<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 09:52:41 bởi vancali96 >
chúc Thảo Nguyên tối thứ năm vui mạnh hì hì ....

LÀM SAO THOÁT NHỚ
Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.
Thảo Uyên.
Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."
Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế
Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"
"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 10:32:37 bởi Trần Thảo Uyên >
LÀM SAO THOÁT NHỚ
Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.
Thảo Uyên.
Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."
Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế
Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"
"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "
Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....
Bạn lòng
Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên
Vancali 5.5.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2011 11:38:28 bởi vancali96 >
LÀM SAO THOÁT NHỚ
Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.
Thảo Uyên.
Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."
Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế
Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"
"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "
Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....
Bạn lòng
Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên
Vancali 5.5.11
VÀO MẠNG
Buồn chán vào đây mớ máy lên
Tự nhiên có được ý thơ rền
Phun châu thấm dạ nghe mừng húm
Nhả ngọc vừa lòng thấy sướng rên
Tháng tháng trao tình tình khó trả
Năm năm gởi nghĩa Nghĩa sao đền
Ngày ngày không gặp hòai mong nhớ
Đã tới nơi này thật khó quên
Liên Hương
KẾT ĐOÀN
Đã tới nơi này thật khó quên
Mang ân nghĩa nặng nhớ trao đền
Viết thư an ủi khi người đoạ
Gọi điện vỗ về lúc bạn rên
Tay kết tay đan tình đắm đuối
Miệng hô miệng chúc tiếng vang rền
Đời bao lăm để ưu tư mãi
Hãy kết đoàn vui ta bước lên
Thanh Huy
DỄ GÌ QUÊN
Tình yêu là nỗi nhớ dâng lên.
Trở giấc nửa khuya đau khổ rền.
Mới biết chờ mong nhiều mộng ước.
Cho nên trông ngóng lắm than rên.
Tình yêu ngự trị trong tâm khảm.
Dấu ái lên ngôi giữa thánh đền.
Ngơ ngẫn nhớ ơi sao nhớ quá.
Tình yêu cõi nhớ dễ gì quên.
Nguyễn Thị An Giang
Chào Thảo Uyên (My) lâu lắm mới gặp
Thảo Uyên có gì vui không, kể cho An Giang
nghe với
AG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 07:32:21 bởi Nguyen Thi An Giang >