BI HÙNG CA TRÁNG SĨ KINH KHA
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 31 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 453 bài trong đề mục
banglang07 14.02.2010 08:37:14 (permalink)
0


BL xin kính chúc huynh ThiNang cùng gia quyến một năm mới
SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 10:15:26 bởi banglang07 >
tietkimquyduc 14.02.2010 09:47:08 (permalink)
0
-Xin ghé xông đất quán của THI NANG với lời chúc Phúc Lộc Thọ
cho cả gia đình...
 

Trích đoạn: tietkimquyduc

-CHÚC MỪNG NĂM MỚI
-XUÂN CANH DẦN - 2010

Mừng Chúa sơn lâm
 
Kim Ngưu “Phù Đổng” cõng “Vua” Dần
Năm mới Cọp vàng lộng sắc Xuân
Đất nước Việt Nam càng khẳng định
Vai trò Thế giới sẽ canh tân
Vượt qua suy thoái tài đâu kém
Hẹn đến tam đa lối cũng gần
Địa lợi-Thiên thời như thuận cảnh
Rõ danh vô địch... Chúa sơn lâm...
 
Thiềng Đức-1/2/2010

ĐÓN XUÂN SANG

Ngàn hoa đua nở đón Xuân sang
Bông đỏ, lá xanh... ngợp sắc vàng (1)
Đường phố vui tươi tràn nắng đẹp
Lòng người say đắm rộn tình thương
Trời cao lồng lộng vầng dương hát
Mây trắng bồng bềnh lũ én mong
Dâng tặng một mùa luôn trẻ hóa
Hồn thơ cảm xúc mãi mơ màng...


Thiềng Đức-6/2/2010
(1) hoa màu vàng nổi trội
--------------
-Xin chúc tất cả Thi hữu vntq một năm mới Canh Dần
... Thơ lai láng...

THƯƠNG GIANG 14.02.2010 20:24:52 (permalink)
0
Chúc mừng anh nhân dịp Tết Nguyên đán Cánh Dần 2010 và ngày Valentine!


THI NANG 15.02.2010 15:47:54 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: tietkimquyduc

-CHÚC MỪNG NĂM MỚI
-XUÂN CANH DẦN - 2010

Mừng Chúa sơn lâm

Kim Ngưu “Phù Đổng” cõng “Vua” Dần
Năm mới Cọp vàng lộng sắc Xuân
Đất nước Việt Nam càng khẳng định
Vai trò Thế giới sẽ canh tân
Vượt qua suy thoái tài đâu kém
Hẹn đến tam đa lối cũng gần
Địa lợi-Thiên thời như thuận cảnh
Rõ danh vô địch... Chúa sơn lâm...

Thiềng Đức-1/2/2010

ĐÓN XUÂN SANG

Ngàn hoa đua nở đón Xuân sang
Bông đỏ, lá xanh... ngợp sắc vàng (1)
Đường phố vui tươi tràn nắng đẹp
Lòng người say đắm rộn tình thương
Trời cao lồng lộng vầng dương hát
Mây trắng bồng bềnh lũ én mong
Dâng tặng một mùa luôn trẻ hóa
Hồn thơ cảm xúc mãi mơ màng...

Thiềng Đức-6/2/2010
(1) hoa màu vàng nổi trội
--------------
-Xin chúc tất cả Thi hữu vntq một năm mới Canh Dần
... Thơ lai láng...


Thi Nang cảm ơn bác tietkimquyduc ghé thăm và để lại lời chúc xuân đầu năm và tặng Thi Nang hai bài thơ hay.
Năm mới kính chúc bác cùng gia đình tràn đầy phúc,lộc,thọ.
Xin phép được góp vui với bác:

ĐẦU XUÂN ÔN CŨ ĐỂ BIẾT MỚI

Sửu vội đi qua lại đến Dần
Cùng nhau đối ẩm chúc mừng xuân
Văn chương thưở trước còn lưu trữ
Nghệ thuật bây giờ đã cách tân
Sách cổ bao người tường rộng hẹp
Phim nay mấy kẻ hiểu xa gần
Nhiều điều cảm thấy cần suy ngẫm
Đọng lại lòng mình một chữ nhân
Thi Nang

CHÚC XUÂN

Chào xuân mãnh hổ mới vừa sang
Rực rỡ ngàn mai nở cánh vàng
Kính chúc đồng bào luôn thịnh vượng
Cầu mong Tổ quốc mãi an khang
Vui đường,vui phố,vui thành thị
Đẹp cảnh,đẹp quê,đẹp xóm làng
Tết đến nhà nhà tràn hạnh phúc
Không còn thấy cảnh sống lang thang
Thi Nang

Bác tietkimquyduc ơi!Thi Nang quen dùng "một vần",nên có chỗ không trùng khớp vần với bài thơ của bác,mong bác thông cảm cho
.
Người lính 22.02.2010 10:19:42 (permalink)
0
.
 
 
Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng gởi đến các anh chị (và gia đình):
Thi Nang - Bằng Lăng - Quỳnh Muội - Thái Anh
lời Chúc mừng Năm mới: Sức khỏe dồi dào, Vạn sự như ý!
 
 
Mùng 09 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính
 
-------------------------------------------------------
 
Nhân dịp đầu năm, NL kính tặng các anh chị bài thơ viết cho thiếu nhi nhé!
(Dạo này NL "cưa sừng làm nghé" rồi ạ!)
 
VÀO XUÂN
 
Anh Mai khoe áo vàng tươi
Chị Đào đỏm dáng cả người hồng xinh
Bạn Lân vui múa tùng dinh
Bé thêm tuổi mới, Quê mình vào xuân.
 
Mùng 01 Tết Canh Dần/ 2010
Người lính
NGUYÊN HẢI 24.02.2010 01:32:51 (permalink)
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái. 





NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
anhtrangthu 25.03.2010 00:54:18 (permalink)
0
Trích đoạn: THI NANG
 
THUYỀN VỀ RỒI ĐI
 
Nhớ ai nghe dạ bồn chồn,
Lá vàng rụng giữa hoàng hôn quê nhà
Thuyền về rồi lại đi xa
Đường đời vạn nẻo ai là cố tri?
Thi Nang


Đã lâu không gặp bạn rồi
Hôm nay Trăng có đôi lời hỏi han
Trời xuân đông vẫn chưa tàn
Trong nam thì lại ngút ngàn nắng tươi
ATT


Lâu không thấy tri kỷ vào diễn đàn, tri kỷ bận việc lắm phải không?
vancali96 25.03.2010 01:00:38 (permalink)
0


Hồi 3h ngày 19 - 3 - 2010, nhà thơ Hữu Loan đã an nghỉ tại quê nhà xã Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hoá
Họa bài
Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan
Của
Việt Đường


Thành Kính Phân Ưu

Lão hạc từ đây biệt cõi trần
Dương cầm lạc phím tạ người thân
Vào đời "Sim Tím" thành danh sĩ
Thoát kiếp "Hữu Loan" dựa thánh thần
Thanh Hóa quan tài chôn bút thép
Nga Sơn bia đá ngự lòng sân
Ngàn năm kiệt tác lưu truyền mãi
Ngọc quí phong ba vẫn trắng ngần

Vancali 3.23.10

Xin kính tặng huynh Thi Nang
THI NANG 26.03.2010 10:28:15 (permalink)
0
Đã lâu không gặp bạn rồi
Hôm nay Trăng có đôi lời hỏi han
Trời xuân đông vẫn chưa tàn
Trong nam thì lại ngút ngàn nắng tươi
ATT


Lâu không thấy tri kỷ vào diễn đàn, tri kỷ bận việc lắm phải không?

Thân mến chào tri kỷ,
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm và họa thơ.
Lúc này Thi Nang còn bận việc nhiều,nên thỉnh thoảng mới về VNTQ,chúc tri kỷ và mọi người khỏe vui
 
Thi Nang bận rộn nhiều bề
Tạm thời gác bút quay về điền viên
Hòa mình vào cảnh thiên nhiên
Cảm ơn tri kỷ,bạn hiền ghé thăm
Thi Nang
THI NANG 26.03.2010 10:43:54 (permalink)
0


Hồi 3h ngày 19 - 3 - 2010, nhà thơ Hữu Loan đã an nghỉ tại quê nhà xã Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hoá
Họa bài
Tiễn Biệt Nhà Thơ Hữu Loan
Của
Việt Đường


Thành Kính Phân Ưu

Lão hạc từ đây biệt cõi trần
Dương cầm lạc phím tạ người thân
Vào đời "Sim Tím" thành danh sĩ
Thoát kiếp "Hữu Loan" dựa thánh thần
Thanh Hóa quan tài chôn bút thép
Nga Sơn bia đá ngự lòng sân
Ngàn năm kiệt tác lưu truyền mãi
Ngọc quí phong ba vẫn trắng ngần

Vancali 3.23.10

Xin kính tặng huynh Thi Nang


Thi Nang chân thành cảm ơn Người lính,NGUYÊN HẢI,Vancali ghé thăm và để lại thơ.Chúc các bạn khỏe vui
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Nghìn thu vĩnh biệt cõi dương trần
Nắm đất sườn đồi phủ kín thân
Gánh đá trèo non bền ý chí
Trồng khoai lội ruộng vững tinh thần
Thị Long nén chặt lòng chung thủy
Nga Lĩnh chôn vùi dạ nghĩa nhân
"Màu tím hoa sim" còn đọng lại
Trải bao năm tháng mãi trong ngần.
Thi Nang
 
THI NANG XIN KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN CỦA NHÀ THƠ HỮU LOAN.
CẦU MONG HƯƠNG HỒN NHÀ THƠ HỮU LOAN ĐƯỢC AN NGHỈ NƠI CÕI VĨNH HẰNG.
THI NANG KÍNH BÁI!
THI NANG 17.04.2010 21:52:39 (permalink)
0
TRƯA HÈ

Phượng hồng phun lửa giữa trưa hè
Gọi nắng trên cành rộn tiếng ve
Cơn gió nhẹ đưa hơi nóng hắt
Đàn gà ẩn dưới tán cây che
Thi Nang
THI NANG 24.04.2010 19:02:02 (permalink)
0
TÌNH NGƯỜI CÒN MÃI

Nhớ mới ngày nào sắp trọn năm
Bạn bè Thư Quán đã về thăm
Lửa trại bùng lên xua bóng tối
Tình người đọng lại mãi trong tâm
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 19:05:36 bởi THI NANG >
THI NANG 05.05.2010 23:33:57 (permalink)
0
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thân phụ của nhà thơ SĨ ĐOAN đã qua đời!
Thi Nang xin kính cẩn nghiêng mình chia buồn cùng gia quyến của nhà thơ SĨ ĐOAN.
Kính chúc hương hồn của bác Tám được an nghỉ nơi Bồng Lai tiên cảnh.
Thi Nang kính bái!

Bác Tám từ đây vĩnh biệt nhà!
Người rời cõi thế mãi đi xa!
Cháu con đẫm lệ buồn da diết
Anh chị đau lòng nhớ thiết tha
Nghĩa xóm muôn đời còn thấm thía
Tình làng vạn thuở chửa phôi pha
Thành tâm kính tiễn về tiên cảnh
An nghỉ Bồng Lai lúc tuổi già.
Thi Nang
THI NANG 11.05.2010 10:48:28 (permalink)
0
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thi Nang kính cẩn nghiêng mình chia buồn cùng gia quyến của nhà thơ Hoàng Cầm.
Nguyện cầu cho hương hồn nhà thơ Hoàng Cầm sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Thi Nang kính bái!

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ HOÀNG CẦM!

Tiếc thương thi sĩ "Lá Diêu Bông"
Về cõi vĩnh hằng với Tổ tông
Xót dạ mưa sa mờ đỉnh núi
Đau lòng nước xoáy buốt dòng sông
Trăng tàn lắng xuống làn sương trắng
Sao rụng bùng lên ngọn lửa hồng
Sự nghiệp văn chương còn để lại
Đời sau nhớ mãi tuổi tên ông
Thi Nang
THI NANG 06.06.2010 23:51:47 (permalink)
0
QUAY VỀ

Quay về bến cũ nhớ đò xưa
Giữa lúc chiều tà lác đác mưa
Nước lững lờ trôi trong quạnh vắng
Mình ta lặng ngắm bóng cây dừa
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 22:37:07 bởi THI NANG >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 31 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 453 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9