NGÀY XƯA ...TÍM ...!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/DC5AE663675F4D70911F05D2C4E045D6.JPG[/image]
MỘT MÙA XUÂN !
Lại thêm một mùa xuân không Anh?
Mình Em đơn lẻ đi lễ chùa....
Anh đâu rồi,chỉ riêng em...
hái lộc đầu năm....
Mùa xuân đất trời như rộng mở
Em lang thang dạo quanh mọi phố phường
Tìm gì đâu đây,ngõ hẽm....
con đường xưa đưa đón...
Anh xa rồi , đường bỗng rộng thênh thang....
Em loay hoay nhặt tìm kỷ niệm....
Kỷ niệm thật buồn,
góp nhặt để mà chi....
Và xin cứ,nở nụ cười xuân mới...
Năm cũ buồn ,khép lại đi qua....
Thời gian cũng đi qua....
Lại thêm một mùa xuân không Anh?
Ngày xưa Tím.CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 22:12:48 bởi Ngày Xưa Tím >
Nhờ Admin ép avatar dùm Ngày xưa Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/A752E6D5BFE94EFCA8C0D4BE60BFAEF6.JPG[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/5551FF067FA8475E8DA5750D35C70D03.JPG[/image]
HÌNH NHƯ !
Hình như tình đã gặp
Chẳng lẽ đến được sao?
Người ta nào có ý
Chỉ mình là nghĩ suy
Đời em có định sẳn?
Được nhớ ai thêm lần?
Hay chỉ tình khờ khạo
Đêm về dạ rối ren!
Tim ơi,xin nhắn gởi !
Đời buồn tình như vôi
Đừng để thương ,để nhớ
Lệ rơi ,mắt sẽ sầu.
Hãy chỉ xem như là
Phút xuyến xao bất chợt
Giật mình,ôi hồn vía
Ngủ mơ trong hiện tại.
Ngày Xưa Tím. (Họa vui tí hen ..)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:40:14 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/7115CC04D6C542E39BF7A2399105C102.JPG[/image]
QUÀ TẾT !
Đưa tận tay Anh quà mừng tết
Nhận rồi lại bảo mua làm chi
Chút tấm lòng mong Anh vui nhận
Em nhọc lòng đi lựa đấy nhen !
Và cũng giống em ,anh đưa tặng
Chút bâng khuâng em nhận vui lòng
Dòng nhạc xuân cho mùa tết đến
Tết em buồn nghe nhạc chi anh ?
Ngày Xưa Tím _CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 21:17:51 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/C3108F112EBE41FFB0143ED237DA17D1.JPG[/image]
TRẢ LẠI ANH...!
Phone reo hoài ,reo mãi
Anh phiền lòng bực lắm phải không ?
Kệ anh ,em vẫn luôn hoài gọi
Ghét em nhiều, thì cứ kệ nó reo.
Gặp nhau thì anh đây “mắng vốn”
Tòan rảnh rang réo với gọi hoài
Khỏang cách đời do Anh đó
Thôi thì trả lại Anh những rộn ràng.
Trả lại Anh những gì em toan mượn
Một con tim ,một ánh mắt chờ mong
Tí xao xuyến đã qua mau bất chợt
Trả lại thôi,em đây xin trả lại !
Trả lại đêm buồn nhớ ngẩn ngơ
Tình một chiều em chẳng giữ mà chi ….???
Ngày Xưa Tím_CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 21:51:19 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/FCEF679829294A15BDA298213C9A5188.JPG[/image]
THAN THỞ!
Đời buồn như chiếc lá
Vui hôm nay, mai buồn
Có biết trước hôm sau
Đời mình sẽ ra sao?
Tình đôi mình nghiệt ngã
Làm vỡ nát tim nhau
Mất nhau ta đã mất
Đời buồn có nghĩa gì?
Xa nhau anh đi mãi
Dòng đời cướp anh đi
Nơi đây em đứng đợi
Khóc đời buồn không Anh ?
Ngày Xưa Tím. CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 22:24:36 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/D2C360CFE92949609DC7AED98ED9D64E.JPG[/image]
GHÉT
Thế mà đã bảy năm rồi anh ạ
Bảy năm thật buồn với nỗi cô đơn
Mới thế đấy mà trở thành quen thuộc
Và bây giờ em chỉ …có ghét thôi
Em ghét cửa ngõ ngày xưa anh đứng
Cơn mưa chiều anh đứng đợi chờ em
Em ghét cả viên gạch anh dẫm bừa
Giờ rêu phong em cũng chẳng buồn nhìn .
Em ghét cả cơn mưa chiều tim tím
Mà ngày xưa một thời em lãng mạn
Em ghét cả những cơn gió bông đùa
Ghét với gió và ghét cả anh luôn !.
Em ghét những nỗi nhung nhớ trong em
Xô đẩy đi tìm anh trong tiềm thức
Và va chạm lòng tim đau nhức nhối
Khi mổi lần em chợt nhớ về anh !
Em ghét thế là không đúng phải không?
Chỉ tại vì em nhớ anh quá đấy thôi
Cho nên con tim được thế dày vò
Và dặn hờ quên thật nhau anh nhé ..!
Ngày Xưa Tím
(đáp lể nè..)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:41:57 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/D076F87521B6496CACCD3A47A2F91B11.JPG[/image] HÔM NAY !
Hôm nay ,em bắt đầu bằng ngày mới
Quên nỗi nhớ đêm qua đang khắc khỏai
Nỗi buồn cũng chẳng mãi phải đong đo
Lệ thôi rơi khi chòang tay sang cạnh.
Hôm nay ,em bắt đầu bằng hôm nay
Sẽ yêu và sống ngay trong thực tại
Không còn hằng đêm nỗi nhớ ,nỗi thương
Vắng anh ,em vẫn sống được với đời .
Hôm nay ,em bắt đầu bằng xa anh
Đè nén nỗi đau cất vào quá khứ
Cho tình mình tĩnh lặng trôi đi xa
Lúc khi xưa ,em nghĩ tình đẹp thật .
Hôm nay ,em bắt đầu sống cho em
Không có Anh ,hôm nay em vẫn sống
Sống cuộc đời thật chính cho riêng mình
Và Anh ơi ,không có nhau thế xong !
Ngày Xưa Tím (Mượn ý bạn một tí nhen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:43:21 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/317D3A8D67A94E5F96603BA08E3ACA52.JPG[/image]
Chiều cuối năm...
Chiều nay cuối năm
bỗng dưng muốn khóc ,
bực mình ngớ ngẩn …
cớ gì ,cớ gì?
nỗi buồn quằn quại
biết nhau một thoáng
sầu vuơng một đời
hình dung anh
đang cười tươi thắm ,
giật tỉnh giấc ,
đang mơ anh ,
nỗi buồn lại đến .
buồn ơi lại buồn .
Ngày xưa Tím. CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 23:06:45 bởi Ngày Xưa Tím >
Tình tôi Người Trả laị!
Anh ghé ngang đời t ôi
Trong tháng ngày rất vội
Anh hờ hững tình tôi
Lời nghe thật tội nghiệp
Trong đôi mắt em ,anh là tất cả
Trong mắt anh ,em có g ì đâu ?
Tình em chỉ là loài hoa dại
Đem cho trái tim người….
Người không nhận
Thôi thì t ình tôi người trả lại
Cả dửng dưng và vô tình …
Đêm về em thương nhớ …
Người mãi bên đời không là của t ôi .
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 14:50:07 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/BAA0E291DD4B4665985C921BAE570C7D.JPG[/image]
THÀ !
Thà như cuộc tình đau
Cho một lần nhớ tiếc .
Hơn là cuộc tình này
Sẽ bắt đầu ra sao ?
Thà em lõ em yêu anh
Cho đêm về thương nhớ
Hơn chẳng phải phiền anh
Như lời anh vừa nói .
Thà em đợi chờ anh
Nhưng anh hoaì không tới
Thà chỉ em yêu anh
Nhưng anh hoài đừng biết
Thà như cơn mưa tím
Rơi dẫm nát đời nhau
Em xa anh ,anh nhé
Chẳng làm phiền anh đâu ?
Ngày xưa Tím _CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 23:24:56 bởi Ngày Xưa Tím >
Đừng........
Đừng bảo em tự tìm hiểu ?
Bởi chính anh còn đang mâu thuẩn
Bảo tìm nhưng lại trốn đi
Đừng kết tội em toàn rảnh rổi
Có khi em bận hơn cả anh
Nhưng như thế đâu phải là duyên cớ
Sợ rằng em mãi phiền luỵ anh
Anh biết không ?
Thời gian là thuốc thật
,nhưng cũng chính thời gian …
Sẽ đẩy em xa anh ….
Em không thế đâu …
Chỉ riêng anh em lại thế …
Bởi vì sao ,em chẳng biết đâu ?
Đừng bảo em “cứ để tư nhiên”
Bởi chỉ tự nhiên không đưa em gần với anh
Nhưng đã thế rồi …
Thì hãy cứ như Anh mong muốn …
Em đây ….
Về lại với chính em …
Ngày xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 14:54:41 bởi Ngày Xưa Tím >
RAO BÁN !
Có ai mua mớ nổi buồn
Có ai mua mớ tình đời long đong
Có ai mua tôi đây bán
Bán cuộc đời sầu,nhiều nổi truân chuyên
Chợ đời ngồi đây tôi bán
Bán rẽ cho thôi,tôi đây mời vào
Một nghìn một mớ sầu đông
Một nghìn một mớ cô đơn nổi lòng.
Và đây khổ lệ gom đôi
Đây xin khuyến mãi ,nhớ nhung vật vờ
Mua đi ,cả đống tình này
Đem về cất giữ ,làm ơn giúp dùm.
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 11:23:55 bởi Ngày Xưa Tím >
MÀU TÍM TÔI YÊU !
Cũng chẳng biết cớ sao yêu màu tím
Chỉ bởi vì chẳng thích ,đỏ vàng ,xanh
Và yêu nhất loài phong lan màu tím
Tím thân thương nhưng tím lắm u buồn.
Phong lan tím đợi chờ hoài chung thủy
Cành lan buồn nhiều e ấp sầu vương
Lòng tự hỏi sao yêu nhiều thế vậy
Nở nụ cười chẳng lý giải được đâu?
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 14:53:42 bởi Ngày Xưa Tím >
MƯA TÍM LẠI VỀ !
Cơn mưa tím chiều nào lại trở về
Giọt tím buồn rơi rớt xuống đời em
Bàn này nào chiều xưa anh đưa đón
Giờ mưa buồn mình em bước đơn côi.
Có ước một lần cùng em mưa tím
Đi trong mưa hứng từng giọt tím sầu
Cơn mưa tím khó tìm trong đông về
Chỉ xót xa cơn mưa tím trở về.
Mới ngày nào lời trao còn nhắc gởi
Hôm nay còn ,cơn mưa tím với em
Xa nhau nhé biết mai còn có gặp
Mưa tím buồn nồng nàn chất yêu thương.
Ngày Xưa Tím. hihihi...mưỡn lời bạn đáp trả nè ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:45:35 bởi Ngày Xưa Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: