Mong một lần gặp lại

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 59 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Mong một lần gặp lại - 13.11.2004 00:39:18
Thời gian thật nhanh, gặp gỡ với chia xa sao cũng chỉ có một lằn ranh bé nhỏ vậy, để vừa way mắt đã mất cả bóng hình nhau,chưa kịp nói lời chào cũng chẳng kịp chia tay,còn những nhớ mong bỏ ngõ trong lòng chưa ai bày tỏ cùng ai, những vần thơ bây giờ lẻ loi, anh bây giờ ra sao, biết người đó chỉ cần cái lick là có thể liên lạc rồi nhưng em đã ko làm vậy, mặc tất cả thôi anh ạ....để ngày mai nếu có duyên thì mình lại họp nhau vậy...anh nhé.....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2004 00:42:06 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mong một lần gặp lại - 26.11.2004 13:55:21
Một dấu chấm
Như chiếc lá cuối thu đang rơi rụng, như hạt các bị bỏ quên trên biển lạnh giá của những ngày Đông....Tôi đang lắng nghe những dấu chấm của cuộc đời lạnh giá.. và dấu chấm cuối cùng...Ta đã mất nhau..phải chăng ngày ấy đừng xa nhau thì dấu chấm sẽ không còn tồn tại....
Biết đâu trong một thoáng cuộc đời ta lại vô tình "lick" Và ta lại gặp nhau. Tất cả những cái đó điều là định mệnh...phải không em....
Thankgiving buồn
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 26.11.2004 23:54:29
Những đợt gió mùa đông đang ùa về rồi anh ạ.............lại sắp có tuyết rơi..nhưng chỗ em ko có tuyết hì tiếc thiệt...chẳng được có cảm giác ngồi bên lò sưởi nhìn tuyết rơi...hong biết nó có cảm giác như thế nào anh nhỉ..........một dấu chấm là kết thúc cho một câu viết rồi...còn gì mà có thể viết lại nữa hả anh....cố xóa và viết lại chắc gì đã đẹp hơn câu viết cũ hay là chỉ tội tờ giấy nhỏ..tả tơi..........chẳng biết vì sao chúng ta xa nhau nhưng dù thế nào thì ngày tháng cũng đã wa chỉ mong anh được nhiều hạnh phúc và sẽ gặp được một cô gái nào đó....hạnh phúc hơn em.....định mệnh đã đặt bày có thể thay đổi được.....hay ko......

Ngày mùa đông --bắt đầu..........


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mong một lần gặp lại - 27.11.2004 05:13:39
Ta ngồi đây nhìn bầu trời giá buốt, đang lạnh dần từ đáy con tim...thời gian ơi tình yêu là gì nhỉ?....Ngày xưa khi hai ta dìu nhau trên bãi biển cũng vào mùa đông buốt giá, như những dấu chân tình yêu trải dài trên cát đem tình ta về với biễn bao la..... Hạt cát kia mi đã chứng kiến bao mối tình trôi qua...buồn..thương..hay hạnh phúc trong cuộc sống...
Giờ đây trong cô đơn vắng lặng ta ngồi nghe ảo mộng từ quá khứ hiện về... Không ! Cuộc tình kia như vừa mới hôm qua...
Cái ngày hôm qua đã gần mười năm rồi..Phải chăng em đã rời xa anh.
Ở nơi đây không có tuyết nhưng cái lạnh mùa đông cũng làm những cành cây trụi lá như mảnh tình đã vuột mất với thời gian....
Tình yêu vẫn trên cánh thời gian phải không em..............


Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

vienxu
  • Số bài : 254
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.11.2004
  • Nơi: Thiên Đường Tình Ái
RE: Mong một lần gặp lại - 27.11.2004 19:39:55
Anh vẫn nghe lời em vang vọng từ quá khứ...Từ âm vang trong lòng đất lạnh.... Cành hoa Thạch Thảo cũng vừa trụi lá, nhưng màu tím kia vẫn tồn tại trong anh..
Một giọt nước mắt đã trào dâng lên khoé mắt... không!.. đó không phải là giọt nước mắt mà là từng giọt máu đang rơi vào tận cùng sâu thẳm của trái tim...
Buổi sáng hôm nào chúng ta cùng dìu nhau trên con đường trải lá vàng của ngày cuối thu..Buổi chiều nào hai đứa cùng nhau khắc tên lên thân cây kỷ niệm..và cũng hôm nào đã trao nhau nụ hôn choáng ngợp trong tình yêu..
Em còn nhớ chăng!
Không!!!... Em đã quên rồi..em đã quên thật rồi; Những mặn nồng ta đã cho nhau. Em đã bỏ anh đi về miền miên viễn, em đã bước vào thế giới muôn màu đầy ảo mộng...Em thật xấu đã không cho anh được cùng em đi về miền bất biến...
Giờ đây chỉ còn lại mình anh trong nỗi cô đơn của giá lạnh mùa đông, với những chiếc lá cong queo trên cành đang chết dần như màn đêm vô tận.....
Lại một ngày mùa đông xa em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2004 19:42:26 bởi vienxu >
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 14.12.2004 04:07:26
Giữa cái giá đông những hàng cây xơ xác -gục mình.....những chiếc lá buông mình bay hoang dã...như trái tim mình cũng đã trót....vỡ --rơi.....con đường này vẫn đi về mỗi ngày...sao bây giờ thấy nó bỗng khác lạ hẳn.....nó đang chờ sự thay đổi của thời gian , đông đi xuân sẽ tới sẽ mang lại những cái mầm xanh khác thay cho những chiếc lá vàng.....còn mình.....có hay ko những thay đổi bất ngờ của chính cái ko thể nào thay đổi được.....đừng bảo rằng em đã quên anh....mùa thu đi mùa thu còn trở lại....biết đâu trong muôn ngàn bận rộn em cũng quên nhưng khi chỉ có em với mình.....thì anh lại là người mà em nhớ nhugn nhiều nhất.....như chiều nay --anh ạ........tình phong muôn thuở !


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 13.01.2007 15:27:19
Lại một ngày nữa một ngày duy nhất mỗi năm một lần, cái ngày mong đợi với ước mong của hai kẻ yêu nhau mà phải chịu hình phạt xa nhau chân trời góc biển , gặp nhau để rồi lại xa nhau nữa , mà sao họ vẫn yêu nhau thế vẫn đúng hẹn , vẫn mong chờ ngày này để gặp nhau , ngàn năm không đổi , khoảng cách không gian , thời gian đều không có nghĩa lý gì hết cả . Hỡi ai người " Ngưu Lang Chức Nữ" tôi yêu mến và hâm mộ hai người lắm lắm .
Giờ đây ngồi dưới trần gian này , ngửa mặt lên cao ngóng tìm khắp mọi nơi trên trời để mong được thấy những nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của hai người mà sao tìm hoài không thấy . Phải chăng hai người biết Hạnh Phúc là một điều xa xỉ nó có thể làm cho người ta ghen tị và đớn đau , hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của hai người so với những người khác không biết hơn kém bao nhiêu , nhưng chắc một điều ngắn ngủi hơn những kẻ khác rất nhiều , nhưng còn những kẻ như tôi thì hai người còn hạnh phúc hơn nhiều lắm . Mỗi năm hai người vẫn còn được gặp nhau không hề thay đổi dù ngắn ngủi nhưng tình yêu và hạnh phúc là vĩnh cửu . Không như tôi xa người ấy và vĩnh viễn mất nhau rồi , không còn được nhìn thấy nhau , không được một lần nghe Anh hát , không một lần được ngắm lại ánh mắt xưa , không thấy lại nụ cười rạng ngời vui sướng . Không còn gì nữa hết , tất cả chỉ như một đêm tối trời đầy mây, không trăng, không sao cứ mịt mờ tăm tối .

(Cho một ngày "Nguư lang chức nữ" xa,,....)
 
Aug 23 2003, 06:55 PM


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 23.03.2007 23:51:55
Cảm ơn Ka đã chia sẽ với em nha. chúc Ka vui và nhiều sức khoẻ !

Mười năm,..cái vòng xoay này chẳng biết nên nói là dài hay ngắn với chúng ta anh nhỉ,....những tuởng chẳng còn gặp lại nhau, tưởng chúng ta sẽ ko có nổi nhớ nào...vậy mà...vô tình hay duyên chưa tận?!
Anh trông chững chạc hơn ngày xưa rất nhiều,,..bây giờ những câu nói bông đùa hầu như anh rành chúng hơn cả em..Đời có làm anh khác đi nhiều,.... Ngáo à....

"Buổi chiều bưu điện

Đặt ngón tay lên môi
Anh gửi hôn cho gió
Em chỉ biết ngồi đó
Nhìn người xa xưa thôi

Anh nắm tay cái coi
Mai này anh đi rồi!
Ừ! Về chốn xa xôi
Nhớ giữ gìn sức khoẻ

Mình nhìn nhau khe khẽ
Mình cùng quay lưng đi
Phía sau chiều rơi nhẹ
Hoàng hôn tới nhu mì

Tạm biệt nhé người xưa
Cố vui mà sống nữa
Nhân duyên đà khép cửa
Đã quên nhau được chưa?!?
 
 
***

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/DC45C9D90FBD49BBB247E7C04B3C95F7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 00:26:46 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 30.03.2007 17:27:49
"Nếu có tin tức gì về anh thì nhớ đốt cho anh vài cành hoa tím nhé bé"
 
Người anh trai nói một câu như trối với nhỏ...nó buồn nguyên cả buổi trưa, vốn buồn lại chất thêm buồn, cả đối nội lẫn đối ngoại,..cuộc sống chán phèo, nhỏ biết cái tật buông xuôi của mình ko phải là tốt nhưng lười thay đổi, khuyết điểm quá lớn của nhỏ là chẳng bao giờ kiên trì...nói 1 cách nôm na là bất cần...biết anh vào những ngày mùa đông, những con chữ ẩn nét đau thương...phát hiện anh cũng bất cần như nhỏ nhưng anh ko yếu đuối như nhỏ...nhỏ phát hiện hầu như ai yêu thơ cũng thích trăng và rượu...trà và quỳnh hoa...nhưng mỗi trái tim có một nhịp đập khác nhau, có người chỉ biết sống vì bản thân mình và cũng có người thì sống hết cho mọi người....hình như có ai đó nói nó đa đoan nên rước khổ sầu..hì chẳng biết ngày mai rồi ra sao nhưng nhỏ vẫn nguyện cầu cho anh được nhiều sức khỏe...và nếu có ra đi hãy ra đi từ mảnh đất quê mình, anh nhé!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/C9BC085DF7A0436587C9A54FBDE2D02B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 17:29:48 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 07.04.2007 02:26:25


Bên dòng thuỷ nguyệt
 
Em ngồi đối diện với vầng trăng
Con đường xa hút lắm khó khăn
Bên gốc đa sầu em đếm nhặt
Từng cánh hoa đời...dưới ánh trăng
 
Bao la biển nước tình em đó
Đã trải hết lòng cho tha nhân
Buồn vui cất giữ trong tim nhỏ
Định hết vào thi tự duyên phần
 

