BI HÙNG CA TRÁNG SĨ KINH KHA
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 31 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Minh Tuấn 30.01.2009 02:50:54 (permalink)
0
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 


 


NÔN NAO...MÙA XUÂN
 
Hoa xuân người bán đẹp làm sao
Trăm sắc ngàn hương ngả cánh chào
Chọn một cành hồng duyên thật điệu
Mua thêm bông cúc sắc thanh tao
Mùa thu đã dấu bao ngày đợi
Xuân đến tìm nhau để được trao
Hoa đẹp sắc lắm thêm khó chọn
Tình riêng không lẽ chọn hoa đào.
 
MINH TUẤN
 
Hai người này làm thơ thật ăn ý quá ,Mình xin họa với  hai bạn cho thêm ý vị của mùa xuân.câu cuối thì cho mình khép vần đào cho bài thơ thuận âm nhé
Kính chúc hai bạn mùa xuân an khang vui vẻ. 
  
  
  
 
PHẠM VĂN NANG 30.01.2009 12:35:48 (permalink)
0
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong tới
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 


 


NÔN NAO...MÙA XUÂN
 
Hoa xuân người bán đẹp làm sao
Trăm sắc ngàn hương ngả cánh chào
Chọn một cành hồng duyên thật điệu
Mua thêm bông cúc sắc thanh tao
Mùa thu đã dấu bao ngày đợi
Xuân đến tìm nhau để được trao
Hoa đẹp sắc lắm thêm khó chọn
Tình riêng không lẽ chọn hoa đào.
 
MINH TUẤN
 
Hai người này làm thơ thật ăn ý quá ,Mình xin họa với  hai bạn cho thêm ý vị của mùa xuân.câu cuối thì cho mình khép vần đào cho bài thơ thuận âm nhé
Kính chúc hai bạn mùa xuân an khang vui vẻ. 

Thân mến chào Minh Tuấn,
Thi Nang chúc bạn khỏe vui và tràn đầy hạnh phúc
Thân họa bài "NÔN NAO...MÙA XUÂN" của Minh Tuấn
 
MAI ĐÀO NỞ
 
Mùa xuân rực rỡ sắc mai đào
Hòa quyện đất trời để gửi trao
Đào đỏ yêu kiều tình thắm thiết
Mai vàng yểu điệu vẻ thanh tao
Trong mưa duyên dáng lan hương tỏa
Dưới nắng đoan trang vẫy cánh chào
Mỗi độ xuân về hoa nở rộ
Mai đào xinh đẹp mặn mà sao!
Thi Nang 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 12:35:58 bởi PHẠM VĂN NANG >
Người lính 31.01.2009 10:51:28 (permalink)
0

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH

TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 
-----

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Xuân về hoa nở rợp trời
Xuân hồng tô thắm cuộc đời mến thương
Nhớ người ở chốn tiền phương
Tận nơi hải đảo biên cương xa mờ
Mừng xuân gởi mấy vần thơ
Chúc người bảo vệ cõi bờ núi sông
Đạt nhiều thắng lợi thành công
Luôn làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang
 
-----
 
XUÂN TRÊN ĐẤT THÉP
 
Xuân trên Đất Thép quê mình
Hương trầm Bến Dược lung linh bia người
Thành Đồng vang tiếng một thời
Từ trong tang tóc vẫn ngời sắc xuân
Vẫn còn đó những đoàn quân
Trong lòng Đất Mẹ vững chân kiêu hùng
Ba miền, non nước trùng phùng
Xuân nay tiếp bước điệp trùng màu xanh
Công ơn bao lớp cha anh
Trồng mai vàng thắm, đất lành én bay...
Người lính - 31.01.2009
 

PHẠM VĂN NANG 01.02.2009 00:01:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH

TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 
-----

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Xuân về hoa nở rợp trời
Xuân hồng tô thắm cuộc đời mến thương
Nhớ người ở chốn tiền phương
Tận nơi hải đảo biên cương xa mờ
Mừng xuân gởi mấy vần thơ
Chúc người bảo vệ cõi bờ núi sông
Đạt nhiều thắng lợi thành công
Luôn làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang
 
-----
 
XUÂN TRÊN ĐẤT THÉP
 
Xuân trên Đất Thép quê mình
Hương trầm Bến Dược lung linh bia người
Thành Đồng vang tiếng một thời
Từ trong tang tóc vẫn ngời sắc xuân
Vẫn còn đó những đoàn quân
Trong lòng Đất Mẹ vững chân kiêu hùng
Ba miền, non nước trùng phùng
Xuân nay tiếp bước điệp trùng màu xanh
Công ơn bao lớp cha anh
Trồng mai vàng thắm, đất lành én bay...
Người lính - 31.01.2009
 



_____________________________

 

XUÂN NHỚ THƯƠNG
 
Xuân về ấm áp Thành Đồng
Vui xuân Đất Thép chạnh lòng nhớ thương
Anh hùng liệt sĩ quê hương
Bao người ngã xuống chiến trường năm nao
Lặng nhìn hoa lá vẫy chào
Khói hương nghi ngút bay vào hư không
Nhớ người bảo vệ non sông
Đời đời khắc mãi ở trong tim mình
Tiếc thương người đã hy sinh
Để cho đất nước hòa bình yên vui.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 01.02.2009 20:02:11 (permalink)
0
GHÉ THĂM SĨ ĐOAN
 
Thời gian vùn vụt đã trôi qua
Hết bảy ngày xuân rất đậm đà
Nghĩa nặng tình thâm luôn thắm thiết
Ghé thăm thi hữu ở quê nhà
Thi Nang

SĨ ĐOAN 01.02.2009 20:25:12 (permalink)
0


GHÉ THĂM SĨ ĐOAN
 
Thời gian vùn vụt đã trôi qua
Hết bảy ngày xuân rất đậm đà
Nghĩa nặng tình thâm luôn thắm thiết
Ghé thăm thi hữu ở quê nhà
Thi Nang



TRI ÂN

Cám ơn lòng em viếng thăm ta
Cám ơn Thủ Trưởng dạ dung hòa
Cám ơn bậc Thày tình da diết!!
Chung tay xây dựng nước non nhà!
-sd-



PHẠM VĂN NANG 02.02.2009 20:43:14 (permalink)
0


GHÉ THĂM SĨ ĐOAN
 
Thời gian vùn vụt đã trôi qua
Hết bảy ngày xuân rất đậm đà
Nghĩa nặng tình thâm luôn thắm thiết
Ghé thăm thi hữu ở quê nhà
Thi Nang



TRI ÂN

Cám ơn lòng em viếng thăm ta
Cám ơn Thủ Trưởng dạ dung hòa
Cám ơn bậc Thày tình da diết!!
Chung tay xây dựng nước non nhà!
-sd-

CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Cố gắng rèn tài để tiến xa
Cùng chung vui xướng họa thi ca
Lời hay ý đẹp từng câu chữ
Dệt gấm thêu hoa cẩn(khảm)ngọc ngà
Thi Nang
anhtrangthu 04.02.2009 22:22:11 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong tới
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 


 


NÔN NAO...MÙA XUÂN
 
Hoa xuân người bán đẹp làm sao
Trăm sắc ngàn hương ngả cánh chào
Chọn một cành hồng duyên thật điệu
Mua thêm bông cúc sắc thanh tao
Mùa thu đã dấu bao ngày đợi
Xuân đến tìm nhau để được trao
Hoa đẹp sắc lắm thêm khó chọn
Tình riêng không lẽ chọn hoa đào.
 
MINH TUẤN
 
Hai người này làm thơ thật ăn ý quá ,Mình xin họa với  hai bạn cho thêm ý vị của mùa xuân.câu cuối thì cho mình khép vần đào cho bài thơ thuận âm nhé
Kính chúc hai bạn mùa xuân an khang vui vẻ. 

Thân mến chào Minh Tuấn,
Thi Nang chúc bạn khỏe vui và tràn đầy hạnh phúc
Thân họa bài "NÔN NAO...MÙA XUÂN" của Minh Tuấn
 
MAI ĐÀO NỞ
 
Mùa xuân rực rỡ sắc mai đào
Hòa quyện đất trời để gửi trao
Đào đỏ yêu kiều tình thắm thiết
Mai vàng yểu điệu vẻ thanh tao
Trong mưa duyên dáng lan hương tỏa
Dưới nắng đoan trang vẫy cánh chào
Mỗi độ xuân về hoa nở rộ
Mai đào xinh đẹp mặn mà sao!
Thi Nang 


Trích đoạn: SĨ ĐOAN


XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 


 
LẶNG NHÌN XUÂN
 
Xuân về hoa rộ với ngàn Sao
Đường hoa rực rỡ... dạ nao nao!
Bướm ong bay lượn vờn ve vản
Cơn gió rì rào thoáng bay cao
Trăm hoa sắc thắm màu tình ái
Người người lũ lượt nhận, nhận- trao...
Thôn quê tỉnh lặng hoa đồng nội
Một chút xuân về- lặng bước mau.
-sd-

 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao
...



Tri kỷ ơi tri kỷ nối tiếp giúp ATT đi , dạo này ATT lười quá đừng trách nhé
Gửi tặng tri kỷ và các bạn 1 góc phố Hà nội tối mùng 6 Tết Kỷ sửu


 

 




PHẠM VĂN NANG 05.02.2009 20:46:08 (permalink)
0
Tri kỷ ơi,Thi Nang tạm đặt tên bài thơ này là"XUÂN KỶ NIỆM" nhé!
 
XUÂN KỶ NIỆM
 
Mùa Xuân đã sắp hết rồi sao?
Lặng lẽ ra đi chẳng tiếng chào
Chỉ để trên trời gương yểu điệu
Mang đi hết cả nét thanh tao

Còn chăng,nhớ mãi bao tình gửi
Có lẽ,thương hoài những ý trao
Đọng lại trong tâm nhiều kỷ niệm
Hương xuân phảng phất khiến lòng nao!
anhtrangthu-Thi Nang 

THI NANG 15.02.2009 21:18:26 (permalink)
0
HOA THIẾT MỘC LAN
(Hoa phát tài)
 
Thiết mộc lan nay đã trổ hoa
Từng chùm trắng muốt cánh xòe ra
Lâu lâu mới thấy buồng lan nở *
Hương thơm ngan ngát khắp sân nhà...
Thi Nang
*Loài lan này có thời gian trổ hoa không theo một chu kỳ nhất định.Một,hai,ba hoặc nhiều năm mới trổ hoa một lần.Cuống hoa tương tự như buồng cau,hoa kết thành từng chùm.
Mỗi lần hoa trổ kéo dài khoảng từ bảy tới mười ngày.Thời gian hoa tỏa hương thơm nhiều nhất là khoảng thời gian từ 17 giờ chiều hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau.
THI NANG 03.03.2009 19:36:58 (permalink)
0
MAI NỞ LẦN HAI
 
Ngày Tết đươm cành những đóa mai
Tháng ba mai lại nở lần hai
Tràng vàng chen lẫn màu xanh lá
Nhụy thắm ẩn trong sắc biếc đài
Nắng sớm pha hồng tô cánh úa
Mưa chiều phủ trắng rửa hương phai
Nửa mừng nửa tiếc nhìn mai nở
Trước cảnh hoàng hôn bóng ngả dài
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 14.03.2009 23:21:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH


Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
 
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang



 
 
 
 
THẦY GIÁO VÙNG XA
Anh là Thầy giáo vùng xa
Sớm chiều bục giảng thiết tha gởi tình
Đầu xanh, ánh mắt ngước nhìn
Bảng đen, phấn trắng... lung linh nét đời
Tình anh cũng giản đơn thôi
Mà sao rộng lớn như trời bao la
Anh là Thầy giáo vùng xa
Gởi vào con chữ đậm đà tình yêu...
Người lính - 14.3.2009


_____________________________

 

NHỚ CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
 
Bao năm nắng sớm mưa chiều
Băng rừng vượt suối gặp nhiều khó khăn
Thất mùa hết gạo để ăn *
Củ nầng,củ sắn cùng măng độn vào **
Giúp bao tử đỡ cồn cào
Lòng người lúc đó khác nào thép tôi.
Quãng đời khốn đốn qua rồi
Bây giờ nhìn lại bồi hồi nhớ thương
Thương em nhỏ dưới mái trường
Nhớ người đồng nghiệp chung đường ra đi
Dù cho vất vả sá gì!
Sông sâu,rừng thẳm xanh rì cỏ cây
Nhớ đồng bào ở nơi đây
Hiền hòa chất phác tràn đầy nghĩa nhân
Đời trai chẳng ngại xa gần
Đem tài sức trẻ góp phần nước non
Thi Nang
 
*Năm 1977 hạn hán thất mùa nên phải ăn độn
**Củ nầng:một loài dây leo có cũ ở dưới đất,thường mọc hoang ở trong rừng,đào lên rồi mang về nhà thái mỏng,ngâm vào nước và thay nước nhiều lần,nấu chín mới dùng được.
- măng: là đọt non của cây le(cùng họ với tre,trúc và tầm vông),rung cây cho rụng đọt xuống ,đem về luộc chín mới dùng được
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 22:36:48 bởi PHẠM VĂN NANG >
PHẠM VĂN NANG 16.03.2009 23:11:02 (permalink)
0
MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
               (LẦN 7 )
 
Nhớ mới hôm nào đã bảy năm
Dù qua bao sóng gió thăng trầm
Vườn thơ vẫn nở nhiều hoa đẹp
Đọng mãi lòng người một chữ tâm
 
Từng câu,từng chữ đẹp như hoa
Đượm nghĩa thắm tình ý thiết tha
Năm tháng chung vui cùng xướng họa
Gieo vần nối tứ dệt thi ca
 
Kính chúc thi nhân của nước nhà
Hồn thơ trải khắp chốn gần xa
Về vui hội ngộ ngày sinh nhật
Đầm ấm thân thương rất đậm đà...
Thi Nang
 
Thi Nang kính chúc buổi họp mặt mừng ngày thành lập Việt Nam Thư Quán vui vẻ và thành công tốt đẹp
Người lính 17.03.2009 23:44:11 (permalink)
0
 
 
 
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG - NGƯỜI LÍNH


Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
 
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang




 
 
 
 
THẦY GIÁO VÙNG XA
Anh là Thầy giáo vùng xa
Sớm chiều bục giảng thiết tha gởi tình
Đầu xanh, ánh mắt ngước nhìn
Bảng đen, phấn trắng... lung linh nét đời
Tình anh cũng giản đơn thôi
Mà sao rộng lớn như trời bao la
Anh là Thầy giáo vùng xa
Gởi vào con chữ đậm đà tình yêu...
Người lính - 14.3.2009


 

NHỚ CHẶNG ĐƯỜNG ĐÃ QUA
 
Bao năm nắng sớm mưa chiều
Băng rừng vượt suối gặp nhiều khó khăn
Thất mùa hết gạo để ăn *
Củ nầng,củ sắn cùng măng độn vào **
Giúp bao tử đỡ cồn cào
Lòng người lúc đó khác nào thép tôi.
Quãng đời khốn đốn qua rồi
Bây giờ nhìn lại bồi hồi nhớ thương
Thương em nhỏ dưới mái trường
Nhớ người đồng nghiệp chung đường ra đi
Dù cho vất vả sá gì!
Sông sâu,rừng thẳm xanh rì cỏ cây
Nhớ đồng bào ở nơi đây
Hiền hòa chất phác tràn đầy nghĩa nhân
Đời trai chẳng ngại xa gần
Đem tài sức trẻ góp phần nước non
Thi Nang
 
*Năm 1977 hạn hán thất mùa nên phải ăn độn
**Củ nầng:một loài dây leo có cũ ở dưới đất,thường mọc hoang ở trong rừng,đào lên rồi mang về nhà thái mỏng,ngâm vào nước và thay nước nhiều lần,nấu chín mới dùng được.
- măng: là đọt non của cây le(cùng họ với tre,trúc và tầm vông),rung cây cho rụng đọt xuống ,đem về luộc chín mới dùng được

 
TÌNH ANH
 
Tấm lòng Thầy giáo vùng xa
Trong gian khó sáng màu hoa tình người
Lần trang nhật ký, mỉm cười
Nào hay khóe mắt nhòe rơi, giọt buồn...
 
Sinh ra gắn với mái trường
Đời anh sau trước vấn vương - Trồng người
Anh vun từng nụ hoa đời
Vườn xuân đất nước mãi ngời tình anh...
Người lính - 17.3.2009
BĂNG NGUYỆT 19.03.2009 01:51:02 (permalink)
0

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
               (LẦN 7 )
 
Nhớ mới hôm nào đã bảy năm
Dù qua bao sóng gió thăng trầm
Vườn thơ vẫn nở nhiều hoa đẹp
Đọng mãi lòng người một chữ tâm
 
Từng câu,từng chữ đẹp như hoa
Đượm nghĩa thắm tình ý thiết tha
Năm tháng chung vui cùng xướng họa
Gieo vần nối tứ dệt thi ca
 
Kính chúc thi nhân của nước nhà
Hồn thơ trải khắp chốn gần xa
Về vui hội ngộ ngày sinh nhật
Đầm ấm thân thương rất đậm đà...
Thi Nang
 
Thi Nang kính chúc buổi họp mặt mừng ngày thành lập Việt Nam Thư Quán vui vẻ và thành công tốt đẹp

 
 
Mừng kỷ niệm thành lập được 7 năm
Phía anh tuy có chút xa xăm
Nhưng vẫn mong là anh sẽ tới
Cùng với Sĩ Đoan ngồi chung măm.
 
Thứ sáu hẳn là mong đợi lắm
Anh cùng với cháu vui đến thăm.
VNTQ cùng họp mặt
Sáng mai hy vọng được hồi âm
 
SĐ có cho bn số fone của thi sĩ nhưng ngại wá ko biết giờ nào gọi tiện.... nên nhắn wa đây vậy hihi.... Mong anh và bé trai cùng SĐ sẽ tới nha.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 31 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9