Vào triều bái kiến Vệ vương
80/ Chàng bèn hiến kế về đường tương lai:
"Nước Tần quân mạnh,tướng tài
Nếu mà đấu sức không ai sánh bằng
Nước ta đang gặp khó khăn
Binh gầy,ngựa yếu,lương ăn không còn
Nhân dân đói khổ héo hon,
Khác nào chỉ nhỏ treo hòn đá to
Kim rơi đáy bể khó mò,
Chi bằng liệu trước,khỏi lo sau này
Tần vương chẳng chóng thì chầy
90/ Gồm thâu sáu nước,đọa đày lê dân
Nơi đây thành quận của Tần,
Đồng bào nước Vệ muôn phần lầm than
Còn đâu cung điện Ngai vàng
Chần chờ một phút,lỡ làng ngàn năm
Trong cơn bão lũ tối tăm
Con thuyền lảo đảo,treo dầm chìm mau
Cần người đứng mũi chịu sào,
Chống chèo vượt khỏi ba đào nguy nan
Chiến tranh nước mất nhà tan
100/ Tài sơ,trí thiển,nay thần xin dâng
Dùng mưu đâm chết vua Tần
Hoàn thành đại sự liều thân chẳng màng
Hy sinh cứu lấy giang san
Dù cho trải mật phơi gan không sờn.
Biết bao kẻ oán người hờn
Đớn đau ruột tím,đòi cơn gan bầm
Tần vương độc ác dã tâm
Băn khoăn trăm họ ngồi nằm không yên
Nhiều người đã xuống cửu tuyền
110/ Mắt không nhắm mắt,đầy thuyền oan vương
Nho sinh vùi xác Hàm Dương,
Chôn người,đốt sách,tai ương chất chồng.
Thù này dù cạn biển Đông
Cũng không rửa sạch được lòng người đâu ".
Mưa dầm ướt đất thấm lâu
Vua nghe tâu lại nhức đầu ù tai
Không màng ý đẹp lời hay
Nhân tài giúp nước,không ai đoái hoài
Tôi quì điện,chúa rời Ngai
120/ Ngẩng đầu ngơ ngác tâu ai bây giờ?
Lòng riêng chua xót ngẩn ngơ
Chàng mang một khối mưu cơ lên đường.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 17:56:29 bởi THI NANG >