Đóa Tương Tư
Đoá Tương Tư
Thu đến choàng lên chiếc áo vàng
Giữa chiều lòng bỗng thấy bâng khuâng
Thích cơn mưa bụi giăng phơn phớt
Mê giọt nắng hoang loé nhẹ nhàng
Thơ thẩn đắm mình hồn vất vưởng
Ngẩn ngơ nhìn bóng gót lang thang
Đoá tương tư nhỏ còn xanh nụ
Không biết làm sao ngỏ với chàng
NhưLy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2004 23:11:06 bởi ct.ly >
Chút Tàn Phai
Nắng chiều, cố níu chút tàn phai
Ôm lấy không gian phút cuối ngày
Biển đợi hoàng hôn, ru giấc ngủ
Trăng chờ đêm xuống ủ tình say
Bao muà lá đổ rừng xưa khép
Mấy độ thu tàn hoa cũ thay
Nơi chốn tha phương ta vẫn thế
Mãi hoài thương nhớ bóng hình ai
NhưLy
Chơi Vơi
Còn vài chiếc lá xanh
Quyến luyến ôm lấy cành
Chút mặn nồng trao hết
Tiếc ngày vui qua nhanh
Xoay trong gió lá vàng
Thương mộng tàn dở dang
Giờ nghìn trùng xa cách
Vùi xác úa mênh mang
Cây ở lại cằn cỗi
Bật gố c trỗi niềm đau
Lấy ai mà hờn dỗi
Mà xiết lấy đời nhau
Nhìn khung cảnh cô liêu
Mây xô dạt trời chiều
Gió lộng ngoài bến vắng
Chia xa đám rong rêu
Cũng trên con dốc này
Anh tình cờ đến đây
Để em phải vương nợ
Con tim trót đắm say
Người vô tư chẳng thấy
Đem theo cả nụ cười
Cho vầng trăng cứ mãi
Cài nửa mảnh chơi vơi
NhưLy
Đã đem tất cả 3 bài thơ này vào vườn thơ rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2004 22:55:45 bởi ct.ly >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: