CA DAO VIỆT NAM
ngoisaocodon 18.11.2004 02:58:05 (permalink)
Tình anh như nước dâng cao,
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.


Đôi ta như lửa mới nhen ,
Như trăng mới mọc như đèn mới khêu.


Lênh đênh một chiếc thuyền tình,
Mười hai bến nước ,biết gửi mình vào đâu?


Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp :
Duyên nợ tự trời ai quyết xa ai !


Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
Muốn về bến nớ nhưng duyên lỡ rồi !
#1
    Bluesky 03.12.2004 23:18:42 (permalink)
    Thà rằng không biết thì thôi
    Biết rồi mỗi đứa một nơi thêm buồn

    Sen xa hồ sen khô hồ cạn
    Liễu xa đào liễu ngả đào nghiêng
    Anh xa em như bến xa thuyền
    Như Thúy Kiều xa Kim Trọng biết mấy niên cho tái hồi
    #2
      Bluesky 05.12.2004 23:55:28 (permalink)
      Gió sao gió mát trên đầu
      Dạ sao dạ nhớ dạ sầu người dưng
      Gió sao gió mát sau lưng
      Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.

      Đôi ta như thể con ong
      Con quấn con quýt con trong con ngoài

      Vì tình em phải đi đêm
      Té năm bảy cái đất êm như giường

      Ai đi đâu đấy hỡi ai
      Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2004 23:56:04 bởi Bluesky >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9