Thử làm thơ
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:16:40 (permalink)
0


Gánh nước đêm

Sóng sa sóng sánh
Em gánh nước về
Chiều nhạt triền đê
Chân đều nhịp bước
Trăng rơi đôi nước
Lấp lánh niềm vui
Từng giọt mồ hôi
Khô theo làn gió
Nhà tranh bỏ ngỏ
Hoa đỏ tím vàng
Cỏ xanh mơn man
Ru bàn chân đất...

CCN


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/F5AB4C847C8646FAABDE0EC7A9FDA805.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 21:18:58 bởi Chu Chỉ Nhược >
Attached Image(s)
#1
    Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:22:58 (permalink)
    0
     
     Thử làm thơ
     
    Hôm nay em thử làm thơ
    Tay gieo vần nhớ, tay cầm chữ yêu
    Thả bay theo gió hiu hiu
    Một hồn thơ nhỏ, một chiều lang thang 

     
     

     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/03EA2D35C6FB4984B16D895EE38BF290.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 21:23:59 bởi Chu Chỉ Nhược >
    Attached Image(s)
    #2
      Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:28:01 (permalink)
      0
      Tả cái avatar của mình
       
      Một mình...nặng bước bên đường
      Cùng đôi quang gánh đau thương thế này
      Trời chiều bóng đổ về tây
      Đong đưa đôi thúng đọa đày thân em!



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/8B32CA51E629487CAD125C030E5B03A1.gif[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 21:46:35 bởi Chu Chỉ Nhược >
      Attached Image(s)
      #3
        Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:31:41 (permalink)
        0
        Em gánh đôi thùng trăng mộng mơ
        Em đi lạc bước đến làng thơ
        Em tìm...không biết tìm ai nữa!
        Tiếp tục bước hòai trong cõi mơ...
         
        CCN
         
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/581F57F31CD346A98A8BD8E5DB1688C8.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:34:52 (permalink)
          0



          Trong vườn thơ nam thanh nữ tú
          Một mình em lam lũ khó coi!
          Cồng kềnh quang gánh...ai đời!
          Lại còn thơ thẩn...trời ơi...thiệt tình!


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/DB5C3B45D484418FA9C8285302C44FA9.gif[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 21:36:05 bởi Chu Chỉ Nhược >
          Attached Image(s)
          #5
            Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:37:42 (permalink)
            0
             
            Chiếc nón lá che trời đổ nắng
            Giọt mồ hôi lấm tấm má hồng
            Em đi thơ chữ bềnh bồng
            Một mình một bóng...long đong bước hòai


             


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/0C02CF39519E4E9B816278E2DA4DA443.gif[/image]
            Attached Image(s)
            #6
              Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 21:54:47 (permalink)
              0
              Chiếc nón lá che trời đổ nắng
              Giọt mồ hôi lấm tấm má hồng
              Em đi thơ chữ bềnh bồng
              Một mình một bóng...long đong bước hòai
              CCN
               
              Một câu thơ mệt nhoài năm tháng
              Nét bút buồn ngao ngán vần gieo
              Cạn tình con chữ bống nghèo
              Mắc chi mực lại cheo leo phận mình  
              Ngự hà

               
              Đi qua cây trúc xinh đầu ngõ
              Ngắt bông hoa mới nở trên cành
              Em cài lên mái tóc xanh
              Cho thơm thơm tóc...để dành gặp ai...
              CCN

              Buổi gặp gỡ em hòai mơ mộng
              Chắp cánh em bay bổng trời xanh
              Nhưng mơ với mộng qua nhanh
              Em còn đôi gánh chòng chành đong đưa
              CCN
               
              Trời mùa xuân rơi mưa lất phất
              Gánh cuộc đời em “cất” trên vai
              Đi qua bao nẻo đường dài
              Vượt lên số phận hình hài rong rêu
              CCN 

               
              Tình yêu đến biết yêu là khổ
              Dẫu cuộc đời mưa đổ mây giăng
              Hỏi người có biết cho chăng
              Sống trong đơn độc không bằng chữ yêu.
              -bachvan-


              Em đã có một chiều nhạt nắng
              Trái tim hồng chợt lặng vì ai
              Mắt nồng nàn, khói thuốc bay
              Có người thao thức nhớ hòai cả đêm
              CCN


              Thức cả đêm càng thêm mơ mộng
              Tàn năm canh trông ngóng người xưa
              Dưới trăng vàng,ánh sao thưa
              Bóng ai thấp thoáng dưới mưa hiện về.
              -bachvan-


              Lũy tre làng ngõ quê chốn hẹn
              Hình như ai đã đến chờ rồi!
              Thẹn thùa tóc rẽ lệch ngôi
              Chít khăn mỏ quạ em tôi lên đường... 
              CCN

              Tết miếng trầu thơm hương ngai ngái
              Cạnh bình vôi cau bổ xanh xanh
              Khua chèo ai đối cùng anh
              Đôi giày Nam Định theo anh xuống thuyền
              -bachvan-

               
              Anh lái đò có duyên ăn nói
              Bao lần em không khỏi cười thầm!
              Thuyền trôi con sóng lăn tăn
              Lên bờ mới biết quên khăn dưới thuyền! 
              CCN
               
              Tấm khăn này ai quên cố ý?
              Để mình ca câu lý mười thương
              Xa nhau trắc trở muôn phương
              Chín phương thương nhớ một phương đợi chờ.
              -bachvan-


              Chiều lại chiều ngẩn ngơ điệu lý
              Lý mười thương mộng mị phương nào
              Khăn thêu ngào ngạt hoa đào
              Để anh thương nhớ dạt dào...môi ai?
              CCN

               
               


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/28DC76335F1242658BFF83F447EDC6B9.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 22:10:35 (permalink)
                0
                Chiếc nón
                 
                Chiếc nón che trời lúc  nắng mưa
                Chưa bao giờ nón có đề thơ!
                Gá mãi trên đầu cho khỏi rám
                Má đào em đỡ sạm...tội chưa?
                CCN

                Nghiêng nón
                 
                Nghiêng nón cho trời thả nắng mơ
                Thanh thanh mái tóc dệt thành thơ
                Em hồng hồng má, long lanh mắt
                Anh tím một chiều trong ngẩn ngơ

                PKT
                 
                Chiếc nón
                 
                Chiếc nón làm duyên nón bài thơ
                Ban trưa nắng đổ bóng ai chờ
                Anh đón anh đưa chiều về nắng
                Vất vả một ngày vẫn còn mơ

                Hòai Thương
                 
                Nón em
                 
                Nón rách che trời cũng thấy mơ
                Cùng ai sánh bước...gốc cây chờ
                Một ngày vất vả tìm tri kỷ
                Những giọt mồ hôi nhỏ xuống thơ...
                CCN 
                 

                 





                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/BA887E4B12354EE5A24FA0561D0943A0.gif[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 22:12:50 (permalink)
                  0
                  Đêm trăng gánh nước về làng
                  Hai thùng sóng sánh bóng nàng Hằng Nga
                  Chân em thoăn thoắt bước qua
                  Bao con đường đất...về nhà kia thôi...
                  CCN

                  Ai thường gánh nước có đôi
                  Nửa đêm trăng sáng bồi hồi nhớ ai
                  Đường đi có ngắn có dài
                  Đường anh có sẵn đôi hài chờ mong.
                  -bachvan-

                  -BV làm tiếp mấy câu chủ ý vui vẻ.Xin chủ vườn đừng trách nghe


                  Bao nhiêu gánh nước mới đầy
                  Mời ai cùng gánh mà xây ân tình
                  Đời nào cũng có phồn vinh
                  Xin ai gánh mãi cho tình đầy lu

                  Xin cho HC vô gánh nước tiếp nha chủ vườn, xin đừng phiền nhé!


                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2008 22:14:17 bởi Chu Chỉ Nhược >
                  #9
                    Chu Chỉ Nhược 28.01.2008 22:20:36 (permalink)
                    0
                    Tình quê

                    Mong manh một vạt mây trời
                    Từ đâu sa xuống em tôi chòang đầu
                    Bình minh đỏ rám má đào
                    Xinh xinh em đứng tựa rào càng xinh
                    Long lanh sóng mắt đa tình
                    Nhìn cây cây đổ,ngó đình đình nghiêng
                    Tôi xin làm lúm đồng tiền
                    Đậu trên đôi má làm duyên cho người
                    Lạy trời! tôi lạy trời ơi!
                    Sao cho tôi cưới được người tôi thương!
                    CCN


                    Duyên quê

                    Cau trầu thơm ngát vấn vương
                    Anh tôi vừa gởi yêu thương đội đầu
                    Thơm quê thơm áo nàng dâu
                    Duyên chờ hoa cưới mắt nâu bể tình
                    Quê mình nắng ấm lung linh
                    Mắt tình xanh biếc hương trinh bốn mùa
                    Xinh xinh dây bưởi liếp dưa
                    Tình hồng tưới mộng nắng trưa ru hời
                    Nguyện cầu đất lộc mầm tươi
                    Cháu con hạnh phúc muôn đời cùng ta !!

                    Hòai Thương

                    Đám cưới quê

                    Đường làng hôm nay xôn xao
                    Có anh rồng rắn đón dâu về nhà
                    Đi qua nương sắn liếp cà
                    Nắng trong veo nắng như là lòng anh!

                    Nhà em sau lũy tre xanh
                    Áo vàng áo đỏ chạy quanh rộn ràng
                    Đơn sơ mâm cổ mấy bàn
                    Miếng trầu, chung rượu họ hàng chia vui

                    Đì đùng pháo nổ ngập trời
                    Cô dâu áo đỏ ngậm ngùi lệ rơi
                    Từ nay gắn bó trọn đời
                    Lạy chào cha me xa xôi theo chồng

                    Vẫn là cô tấm má hồng
                    Xây cuộc đời mới tảo tần bên anh
                    Miếng cau, vôi đỏ, trầu xanh
                    Tơ hồng Nguyệt Lão se mình với ta!
                    CCN


                    Vợ chồng quê

                    Đưa nhau Tắm nắng mạ vàng
                    Em cày mình cuốc nhọc nhằn quản chi
                    Thương nhau lúa nở xuân thì
                    Thương nhau chia nụ mắt mi sớm chiều

                    Mồ hôi chảy thấm môi yêu
                    Em hôn mệt nhọc mình dìu chân nhau
                    Lủy tre khóm trúc bờ ao
                    Xanh xanh hạnh phúc hàng cau dây trầu

                    Ví dầu ví dẫu ví dâu
                    Em ru mình ngủ gối đầu vầng trăng
                    Sông thơ áo lụa chị Hằng
                    Đêm đêm thơm mộng hoa đăng ngọt bùi

                    Bình minh chim hót nắng vui
                    Trà sen, cơm nếp, khoai lùi bếp hương
                    Bờ sông xuồng ghé bến thương
                    Dìu nhau qua bến mình nhường... em lên!
                    Hoài Thương
                    #10
                      Chu Chỉ Nhược 29.01.2008 16:00:51 (permalink)
                      0
                      CCN cám ơn vị thần hộ mạng nào đã dán cái avatar đặc trưng dùm CCN....đúng là cầu được ước thấy...
                      Đa tạ !!!!
                      CCN
                      #11
                        Nguyên Đỗ 29.01.2008 19:27:26 (permalink)
                        0
                        Mừng chị Chu Chỉ Nhược từ Đặc Trưng về góp vui với Việt Nam Thư Quán!  Chúc chị vui vẻ, sáng tác hay và đều chi mỗi ngày!

                        Nguyên Đỗ
                        #12
                          Nguyên Đỗ 29.01.2008 19:40:44 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Chu Chỉ Nhược

                          Em gánh đôi thùng trăng mộng mơ
                          Em đi lạc bước đến làng thơ
                          Em tìm...không biết tìm ai nữa!
                          Tiếp tục bước hòai trong cõi mơ...
                           
                          CCN


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/581F57F31CD346A98A8BD8E5DB1688C8.gif[/image]


                          Cô gánh thùng trăng sáng mộng mơ
                          Đêm nay dạ hội lắm người chờ
                          Tôi mua trăng nhé không nề giá
                          Cô bán tôi nhờ, lạc chốn mơ
                          #13
                            bachvan 30.01.2008 08:50:44 (permalink)
                            0
                            Gánh nước đêm

                            Sóng sa sóng sánh
                            Em gánh nước về
                            Chiều nhạt triền đê
                            Chân đều nhịp bước
                            Trăng rơi đôi nước
                            Lấp lánh niềm vui
                            Từng giọt mồ hôi
                            Khô theo làn gió
                            Nhà tranh bỏ ngỏ
                            Hoa đỏ tím vàng
                            Cỏ xanh mơn man
                            Ru bàn chân đất...

                            CCN


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46427/F5AB4C847C8646FAABDE0EC7A9FDA805.gif[/image]
                            Ghi dấu.

                            Lời ai có thật
                            Để cỏ mừng vui
                            Chia ngọt sẻ bùi
                            Mong ngày hội ngộ
                            Trăng vàng lấp ló
                            Dõi bước chân son
                            Sóng nước quầng tròn
                            Hai vì sao lạc
                            Lá rơi lác đác
                            Làm dấu đường đi
                            Chép lại những gì
                            Gót son để lại.
                            -bachvan-

                            #14
                              SĨ ĐOAN 30.01.2008 08:57:24 (permalink)
                              0

                              Thử làm thơ

                              Hôm nay em thử làm thơ
                              Tay gieo vần nhớ, tay cầm chữ yêu
                              Thả bay theo gió hiu hiu
                              Một hồn thơ nhỏ, một chiều lang thang

                               
                              TẬP LÀM THƠ
                               
                              YÊU EM TÔI TẬP LÀM THƠ
                              CHÉP VÀO GIẤY TRẮNG HỌC TRÒ NGỢI CA
                              TÌNH YÊU ĐẬM NÉT THIẾT THA
                              BỔNG TRẦM ĐIỆU NHẠC NGÂN NGA NGẠT NGÀO...!!!
                                                                                     SĨ ĐOAN
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 20 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9