Thơ Nguyễn Tấn Thái
DƯ ẢNH
Chiều thu lặng ngắm Rù Rì
Bần thần cúi nhặt dáng đi năm nào
Mười năm mắt biếc ánh sao
Thời gian khắc ảnh chạm vào cõi không!
Bình Nam - (Nguyễn Tấn Thái)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 09:21:17 bởi ntnguyentanthai >
HOAN ĐẢO
Một mình đối diện trang thu
Nhờ ai chia bớt tương tư hộ mình
Người xa lẩn quất dáng hình
một trời hoan đảo rập rình chim bao.
Bình Nam - (Nguyễn Tấn Thái)
HƯƠNG QUÊ Gặp thân thương thị thành khói bụi Tóc lừng hương dân giả lúa mùa. Thôi rượt đuổi môi hồng mắt biết Nâng búp sen thơm thảo ruộng đồng. Hòa chung nhỏ, nhâm nhi cafe ngọt Để mốt về giắt nỗi nhớ cạnh lưng Trót mê mụi xóm nghèo ân hận Mười năm qua, lỡ đánh mất tim mình
Bình Nam - (Nguyễn Tấn Thái)
Trích đoạn: ntnguyentanthai
HOAN ĐẢO
Một mình đối diện trang thu
Nhờ ai chia bớt tương tư hộ mình
Người xa lẩn quất dáng hình
một trời hoan đảo rập rình chim bao.
Bình Nam - (Nguyễn Tấn Thái)
không đề một ngày gió núi xôn xao
thả trăm cung bậc nhớ vào tương tư
đồi cao lũng thấp hình như...
tiếng ai vang vọng lời ru lở bồi.
Xin được góp vài câu thơ giao lưu. Chúc vui.
Gặp Tấn Thái đây vui rồi nhỉ, chúc sáng tác đều tay nhé... Hẹn tết gặp nhé
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: