NGÀY XƯA ...TÍM ...!
HẢO HUYỀN ..!!!
Em tự tin mình sẽ làm được
Tự huyễn mình là sẽ có anh
Sẽ bên anh đi hết cuộc đời
Và mỉm cười niềm tin lai láng
Nhưng em đây không lần làm được
Chưa có anh đã mất anh rồi
Em lặng lẽ gói mình đơn lẻ
Trở về nỗi đơn côi riêng em.
Không có thật sẽ là không thật
Xin tạm biệt niềm tin lai láng
Không phải niềm tin nào cũng đạt
Chịu thôi,em đánh đổi cho mình .
Ngày Xưa Tím.sg.22/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 07:35:50 bởi Ngày Xưa Tím >
TỎ TƯỜNG …!!!
Nhớ anh thật khó hiểu
Chẳng biết tỏ cùng ai
Anh như là xa vắng
Em hững hờ vương mang
Nhớ ơi đi theo gió
Mang nhắn gởi tới anh
Em đang lòng khắc khoải
Sởi ấm em đời buồn
Nhớ êm đềm dịu ngọt
Chở tình em trao anh
Đậu ở đấy niềm tin
Mong chờ cùng bay bổng
Thật khó hiểu anh ơi
Cũng chợt nhớ chợt quên
Nên chỉ tòan xa vắng
Mình em nhiều ước mơ
Nổi nhớ dài và rộng
Phẳng lặng rồi hờn ghen
Chỉ có em là thật
Sống chết với lời thơ
Anh xem em là bạn
Thì cứ gió nhẹ vương
Còn nếu tim nghĩ khác
Hãy là bão ,nồng nàn …
Và hãy là như thế
Yêu nhau thật nồng nàn
Không dễ gì xa cắt
Bởi tình này đeo mang .
Ngày Xưa Tím.sg.22/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 07:41:24 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/F0250EA95B8B4F6BBA7B25660AC1858D.JPG[/image] THƠ THẨN … Cuộc đời quá nửa tuổi ba ba Trót đa đoan chỉ chuốc khổ lấy sầu Tình vì tình quá đầy khổ lụy Dấu yêu ơi ,em trao người thầm lặng . Để đêm về đếm buồn canh vắng Xót xa phận mình bởi quá đa đoan Sợi dây tình em trói còn non Tình anh đó vẫn còn nhiều xa vắng Và đêm nghe lòng mình trăn trở Ứớc chi mình là dòng chữ vô tri Viết thành thơ để mà nhắn gởi Nổi niềm em mang xin người có thấu? Và lúc buồn em đi trốn biệt Bỏ lời thơ ,bỏ nỗi nhớ thương anh Hòa vào mình niềm vui lượm lặt Để đêm về ,bớt thơ thẩn niềm riêng . Ngày Xưa Tím _CTT.pt.25/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:07:21 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/A6743684545E492F96F495DD2E081C09.JPG[/image] GẶP NHAU ..@! Ta gặp nhau ở giữa cuộc đời Đã muộn màng hay mới bất đầu thôi Ngày tháng trôi nổi sầu đáy mắt Sao băn khoăn lo lắng để nhau buồn . Ta gặp nhau tính quá trăm ngày Nếu yêu thương tình đã đầy trong đáy Nhưng ngôn ngữ tình còn xa lạ Để em buồn đêm vò võ nhớ thương Ta gặp nhau giữa đời bề bộn Mong bình yên như tình em trao đó Vẫn thiết tha dù hai hướng đời Mong chúc anh đời này vui thế mãi . Ngày Xưa Tím .sg.24/02/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:12:52 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/25859A81125A4663AEBB24FCB8D331E2.JPG[/image]
Có những chuyện...! Chuyện của anh của em Chẳng thà đừng nên nói Bởi nếu mà có nói Chỉ dối lòng mà thôi Có những chuyện không nói Chẳng bao giờ nên hỏi Vì biết câu trả lời Anh có trả lời đâu ? Có những chuyện muốn quên Hiện về từng hơi thở Có những chuyện muốn ghét Nhưng không nỡ nên thôi Có những chuyện lặng yên Ai bảo lòng nỗi sóng Để cho đêm trăn trở Những đọa đầy bóng anh . Ngày xưa tím .sg/26/02/2008 Đối đáp tí nhen ...vui nhé...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 23:51:30 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/14FDEBDA206D473EAF2AAFCBB90A94CB.GIF[/image]
Một tí thôi....!!!
Một tí thôi …
chẳng mà sao là đủ
Một tí thôi …
sao đủ thành nổi nhớ
Một tí thương
sẽ trộn đầy thương nhớ
Một tí nồng
sẽ nồng thắm hương yêu
Một tí tình
sẽ là tình trọn vẹn
Một tí thôi
đã là cả cuộc đời
Một tí mà
là hiện hữu cho nhau
Một tí mà
cả đời tim quặn thắt
Một tí mà
cả đời giận ghét nhau....
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:21:43 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/1D2C6503D4F44617B23D2F7F52A790DF.JPG[/image]
LẠNH LÙNG..
Lạnh lùng
cũng bởi người dưng
Hững hờ
thế cũng là hay
Tơ tưởng
thương nhớ bao nhiêu
Cay đắng
tình tôi hỡi người
Tả tơi
cũng bởi tình em gieo trồng
Tình em
bỗng hóa hư không
Nên không
nhìn thấy tấm lòng của em
Thôi kệ
như thể
người dưng
Lạnh lùng
như bởi chưa từng
gặp nhau ..
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 01:25:42 bởi Ngày Xưa Tím >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 17:12:16 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/BBE6646B3C8947C4A521D5900C678E64.JPG[/image]
MƯA...
Đêm nay mưa đầu mùa vội vã
Rớt trúng em chạm khẽ
Đưa tay em hứng vội
Rơi vào lòng bàn tay .
Mưa đầu mùa em dạo bước
Gịot mưa nhè nhẹ rơi
Cứ mưa mãi rớt rơi
Em lang thang dưới mưa đời
Đêm hôm qua em còn thổn thức
Mong cơn mưa trôi bớt nỗi sầu
Và đêm nay mưa đã đến
Mưa thật nhiều ,em phải lanh quanh
Mưa mau tạnh như mưa đến vội
Bỏ mặc em khắc khỏai đơn côi
Mưa tạnh rồi sao em vẫn lạnh
Bởi bên em không có anh vỗ về .
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 17:54:22 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/332D1A7C64654DE58EF9717355DE465D.JPG[/image]
Chật hẹp...!
Chật hẹp đến độ
Mười năm xa nhau
Chưa một lần gặp
Chật hẹp đến thế
Mười năm nỗi buồn
Vẫn không rơi rụng
Chật hẹp đến cùng
Qúa nhiều toan tính
Sững sốt chi nhau
Chật hẹp đến nỗi
Lạc mất đời nhau
Sau ngày hôm ấy
Chật hẹp sau cùng
Không còn đủ sức
Nhớ nhau ,đợi nhau …
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 18:23:44 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/4BB0E5B5D84144AA809902B9B605427F.JPG[/image]
YẾU...!
Yêu ! Cứ biết là yêu Yêu đâu cần nói Chỉ nhìn vào mắt Ngẩn ngơ cuộc tình Rồi đem thương nhớ Trở hoài năm canh Yêu ! Cứ biết là yêu Không cần cớ sự Yêu để rồi đau Đêm về lặng lẽ Nỗi nhớ chòng chành Dịu dàng khờ khạo... Ngày Xưa Tím_CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 17:35:46 bởi Ngày Xưa Tím >
TÌM NHAU...!
Gọi nhau chiều nay thứ bảy
Tìm nhau sưởi ấm tâm hồn
Gọi nhau chiều nay bước vội
Bỏ quên năm tháng nỗi buồn
Tìm nhau dòng đời lặng lẽ
Gọi nhau khúc hát đêm buồn
Tìm nhau ru lời khe khẽ
Thời gian va chạm nỗi đau
Tìm nhau cuộc đời bề bộn
Buồn vui hãy cố cho người
Cho nhau cả đời hạt bụi
Vay mượn vắt cạn tim yêu
Tìm nhau gặp rồi xa mãi
Ê chề giấc ngủ ngổn ngang
Tìm nhau gọp nhặt kỷ niệm
Tình em đời bước lãng du …
Ngày Xưa Tím.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 17:06:05 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/F5A2E195611245839801B7DC6BDDC18B.JPG[/image]
LẶNG LẼ...!
Anh đến anh đi lặng lẽ
Tại em hay bởi tại anh đó mà
Không phải anh ,không phải em ?
Tại vì lặng lẽ nên cần có nhau .
Nhớ thương chi mà lặng lẽ
Mình em thao thức co ro nỗi sầu
Tại vì vướng nợ đa đoan
Cho nên em muốn yêu thương nửa lần
Cuộc tình buồn ,lặng lẽ quên
Nhưng có được không thương yêu đã vào
Đã bảo không được như thế?
Con tim dại khờ ,vẩn mãi ngu ngơ
Lặng lẽ xa ,xa anh mãi
Trái tim đọa đày xin thêm lần thủng
Lặng lẽ khóc cho cuộc tình
Lặng lẽ đêm về mình em nỗi cô liêu .
Ngày Xưa Tím .CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 16:50:50 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/D2FE35A85DCD401C82B2DE121AEBECC0.JPG[/image]
MUỐN HỎI ANH...???
Em muốn hỏi anh câu vừa đã nói
Câu hỏi này anh có đắn đo không ?
Trong tim anh có cho là phi lý
Có nghĩ em thật thà đến ngu ngơ
Em muốn hỏi ta là gì nhau nhỉ?
Sao hiểu lầm không tin tưởng về nhau
Sao lòng người cứ nghi ngờ nông nỗi
Bỏ mặc em buồn với nỗi tổn thương
Em muốn hỏi sao đời chỉ nghi ngờ
Không một chút chất chứa nỗi thật thà
Con tim người chỉ có mầm dối trá
Thì anh ơi cuộc đời có chi vui
Em muốn hỏi nhưng thôi rồi không hỏi
Có được gì khi được tiếng trả lời
Và có hỏi hay không đều vô nghĩa
Chuyện qua rồi ,xin hãy lãng quên đi .
Ngày Xưa Tím _CTT
(Kỷ niệm buồn đêm sn.vntq.09/03/2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2008 17:00:25 bởi Ngày Xưa Tím >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47054/B2797149C1B449EFAE5189EF0C2E79B8.JPG[/image]
ĐƯA NHAU VÀO MỘNG...!
Anh ơi hãy nắm tay em Cùng em vào nhé ,mộng mơ đêm này Ươm dòng thương nhớ anh ơi Ta gieo nỗi nhớ ,đêm tình ái ân . Theo em nhé ,bước vào mộng Đưa đêm tình ái cùng lên thiên đường Cho nhau phút giây ân ái Giấc mộng đang nồng ,giấc mộng mơ say Gởi anh một chút tình em Sáng mai tỉnh giấc ,lệ tuôn đôi dòng Tình ta như giấc mộng qua Đêm trôi dĩ vãng ,mộng ơi vỡ rồi . Ngày Xưa Tím ._CTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2008 01:35:48 bởi Ngày Xưa Tím >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: