NGÀY XƯA ...TÍM ...!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/0563392C59184D13890F99300BDDC6CC.JPG[/image] Mịt Mờ....!!! Một mùa xuân lại đi qua Còn bao xuân nửa... sẽ là thiên thu Luân thường bao kiếp mịt mù Ngày xanh còn mấy...? lời ru ngọt ngào Xuân này,.. tim lại lao đao Để hồn ngơ ngác... lạc vào vu vơ Một mùa xuân qua đợi chờ Não nùng duyên phận... mịt mờ tình ai... Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 07:37:14 bởi Ngày Xưa Tím >
Nếu Mai Này...!!! Nếu mai này tình mình phai nhạt mất Ánh mắt chơ vơ chẳng đóm lữa nồng Thì anh ơi ! cõi lòng hứng gió đông Em bơ vơ …một mình trong xa vắng Nếu mai này …tàn bụi trần màu tím Hại bụi đời em trả lại nhân gian Hồn vụn vỡ …vẫn yêu mãi chính anh Tình trọn vẹn …em trao ..đời dài ngắn Nếu mai này …ta không chung đôi bước Khoảng hư vô …nghe nhịp đời ngu mê Góc hồn buồn …đợi bóng ai trở về Em nhắm mắt …nơi nào tình nương náo Ngày Xưa tím
Trích đoạn: Ngày Xưa Tím
Mưa Chiều..!!!
Chiều nay mưa ,mưa rơi
Thênh thang bay trong đời
Một mình con đường vắng
Nhìn dòng đời chơi vơi
Gío thổi mưa bay xa
Sa vào hồn mắt lệ
Phố chiều nay thiết tha
Chợt thèm được nồng say
Tôi đang đi về đâu ?
Dòng đời người toản loạn
Giọt mưa tuôn loạng choạng
Giữa biển đời chìm sâu
Mưa lạnh lùng trong tôi
Giọt mưa tím u buồn
Như tình em trao gởi
Vẫn yêu thầm anh thôi …
Ngày Xưa Tím.sg09/10/08.
MƯA BUỒN
Chiều nay mưa vẫn rơi
Ngỏ vắng một mình tôi
Đếm sầu thương nhung nhớ
Gợi trong nỗi bồi hồi
Mưa thầm giọt mưa ngâu
Chìm trong những u sầu
Nghe buồn từng hơi thở
Giết chết cả đời nhau
Anh đâu rồi hỡi anh
Chắt chiu giấc mộng lành
Muốn trọn đời ôm giữ
Mà sao thấy mong manh
Sợi tơ trời giăng ngang
Còn đây nỗi ngỡ ngàng
Khóc cho tình ly biệt
Sắc tím một màu tang
thụy du
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/4639920BA2204C8A959C95B66FCAAF00.jpg[/image] Được Không Anh ? Anh hờ hững tình thừa rơi tan vỡ Tôi dại khờ chấp vá mảnh tim đau Được không anh? hạnh phúc hay đau khổ Hay chỉ là... ray rức cuộc đời nhau... Ngày xưa Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 00:01:01 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/9467E4662BC34CDCA2AA1AA8F50A468F.jpg[/image] Sống Mà Tim Đã Chết !
Tôi đang sống mà con tim đã chết
Dòng yêu thưong chỉ còn sóng lỡ làng
Và nhìn đời bằng đôi mắt khẽ khàng
Sợ chạm phải thời gian ra kỷ niệm
Tôi đang sống mà con tim đã chết
Nợ ba đào mong được trả cho xong
Đời cuồng nộ đang phủ sóng chờ buông
Chẳng mong cuồng si cơn mơ tình ái
Tôi đang sống mà con tim đã chết
Hình bóng ai đừng ngự trị trong tôi
Để tình chết bình yên rồi xa xôi
Và từ đây ta không còn "nợ kiếp "
Ngày Xưa Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 20:20:30 bởi Ngày Xưa Tím >
Xin Anh đấy !!!
[themNhac]ttp://www.esnips.com/nsdoc/49c1a0c4-7b16-4267-b7eb-7eef2c1df879/ts_id/1235913760823/ns_flash/file88.mp3[/themNhac]
Xin anh đấy !
Đừng gieo nhung nhớ
Ươm tơ vương
Loạn nhịp tim yêu
Đừng anh ạ !
Nồng nàn đến thế
Nhấn chìm em
Lạc lối đường về .
Xin anh đấy !
Thời gian đâu đợi nửa
Tình chúng mình
hóa kiếp đã già nua
Thì anh ơi !
Hãy yêu như có thể
Hạnh phúc thật đầy
Như ngỡ mình say
Ngày Xưa Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/13F8A927B0844EE8AD7FAB926A7E0601.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 20:26:32 bởi Ngày Xưa Tím >
Trích đoạn: Ngày Xưa Tím
Xin Anh đấy !!!
[themNhac]ttp://www.esnips.com/nsdoc/49c1a0c4-7b16-4267-b7eb-7eef2c1df879/ts_id/1235913760823/ns_flash/file88.mp3[/themNhac]
Xin anh đấy !
Đừng gieo nhung nhớ
Ươm tơ vương
Loạn nhịp tim yêu
Đừng anh ạ !
Nồng nàn đến thế
Nhấn chìm em
Lạc lối đường về .
Xin anh đấy !
Thời gian đâu đợi nửa
Tình chúng mình
hóa kiếp đã già nua
Thì anh ơi !
Hãy yêu như có thể
Hạnh phúc thật đầy
Như ngỡ mình say
Ngày Xưa Tím.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/13F8A927B0844EE8AD7FAB926A7E0601.jpg[/image]
Qua nhà Ngày xưa tím chơi bắt gặp lại cảm xúc của mình cách đây không lâu. Hoahn xin được chia xẻ cùng bạn. Chúng ta có nhiều điểm đồng cảm đến lạ. Hoahn hay chơi ở Thivien mời bạn qua đó thăm Hoahn nha:
http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?ID=840&Page=3 Xin anh đấy
Xin anh đấy!
Đừng gieo xao xuyến
Rắc tơ vương
Bẫy vướng tình si
Tim loạn nhịp
Nồng nàn đến thế
Ở nơi đâu hai ta có thể
Thả hồn mình lên chín tầng mây?
Đừng nhìn em!
Đừng ngơ ngẩn ngất ngây!
Ôm bóng em nhấn chìm sâu nơi đáy
Lạc lối về
Em cứ ngỡ mình say!!!
Sóng cuộn dâng
Cuốn trào cơn lốc xoáy
Phép nhiệm mầu chùm hoa môi đưa đẩy
Hạnh phúc tràn khi ấy phút thăng hoa
Dừng lại đi!
Khi ta chỉ là ta
Khi sóng tình chưa nhấn chìm hai đứa
Trái tim kia còn chưa kịp bốc lửa
Xin anh đấy!
Đừng cháy nữa được không?
Hoahn (L.A) 17/09/08
Lời thơ viết chưa trọn ý ! Lời thơ viết chưa trọn ý Câu họa đối đáp thân tình Xa lạ sẽ thành tri kỷ Lời thơ như cứ thầm thì.. Làm sao diễn trọn được ý Con tim rơi lệ bởi vì Bao năm dại khờ mộng ảo Đợi chờ một bóng người đi Lời thơ viết cho người hiểu Mõi mòn một bóng liêu xiêu Quay quắt niềm đau vụn vỡ Yêu người tim đến khẳng khiu Lời thơ viết chưa tròn ý Làm sao tròn vo hỡi người Đành thôi...cho đời tùy hỷ Chút cạn lòng kẻ hay mơ Ngày Xưa Tím Cảm ơn hoahn...bài thơ đó mình cũng cùng cảm xúc với 1 bạn thơ đó.... Rất vui khi hoahn ghé vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 23:10:14 bởi Ngày Xưa Tím >
TA...!!! Ta cười che nỗi sầu giọt lệ Vui cho đời khỏa lấp niềm riêng Dấu thời gian đi về lặng lẽ Nhốt cõi lòng tìm mảnh bình yên Ta buâng khuâng một mình nỗi đợi Dấu niềm riêng vào mắt môi cười Và lặng lẽ chỡ buồn xa vợi Gánh thời gian nỗi nhớ đến người Ta chìm nổi để hồn mê muội Một đời người được mấy lần yêu Sao chênh vênh góc đời đang bước Chợt nhớ ra đam mê đã già Ngày Xưa Tím.. Cảm ơn Thụy Du nhiều nhé...Mình cũng chúc TD nhiều niềm vui...hạnh phúc.... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/E3FD5B8FE5AE45CF8011ED0CF6986A58.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 22:57:30 bởi Ngày Xưa Tím >
Trích đoạn: Ngày Xưa Tím
TA...!!!
Ta cười che nỗi sầu giọt lệ
Vui cho đời khỏa lấp niềm riêng
Dấu thời gian đi về lặng lẽ
Nhốt cõi lòng tìm mảnh bình yên
Ta buâng khuâng một mình nỗi đợi
Dấu niềm riêng vào mắt môi cười
Và lặng lẽ chỡ buồn xa vợi
Gánh thời gian nổi nhớ đến người
Ta chìm nổi để hồn mê muội
Một đời người được mấy lần yêu
Sao chênh vênh góc đời đang bước
Chợt nhớ ra đam mê đã già
Ngày Xưa Tím..
Cảm ơn Thụy Du nhiều nhé...Mình cũng chúc TD nhiều niềm vui...hạnh phúc....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/E3FD5B8FE5AE45CF8011ED0CF6986A58.gif[/image]
MẢNH ĐỜI CÒN LẠI
Ta cất cho ta một mảnh đời
Ba chìm bảy nổi hỡi người ơi
Lời ru năm tháng nhoà mắt lệ
Đưa tiễn tình ai tận chân trời
Chân trời màu tím thẩm hồn tôi
Cho thuở xanh xao một góc đời
Nhắm mắt đưa hồn vào quên lãng
Để rồi tôi khóc một mình thôi
Ru người và tôi cũng ru tôi
Đã quá xa xôi một tình người
Dĩ vãng qua rồi xin chôn chặt
Vào nỗi lặng thầm phận nổi trôi
thuỵ du
NHƯỜNG..!!!
Đời dài ngắn, đều cũng ra ma cả
Người trước tôi sau...cũng thể mà đi
Có ai chẳng thác...trách chi nghiệt ngã
Thế sao bận lòng hờn oán sân si
Gây giông bão, thác cũng vài ba thước đất
Tám miếng thưa... thành dáng cổ quan tài
Hư danh đang giữ sẽ còn hay mất
Ấy thế mà...so tính rồi phân vân
Thắng - thua được mất mòn nhân nghĩa
Gây cảnh oan khiên...phải đọa đầy
Duyên với nghiệp đã vay thì phải trả
Thoát được không? cuộc sống mai này
Ừh thôi ! xin làm người nhường chỗ
Hơn hay thua...người chọn nhé đi người
Chẳng so đo toan tính...đời mộng ảo
Chuỗi đời còn... mang kết nối nụ cười
Ngày Xưa Tím
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 22:56:34 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/86629330565E4A2BBB5510BEABF60F72.jpg[/image] Trốn - Đuổi...
Trốn tình tình theo,nhớ anh anh đuổi Em yêu anh và người lại yêu em Nợ vay bởi vô tình sao trả được Vòng lẩn quẩn sao lắm kẻ lấm lem Em mơ ước tim mình chia ngăn nửa Chứa thêm người đã khốn khổ yêu em Biết làm sao mẹ cho con tim thủy Máu của em chung thủy tím bầm đen Trách cao xanh bày chi ta nghiệp nợ Một vòng tròn rượt đuổi đã tàn hơi Thôi anh ạ !nơi góc đời một chỗ Là mộ phần đợi em lúc rụng rơi Ngày tháng cuối dẫu yêu anh tim vỡ đó cũng là lựa chọn bởi nghiệp duyên Em cam chịu dốc đời em lạc lối Chỉ mong anh nụ cười vẫn còn nguyên Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 23:02:04 bởi Ngày Xưa Tím >
Em & Anh.... !!! Em và anh là 2 kẻ nợ nhau Nên nghiệt oan lầm lũi theo chung bước Đâu có gì lạ ? đều là duyên nghiệp Tình chúng mình phải chen lẫn niềm đau Em và anh rồi cũng phải xa nhau Đời dâu bể ..có chi mà đau khổ Hãy hả hê …âu cũng là mạng số “Nợ kiếp “ bao đời em lỡ trót vay Em và anh như thế …biết đâu?hay ! Thà chỉ mỗi riêng mình em thao thức Còn hơn 2 ta phải cùng ray rức Cho nụ cười khe khẽ tiếng thở dài Em và anh …em là kẻ ra đi Bởi sợi tình ta... đã là hệ lụy Nên sợi chỉ hồng? có chăng mộng mị? Em xa nhé! trả nhau mối tình si Ngày Xưa Tím [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/68B0C1DA50774A959A7777640028A102.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: