Đi Qua Đời
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 43 bài trong đề mục
hukhong 31.01.2008 19:28:11 (permalink)
0
Nhà Không
 
Nhà tranh heo hút mấy tầng bong
Trống hoác tơ hơ đứng ngống ngồng
Ngày rước mây bay đời lãng đãng
Đêm nhìn trăng sáng cõi long nhong
Sẵn tre hứng gió rào rào hát
Tiện lá bụm sương quảy quảy đòng
Thay chủ châm trà chào đón khách
Ở, đi cứ mặc thảnh thơi rong
 
#1
    hukhong 01.02.2008 20:12:33 (permalink)
    0
    NỮ HŨ NHO

    Lận lưng dăm chữ đà lên meo
    Mông mốc văn thơ kiến thức nghèo
    Đủng đỉnh tầm sư lịu địu bái
    Thong dong đề khóa nhởn nhơ theo
    Dềnh dang học vấn vói tay bám
    Tất tả chén cơm vỗ bụng đeo
    Óc ách đêm khuya buộc gối bó
    Mai ngày chân duỗi khẳng cà kheo

    #2
      hukhong 02.02.2008 13:45:04 (permalink)
      0
      Đi Qua Đời

      Nhẹ cánh mây ngang trời
      Xanh lơ rảo bước chơi
      Lặng chìm qua khóc gọi
      Phù điêu lại vui mời
      Nào biết từ đâu góc
      Lúc hay chỉ đến nơi
      Nghe sầu kinh vọng khổ
      Chợt thoảng đưa xa vời
       
      #3
        hukhong 02.02.2008 13:50:42 (permalink)
        0
        Niềm Tự Tại

        Ta yêu sao ngữ ngôn dang dở
        Chửa vẹn nguyên thích rỗi bấp bênh
        Đến chốn hoang say sưa lảo đảo
        Xa thành đô miết mải lênh đênh
        Mặc phồn hoa điểm tô trang lệ
        Cứ ẩn danh vùi chôn sắc nền
        Niềm thản nhiên an vui một cõi
        Đất như trời tự thỏa ngông nghênh
         
        #4
          hukhong 02.02.2008 14:11:42 (permalink)
          0
          Điệu Nhạc Không Lời

          Hòa tơ lòng bật lên cung phím
          Réo rắt ngân xa vắng đọng im
          Sự hữu vô vô hình thức dậy
          Khiến tiêu dao dao tướng đi tìm
          Vần hư nhuyễn mảnh ôm trời đất
          Nhịp rõ ân tình giữ trái tim
          Gặp phải sầu thơ buồn tiết điệu
          Không thanh bản sắc dạo thuần khiêm
           
          #5
            hukhong 02.02.2008 14:15:24 (permalink)
            0
            Điệu Sáo Buồn

            Mây gió lùa muôn hướng
            Tình thơ rải khắp phương
            Lòng buồn gieo nốt nhạc
            Tiêu khúc thoảng sầu thương !
            Ta một mình đơn bóng
            Thuyết Trang Lão rộng chương
            Nụ cười sao dễ mến
            Quyện tuổi hồng vấn vương
             
            #6
              hukhong 02.02.2008 14:23:43 (permalink)
              0
              Dưỡng Tâm

              Lù lù ôm cái lu
              Thin thích lại gà rù
              Im giọng lời kinh kệ
              Còng lưng xác tích tu
              Đêm khuya sương gõ mõ
              Thời khắc ngã thông từ
              Tam thập tròn phân nửa
              Đời người quá nghiệp dư
               
              #7
                hukhong 02.02.2008 15:32:13 (permalink)
                0
                Hòn Đá Giữa Trời
                Một non một nước một cây xanh
                Lẳng lặng chồng lên liên tiếp thành
                Hình khối hiên ngang in trục đứng
                Lững lơ ôm bóng đất trời thanh

                Leo Cao
                Cây xanh chót vót dáng xanh cây
                Trầy trật leo cao đến trật trầy
                Túm lá vào nhau nên lá túm
                Quay tròn một khối đầu tròn quay
                 

                #8
                  Đồng Lão 02.02.2008 23:36:07 (permalink)
                  0
                  Đi Qua Đời

                  Nhẹ cánh mây ngang trời
                  Xanh lơ rảo bước chơi
                  Lặng chìm qua khóc gọi
                  Phù điêu lại vui mời
                  Nào biết từ đâu góc
                  Lúc hay chỉ đến nơi
                  Nghe sầu kinh vọng khổ
                  Chợt thoảng đưa xa vời
                   


                   
                  Mến chào Pé Pé Hukhong , lâu quá không gặp có khoẻ không?
                  Đường luật ngũ ngôn của Hukhong thật là trác tuyệt. Đồng Lão cảm thấy đạo tâm và bút lực của Hukhong quả thiệt cao siêu , để Lão Đồng họa vui với Hưkhong bài này hen.
                   Mến chúc Hukhong một mùa xuân an lành và chờ đón tết cổ truyền vui tươi hạnh phúc.
                   
                  Tầm Xứ Nặc
                   
                  Phi đằng thấu tận trời
                  Tự tại rủi dong chơi
                  Vạn cổ phù trầm thính
                  Vô biên hệ lụy mời
                  Phong vân tùng thử hội
                  Bút thủ dưỡng thành nơi
                  Tích trụ thâm sơn đảnh
                  Như như lạc diệu vời
                   
                  Đồng Lão
                   
                  "Dịch"
                   
                  Tìm Chỗ Náu
                   
                  Vỗ cánh tung bay tận cuối trời
                  Hồn nhiên ta sãi bước rong chơi
                  Nghe như vạn thưở thăng trầm gọi
                  Thấy tựa xa xăm tục lụy mời
                  Mây gió về đây cùng hợp mối
                  Bút tay ghé lại lập thành nơi
                  Dừng chân đóng trụ đầu non thẳm
                  Cảm được niềm vui đến tuyệt vời
                   
                  Đồng Lão
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2008 02:50:04 bởi Đồng Lão >
                  #9
                    hukhong 03.02.2008 17:42:21 (permalink)
                    0
                    Không cần phải tìm chỗ náu đâu Lão, cứ an nhiên tự tại ngay nơi ở và thấy vui là thấy đủ rồi đó lão
                     
                    Giọt Đàn Thu

                    Ngàn lá thơ Thu nhuộm nét tình
                    Giữ mùa êm ái dệt nguyên trinh
                    Cùng mây nối gót nâng cung phím
                    Với gió xa đưa quyện bóng hình
                    Lấp lánh tròn rơi khua sóng nhạc
                    Êm đềm nốt động vỡ tâm linh
                    Nhờ trăng nghiêng ánh mời xao xuyến
                    Lưu mãi hồng tâm vẫn sắc quỳnh
                     
                    #10
                      hukhong 03.02.2008 17:46:22 (permalink)
                      0
                      Là Mây …

                      An nhàn bay khắp trời
                      Màu trắng dịu nơi nơi
                      Vô tư tình rất trẻ
                      Chốn chốn vui bao đời
                      Luôn tiếp diễn hình dáng
                      Cuộn dòng nước thảnh thơi
                      Không tuân theo định luật
                      Vẫn tự nhiên luân hồi
                       
                      #11
                        hukhong 03.02.2008 17:49:05 (permalink)
                        0
                        Quả Tinh Cầu

                        Bay về trong giấc mơ
                        Những hạt sáng đêm chờ
                        Lấp lánh niềm hy vọng
                        An hoà chốn nhởn nhơ
                        Bừng lên trong chuỗi nhớ
                        Sáng rực những dòng thơ
                        Màu biếc và hơi thở
                        Quấn vào nhau tự giờ

                        Quấn vào nhau tự giờ
                        Đuổi bắt ngàn xa lơ
                        Câu chuyện thần tiên xứ
                        Tháng ngày hoa bướm cờ
                        Đầu non trăng chếch bóng
                        Tuổi bạc sóng nghiêng hờ
                        Theo bước tình sương khói
                        Cảnh - Người ôi ngẩn ngơ
                         
                        #12
                          hukhong 03.02.2008 17:51:56 (permalink)
                          0
                          Hai Mùa Gạch Nối

                          Mưa rơi tí tách vỗ trên hiên
                          Từng giọt reo vui chân tánh hiền
                          Khúc nhạc đi rong trời nhuốm nắng
                          Điệu tình ca hát trẻ thuần niên
                          Giấc trưa ôm gối tròn hoa điệp
                          Cơn mộng về mai trắng cánh thiền
                          Ở giữa hai mùa yên ả quá
                          Hè – Thu nối tiếp tịnh an nhiên
                           
                          PĐ 
                          #13
                            hukhong 03.02.2008 17:55:41 (permalink)
                            0
                            Nhớ Ảnh Xưa

                            Áo dài khăn đóng một ông đồ
                            Ngồi rúng đôi vần xếp cẳng co
                            Nghuệch ngoạc còng lưng trên tấm chiếu
                            Lui cui phết chữ dưới tay cò
                            Tiếc thay thời buổi văn minh hoá
                            Tìm mãi không ra nét bạc phơ
                            Đủng đỉnh ngày qua ôm giấy dó
                            Nhìn trời mây nước góc xo ro
                             
                            #14
                              hukhong 09.02.2008 21:52:56 (permalink)
                              0
                              Mênh Mông Khoảng Trời Thơ

                              Anh có bao giờ đứng ngắm mây
                              Gởi theo thương nhớ mộng sum vầy
                              Dù là chỉ ít ý nhanh thoáng
                              Cũng đủ thêm hơn tình đắm say
                              Cho đoá Phù Vân ôm nỗi nhớ
                              Bên chàng thi sĩ tưởng đêm ngày
                              Cùng yêu câu hát nơi trăng tỏ
                              Suốt cả trời thơ mãi ngất ngây
                              ====
                              Suốt cả trời thơ mãi ngất ngây
                              Hoa vừa ươm sắc rụng rơi đầy
                              Tương tư rũ cánh sầu cách lối
                              Lất phất vương tình giấu qua tay
                              Màu úa còn lưu tâm khắc khoải
                              Dưới trăng chẳng để hồn lay bay
                              Từng làn thanh gió đến êm nhẹ
                              Quấn quít dìu nhau tại chốn này
                              ===
                              Quấn quít dìu nhau tại chốn này
                              Bước vòng theo lá những quên thay
                              Non xanh ngậm đất chim kêu bạn
                              Nước biếc luồn khe cá nhập bầy
                              Điệu vũ thiên nhiên thành tri ngộ
                              Gót hồng nhân thế lại nhịp quay
                              Đê mê lối thấp hư huyền đó
                              Chỉ biết đương dần chếnh choáng đây
                              ===
                              Chỉ biết đương dần chếnh choáng đây
                              Uống giòng nước mắt mãi chưa say
                              Nhìn hoa nghiêng lá cười đua hẹn
                              Kéo gió đan tình để lệ cay
                              Trói buộc ngàn xưa không tiếng gọi
                              Dư âm vọng thoảng đến hôm nay
                              Bốn bề in dấu nào phai nhạt
                              Cả khoảng trời thơ anh có hay
                               


                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 43 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9