BI HÙNG CA TRÁNG SĨ KINH KHA
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 453 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 28.11.2009 08:29:32 (permalink)
0





CẢM ƠN THƯƠNG GIANG
 
Đò xưa bến cũ còn đây
Thương Giang đã tặng cô thầy bó hoa
Hồng tươi từ đất nước Nga
Tải về tận chốn quê nhà thân thương
Em đi còn nhớ mái trường
Mang theo hình bóng quê hương trong lòng
Dù đường cách núi ngăn sông
Mà em vẫn nhớ về ông lái đò
Chở bao thế hệ học trò
Vượt qua sóng gió mong cho đến bờ
Đầu xanh giờ đã bạc phơ
Cảm ơn em gửi hoa thơ chúc mừng...

Thi Nang

Bụi phấn...

Nhìn thầy mắt lệ rưng rưng,
Mái đầu bạc quá nửa chừng thầy ơi!
Ước gì bụi phấn đừng rơi.
Để tóc thầy  mãi như  thời ngày xưa...
Hoa nào trả nghĩa cho vừa,
Công ơn trời bể  em chưa đáp đền...
Đêm khuya thầy vẫn chong đèn
Chấm bài ,sửa lỗi ,rũa rèn học sinh...
Bao nhiêu bụi phấn trắng tinh...
Yêu thầy phấn trắng vô tình bám vương,
Một mai giã biệt mái trường
Tóc thầy  bụi phấn học đường còn lưu...

Thương Giang


THI NANG 11.12.2009 11:42:31 (permalink)
0
Cảm ơn THƯƠNG GIANG đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.
Chúc bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
SÁNG ĐỢI CHIỀU MONG
 
Gió thoảng mơn cành lá úa rơi
Xa trông nắng nhạt cuối chân trời
In hình dưới nước mây lơ lửng
Vẽ bóng trên hồ liễu lả lơi
Cá bỏ bờ mơ về biển thẳm
Chim rời bến mộng đến non khơi
Để người ở lại buồn da diết
Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Thi Nang
THƯƠNG GIANG 11.12.2009 19:43:37 (permalink)
0
Cảm ơn THƯƠNG GIANG đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.
Chúc bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
SÁNG ĐỢI CHIỀU MONG

Gió thoảng mơn cành lá úa rơi
Xa trông nắng nhạt cuối chân trời
In hình dưới nước mây lơ lửng
Vẽ bóng trên hồ liễu lả lơi
Cá bỏ bờ mơ về biển thẳm
Chim rời bến mộng đến non khơi
Để người ở lại buồn da diết
Sáng đợi chiều mong dạ rối bời! 

Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Nhìn ra nẻo ấy tít mù khơi
Ngân Hà tuyết trắng đành chôn chặt...
Nguyệt Lão tơ hồng nỡ buộc lơi...
Nỗi nhớ bao trùm toàn mặt đất
Niềm thương phủ kín cả lưng trời
Người xưa chẳng biết còn hay mất?
Khắc khoải canh trường giọt lệ rơi!
Thi Nang 


Vô tình đi miết...

Vô tình đi  thẳng miết một  hơi
Chẳng ghé lại thăm hỏi vài lời...
Thi hữu ngóng trông...chẳng hay biết,
Sáng đợi ,chiều mong...dạ rối bời!
Bao lần trách mình cũng vậy thôi
Vô tâm đãng trí...bệnh mãn tính...
Xin đừng buồn trách...thi nhân ơi!

Vô tình...đi thẳng miết một hơi
Gieo sầu , để nhớ biết bao người..
Xin người đừng trách oan Nguyệt Lão,
Rằng sợi tơ hồng nỡ buộc lơi...
Chỉ tại sông Thương mải miết  trôi
Xuôi mãi theo dòng ra biển khơi
Giờ đây...sông sẽ chảy  chậm lại...
Để ai canh trường...lệ thôi rơi...!
Thương Giang

Anh thứ lỗi cho sự vô tâm" mãn tính" của em nhé! Đúng là đi miết một hơi...Bây giờ mới kịp ngoái đầu nhìn lại để tạ lỗi cùng anh...
anhtrangthu 12.12.2009 00:32:39 (permalink)
0

Trích đoạn: THI NANG

Cảm ơn THƯƠNG GIANG đã ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay.
Chúc bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
SÁNG ĐỢI CHIỀU MONG
 
Gió thoảng mơn cành lá úa rơi
Xa trông nắng nhạt cuối chân trời
In hình dưới nước mây lơ lửng
Vẽ bóng trên hồ liễu lả lơi
Cá bỏ bờ mơ về biển thẳm
Chim rời bến mộng đến non khơi
Để người ở lại buồn da diết
Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Thi Nang

Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Tâm hồn xao động đến đôi nơi
Hồng nhan nồng nhiệt còn đang mới
Quân tử xa lòng đã tả tơi
Đất bắc âm thầm sương mới phủ
Trời nam lặng lẽ lá đang rơi
Mới đó trao lời cùng tri kỷ
Để lại lòng ai những rối bời!
anhtrangthu

Lâu rồi ATT không ghé thăm tri kỷ, lâu nay tri kỷ có khoẻ không có còn...???


THI NANG 13.12.2009 21:16:08 (permalink)
0
SÁNG ĐỢI CHIỀU MONG

Gió thoảng mơn cành lá úa rơi
Xa trông nắng nhạt cuối chân trời
In hình dưới nước mây lơ lửng
Vẽ bóng trên hồ liễu lả lơi
Cá bỏ bờ mơ về biển thẳm
Chim rời bến mộng đến non khơi
Để người ở lại buồn da diết
Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Thi Nang

Sáng đợi chiều mong dạ rối bời!
Tâm hồn xao động đến đôi nơi
Hồng nhan nồng nhiệt còn đang mới
Quân tử xa lòng đã tả tơi
Đất bắc âm thầm sương mới phủ
Trời nam lặng lẽ lá đang rơi
Mới đó trao lời cùng tri kỷ
Để lại lòng ai những rối bời!
anhtrangthu

Lâu rồi ATT không ghé thăm tri kỷ, lâu nay tri kỷ có khoẻ không có còn...???

Cảm ơn tri kỷ ghé thăm và họa thơ
Lúc này Thi Nang vẫn khỏe,chỉ tiếc là ít có thời gian để lên mạng,nhưng Thi Nang vẫn nhớ về tri kỷ và các bạn thơ

Khắc khoải canh trường giọt lệ rơi!
Trong mơ dạo bước khắp ngàn nơi
Non xanh chắn lối sương mờ mịt
Nước biếc lồng gương nguyệt rạng ngời
Ngoảnh lại vườn mai thương lá héo!
Quay về khóm trúc xót cành tơi!
Trở mình tỉnh mộng tim nhoi nhói
Ấp ủ tình ai suốt cả đời.
Thi Nang
THƯƠNG GIANG 20.12.2009 04:23:43 (permalink)
0
Chúc anh và gia đình đón Giáng sinh bình an, hạnh phúc!



THI NANG 20.12.2009 21:55:54 (permalink)
0
CẢM TẠ-CHÚC MỪNG
 
Thi Nang chân thành cảm ơn Ban Quản Trị và Ban Điều Hành Việt Nam Thư Quán đã tặng cho gia đình của Thi Nang một quyển lịch năm 2010.
Kính chúc Ban Quản Trị,Ban Điều Hành và tất cả thành viên của Việt Nam Thư Quán:
-một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc
-một năm mới an khang và thịnh vượng
Thi Nang
THƯƠNG GIANG 30.12.2009 17:26:55 (permalink)
0
Chúc anh và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!


THI NANG 01.01.2010 22:07:06 (permalink)
0
Trích đoạn:lời chúc và ảnh của THƯƠNG GIANG
 
Chúc anh và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!

