Chiều thứ bảy
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/670351E4639A4B7EA9E4C6124858B4CB.JPG[/image]
Mưa cuối năm!
Mưa cuối năm
ào ào bất chợt
người người cùng
chạy đi tỏan lọan
em đứng đây
ngắm mưa cùng người
chợt bật cười
như người ngớ ngẩn
cũng thưở ấy
phiên chợ cuối năm
mưa bất chợt
cũng em với anh
ta cùng uớt
cốc đầu em,anh
thầm khẽ bảo
Ướt rồi đó nghen
bệnh sẽ biết
đánh đòn em coi
môi vờ vĩnh
nè !thì đánh đi ..
vờ ôm nhẹ
siết chặt em nè …
lạy trời xin
mưa nữa đi nghen.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 01:47:07 bởi Chân Trời Tím >
Này em
Này em, có biết tình yêu đẹp?
Những nàng con gái áo dài hoa
Những chàng trai lớn, hai má phính
Thứ bảy này, toan tính lại nhà
Họ đã yêu đương cả tháng trời
Này bàn, này ghế, này cau tươi
Hình như còn thiếu ai nữa nhỉ?
Chỉ còn anh, cùng với em thôi! Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:18:31 bởi Hô Bảo Nghĩa >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/24279EE5E77446B799D9D1ECD6C72DD6.JPG[/image]
CHƯA QUEN ĐÃ GHÉT !
Tối nay em lại nghĩ
Người đang về nơi đâu
Nhớ nhung thêm chua xót
Thật buồn tím hòang hôn
Hôm xưa lần đầu gặp
Hai đứa nhìn nhau cười
Chưa quen mà đã ghét
Nên hôm nay anh xa
Tim em vô tình buộc
Lòng em vết thương buồn
Dòng đời vẫn trôi chảy
Em lại lần thêm đau.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:15:15 bởi Chân Trời Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/59F27CC8141E4F7A83A7C375D6AFB4E4.JPG[/image] SAO PHẢI THẾ ?
Sao phải thế ...?
Em bất lực nhìn anh
Có phải định mệnh đã an bài
Tình yêu
Phải mở khóa trái tim
Mà chìa khóa,?Em vô tình để mất
Tìm nơi đâu trong dòng đời bất tận
Em với anh có mãi mãi không là của nhau ?
Anh có biết ? sao phải thế ?sao phải thế?
Từ xa xưa
Con người cũng bắt đầu từ trai và gái
Sao phải thế ?
Thời gian là vòng quay vô tận
Mà em với Anh cứ mõi mòn
Gặp nhau ,xa nhau
Sao phải thế?
Trái tim không nhịp đập
Để yêu thương ,chia sẽ cùng nhau ?
Sao phải thế? cứ mãi là đớn đau .?
Khi trái đất chỉ là vòng tròn bé nhỏ ?
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:31:55 bởi Chân Trời Tím >
Tạ từ
Em là em của tôi thôi
Tôi là tôi của một thời yêu ai
Tóc mờ sương chải mau phai
Đường dài xin mỏi giữa hai chân trời
Tạ từ, cũng có đôi lời
Còn hồng kiếp bụi thề bồi, còn duyên! Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:20:22 bởi Hô Bảo Nghĩa >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/AAB65D47B4004C9FA3375340EB017AF4.JPG[/image]
ĐÂU PHẢI?...
Đâu phải ở gần nhau
Là ta mới yêu nhau
Đâu phải ở bên nhau
Ái ân mới đến được.
Đâu phải có vuốt ve
Mới đưa vào tình ái
Đâu phải anh chở em
Mới đi hết cuộc đời
Chỉ một giây phút thôi
Cùng mơ và cùng nghĩ
Là chúng mình sẽ gặp
Dù chỉ trong giấc mơ
Đâu phải nói yêu thương
Là tình thương chân thật
Đâu phải em ghét anh
Là không nhớ Anh ơi.
Chân Trời Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:22:19 bởi Chân Trời Tím >
Hong tơ
Hong đến khi nào khô được em
Giờ đây tóc gió bạc đi mềm
Tiện lòng trai trẻ tơi bời gỗ...
Xuân sáng chưa muồi, hạ đã đêm
Tơ viết lời lên lá ngấn khô
Tình yêu sâu kín dại không ngờ!
Em dồn xuân diệu vào trong ngõ
Mở cửa hàng tơ: Áo Trắng Mờ!
Đất nước thành thơ đẹp giữa đèo
Con đường tơ lượn: Nắng Vàng Theo...
Hình mây bồng bễnh loang tình tứ
Xưa cũ thành khô trong mắt kiêu ! Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:22:01 bởi Hô Bảo Nghĩa >
ĐẦU NĂM !
Đầu năm gởi nỗi nhớ Anh
Đêm qua đã từng nhức nhối
Vỗ về ôm ấp nhớ thương
Bao đêm dài em vẫn nhớ
Đầu năm gởi lời chúc nhau
Chúc anh nhiều niềm may mắn
Chúc anh tình yêu thật đầy
Như em vẫn ngồi yêu anh
Đầu năm gởi anh chút nắng
Xuân mậu tý đến yên bình
chúc anh tràn đầy ấm áp
Như tình em nỗi nhớ Anh
Đầu năm gởi lời không nói
Ghét anh ,chảnh quá đi thôi.
(Mùng 5 tết xuân Mậu tý.)
Chân Trời tím
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/31472ADBD24345EDA9B29E9C74A225EE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 02:36:07 bởi Chân Trời Tím >
Tình tơ tưởng
Đi đến đâu đây đến đọa đầy!
Mà mơ mơ mãi mấy màu mây
Tình tan, tửu tận, tim tong tả...
Bầu bạn bèo bơi! Bong bóng bay!...
Sáng sáng say sưa sáng sáng sầu
Trùng trình trưa trật triết trà trâu
Rờ râu, râu rụng, rên rền rĩ
Lơ lửng lưng lòng lưỡi lá lau
Ai ấm êm, ai ấm ái ân?
Dễ dàng duyên dám dửng dưng dần
Tôi từng tơ tưởng tình tan tác
Nao núng nào nơm nớp nợ nần
Mùi mẫn mang mầm mộng mới mê
Cho chốn chưa chờ chóng chán chê
Hái hoa hờ hững hương hoa hỏng!
Tôi tạ tình tôi tới tái tê
Tha thẩn thương thầm thảng thốt thân!
Xa xa xơ xót xác xuân xanh
Hồng hoa hiu hắt hồn hoang hải
Cũng cố cà cong cả cọng cành! Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:24:54 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Tình sóng
Mùa đông đã lâu, đã lâu...
Có hai con tàu cặp bến
Bỏ lại một người
Là anh - Cuộc đời trên sóng khơi
Đằng kia: Gần? Xa?
Ảo hay thực?
Đất liền viền quanh…
Chưa bao giờ anh tới được!
Bến bờ xanh
Dạt dào thế! Vô tình thế! Nước!...
Mắt mỏi mờ đẫm sóng anh tìm
Hai tay sải ngược Cứ bắt đầu từ trái tim!
Dù biển lạnh im lìm
Không cách gì đến được!
Hy vọng tan dần
Anh đang chìm trong sóng vỗ
Nhưng không!
Anh ở mãi ngoài khơi thôi
Chẳng vào bờ, bờ khô ráo
Bờ ấm áp, không gió bão
Bờ mà em có với người
Tình sóng ấy ở ngoài khơi
Đêm từng đêm, bơi lai láng
Bờ ngăn sóng bằng cát trắng
Sóng từ lâu đã bạc đầu! Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:32:06 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Cuộc đời chi
Cuộc đời thế mà thật thà thế!
Bụi màu vàng, tóc lại màu đen
Đứng đằng sau chỉ thấy đầu đằng trước
Mây ngang trời mang đầy nước nhỏ nhen
Bụi thành đen, tóc lại hóa vàng
Thân về trước nên đầu phải thế
Mưa còn ướt nắng đã hồng quá thể
Cuộc đời này mơ ước cuộc đời kia Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:34:18 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Đường thi
Những đoạn đường đi tưởng mất công
Là đường yêu dưới lá gai hồng
Đường đời ngờ nghệch khều chân dại
Đường người gỡ mãi tóc đêm đông...
Đường xanh gió lốc da mòn nõn
Đường đỏ mưa dầm rỉ sắt son
Cầm tay nhẹ lắm con đường láng
Chọn đường mòn ư? Để ngủ ngon?
Em biết đường không? Biết mất công!
Đường thi có phải dải cầu vồng
Hay là như thỏ trên đường cỏ
Vạch một đường hươu, vạch một vòng
Đường của anh và đường của em
Đường chúng ta đi, ngọt suốt đêm
Cầm tay nặng quá, con đường nghĩa
Đành thả bình minh xuống bậc thềm... Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:37:32 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Giấc mơ đen
Ngày dài một bữa ăn
Đêm đo bằng khoảnh khắc
Trong mơ, bao lần con xúc sắc
Gieo niềm hy vọng
Em!…
Mười sáu vẻ trăng đầy đặn dáng
Thân xác, trăng còn đóng bánh nguyên.
Ước gì anh có cơ duyên
Trèo lên vũ trụ, du thuyền cùng trăng
Ước gì như ánh sao băng
Một lần chớp sáng, xẹt ngang bầu trời
Ước gì không phải làm người!…
Ước...
Em đừng giận nghe em!
Giấc mơ đen đó đến
Giữa lúc anh kiệt sức người
Đầu còn cố nghển
Anh sắp chìm trong tuyệt vọng
Em!…
Một đêm giấc mơ đen
Lại về sờ soạng
Anh cố cựa mình và hét hoảng
Tiếng vọng vang rền Thế giới sáng!
Tỉnh mơ!… Hô bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:43:23 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Sợi trăng đêm
Đêm trăng đưa tôi về bến nhớ
Ánh sáng dài vằng vặc mối tình quê
Phương trời nao lẽ nào em nghe gió
Trả trọn lòng tôi ước hẹn thề!
Đêm trăng nay hay là đêm trăng xưa
Sợi tình trăng tìm đời tôi đan kín
Trăng sáng quá, soi đầy tim hổ thẹn
Tôi giấu tôi vào trong nắm tay
Đừng giấu trăng vào trong đám mây!
Đừng vội vã, dù lòng em tha thứ
Hãy để tôi trọn nguồn thương nhớ
“…Ôi đôi môi cười như cánh lan!…”*
Trăng đó hay là em lên trăng?
Ai làm? Tôi? Làm tôi nhầm say đắm
Và trăng, trăng vẫn còn sâu thẳm
Giăng bẫy tình yêu đến tận cùng! Hô Bảo Nghĩa *- Lời bài hát
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 13:49:19 bởi Hô Bảo Nghĩa >
VA VẤP PHẢI ANH...? Cuộc tình lang thang rong ruổi Em va vấp phải cái nhìn của anh Anh không nói,chỉ lặng im Mà em chợt thấy con tim ngập ngừng Ngộ ghê người dưng khác họ Con tim bảo nhớ như là của nhau Anh đang xa vắng cái nhìn Mà em lại muốn đáy hình mắt anh Tình yêu em ngỡ xa rồi Chợt về mở cửa con tim yếu mềm Đò em một chuyến sang ngang Anh ơi có trách đời em lỡ làng . Chân Trời Tím.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: