Chùm Thơ Thất Tình...

Tác giả Bài
shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
Chùm Thơ Thất Tình... - 14.11.2004 02:11:07
0
LÁ THƯ TÌNH CUỐI CÙNG

Nếu cô tin những gì "ấy" nói
Tôi thề cô sẽ chẵng biết tôi
Vì tên tôi đâu là như thế !
Họ Vũ, Tên Vân là ai rồi !

Tôi chỉ mới gặp được cô thôi
Chỉ vỏn vẹn được hai bữa rồi
Bữa đầu là lúc thi đòan ấy
Bữa sau gặp được vô tình thôi !

Mấy tiếng đồn ấy quá đủ rồi !
Đủ làm chết mệt cả lòng tôi
Có ai điên dại như tôi nhỉ
Tự bắt lòng đau để nhớ người!

Đêm đến tôi thầm oán trách tôi
LÀm sao tôi lại thích được người
Quanh người còn có bao kẻ khác
Đâu riêng chỉ có một mình tôi

Trời đã cho tôi gặp được nàng
Lòng nào dám tưởng chốn cao sang
Chỉ xin cho được phút gặp gỡ
Nhưng nàng chẳng đáp tình sang ngang

Để gặp làm chi một buổi đầu
Để rồi e ấp mãi về sau
Thì thôi người cứ yên tâm nhé !
Tôi chẳng bao giờ dám nữa đâu

Tôi sẽ đi đây tôi sẽ quên
Trọn đời làm một kẽ vô duyên
Trọn đời làm một thân cô lữ
Ở mọi đường xa, ở mọi miền !

Tôi biết tình tôi đã lở rồi
Tình tôi đành chỉ thế này thôi
Tình tôi sẽ chẳng ai hiểu hết
Mà chỉ có tôi mới hiểu thôi

Tôi là đứa trẻ ngủ trong nôi
Bừng tỉnh vì nghe mộng vẳng lời
Đất bỗng thêu hoa, tôi bỗng lớn
Mong tìm lứa bạn, sánh duyên đôi

Những tưởng mình tôi riêng góc trời
Riêng góc trời có em và tôi
Trong những trang thơ còn dang dở
Sẽ kết hai ta thành một lời

Thôi rồi ! Lời đã lỡ lời
Mấy bạn lớp em biết thơ tôi
Tôi chẳng dám mơ chốn ấy nữa
Mà chỉ có tôi trốn tình tôi

Tôi biết đâu chỉ có riêng tôi
Là có quyền yêu được thích người
Quanh người còn có bao kẻ khác
Những kẻ si tình giống như tôi

Nếu người chẳng thích tôi làm quen
Thì tôi sẽ cố ép lòng quên
Cái người mà tôi gặp hôm ấy
Chẳng biết khi nào mới dược quên !

Tôi buồn lắm cô có bết không
Biết bao nước mắt nhỏ trong lòng
Tùng giọt, từng giọt rơi âm ỉ
Rơi vào vực thẳm rộng mênh mông

Không ! Cô không bao giờ nghĩ đến
Tình tôi như con thuyền không bến
Tôi để tình chết muôn lần chết
Vì chăng tôi chẳng gặp vận hên

Tôi lắc đầu tôi ...khẽ chúc người
Sẽ tìm hạnh phúc ở muôn nơi
Bên người mà nàng yêu quý ấy
Chân tình tôi chỉ có thế thôi !

SHINNO (VƯƠNG THÁI AN) 5/3/2004




shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 14.11.2004 02:13:07
0
GỬI NGƯỜI EM YÊU

Nghẹn dòng nước mắt viết lời thơ,
Tặng một người quen biết tình cờ
Người đến trong lời thơ tâm sự
Của một người, tôi vẫn thường mơ

Tôi biết cô ấy chỉ yêu anh
Còn tôi chỉ là kẻ lưu manh
Cho nên tôi chẳng bao giờ tới
Một vì sao lạ thắm duyên lành

đời thơ có nghĩa gì ,anh ơi !
chỉ biết mơ mộng với đất trời
Chỉ biết than thân, ngồi trách phận
Trách mình sao chẳng giống anh thôi !

Một trăng không thể hai cuội ngồi
Như nàng chỉ có một mà thôi
Và tôi cũng giống như anh ấy !
Chỉ muốn cho nàng hạnh phúc thôi

Nàng chỉ vui khi ở cùng anh
Cũng như đứa trẻ mãi để dành
Chiếc bánh mẹ cho từ hồi sớm
Nâng niu, yêu quí, mất sao đành

tôi và anh cũng sẽ rất vui
khi được thấy môi nàng mỉm cười
dẫu cho lệ đắng còn tuôn chảy
cầu mong hai người sớm thành đôi !!!

VƯƠNG THÁI AN (SHINNO)


thangkho19862001
  • Số bài : 104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2004
  • Nơi: Nhà tui
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 14.11.2004 02:51:17
0
Gởi nhờ bài thơ con cóc này:
"Chưa yêu em tôi là người ngoại đạo
Yêu em rồi tôi là một giáo dân
Em cầu chúa cho tình mình mãi mãi
Tôi cũng mong và lòng cầu như thế
Để một ngày em cất bước quay lưng
Tôi thầm khóc và lòng này tự nhủ
Chẳng bao giờ tin chúa lần thứ hai."

"Đừng nói rằng tình yêu là mãi mãi
Để một ngày em cất bước ra đi
Lòng hóa đá tâm hồn anh chết ngất
Chỉ vì em cũng chỉ bởi vì em"

"Em mong muốn một mối tình lãng mạn
Anh sẽ là người tình ,Juliette, là em
Em mong có một mối tình nồng cháy
Anh sẽ làm Hamlet của người yêu
Để một ngày em không yêu nữa
Hồn anh chết lòng anh thành gỗ đá
Bao kỷ niệm giờ trôi vào quên lãng
Chỉ còn đây một chút vấn vương buồn"

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 15.11.2004 02:58:07
0

Những chiều mưa buồn không có em
Thành phố đìu hiu bỗng ướt mèm
Bên ngoài mưa ướt trong lòng ướt
Tất cả chìm trong... màn đêm



Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 15.11.2004 19:44:49
0
Em Đã Xa...

Tình ái vương quốc của ta ơi !
Hoàng hậu của ta nay xa rồi .
Ngai vàng đôi ta cùng ngự trị
Chỉ là hoang tưởng phút ấy thôi

Người ta mạnh mẽ biết bao nhiêu
Còn ta sao ủ rũ sớm chiều
Vương quốc của ta trôi lạc mất
Giờ còn lại những lời nói điêu *

Người yêu xa ta cũng phải thôi
Ta đâu mang hạnh phúc cho người
Người hẹn gặp sao ta chẳng dám
Đến gần nữa bước cho người vui

Cuộc đời ta đã quá đỗi buồn buồn
Kể từ khi gặp nhớ em luôn
Giá như ta được làm sông vắng
Chẳng cần đò đưa cũng về nguồn

Nhưng ta vẫn chỉ là ta thôi
Chẳng là sông vắng , chẳng là trời
Làm sao ta nói cho em hiểu
Cuộc tình mình chỉ có thế thôi ./.

shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 15.11.2004 19:46:15
0
HIỂU DÙM LÒNG ANH

Anh không biết nói sao ?
Cho em quay về đây
Anh phải làm thế nào ?
Cho em hiểu tim này .

Mấy ngày sống xa em
Không thư từ gì cả
Dường như em chẳng thèm
Viết cho anh một lá

Lời thơ anh sắp hết
Sắp cạn rồi người ơi !
Đừng im lặng như thế
Đau khồ lắm đời tôi...

Nói với anh một lời
Đừng lặng quá người ơi
Nguồn thơ anh ngóng đợi
Hãy cho anh một lời

Hững hờ làm chi người
Tình anh chỉ thế thôi
Cuộc đời rồi sẽ hết
Thời gian thì vẫn trôi

Lạnh lùng làm chi người
Để đau khổ riêng tôi
Ngẹn ở trong nước mắt
Uất ức không nên lời

Em thử tượng tượng xem
Muốn nói mà chẵng được
Một ngày sống không em
Tình anh như độc dược

Giấy thì vẫn còn trắng
Bút thì vẫn còn mực
Lời thơ thì chẳng có
Anh đành phải ...bất lực

Đầu óc anh quá mệt
Luôn nghĩ đến em thôi
Không yên được thì chết
Đừng như thế người ơi !


langtudatinh
  • Số bài : 13
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2004
  • Nơi: thiên đường
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 19.11.2004 01:30:31
0
thơ hay đấy, nhưng cậu đã thử chưa mà thơ buồn đến vậy

shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 19.11.2004 03:09:36
0
thử rồi langtudatinh ơi !
buồn lắm , buồn bã viết đôi lời
có qua rồi viết mới đến thế
chưa qua...làm sao buồn vậy trời !
Thiên Ngọai Hữu Thiên ,
Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Trị

TanKiem
  • Số bài : 470
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Thanh pho cang
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 19.11.2004 04:00:26
0
Xin chào bạn mới, ghé vào chơi
Đọc thơ Tàn Kiếm có đôi lời
Shinno cớ sao buồn là vậy
Ở trong Thư Quán hãy thảnh thơi!

Khanh Vân
  • Số bài : 15
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2004
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 23.11.2004 05:23:08
0


Trích đoạn: shinno

LÁ THƯ TÌNH CUỐI CÙNG

Nếu cô tin những gì "ấy" nói
Tôi thề cô sẽ chẵng biết tôi
Vì tên tôi đâu là như thế !
Họ Vũ, Tên Vân là ai rồi !

SHINNO (VƯƠNG THÁI AN) 5/3/2004



Họ Vũ tên Vân??... Đọc qua cứ ngỡ là đang nói tới Khanh Vân Vũ này chứ , làm hết hồn.....hihihi






Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 05.12.2004 11:38:58
0
Chào Bạn Mới - Mình chẳng phải là cũ gì lắm. Rất hân hạnh được làm quen. Đề tài :''Chùm Thơ Thất Tình'' của bạn, ôi... thật là sầu khổ - lãng mạn... Mình cũng có vài trái ''Thất Tình'' gởi đến chùm thơ của bạn đây:

‘’Lang thang mộng vẫn phong trần
Đường chênh vênh sỏi bước tan gót giày
Rượu nồng đã cạn chua cay
Tim tình đã lịm trong tay một người'’ !
(Thơ Khổng Dương)
*
Nhưng đành thôi, hỡi Người ơi !
Từ ta đi giữa chốn đời bơ vơ
Bỗng đâu Người hiện bất ngờ
Làm trăng, sao rụng xuống bờ vực sâu.

Tình ta tựa cửa bóng câu
Thoạt nhiên làm kẻ qua cầu đau thương
Hoàng hôn ‘’cỏ úa ‘’ đọng sương
Tự tay đập vỡ mảnh gương soi mình !

[sm=flower2.gif]
NN_DT



shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 01.02.2005 22:59:09
0
Cám ơn bạn về bài thơ "Thất Tình " tuyệt vời này !

MỘT NIỀM ĐAU

Em ơi ! đời thơ có nghĩa gì ?
Khi giờ em đã bỏ anh đi
mai sau em gặp người yêu ấy
em có còn không tiếng chia ly ?

Anh biết anh là người đến sau
vẫn mãi yêu trong một niềm đau
thương người sao lòng không dám nói
chỉ lặng im nghe...nỗi cảm sầu

mây có về đâu, tới những đâu ?
trăng kia về núi có quay đầu ?
thương ai, em viết lời tâm sự
cho anh nghe rõ một niềm đau

bây giờ anh biết phải làm sau ?
trời ơi ! anh phải làm thế nào ?
để cho lòng em quên người ấy
và đưa anh khỏi một niềm đau ...

Shinno
Thiên Ngọai Hữu Thiên ,
Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Trị

shinno
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.08.2004
  • Nơi: STO
RE: Chùm Thơ Thất Tình... - 20.02.2005 00:52:24
0
VẾT THƯƠNG ĐẦU

Một mình anh đón xuân với gió đông
Nhạc gọi xuân mà lạnh ở trong lòng

Phút giao thừa sao căn nhà lặng lẽ
Một mùa tết với lá rơi đầy hè

Tiếng cười vui sao đời đầy hư ảo
Nghe hương gì mà ẩn trong nếp áo
Mùi chia ly - tang tóc của hôm nao

Giờ là quà để đón vui ngày tết
Tôi ngượng cười nghe đời đã thấm mệt

Bao năm nay đợi chờ trong niềm đau
Đón xuân về lại nghe tiếng nhạc sầu

Còn gì nữa, ôi cõi đời hoang liêu
Gương mặt người tôi đã nhìn quá nhiều

Những con người vẫn cùng tôi gặp gỡ
Đã giêt chết biết bao nhiêu niềm mơ

Ơi Sóc Trăng ! Ngươi là nơi ta chôn hận
Đến muôn đời vẫn nhạt nhẽo ái ân !

Đón xuân về trong nỗi buồn thiên thu
Biết bao năm sống trong cảnh ngục tù

Ánh xuân về không đem được nguồn sáng
Chỉ nghe buốt lạnh gió mùa đông sang

Ôi cõi đời trong một tối chán chê
Phút giao thừa sao người không trở về !

Ôi thời gian ! tiếng thời gian trôi...
Ở phương trời đó người buộc niềm vui
Hay vẫn buồn mãi hoài trong đêm tối
Lặng lẽ nghe tiếc...tiếng thời gian trôi

Ơi Sóc Trăng ! Ơi hỡi người con gái
Bờ thời gian chở đầy tình nhạt phai
Ngấm từ từ hòa quyện vào đếm tối
Và ngày mai là ngày của năm mới
Chuyến đò ngang sẽ đưa lòng tôi tới
Một bờ thời gian bến nước xa xôi
Và nơi đó tôi sẽ gặp được Người...

Ơi Sóc Trăng ! chôn hận đến muôn đời
Nghe hai tiếng tưởng chừng quen thuộc quá
Con người kia đã hóa nên xa lạ

Ba Tháng trời không đủ chỉ xe tơ
Chỉ là cây kim trong bóng tối ơ hờ
Đâm vết nứt trong những ngày xuân ấm
Nghe máu chảy... niềm đau trong âm thầm

Và giờ đây vết thương đau thối rữa
Mùa xuân ơi ! Xin người đừng về nữa
Để nguôi dần vết thương đầu năm xưa...

Shinno
Thiên Ngọai Hữu Thiên ,
Cao Nhân Tất Hữu Cao Nhân Trị