 
 
Thi Nang chúc THƯƠNG GIANG cùng gia đình năm mới 2010
AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
 
Thi Nang

THI NANG 03.01.2010 15:31:58 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ

Dạ xót thương ai mãi đợi
chờ
Ra vào thơ thẩn trí ngu ngơ
Người đi đã nỡ lờ duyên nợ
Kẻ ở đành cam lỡ tóc
Thổn thức trông theo bờ cách trở
Ngậm ngùi ngoảnh lại thuở ươm
Ngày xưa gắn bó giờ dang dở
Ngắm lá lìa cành ngỡ bức thơ...
Thi Nang

THI NANG 05.01.2010 12:37:08 (permalink)
0



NGÓNG CHỜ

Dẫu cách xa nhau vẫn ngóng chờ
Sông xưa bờ cũ nỡ nào ngơ
Người ơi!Chớ có ngờ đầu nhợ...
Bạn hỡi!Xin đừng gỡ mối
Ngắm cánh chim bay đờ đẫn nhớ...
Nghe làn sóng vỗ lỡ làng mơ...
Đem tình gởi gió nhờ mây chở
Đến tận phương trời ở quán thơ.
Thi Nang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 12:39:42 bởi THI NANG >
THI NANG 18.01.2010 19:52:11 (permalink)
0






NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Lặng nhìn nụ biếc trinh nguyên
Mai vàng chúm chím khơi duyên tình đầu
Dặm ngàn biền biệt bóng câu!
Trên dòng lá thắm về đâu bây giờ?

Nhện buồn chả nhả đường tơ!
Ve sầu thả khúc ngẩn ngơ vào hồn!
Chiều mưa tầm tã cuối thôn
Thương người chốn đấy,bồn chồn dạ đây

Trời thu man mác nước mây
Lá vàng lác đác rời cây bỏ cành
Chia ly lúc tóc còn xanh
Trăng thề xẻ nửa,gương lành bẻ đôi

Âm thầm năm tháng mãi trôi
Đêm đông lạnh lẽo bồi hồi nhớ ai
Đường trần nay đã chia hai
Mà sao tim vẫn chưa phai bóng hình.
Thi Nang




THI NANG 20.01.2010 20:29:37 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoa trắng
 
Bông hoa đất thép

Vườn đầy hoa mai trổ
Chắc nàng xuân đã về,
Vui không đo thước khổ
Buồn biết mấy bậc kê .

Mít thơm lừng trong gió
Ngắm bóng nàng hôn thê
Dịu dàng chăm sóc đó
Mấy mươi năm cận kề .

Tuy gọi là đất thép
Nhưng đừng vội vàng chê
Hoa trổ vàng rất đẹp
Bốn mùa một cảnh quê .

Hoa trắng

 
 
HOA TRONG VƯỜN THÉP

Mai vàng lơ thơ trổ
Chúa xuân sắp quay về
Ước ao đời bớt khổ
Mơ chưa chín nồi kê

Mít lặng yên chờ gió
Mình vui với hiền thê
Giữ gìn hạnh phúc đó
Mãi đầu ấp vai kề

Được mọc trong vườn thép
Nên cây tốt khỏi chê
Đang nở nhiều hoa đẹp
Thơm ngát một vùng quê.
Thi Nang
THI NANG 13.02.2010 23:42:22 (permalink)
0
Kính chúc Ban Quản Trị,Ban Điều Hành và tất cả các thành viên của Việt Nam Thư Quán cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
NGUYÊN HẢI 14.02.2010 01:54:21 (permalink)
0
Kính chúc anh THI NANG năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may  mắn, ngày nào cũng có niềm vui.
 


CANH DẦN
KHAI BÚT

 
Trời hoa rực rỡ đón xuân về
Pháo thắp màng đêm vũ khúc Nghê...
Tươi nét hân hoan người hớn hở
Đẹp ngàn hương sắc cảnh đê mê
Nước non muôn dặm vui sung túc
Âu -Lạc đồng bào sướng hả hê
Tiếp bước tiền nhân cùng giữ nước
Canh Dần ước vọng đẹp muôn bề
 
Nguyên Hải


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 31 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9