Đi Qua Đời
Ghẹo
Một vầng trăng sáng nhoẻn cười tít cao
Bàng bạc vô ưu toả ánh nơi nào
Ngự thẳm trời khuya nhàn hạ yên quá
Rực vàng mơ trắng nhẹ nhàng thơ sao
Màn đêm sương xuống đùa riêng thi sĩ
Một cõi hồn nghiêng vướng mãi tơ đào
Này hỡi người ơi có lạnh không đó
Mà say với rượu lạc rồi nẻo cao
PờĐê
Bâng Quơ
Sương tròn lăn buổi sớm
Ngớ ngẩn vòng chân nguyên
Giọt nắng vô tình dọi
Cửa thiền trong suốt xuyên
Chim non chào nghếch mỏ
Tiếng hót bật tuỳ duyên
Cả khoảng trời cô tịch
Bâng quơ trầm cội uyên
PĐ
GIỌT SƯƠNG TRONG
Giọt sương trong lấp lánh
Óng ánh trên lá xanh
Tiếng thiền ngân lanh lảnh
Lệ ướt mắt vòng quanh
Phật ơi phật cứu khổ
Hoa con kính phật tổ
Dâng biếu tặng thầy cô
Thân chúc bạn bè cơ
Kì thi vừa điểm tốt
Tên trộm vào trộm nốt
Trộm hết sạch sành sành
Nước mắt con chảy quanh
Nam mô mô phật ạ !
Hu...hu...hu...
Kha khả Tú
( Cô Tiên ơi ! Thơ cô Tiên hiền quá ! Con đang khóc nhiều lắm nè ! Cô Tiên cho con qua nhà cô Tiên con đọc thơ với nhé ! Con thích thơ lắm ! Hu...hu...hu...)
Cám ơn Khả Tú vào chơi và để lại thơ nghen...mà ở đây ai là cô tiên vậy hả Tú
Vâng ạ !
Hình cô này nè, trông rất xinh và rất hiền giống cô Tiên quá hà !
Đẹp như tiên nhưng hiền thua Khả Tú.
nếu thích thì Khả Tú cứ gọi là hukhong hoặc pờ đê cũng được và thấy hk có thể kết bạn được thì thả vần thơ chơi cho vui heng Khả Tú
Thuvan: xin chào thu van vào nhà hk, nhà hk không có gì đãi khách hết, chỉ có núi sông lá sương mây cây cỏ...thay chủ đón khách thôi
Khoảng Lặng
Nắng thắp lên rồi mỗi sợi tơ
Vàng hoe giọt ánh những khù khờ
Rơi vào xanh biếc thương hoa nhỏ
Để lại yên lành chớm nụ thơ
Lướt nhẹ bầy chim chu mỏ hót
Nghe thơm buổi sớm sáng thân chờ
Bình minh trong vắt hồng sương nhạt
Uống cạn chân trời cõi tịnh mơ
PờĐê
Khoảng Lặng
Nắng thắp lên rồi mỗi sợi tơ
Vàng hoe giọt ánh những khù khờ
Rơi vào xanh biếc thương hoa nhỏ
Để lại yên lành chớm nụ thơ
Lướt nhẹ bầy chim chu mỏ hót
Nghe thơm buổi sớm sáng thân chờ
Bình minh trong vắt hồng sương nhạt
Uống cạn chân trời cõi tịnh mơ
PờĐê
Trống Vắng
Mưa tuôn chằn chịt những đường tơ
Trắng mờ giọt nhỏ mỗi ngu ngơ
Rớt lên thanh khiết sầu ngọn cỏ
Cho về tĩnh lặng lá chồi mơ
chấp chới cánh chim tìm tổ ấm
Ngửi thơm hương sớm rán hoa mơ
Hoàn hôn ảm đạm sầm mây tối
Nốc cạn đáy bình giấc mộng thơ
Hư Vô
Mến chào huvo09 để lại lời thơ lẳng lặng nơi tâm hồn trống vắng nheng, hk có bài thơ vui tếu để làm quen với huvo09..
Người hư hay ta hư
Chả nói chỉ ậm ừ
Trỏ trời mây lãng đãng
Cuốn trọn vào tâm tư
Trong ngoài chen lấn xô
Bước ra bước vào, ồ
Người - ta gieo cùng tự
Vô không thiệt không vô
pờđê
Tròn
Thềm sân sáng một vòng
Nguyệt tỏa những vành cong
Vẫn cúi chào như ngẩng
Cứ cười ngoẻo cũng xong
Bóng đen lồng trăng tỏ
Ai đục lấp ai trong
Đứng giữa trời khuya thẳm
Vô hình bản sắc không
PờĐê
Đôi bạn
Trăng về khuya thêm tỏ
Sáng ngay trên đầu nằm
Oảnh tù tì thua cuộc
Ta cười năm mười năm
Chạy đi tìm vành khuyết
Ráp vào cho nguyên rằm
Đúng giờ hằng đêm hẹn
Trọn tình mãi đời thăm
PờĐê
Mến chào huvo09 để lại lời thơ lẳng lặng nơi tâm hồn trống vắng nheng, hk có bài thơ vui tếu để làm quen với huvo09..
Người hư hay ta hư
Chả nói chỉ ậm ừ
Trỏ trời mây lãng đãng
Cuốn trọn vào tâm tư
Trong ngoài chen lấn xô
Bước ra bước vào, ồ
Người - ta gieo cùng tự
Vô không thiệt không vô
pờđê
Vô không cứ hư hứ
Chẳng tỏ cứ ứ ư
Chỉ đất miệng lí nhí
Gom hết nỗi suy tư
Trước sau cười hô hố
Nhìn qua, nhìn lại, hô
Ta-Người cùng vần tự
Vô không đúng không vô
Hư Vô
( Kính Hư Không lời chúc vạn an, vạn điều như ý ạ ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 21:22:28 bởi huvo09 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: