Thi ca Nga (thơ dịch)
Võ Thị Kim Loan 27.01.2008 10:52:01 (permalink)
Tôi gặp lại em cả thời xưa bừng sống dậy

Trái tim ngừng đập bỗng hồi sinh

Nhớ thưở vàng son đường xưa in bóng

Nghe trong tim nồng thắm những ân tình

Năm tháng qua đi một mùa thu vội vã

Thời gian cây trúc lá chừng phảng phất hương xuân

Ngồi bên em ta linh cảm một nỗi buồn 

Thế rồi mười năm không gặp lại

Nay nhìn đứng ở trong mưa

Giọng nói tiếng cuời còn đây văng vẳng

Mà trong Ta có lịm tắt bao giờ

Đâu phải giản đơn chỉ là kỷ niệm

Mà cả đời giông bão bỗng bừng lên

Vẫn thấy trong em dáng đời kiều diễm

Và trong Ta muôn thưở một ân tình
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9