Hình của ka đẹp quá hà hihi cảm ơn ka nhiều nha...mấy tấm trong kia nữa á hihi Chúc ka vui và nhiều sức khoẻ..Cuối tuần thật vui nha.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 07.04.2007 03:38:46
Ui nắng quê hương làm tóc ông cháy hết rồi,....dang nắng nhiều lắm hả? Đó là câu nói đầu tiên khi gặp lại hắn sau những mười năm hơn..Hắn nhuộm tóc màu nắng,.như hiểu ngay nhỏ muốn xiên xói mình Quang cười to sảng khoái rồi nói:" Lúc này khác quá ta...xinh ra hén."
Ông cũng vậy mà....ra vẻ Mỹ...tho rồi. (nhỏ cười, Quang cũng cười theo) 
Ừ, không những tóc đỏ mà lòng cũng đỏ hết rồi,..
Sao vậy? Đỏ như ly bia này không? (Nhỏ lại cười)
Đỏ hơn ấy chứ, vì tiếc....(Quang nhìn cô chăm chú)
Tiếc gì?
Tiếc là không cưới được người ta.
Hihi nhảm gì vậy ông, sỉn rồi hả,..còn uống tiếp được không? (Hỏi vậy nhưng nhỏ biết hắn chẳng say sỉn gì,..vì hầu như chỉ nhỏ uống còn hắn chỉ nhấm môi rồi để xuống)
Hỏi qua loa công việc thế nào,gia đình ra sao...hắn cũng yên ổn hết rồi mình cũng mừng...
Cụng qua cụng lại thì cũng hết giờ, tiệc tàn....Chia tay bùi ngùi...chẳng hẹn được lần sau..Nhỏ gửi lời chúc hạnh phúc hắn cười vang sảng khoái rồi đi hẳn 1 đường....Nhỏ chầm chậm tản bộ về trên con đường, lá mùa thu rơi đầy trên vai....gió len qua tóc phất phới....cảm giác ngà ngà buồn vô cùng tận,... nhỏ nghĩ về con đường hoa trắng, phía cuối trời nhóc của nhỏ cũng có một mái ấm,...và nhỏ....lang thang trên những con đường!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2007 03:40:55 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 18.08.2007 00:59:40
Mong một lần gặp lại
 
 
Có lần nào..ta sẽ gặp nhau không?!
Hỡi người tình chỉ có trong ảo mộng
Anh bên kia quá xa đêm lạc lõng
Em bên này ước vọng...để được chi?!
 
Đâu còn gì mà mơ nữa vu qui,
Thế nên thôi cứ mặc đi tất cả
Cứ vui đi đâu cần nghĩ quá xa
Khi quanh ta là một trời vực thẳm
 
Chẳng thể nào dìu nhau qua vạn dặm
Thì nơi này độc ẩm thế cũng vui
Cạn chén cay nhìn về hướng xa xôi
Mong một lần giữa đời chạm mặt...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 16.09.2007 22:32:38
Một mùa thu nữa lại về..

Rồi mùa thu cũng về
Trên cành cây tán lá
Người sao còn xa quá
Chưa về kịp gió thu

Dấu nổi đau hiền từ
Ta chờ người mỗi bữa
Chén cay đầy rồi dở
Cạn bao bận mình ta

Đêm nhìn ánh trăng ngà
Mơ dáng người tinh tú
Nhấp môi nồng men tửu
Càng thấm thía đơn côi

Nếu người đã quên rồi
Nhớ nói ta một tiếng
Cất nhanh bao quyến luyến
Quên người...chăc.. mau thôi..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2007 22:35:28 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 17.10.2007 00:31:34
Mảng vô tự trình
 
 
Trăng về đứng giữa tần ngần
Câu thơ còn đó tình nhân dấu mình
Lối thơ một đoạn hành trình
Gác buồn ta dỗ giấc tình ngủ yên,
Cuội lười ngồi ngắm vô biên
Ta lười nên bỏ quên miền ngao du
Thơ đau nửa nhịp khôn từ
Lời người cô phụ, đêm trừ tịch qua....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 07:02:34 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 26.11.2007 14:49:38

Biết đến bao giờ...ta gặp nhau

 
 
Biết đến bao giờ...ta gặp nhau
Có thể là mấy chục năm sau,
Cũng có thể là mai thôi đấy,
Đời....ai biết trước phải không nào...
 
Mong thì mong vậy chứ làm sao,
Còn gặp hay không....có núng nao ?!,
Chẳng ai đổi được vòng định mệnh,
Đêm nghe tuyết đổ...rơi...rì rào..
 
Biết đến bao giờ...ta gặp nhau....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2007 15:02:43 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 17.01.2008 22:35:47
Gặp gỡ và chia xa có thể là đã được thiên địa định sẳn....khi còn bên nhau hãy trân trọng nâng niu những gì mình đang có.......tâm niệm nhé....ta sẽ giữ cho xung wanh ta luôn mang màu hồng...màu hồng của hạnh phúc và màu xanh của hy vọng.........hy vọng cho cuộc đời đừng bao giờ xa nhau để ko fải "mong một lần gặp lại".....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

ánhtrăngtàn
  • Số bài : 165
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2005
RE: Mong một lần gặp lại - 25.06.2008 01:59:39
Hương xưa
 
Trình bày : Long Nhật
 
Sáng tác: Vũ Hoàng
 
Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc
Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được
Em bây giờ như xa một tầm tay
Em bây giờ như xa một tầm tay

Biết nói gì khi tình đã nhạt phai
Tháng mười hai trời còn mưa buồn
Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường
Chẳng có điều gì để trách cứ nhau.

Khi trái tim không cùng suy nghĩ
Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông
Rồi mai này anh sẽ yêu ai.

Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
Để gởi về người con gái yêu anh
Để gởi về người con gái yêu ai...

 
 
Phát họa của thơ 3
 
 
Du dương của nhạc
Tràn lắng của đêm
Ngồi nghe khúc hát
Người như cánh chim,
 
Ngày nào gặp lại,
Cho vơi nhớ thêm,
Cho nhòe hình bóng
Ai vùi nơi tim,
 
Du dương của nhạc
Khản đặc lòng đêm,
Tình yêu ký thác
Một lần yết niêm.
 
Khâu khâu vá vá
Sầu như chiếc kim,
Mà hình như lạ.
Khâu chẳng vẹn nguyên.
 
Du dương của nhạc
Loãng hóa màn đêm,
Bít bưng mảng rát,
Cho lòng bình yên.
 
Ngồi nghe nhạc vu vơ, phát họa vô chừng,, thơ chẳng có sắc thanh. 
Gửi lại lời chào nơi bóng trăng
Ngày mai mệt mỏi những nhọc nhằn
Nán lòng giây phút nơi thềm vắng
Anh tìm đọc nhé lời tình trăng

nhim_con75
  • Số bài : 294
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Mong một lần gặp lại - 14.07.2008 14:56:26
         TÌNH
 
Tình như bóng mây
Thoảng đến rồi bay
Tình chửa đong đầy
Buồn vắt đầy tay.

Tình như gió thoảng
Dạo khắp trời quang
Ôi , tình chểnh mảng
Gieo sầu miên man.

Tình như giọt sương
Mang đến yêu thương
Vỏn vẹn đêm trường
Mai nắng....lệ vương.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 15:10:09 bởi nhim_con75 >
Đối với thế giới này, anh chỉ là một ai đó...
Nhưng với một ai đó, anh lại là cả thế giới này!

Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Mong một lần gặp lại - 09.08.2008 07:50:59
Đường thiên đường 2
 
Nhủ rằng duyên tự thiên ban,
Có mong cũng chỉ là càng mà thôi.
Mùa thu không thiếu lá rơi.
Nhưng mà đã thiếu bóng đôi song hành.
 
Phải chăng sương gió hà thành,
Đã ngăn chặn bước ,thác ghềnh khó qua.
Ta về chẳng trách đa đa,
Nhưng ta tiếc sắc , hương hoa đang mùa.
 
Còn gặp lại để tiễn đưa?!
Hay là chỉ vọng bốn mùa mây bay.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 18.09.2008 07:11:23
Những nốt nhạc không lời.


 
 
Tôi muốn viết cả trăm lời lên giấy,
Để rồi thôi vội vã với ngôn từ,
Khung trời buồn làm sao che đậy
Cương nghị nào cho những cuộc thịnh nư.

Yêu lãng mạn , nhìn đời quen bóng bẫy,
Nên đa đoan từ dạo ấy đến chừ,
Vui tàn rồi thinh âm không trỗi dậy,
Cõi riêng sầu lạnh quá vạt áo thu.

Tôi muốn trải hết hồn mình ra đấy,
Để người về biết một chút suy tư,
Cuối cùng rồi có không thời cũng vậy,
Nốt nhạc không lời ...say đã ngất ngư.

 
17-09-2008 10:53
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 07:15:14 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 20.10.2008 16:11:32
Người cũ về phố xưa 
 
Mai người về thị xã
Có tìm lại ngày xưa,
Sang bằng đường đất đỏ
Mất kỷ niệm đã thừa,
 
Người chắc sẽ tìm ta,
Nhưng thôi xin khất hẹn,
Không còn em áo tím,
Em đã có chồng rồi!

Mai người về thị xã,
Một cuộc tình mồ côi,
Ta sẽ là xa lạ,
Vì em có chồng rồi.
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 31.10.2008 16:36:29
(...........
?????????
!!!!!!!!!!!!!
./../../../.)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 14.03.2009 05:00:43



Chắc tại trái đất hình tròn
 
 
Trái đất tròn sao chia hai hình thể
Bên đen bên trắng rẽ đôi thế người
Phía sáng phía tối đã rồi,
Làm sao sắp lại cho đời cùng nhau,
 
Trái đất tròn sao phải lao đao,
Vì một nỗi chẳng bao giờ ngưng lại
Cho hai phía song hành mê mãi
Cũng có điểm dừng trang trải yêu thương.
 
Trái đất tròn nên cuộn chặt sầu thương
Buồn tiền kiếp nợ nần nhau ngàn kiếp
Trái đất xoay mình bao giờ bắt kịp
Chắc thôi đành...lỗi nhịp...một vòng quay.
 
Trái đất vô hình biết nói sao đây,
Vẫn núi, vẫn mây, vẫn trăng,vẫn  biển
Vẫn gió lãng du...người tình vô kiến.
Tại trái đất tròn.... hay tại vô duyên?!

 
14.3.2009 4:58:12   


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thái Hòa
  • Số bài : 58
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Mong một lần gặp lại - 12.04.2009 01:38:10

Đốt làm chi những tờ thư cũ
Xóa được không kỷ niệm mênh mông
Rồi mai này anh sẽ yêu ai.

Tình yêu ấy nghìn lần không đơn giản
Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
Để gởi về người con gái yêu anh
Để gởi về người con gái yêu ai...

 
 
Lệ trăng!
 
 
Anh có xóa hết từng vùng kỷ niệm
Cũng không thể nào quên hết đâu em
Một ánh mắt làm xoáy một trái tim
Một tình yêu để chìm theo ngày vắng...
 
Người con gái ấy yêu màu hoa trắng
Từ khi nào tự sâu lắng trái tim
Chắc từ khi từ độ vỡ tình êm
Khoác áo hoa em theo người chồng lạ.
 
Xác pháo đỏ vào một ngày mưa hạ
Và bây giờ đã xa quá ngày xưa
Anh biết làm gì khi bóng tối ùn đưa
Đưa anh về nơi bắt đầu nhung nhớ
 
Chỉ để trong tim những điều quá rõ
Một mình đi qua lối ngõ cuộc đời
Nụ cười tươi cũng là ngụy trang thôi
Có những khi dối em, mình hạnh phúc.
 
Sinh nhật anh, buồn trôi đêm sâu hút
Cũng nhoẻn cười tự chúc phúc một câu
Dẫu là gì, cũng xin cảm ơn nhau,
Cho anh được chối mau hình bóng cũ
 
Sinh nhật anh....trăng tàn trôi phố cũ
Trông nhân tình....trộn ngũ sắc vào đêm,
Sinh nhật buồn...một ngọn nến hụt tim
Nên không cháy sáng bừng xua bóng tối
 
Đêm nay dài....cho tình xưa trăn trối...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 12.07.2010 13:28:34
Ướt mi..

Trăng già về vườn cũ
Non nớt một lời chào
Vui buồn đều đã đủ
Đời mà, biết nói sao,

Cong đường cong nhan sắc
Nên thơ cũng bạc màu
Lòng người bao rẻ mắc
Tình nặng nhẹ trước sau

Lắm lem bờ mi nhỏ
Tan hợp ai biết đâu,
Ảnh hình nơi nào đó
Ướt nửa dáng trăng sầu.

Ta làm người nhập cuộc
Lên xe về quá khứ
Tìm lại thời tình tứ
Đi hoài chẳng thấy nhau.

12.07.2010


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: Mong một lần gặp lại - 12.07.2010 22:56:15
Aaaa, Ty cưng chịu dìa rồi hén, phẻ hông dzị ?
 
Băng Nguyệt dìa xóm cũ
Bà con rủ tới xem
Người xưa mắt lèm nhèm
Trông vẫn thèm... cắn cái !
 
Dzui dzẻ hén Ty cưng

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 26.07.2010 13:34:25
Đồ Quỷ đáng ghét.... Kưng phẻ hong..kưng kưng phẻ hihi..dzìa hoài tại hong gặp Quỷ thui...
 
Quỷ muốn cén 1 cái
Nhỡ mà truyền bệnh dại,
Cắn rùi mún cén mãi
Thì biết làm sao ta...
 
Dzạ dzui....kưng hén...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 30.07.2010 19:30:46

Nhỏ chầm chậm tản bộ về trên con đường, lá mùa thu rơi đầy trên vai....gió len qua tóc phất phới....cảm giác ngà ngà buồn vô cùng tận,... nhỏ nghĩ về con đường hoa trắng, phía cuối trời nhóc của nhỏ cũng có một mái ấm,...và nhỏ....lang thang trên những con đường!

 
 
Cô đơn và buồn... đời chỉ vậy thôi sao?
 
Không phải mình ko có tình yêu, không có người yêu. Nhưng có ng là mình yêu, họ cũng yêu mình.. nhưng họ chẳng hiểu mình. Có ng hiểu mình và yêu mình, mình không yêu họ. Rốt cuộc... tự mình giam mình vào nỗi buồn. Cuộc sống có vạn sắc màu đó mới là cuộc sống. Ngày mai, mình đang mong cái j đó ở ngày mai.. hy vọng sẽ dc kết quả như ý ở công việc vào tuần sau.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 06.08.2010 02:19:13
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/74271FCDDB244F858EEF13EC76C2931C.jpg[/image]


Tạm biệt sg thân yêu,

Vậy là lại ...lỡ ...nữa rồi
Lần gặp mặt với những lời muốn trao
Chắc không còn nữa lần sau
Bởi vì duyên phận nào đâu tại mình ,

Đêm dài lộng bóng tâm linh
Lệ rơi nấc nghẹn...lặng thinh dỗ dành,
Tiếng bên kia rõ rành rành
Chúc nhau hạnh phúc .... hà thành đã thôi ,,

Cái gì xưa chắc (đã) phai phôi
Em người đóng cửa tình đôi chúng mình .
Tạm biệt nhé khách đăng trình
Cuộc vui hồ hải ta xin đơn hành .

Tạm biệt...tạm biệt hà thành ...
Thân yêu sẽ giữ hay đành ..để quên ?

06.08.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 02:22:15 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mong một lần gặp lại - 04.09.2010 15:45:27
BÃO TRỜI HAY BÃO LÒNG..


Dòng nước đang lặng phẳng
Trời kéo chi mây đen
Sen hồng đang xinh xắn
Sao thời tiết ghét ghen .

Thuyền đang yên ả gác
Đợi chờ ánh trăng quen
Đêm về giăng sắc bạc
Lên cảnh vật thay đèn

Ai làm hờn vũ trụ
Cho bão cuốn rã bèn
Ai muốn chìm trong lũ..
Say rần rần vị men.

Ta say rồi có phải?
Nên thấy trời ngã nghiêng
Đời mồ côi thảm hại
Oán người hay oán thiên?!

4.9.2010


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 59 bài trong đề mục