Chiều thứ bảy
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 32 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 474 bài trong đề mục
Hô Bảo Nghĩa 07.12.2008 23:10:29 (permalink)
0
  
Cho tình cuối
 
Đông cho em cóng tê, rét buốt
Hạ cho em nắng rộng, mưa dài
Mòn mỏi đời con gái thu phai?
Thì em ạ, vẫn còn xuân đằm thắm!
 
Mỗi chuyến đò là một lần sợ đắm
Buổi sang ngang xao sóng nước bồi hồi
Kỷ niệm về, xin hẹn ở mơ thôi
Trong trống vắng, đầy vơi đêm trắng
 
Nhặt sao hết tro tàn nguội đắng
Gió khô khan lạnh nhạt quét lên trời
Trong mắt em, anh đã nợ một đời
Có màu xám ẩn sau màu xanh ngắt
 
Vì tình yêu, em yêu tình như nhất
Để bay xa, em bay hết tầm cao
Lúc chia ly em cố ngẩng đầu nào
Giấu sao được dù lệ dào kín đáo
 
Thôi em ạ, đừng nhặt giông mà bão
Lại tan hoang nốt chút lửa cuối cùng
Anh thể nào cũng chẳng muốn đi chung
Em cũng thế, không đành lòng lạnh lẽo
 
Dù ngày mai nắng gió còn đan chéo
Anh tin rằng nỗi nhớ sẽ quang thôi
Để em yêu, chỉ có mỗi một người
Là ai đó, chỉ riêng em mới biết!
 
                      Hô bảo Nghĩa
                        21092008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 03:36:45 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hô Bảo Nghĩa 07.12.2008 23:18:14 (permalink)
0
 
Bài ca trong đêm
 
Tiếng ca trong đêm thu buồn
Con sông đầu nguồn
Đồng bằng loang trăng
 
Ai về Trung bộ
mùa không em
Trời muôn phương gió
Lời ca lênh đênh nỗi nhớ
Sẽ hết buồn nhờ hát giữa quê hương
 
Nơi ngọn cỏ cũng còn dấu hoài thương
Trên mỗi cọng rau ngọt lành thơm thảo
Ở vùng miền có nhiều giông bão
Có những lời ca lịm gió khơi
 
“Ở một góc trời ta đã đứng
Đã kề vai cùng ngắm sao khuya
Gió muôn phương lồng lộng thổi về
Và đom đóm lập loè trên ngọn cỏ”
 
Nhớ đi em, kỷ niệm chờ em đó
Dù bên này hay ở phía bên kia
 
                        Hô Bảo Nghĩa
                          04102008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 08:50:47 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Bụi Tím 07.12.2008 23:38:02 (permalink)
0
      Tìm Bóng Ai?
 
Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai
Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
Nên lạc lòng trong bến mộng bơ vơ
 
Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ
Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
 
Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi
Câu yêu thương như ánh đèn le lói
Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ
Bụi Tím...
Hôm giờ không ghé nhà huynh...hôm nay mới ghé...chúc tuần mới vui vẻ và hạnh phúc huynh nhé...
 
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/2A381FB29DEA42209BA89F9ACE70B229.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 23:39:21 bởi Bụi Tím >
Attached Image(s)
Hô Bảo Nghĩa 08.12.2008 01:35:58 (permalink)
0

LỜI BIỂN HÁT... LỜI ANH
 
Giữa tiếng sóng biển đêm rầm rì
Em chợt nghe tiếng thầm thì của anh
Thả muộn phiền trôi nhanh theo làn nước
Còn lại tiếng cười có được từ anh

Những đợt sóng đánh tung toé vào thành
Em cúi nhặt con ốc nhỏ mong manh
Vẫn tiếng cười em có được từ anh
Hạnh phúc tràn về như con sóng dữ

Anh ơi anh gió mây đang tình tự
Biển hát lời ru vỗ về ghềnh đá
Lời anh nói thiết tha dạt dào quá
Như cát mềm mịn màng dưới chân ngoan

Lời biển hát...Lời anh...Đêm biển cạn 


                                    Nhật Hạ

Em đứng đó, đằng sau là biển sóng…
 

Lời thì thầm trong gió chẳng là anh
Nhưng yêu em đã trở thành khát vọng
Em đứng đó hai bàn tay đầy sóng
Biết khi nào em phóng bão vào anh
 
Biển dạt dào bản tình ca trong xanh
Em nồng ấm vũ điệu hồng bờ cát  
Chút làm duyên dành cho ai duy nhất
Gió bảo rằng, duy nhất đó…
chưa anh!
 
Sẫm hoàng hôn không giấu được long lanh
Nụ hôn gió dính hoen dòng nước mặn
Ém dỗi hờn, vịn tiếng cười tươi tắn
Em đứng lên bên sóng dậy ầm ào
 
Anh bồi hồi, ngỡ có biển tình trao
Trời pha lê lao xao bao hồn cát
Những yêu thương vẫn ngày ngày khao khát
Nắm bàn tay …Mong lắm, nắm bàn tay!
 
Ở nơi này anh đang ngắm sóng bay
Trập trùng mây bồng bễnh về nơi ấy
Giơ hai tay đầu hàng em rồi đấy
Buông tiếng cười, vũ khí chỉ còn tim   
 
Cát mượt mà dưới chân em lặng im
Ghen với cát, anh khát khao tình tự
Em giơ tay đầu hàng tình anh chứ?
Hai chúng mình cùng thỏa nguyện
tù binh!
 
Một ngày nào, tiếng gõ cửa… Bình minh!
Em đứng đó đằng sau là biển sóng…
                                        
                                  Hô bảo Nghĩa
                                     08122008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 03:38:45 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hô Bảo Nghĩa 16.12.2008 08:53:56 (permalink)
0

      Tìm Bóng Ai?
 
Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai
Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
Nên lạc lòng trong bến mộng bơ vơ
 
Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ
Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
 
Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi
Câu yêu thương như ánh đèn le lói
Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ
Bụi Tím...
Hôm giờ không ghé nhà huynh...hôm nay mới ghé...chúc tuần mới vui vẻ và hạnh phúc huynh nhé...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/2A381FB29DEA42209BA89F9ACE70B229.JPG[/image]
Hẹn gặp lại Tím nhé, Cám ơn bài thơ rất tình cảm của Tím

Mực mồng tơi vẩy thơ vào áo trắng
Để bây giờ tím hết tuổi em tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 03:40:49 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hô Bảo Nghĩa 16.12.2008 09:06:23 (permalink)
0
Thăm Anh

Lâu rồi không ghé thăm nhau
Quên chưa anh nhỉ nhạt màu nắng xưa ?
Những con đường sống lưa thưa
Không nhau như gió đã lùa thu mơ

Thăm anh một ngày sương mờ
Bên em lạnh lắm nắng chờ sau lưng
Khói mây lấp khoảng lưng chừng
Thấy anh núp bóng mưa phùn lặng thinh

Thăm anh ray rứt nghĩa tình
Làm sao quên được bình minh hôm nào
Trời xanh lam nắng mây cao
Hôm nay nắng thấp ngọt ngào vẫn đây

Thăm anh vài giọt thơ mây
Lênh đênh nỗi nhớ ngập đầy sương rơi
Lời ca một thuở tuyệt vời
Về đây nghe lại hương đời như xưa

Lam Hồng Minh



Tìm em
 
Anh tìm em nức nở mưa
Hanh hao nắng, rã rời thừa gió sương
Hoang mang lá rụng xuống đường
Khao khao hớt hải gọi hường mùa yêu
 
Tìm em tím ngát chiều chiều
Thanh lam sáng sáng, hồng điều đêm đêm
Bình minh vội, cũng vì em
Hoàng hôn dốc, ngược nhá nhem anh tìm
Chân chim cuối mắt mòn chìm
Cộc vào hòn lệ im lìm huyền băng
Anh tìm nhẵn má lông măng
Anh tìm rối tóc Tơ Hằng Nguyệt Nga
 
Hồn phơi bến vắng, sông xa
Dòng bơ vơ chảy hiền hòa mà đau
Núi cao, vực thẳm, biển sâu
Vực sâu, biển thẳm, núi cao trập trùng
Anh tìm em, quạnh vô chừng
Ngày xuân tuổi trẻ chẳng dừng được đâu
Anh tìm không biết bao lâu
Khi nào quả đất mất bầu trời xanh?
Khi nào hoa nhẫn lung linh
Trầu cau thắm đỏ thì anh …vẫn tìm!
 
                                   Hô Bảo Nghĩa
Hô Bảo Nghĩa 16.12.2008 09:08:56 (permalink)
0
Nếp quen
 
Sương rũ sầu đông buồn bến không
Đò mong ai nữa chuyến sang sông
Dập dờn sóng chiếc xô mây biếc
Hiu hắt bờ đôi gạt nắng hồng
Nhớ mới vươn cầu tràn bóng gió
Thương vừa trỗi nhịp ngập hơi giông
Cô đơn lâu quá, thành quen nếp
Cứ chực nên duyên lại chạnh lòng.
 
                              Hô Bảo Nghĩa
                                 15122008
Hô Bảo Nghĩa 18.12.2008 22:40:35 (permalink)
0
Tìm Bóng Ai?

Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai

Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
Nên lạc lòng trong bến mộng bơ vơ
 
Tìm được rồi nhưng sao chỉ  hững hờ

Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ
 
Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi

Câu yêu thương như ánh đèn le lói
Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ
 
                                      BỤI TÍM

Bóng tím
 
Bóng thời gian nặng hơn bóng mặt trời
Nên muốn tìm bóng ai không phải dễ
Em nấn ná cuối con đường chậm trễ
Bóng hàng cây vương mưa nắng mãi thôi
 
Bóng hình ơi, người có gì hơn tôi
Mà được em trông mong nhiều đến thế
Câu yêu thương cũng chỉ là lời lẽ
Mà ru em những đầy thắm, tươi vơi
 
Noel về đang sưởi ấm nơi nơi
Ông già Tuyết râu dài bao nhiêu sợi
Bóng đỏ trắng có thỏa lòng mong đợi
Tôi và em sẽ có hẹn trong đời?
 
Hay đành vầy, tô ảo chút màu tươi
Khoác tay tôi, đi chơi ngày chúa nhật
Sân Thánh đường nắng sánh vàng như mật
Chuông rung lên tan hết bóng hình ai
 
Đôi bồ câu âu yếm mỏ hay môi
Mà tình tứ hơn bóng ai hờ hững
Em và tôi vấn vương lời buông lửng
Bóng Nhà Thờ nằng nặng tím em ơi!
 
                                Hô Bảo Nghĩa
                                    18122008                                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 03:42:37 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Hô Bảo Nghĩa 19.12.2008 01:09:22 (permalink)
0
Mùa
 
 
Đâu đây bên kia tan mùa đông
Thiếu nữ nghe xuân, chịu lấy chồng
Còn ai say hạ chưa chừa nắng
Còn ai say mưa, say thu không!
 
Còn ai loay hoay hoài treo trăng
Cành xuân sao hôm, lộc mai giăng
Buồn đông thui thủi, thu đơn lẻ
Nhớ hạ bâng khuâng giữa đỏ bàng
 
Mùa thu đi đâu, trời vàng ơi!
Chìm im vào đông mờ tăm hơi
Nào nơi còn hạ, hường xanh phượng
Ước nguyện từ xuân nở thắm đời
 
Trườn theo Trường sơn, chiều mỏng thu
Đường gươm mở cõi nặng tương tư
Trời Nam vẫn nhớ mùa đông Bắc
Hay hạ và xuân đủ bù trừ?
 
Đường hạ mênh mang, chang chang mê
Hừng đông lặng lẽ cởi dần mê
Chiều thu sập mắt, văng vào mộng
Mơ sáng xuân xanh, lá ngọc về.
 
Hạnh phúc nào biết tỉnh trong mê
Vấp ngã biết tự mình… nhúc nhắc
Hối hận thua mùa, không đổi khác
Cắn rứt ngay đây, lúc đẹp trời!
 
 
                             Hô bảo Nghĩa
                                 19122008
Lam Hồng Minh 21.12.2008 16:59:46 (permalink)
0
Thương gởi về anh
May Mắn... Yêu Thương và Hạnh Phúc...



Lam Hồng Minh
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 17:02:30 bởi Lam Hồng Minh >
CTT 23.12.2008 10:24:54 (permalink)
0
Chúc Anh và gia đình 01 giáng sinh an lành - hạnh phúc
 
   
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BD425527AAAD472E84E3CDC5EC284E98.jpg[/image]
 
Then Cửa Tim Anh !!!
 
Tim anh cửa đóng cài then
Chẳng còn kẻ hở để em lạc vào
Phải chi ta chẳng lạc loài
Ước cho then cửa khép hờ lã lơi
Thầm thì em ước ngu ngơ
Lạc vào kẻ hở đường ra chẳng tìm
Âm thầm em trốn lim dim
Ngất ngây xây mộng con tim chúng mình
Chân Trời Tím....
hehehe...phá sh một chút hé...đừng hiểu lầm mà chít em gái này hen...
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 10:25:57 bởi CTT >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 24.12.2008 08:37:57 (permalink)
0
Chúc giáng sinh vui vẻ , một năm mới an khang thịnh vượng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/40B39550F40347A7BD66C568BF9317D5.gif[/image]
Attached Image(s)
Hô Bảo Nghĩa 30.12.2008 18:41:14 (permalink)
0
Xin cảm ơn Lam, Tím, Thanh Khiết...
Nhân dịp năm mới 2009, chúc tất cả các thi hữu
AN KHANG THỊNH VƯỢNG, MỘT MÙA XUÂN NHIỀU NIỀM VUI!
 

Xuân tri ân
 
Xuân đêm đông, bất giác ấm bờ môi
Yêu thương ơi, nụ hôn đời xin nhận!
Dù niềm vui chưa bao giờ bất tận
Những dịu dàng vẫn lóe sáng trong nhau
 
Lửa hải đăng dẫn hướng những con tàu
Lửa mặt trời thu hút màu hoa nở
Lửa lòng xuân rộn ràng như trang mở
Thiêu đốt hồn, thơ rực rỡ màu xanh
 
Nối mùa xuân, mơ ước xếp xung quanh
Đếm ngày xuân, ngẩn ngơ dòng xuân lệ
Tâm thanh khiết trào mạch mầm dương thế
Phụt chồi non, ngoi sáng rỡ kiếp sinh!
 
Khấp khởi tình nên lá mới rung rinh
Hoa tươi thắm nhờ hồn cây xao động
Vượt mùa đông cánh én thành cánh bổng
Trái đất tròn dong duổi bốn mùa xuân
 
Trao trọn đời cho ước nguyện tri âm
Cùng cuộc sống mênh mang bờ nhân ái
Khi nhắm mắt ngát tâm hồn thư thái
Mở lòng ra là mãi mãi mùa xuân!
 
Xuân trao xuân, những mùa xuân tri ân
Xuân đón nhận giữa rét đông còn đọng
Xuân gửi thắm biết bao là hy vọng
Xuân hứa tròn bổn phận
Hiến Yêu Thương!
 
 
                                       Hô Bảo Nghĩa
                                          30122008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 19:22:06 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Lam Hồng Minh 30.12.2008 22:55:16 (permalink)
0
Mùa Xuân Mới

Ôi ! đẹp thay một mùa xuân bác ái
Tri ân nhau như một tấm gương đời
Chia niềm vui như tia sáng vụt tươi
Em ghé lại cùng anh lòng bừng ấm

Lửa tâm linh từ vực sâu xa thẳm
Loé lên màu hương sắc nở ngàn hoa
Tri ân người bằng giọt nắng chan hòa
Sưởi thật ấm mùa đông tình nhân loại

Nối vần chữ thơ anh mùa dấu ái
Thấp nén hương trầm khói khấn trời cao
Tâm thanh thủy ngọt ngào lòng xuân mới
Trao yêu thương không phân biệt nghèo giàu

Trao cho anh mùa xuân không tầm với
Tri ân người cây trái kết tin yêu
Hy vọng về tràn lên ngọn thủy triều
Xanh như biển màu đai dương sức sống


Hồng Lam ngồi thẫn thờ trước bài thơ xuân tri ân của anh, nên ghé lại ngay đễ mong được chia sẻ với anh đây .... Hồng Lam chúc anh.....

một năm mới nhiều thắng lợi và may mắn trọn năm

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]



Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 22:58:40 bởi Lam Hồng Minh >
Hô Bảo Nghĩa 31.12.2008 21:49:00 (permalink)
0
một năm mới nhiều thắng lợi và may mắn trọn năm

[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower.gif][sm=flower.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]



Lam Hồng Minh
Thanks so much! Same to you!
 
 
 
Luôn bên em, mùa xuân
 
Em đón xuân về có thấy anh
Bên hàng hoa đó, giữa bao cành
Trên nền trời thấp, mây ngà trắng
Dưới thảm đất bằng, cỏ óng xanh
Là gió vuốt ve quanh dáng ngọc
Là lời thầm thĩ dọc đường thanh  
Tình anh dâng ngập mùa xuân mới
Mơ với mong em, thắm mộng lành!
 
                                 Hô Bảo Nghĩa
                                   31122008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 01:51:53 bởi Hô Bảo Nghĩa >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 32 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 474 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9