Thơ gửi cho thơ.
Batata_lilac 16.11.2004 01:30:32 (permalink)
0
Tình yêu bỏ lại

Anh là thực là mơ hay ảo ảnh
Bước vào đời rồi lặng lẽ trôi nhanh
Kỉ niệm xưa như dòng suối mát lành
Giờ lệ ướt đoạn đành lời ly biệt

Mình trao nhau một tình yêu tha thiết
Da diết buồn, da diết nhớ và mong
Ánh mắt nhìn cho lòng thêm ấm lại
Hương đầu xuân hoa cỏ phải ghen thầm

Chiều nay về lất phất hạt mưa râm
Em lặng lẽ nhìn anh theo năm tháng
Thoảng bóng dáng mối tình thơ ngày cũ
Đôi ve sầu ủ rủ dưới hàng cây

Anh ra đi bỏ lại sợi duyên này
Bỏ kí ức đong đầy màu hạnh phúc
Bỏ lại em, bỏ lại khúc ca hồng
Bên người khác anh vun trồng duyên mới

Trong suy tư em hỏi mảnh tình đời:
- Đâu hạnh phúc, đâu những lời ân ái
Câu yêu thương ngày xưa giờ rơi vãi
Bởi tại đâu ta ôm ấp dại khờ

Chuyện tình yêu ai nào biết chữ "ngờ"
Lỡ yêu rồi nên giờ ta mắc nợ
Theo cơn mơ anh hoá thành ảnh ảo
Và mưa sầu cũng tạnh chẳng buồn rơi .



(Họ đã yêu nhau, một tình yêu lãng mạn, tuyệt đẹp....và rồi một ngày họ nói tiếng chia tay...)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9