà Nguyệt quanh loang mãi...
Không nhiệt lòng thành nãy tơ duyên.
Thật trớ trêu vấn vương muôn thuở!!!
...
-sd-


Lê Thị Như Hằng 31.01.2009 11:07:30 (permalink)
0
Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ khỏi lòng mộng mơ
Cho xin một chút đợi  chờ
Từ nơi xa ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
Đã được sửa bởi một người bạn
 
* Ghé qua viếng thăm trang thơ của Sĩ Đoan, chúc bạn vui thật nhiều trong những trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 11:37:51 bởi nguoiphunu ditimtinh >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 11:25:38 (permalink)
0

Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ - khỏi lòng mộng mơ!!!
Cho xin một chút đợi chờ
Từ nơi xa ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
 
 
Bạn ơi! Ta chẳng dám tin
Vâng, vâng, dạ, dạ- khó nhìn thực hư...!
Vần thơ- khúc hát nhịp ru...
Thả trôi theo gió xem như vô tình.
Thời gian kết nối bóng hình
Trao nhau kỉ niệm thuở mình họa thơ.
Qua rồi giây phút mộng mơ
Còn chăng một đoạn duyên tơ đứt lìa!
-sd-
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 11:38:52 bởi SĨ ĐOAN >
Lê Thị Như Hằng 31.01.2009 12:29:53 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cho xin một chút ... 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
 
Cho xin chút nắng Sài Gòn
Cho lòng bớt lạnh chẳng còn giá đông
Cho môi em thắm nụ hồng
Cho tim ấm áp giữa dòng trời đông
Cho xin thêm chút nắng hong 
Xua tan tuyết phủ - khỏi lòng mộng mơ!!!
Cho xin một chút đợi chờ
Từ nơi xa ấy qua bờ môi xinh
 
Phong linh
 
 
Bạn ơi! Ta chẳng dám tin
Vâng, vâng, dạ, dạ- khó nhìn thực hư...!
Vần thơ- khúc hát nhịp ru...
Thả trôi theo gió xem như vô tình.
Thời gian kết nối bóng hình
Trao nhau kỉ niệm thuở mình họa thơ.
Qua rồi giây phút mộng mơ
Còn chăng một đoạn duyên tơ đứt lìa!
-sd-
 
 
 
Gửi bạn 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
Người bạn mến yêu ơi
Trời đã giao mùa rồi
Xuân đã về trên phố
Nhưng lạnh còn trong tim .
 
Nỗi cô đơn im lìm
Của tâm hồn xa xứ
Lòng vẫn còn tư lự
Vì trời xuân không ai !
 
Gió thổi lạnh qua vai
Tuyết tan cành hết đậu
Trời mùa xuân nắng rộng
Mà tâm hồn cô đơn !
 
Phong Linh
 
Tặng bạn thơ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 12:45:02 bởi nguoiphunu ditimtinh >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 15:09:52 (permalink)
0
 
 
Gửi bạn 

 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif]
 
Người bạn mến yêu ơi
Trời đã giao mùa rồi
Xuân đã về trên phố
Nhưng lạnh còn trong tim .
 
Nỗi cô đơn im lìm
Của tâm hồn xa xứ
Lòng vẫn còn tư lự
Vì trời xuân không ai !
 
Gió thổi lạnh qua vai
Tuyết tan cành hết đậu
Trời mùa xuân nắng rộng
Mà tâm hồn cô đơn !
 
Phong Linh
 
Tặng bạn thơ
 
 
Xuân về trỗi non nhà
Là đà hương gió bay
Tai nghe từng hơi thở
Ở tận phương trời xa.
 
Ta với người diệu vợi
Đợi nhau bạc mái đầu
Lầu yêu thương chẳng thể...
Để hẹn kiếp lai sinh...!
 
Tình ta - tim đã chết
Hết rồi, hết tất cả...!!!
Đã bao lần thổn thức
Rức rai mãi kiếp này.
-sd-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:57:02 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 15:31:56 (permalink)
0
KIẾP TRÂU
 
 
Cũng bởi kiếp trâu số vậy mà
Sinh thời nhảy nhót cánh đồng xa
Hết thời- nghẻn cổ trông cỏ mát(...)
Giọt lệ vắn dài - chốc trôi qua!
-sd-
 
SĨ ĐOAN 31.01.2009 17:12:12 (permalink)
0
KHÔNG BIẾT NÓI GÌ...

Lại một mùa xuân nữa đi qua
Quỹ thời gian đã vơi đi một chút...
Thời gian cứ vô tư trôi vùn vụt
Trăng hững hờ tròn khuyết luân phiên

Nỗi buồn thì cứ mãi mãi dâng lên
Sao không vơi như quỹ thời gian nhỉ?
Để nguôi ngoai sâu thẳm trong tâm hồn

Và khơi dậy một nguồn lấp lánh.

 
Hởi thiên thần đây là định mệnh???
Đưa ta vào giấc mộng tỉnh mê???
Để mãi mãi ngụp trồi không lối thoát
Giữa tình trường luôn toát niềm riêng!

anhtrangthu - SĨ ĐOAN
 
( Không biết mình viết thế này có trùng ý bạn không? Nếu có gì phật ý cứ PM nhé!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:34:07 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 31.01.2009 19:22:19 (permalink)
0

 
Vầng dương sắp khuất đồi non
Nắng gieo giọt nhẹ lên con nước hiền
Mây ngàn xuống thấp bên triền
Ngắm nhìn nhân thế trăm miền ra sao!
Thương thay khối đá mòn bào
Vì bao cơn sóng nhảy vào nhảy ra.
Vì bao gió táp mưa sa...
Đạp chà thân thể- xót xa thân tàn!
-sd-
 
Liên Thơ 31.01.2009 19:56:23 (permalink)
0
Tìm người yêu thương
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu 
              Ngày đầu tuần, 26/1/2009
Anh chỉ đang ở trọ trong tim
Như chiếc bóng mờ lắng chìm
Nên đôi lúc em đã quên mất
Một kẻ tạm trú đang nằm im.
 
Tim chưa chịu nhận là chủ nhân
Dù cho anh có được kề gần
Nhưng cũng chỉ là người ở trọ 
Vì còn đang đo đắn phân vân.
 
Em bảo đi khắp nẻo tìm anh 
Nhưng trái tim em chưa sẵn dành
Bởi anh là người đang tạm trú 
Tim còn bỏ ngỏ…tình mong manh…
 
             -NS-
Có chỗ trọ êm đềm
Sao huynh vẫn đi tìm...
Một bóng hình vô vọng?
Để ai đợi bên thềm!!!
 
Huynh ơi ! Hãy lặng im
Lắng nghe tiếng nhịp tim
Đều đều hay đứt nhịp???
Kẻo rồi thổn thức đêm.
 
Tình yêu rất khó tìm
Anh ơi chớ lãng chìm
Ngày mai tăm cá lặn
Lệ lòng rơi bóng đêm!!!
                      -sd-
Ngày mai...
    Ngày mai ta đến bến mơ
Nghe câu quan họ đò đưa nhớ nhiều
Ngày mai phiêu lãng tình yêu
Cánh chim cô lẻ ngập ngừng đường bay…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tháng 1 năm 2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/D7CE5F1AF04F42D3A5ABB947A7594610.JPG[/image]
Sĩ Đoan thân mến!
Khi đã hết chất diệp lục những chiếc lá trên cành sẽ rụng xuống đất.Thế mà chúng cũng tìm về một chỗ rụng với nhau.Chị rất thán phục và gửi tặng thông điệp này vào trang thơ của em với lời chúc em sức khỏe, vui và hạnh phúc nhé!
Thân thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 10:42:57 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Han Bang 31.01.2009 21:49:08 (permalink)
0

Tìm người yêu thương
Anh đang ở trọ tim em
Mà em lay gọi anh hoài , anh ơi
Em như ngọn gió mồ côi
Lang thang khắp nẻo tìm người yêu thương...
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   10 giờ 10 phút, mùng 1 tết Kỉ sửu 
              Ngày đầu tuần, 26/1/2009
Anh chỉ đang ở trọ trong tim
Như chiếc bóng mờ lắng chìm
Nên đôi lúc em đã quên mất
Một kẻ tạm trú đang nằm im.
 
Tim chưa chịu nhận là chủ nhân
Dù cho anh có được kề gần
Nhưng cũng chỉ là người ở trọ 
Vì còn đang đo đắn phân vân.
 
Em bảo đi khắp nẻo tìm anh 
Nhưng trái tim em chưa sẵn dành
Bởi anh là người đang tạm trú 
Tim còn bỏ ngỏ…tình mong manh…
 
             -NS-
Có chỗ trọ êm đềm
Sao huynh vẫn đi tìm...
Một bóng hình vô vọng?
Để ai đợi bên thềm!!!
 
Huynh ơi ! Hãy lặng im
Lắng nghe tiếng nhịp tim
Đều đều hay đứt nhịp???
Kẻo rồi thổn thức đêm.
 
Tình yêu rất khó tìm
Anh ơi chớ lãng chìm
Ngày mai tăm cá lặn
Lệ lòng rơi bóng đêm!!!
                      -sd-
Ngày mai...
    Ngày mai ta đến bến mơ
Nghe câu quan họ đò đưa nhớ nhiều
Ngày mai phiêu lãng tình yêu
Cánh chim cô lẻ ngập ngừng đường bay…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tháng 1 năm 2009

 

 

Nắng mai bừng ấm màu mây
Cánh chim cô lẻ mãi bay vùng trời
Trăng rơi rải khắp mọi nơi
Sáng lòng lữ khách xa xôi trở về.
Hàn Băng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 21:53:45 bởi Han Bang >
SĨ ĐOAN 01.02.2009 10:17:35 (permalink)
0
VỖ VỀ
 
 
Nàng ơi ! Ta hiểu tâm tư...
Nàng ơi! Mọi chuyện xem như bên lề.
Mặc cho bão tố tư bề...
Thời gian lướt vội- vỗ về tâm can!
-sd- 
 

SĨ ĐOAN 01.02.2009 10:43:28 (permalink)
0
 
Ngày mai... 

Ngày mai ta đến bến mơ
Nghe câu quan họ đò đưa nhớ nhiều
Ngày mai phiêu lãng tình yêu
Cánh chim cô lẻ ngập ngừng đường bay…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm cuối tháng 1 năm 2009
 

Ngày mai ai bước xe hoa?
Còn chăng nhớ đến hoan ca thuở nào?
Ngày mai giọt lệ tuôn trào...
Cánh chim cô lẻ vẫy chào tiễn đưa.
-sd-

 

Nắng mai bừng ấm màu mây
Cánh chim cô lẻ mãi bay vùng trời
Trăng rơi rải khắp mọi nơi
Sáng lòng lữ khách xa xôi trở về.
Hàn Băng
 
Hôm nay hừng sáng mây hờn...
Cánh chim cô lẻ như đờn đứt dây.
Mây sà vội lướt đó đây...
Sóng lòng lữ khách theo mây cuối trời.
-sd-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:58:52 bởi SĨ ĐOAN >
Liên Thơ 01.02.2009 11:29:41 (permalink)
0
Ngày mai... 
Ngày mai ta đến bến mơ
Nghe câu quan họ đò đưa nhớ nhiều
Ngày mai phiêu lãng tình yêu
Cánh chim cô lẻ ngập ngừng đường bay…
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm cuối tháng 1 năm 2009
Ngày mai ai bước xe hoa?
Còn chăng nhớ đến hoan ca thuở nào?
Ngày mai giọt lệ tuôn trào...
Cánh chim cô lẻ vẫy chào tiễn đưa.
                            -sd-
Đưa em về với người ta
Với lời với bóng với giàn đèn hoa
Mờ xa kỉ niệm ngày qua
Anh về xếp lại ngày tàn buồn tênh
Rồi hoa kết trái ngọt lành
Rồi anh ươm hạt giống lành mùa sau…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Sáng đầu tiên của tháng thứ 2 năm 2009
Sĩ Đoan thân mến !
Tuy khác mạch thơ nhưng chị nghĩ đôi khi bù trừ lại hay chứ sao.Chị đơn giản và hay nghĩ cho người khác do vậy hay tin tưởng vào mọi điều sẽ tốt đẹp nên ít buồn.
Thân tặng em những luống hoa tím đẹp nhé.
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4E2A135452EC488191E85411BF6CAB2E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 11:34:19 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 01.02.2009 13:10:10 (permalink)
0
TA VỀ...
 
 
Ta về ẩn trú mái lều tranh
Góc nhỏ đơn sơ lũy tre xanh,
Giếng nước, bờ ao, con chim hót...
Bạn cùng chiếc võng  tiễn xuân nhanh.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 14:59:57 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 189 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 2821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9