Tập làm thơ !
Batata_lilac 13.11.2004 20:52:47 (permalink)
0
Tình cờ

Tình cờ con nước trôi xuôi
Tình cờ mình lại xưng tui - ông - bà
Nhớ hồi mình mới lên ba
Xung phong, xông trận đá gà chọi nhau
Tình cờ tui bị u đầu
Xa trường xa lớp thiệt lâu ông buồn
Qua nhà rủ bắt chuồn chuồn
Cái đầu nó bự mình luồn chỉ qua
Rồi đem treo trước cửa nhà
Từ nay hứa bỏ co chân đá gà
Bây giờ mình lớn quá hà
Tình cờ gặp lại , ha ha ngồi cười.

Tình cờ đôi đứa đôi nơi
Tình cờ mình lại ngỏ lời yêu thương
Dòng thơ đượm chút vấn vương
Đò ngang bến cũ vấn vương tơ hồng
Tình cờ giữ lại nhớ mong
Bâng khuâng tự hỏi phải lòng ai chưa?
Người ơi có nhớ ngày xưa
Chơi trò ca sĩ đò đưa tang tình
Tình cờ mình lại làm thinh
Gặp nhau hổng nói thôi mình nghỉ chơi

Tình cờ trời đất chuyển dời
Ngày kia mình cũng kêu trời buồn thiêu
Phải chăng mình đã biết yêu
Sợi tơ mỏng mảnh thấy phiêu quá chừng
Hôm nay mình cũng ngập ngừng
Còn đâu cười nói tưng bừng hả hê
Tình cờ nhoẻn miệng cười hề
Trăm năm hẹn ước vẹn thề thủy chung
Giật mình tỉnh giấc cái "đùng"
Ơ! ơ ! mình lại lùng bùng nằm mơ.

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9