GIỌT NHỚ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 142 bài trong đề mục
Uyên Phương Minh Nguyệt 24.06.2008 11:38:26 (permalink)
0
BÀI THƠ THÊU DỆT
 
 
Người đi dạo ấy thơ buồn mang
Vần điệu lung tung ghép ngỡ ngàng
Tâm trí rối bời hồn lặng chết
Câu thơ khơi lại cuộc tình tan
 
 
Thơ khóc thương ai phận bẽ bàng
Thơ sầu cho khúc nhạc ly tan
Thơ hờn đời tẻ tình sầu đắng
Thơ giận oan khiên nhánh phũ phàng
 
 
Thơ hỏi vì sao mưa vẫn rơi
Thơ mong quên những giọt sầu đời
Thơ thương giọt lệ vương nơi mắt
Thơ xót giọt buồn thấm mặn môi
 
 
Thơ đợi trông ai những buổi chiều
Thơ khơi gợi lại cảnh điều hiêu
Thơ gom đầy những vì sao rụng
Thơ kết vào tim dáng mỹ miều
 
 
Đành thôi chiếc lá đã lìa cành
Về bến tình xưa thật mỏng manh
Thôi nhé cung đàn nay đã lỡ
Câu thơ đành dệt mộng tan tành .
 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 12:26:13 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
#61
    Uyên Phương Minh Nguyệt 26.06.2008 12:59:48 (permalink)
    0
    NGÀN THU VĨNH BIỆT
     
     
    Em đi từ dạo Xuân sang
    Gia đình ở lại vương mang cõi trần
    Từ nay em hết trầm luân
    Bụi hồng thôi vướng nghĩa ân đã tròn
     
     
    Bao năm nguyện ước mỏi mòn
    Huệ Lan Mai Trúc tô hồng tình Xuân
    Một lòng một dạ sáng ngần
    Sắc cầm hòa hợp tình trần thêm xinh
     
     
    Điểm tô đời sống nghĩa tình
    Đầu lòng nhi nữ vui nghinh đón chào
    Đào nguyên chưa được là bao
    Cành Thiên huơng gãy lao chao mọi bề
     
     
    Chồng con chua xót ê chề
    Mẹ già gầy héo nặng nề sẻ chia
    Cả nhà lệ đổ đầm đìa
    Sinh ly tử biệt cách chia hai miền
     
     
    Sao đời lắm nỗi oan khiên
    Tuyết Mai mỹ lệ ngoan hiền thủy chung
    Nỡ nào em vội về cùng
    Cha già trên cõi Thiên đàng hiển vinh
     
     
    Thương em ghi khắc nghĩa tình
    Chị em cốt nhục hài hình không quên
    Em ơi lòng chị buồn tênh
    Âm dương hai ngã lênh đênh cõi này
     
     
    Nhớ em khắc khoải tháng ngày
    Mộ em đơn lạnh dạn dày gió sương
    Đêm về em có vấn vương
    Có se lòng thắt có thương gia đình
     
     
    Có ngồi dạo khúc ân tình
    Có buồn hiu quạnh nhớ hình bóng con
    Trần gian em đã vuông tròn
    Em ơi an giấc ngàn đời nhé em!
     
     
    Uyên Phương Minh Nguyệt
    #62
      Uyên Phương Minh Nguyệt 30.06.2008 01:33:23 (permalink)
      0
      CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM
       
       
      Ngắm mãi trong gương dáng mỹ miều
      Suối vờn vai nhỏ thật yêu kiều
      Áo dài hồng nhạt Mẹ cho bé
      Sinh nhật nghĩa tình chất ngất yêu 
       
       
      Áo dài ôm ấp nét quê hương
      Gợi nhớ Việt Nam thật dễ thương
      Nơi Mẹ đến trường hồi thuở ấy
      Thướt tha áo trắng gió ươm vương
       
       
      Áo dài lừng lẫy những năm qua
      Tô điểm vàng son nét mượt mà
      Duyên dáng làm hoa ghen kém thắm
      Thầm thì Mẹ bảo nhớ quê xa
       
       
      Áo dài trong nắng khoe mầu tươi
      Gái Việt thêm xinh với dáng người
      Tha thướt mỹ miều thêm quyến rũ
      Rồng tiên con cháu đẹp bao đời
       
       
      Rực tươi thùy mị nét trang đài
      Mẹ cứ trầm trồ ôi đẹp thay
      Và dặn dù rằng nơi hải ngoại
      Đừng quên nước Việt áo dài này.
       
       
      Uyên Phương Minh Nguyệt

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2008 16:00:19 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
      #63
        Uyên Phương Minh Nguyệt 03.07.2008 07:58:33 (permalink)
        0
        THEO LỐI EM VỀ
         
         
        Thấy em thấp thoáng bóng từ xa
        Áo trắng thướt tha dưới nắng tà
        Tóc dài buông thả đùa trong gió
        Ngây ngất hồn anh dáng ngọc ngà
         
         
        Theo gót em về khi lớp tan
        Âm thầm lê bước vết chân hoang
        Nhắn gió gởi mây lòng bối rối
        Bên thềm chiều mộng nhạt miên man
         
         
        Em vẫn hồn nhiên trên lối về
        Anh lòng ngây dại cõi đê mê
        Phượng đỏ ngập đường tình chẳng ngỏ
        Ngại ngùng một gã sợ sang hè
         
         
        Nhớ má em hồng pha sắc nắng
        Ai oán tiếng ve hè đã sang
        Lưu bút lạnh lùng tờ giấy trắng
        Em có hay chăng sợi đắng mang
         
         
        Anh gom kỷ niệm dấu trong thơ
        Tàn phai lá uá những mong chờ
        Ngập sầu hồn lạnh cung đàn lỡ
        Lối mộng tình anh khúc nhạc mơ.
         
         
        Uyên Phương Minh Nguyệt
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 06:10:55 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
        #64
          huongtuyet274 10.07.2008 07:56:26 (permalink)
          0
          TÌNH LÀ NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI!
           
          Tình mang trọn kiếp vẹn đời
          Là bao nhung nhớ một thời yêu thuơng
          Là trong đục những nghê thường
          Là hồn dĩ vãng dã mường tượng quen
           
          Tình như cửa đã chốt then
          Với bao say đắm sang hèn mộng mơ
          Với ngàn điệu nhạc vần thơ
          Với niềm hạnh phúc đợi chờ đê mê
           
          Tình nồng đượm nghĩa phu thê
          Càng ươm tâm tưởng trọn bề thất gia
          Càng là gấm lụa thêu hoa
          Càng say ngây ngất dung hòa nhân duyên
           
          Tình trao nghĩa nặng thuyền quyên
          Khi nồng ấm áp bến thuyền có nhau
          Khi hèn vinh nhục sang giàu
          Khi lòng chẳng đổi phai màu tin yêu
           
          Tình không vương nỗi quạnh hiu
          Những điều xa xót hay nhiều rụng rơi
          Thôi gom tình lại bến đời
          Để dồn phiêu lãng gọi mời tương lai!
           
          HươngTuyet274
           
          Lâu quá HT ko ghé dd được, mới trải qua một thời gian vật lộn với thần chết...!Chúc luôn vui vẻ và hạnh phúc!Sẽ họa tất cả nếu có thể...
          #65
            huongtuyet274 10.07.2008 08:14:42 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

            BÀI THƠ THÊU DỆT
             
             
            Từ dạo người đi thơ dở dang
            Vần điệu lung tung ghép ngỡ ngàng
            Rối bời tâm trí hồn thơ chết
            Câu thơ khơi lại cuộc tình tan
             
             
            Thơ khóc thương ai phận bẽ bàng
            Thơ sầu cho khúc nhạc ly tan
            Thơ trách chua cay tình sầu đắng
            Thơ giận oan khiên nhánh phũ phàng
             
             
            Thơ hỏi vì sao mưa vẫn rơi
            Thơ mong quên những giọt sầu đời
            Thơ xót giọt châu trong đáy mắt
            Thơ thương giọt đắng mặn trên môi
             
             
            Thơ thêm nỗi nhớ biết bao chiều
            Thơ khơi gợi lại cảnh điều hiêu
            Thơ gom đầy những vì sao rụng
            Thơ kết vào tim khối tiêu điều
             
             
            Đành thôi chiếc lá đã lìa cành
            Thuyền xưa về bến thật mong manh
            Thôi thì thôi nhé cung đàn lỡ
            Câu thơ đành dệt mộng tan tành .
             
             
            Uyên Phương Minh Nguyệt




            TRẢ THƠ
             
            Nay về tôi trả lại dở dang
            Trả lại vần thơ của ngỡ ngàng
            Của ngày xưa ấy hồn thơ chết
            Để nhuộm tình tôi lại mộng vàng
             
            Thơ gởi tình yêu gởi gió mây
            Thơ gom ảo vọng những đong đầy
            Thơ dồn hương nhớ vào cuộc sống
            Thơ xóa hờn ghen bóng hao gầy
             
            Thơ ươm thêm nhạc cho hy vọng
            Thơ tràn biển sóng rộn hoài mong
            Thơ vui ân ái cùng tri kỉ
            Thơ gửi vào hồn dệt long đong
             
            Thơ sẽ khơi thêm bóng trăng rằm
            Thơ đồng hành với bạn trăm năm
            Thơ hòa giây phút thiên đường mộng
            Thơ trả mông lung một dáng hồng
             
            Để xót xa thôi đừng phủ lại
            Trả vần thơ cũ hối nhạt phai
            Hãy đi xa nhé về quá khứ
            Cho kéo tình xưa trọn đêm dài!
             
            HươngTuyet274
            #66
              Uyên Phương Minh Nguyệt 12.07.2008 12:39:43 (permalink)
              0

              Trích đoạn: huongtuyet274

              TÌNH LÀ NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI!

              Tình mang trọn kiếp vẹn đời
              Là bao nhung nhớ một thời yêu thuơng
              Là trong đục những nghê thường
              Là hồn dĩ vãng dã mường tượng quen

              Tình như cửa đã chốt then
              Với bao say đắm sang hèn mộng mơ
              Với ngàn điệu nhạc vần thơ
              Với niềm hạnh phúc đợi chờ đê mê

              Tình nồng đượm nghĩa phu thê
              Càng ươm tâm tưởng trọn bề thất gia
              Càng là gấm lụa thêu hoa
              Càng say ngây ngất dung hòa nhân duyên

              Tình trao nghĩa nặng thuyền quyên
              Khi nồng ấm áp bến thuyền có nhau
              Khi hèn vinh nhục sang giàu
              Khi lòng chẳng đổi phai màu tin yêu

              Tình không vương nỗi quạnh hiu
              Những điều xa xót hay nhiều rụng rơi
              Thôi gom tình lại bến đời
              Để dồn phiêu lãng gọi mời tương lai!

              HươngTuyet274
               
              Lâu quá HT ko ghé dd được, mới trải qua một thời gian vật lộn với thần chết...!Chúc luôn vui vẻ và hạnh phúc!Sẽ họa tất cả nếu có thể...

               
               
               
              Được biết HươngTuyet vừa mới phải vật lộn với thần chết thiệt là dễ sợ quá!UPMN đã đọc hai bài thơ Hươngtuyet mới vừa họa rồi. Phải nói là rấy rất hay!UPMN rất nể tài hoạ thơ của HươngTuyet. Hươngtuyet ráng tịnh dưỡng cho khỏe lại nhé.
               
              Thân chúc Hươngtuyet mau lành bịnh, luôn vui tươi và hồn thơ lai láng nha!
               
              UPMN
               
               
               
               
               
              #67
                Uyên Phương Minh Nguyệt 17.07.2008 07:47:14 (permalink)
                0
                THƠ TẶNG THÚC PHỤ KHẢI TRẦN
                 
                 
                Thúc phụ tôi tên gọi Khải Trần
                Cả đời nhiệt huyết chẳng tần ngần
                Hy sinh xông xáo quên thân khổ
                Tiếng tốt vang xa mãi sáng ngần
                 
                 
                Dòng dõi thuộc con nhà phú hậu
                Thông minh dung mạo thuộc hàng đầu
                Hoa trôi nước chảy lòng luôn vững
                Quân tử trung kiên mặc bể dâu
                 
                 
                Thất tuần đã đạt người luôn khỏe
                Thích nhộn vui nên trông vẫn trẻ
                Luôn giải vi không hề trách cứ
                Gánh gồng tình nghĩa dạ vui ghê
                 
                 
                Đàn cháu reo vui được thấy người
                Hân hoan nét mặt rạng môi cười
                Mong sao người sống lâu trăm tuổi
                Nguyện khắc nghĩa ân đến trọn đời .
                 
                 
                Uyên Phương Minh Nguyệt
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 12:27:33 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                #68
                  Uyên Phương Minh Nguyệt 19.07.2008 07:05:27 (permalink)
                  0
                  TÓC MÂY
                   
                   
                  Mái tóc em dài trải dáng mây
                  Tuôn rơi như suối đổ vai gầy
                  Thầm ghen làm sóng thêm hờn tủi
                  Anh bảo ước làm mây lượn bay
                   
                   
                  Tóc mây óng mượt em ngồi hong
                  Cho gió nhớ mưa khắc khoải trông
                  Cho ngập hồn anh hoài vọng mãi
                  Tình buồn anh gởi sầu đầy đong
                   
                   
                  Ươm đượm tóc mây hương tỏa bay
                  Miên man mộng dệt ấp e đầy
                  Nắng tô thêm sắc pha màu tóc
                  Óng ả chiều hè một giấc say
                   
                   
                  Em xõa tóc mây che nhớ nhung
                  Sợi thương sợi nhớ quyện mông lung
                  Kết thành một chuỗi tình ngây ngất
                  Gởi tới người thương giấc mộng chung.
                   
                   
                  Uyên Phương Minh Nguyệt
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 12:28:08 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                  #69
                    Uyên Phương Minh Nguyệt 19.07.2008 13:47:13 (permalink)
                    0
                    CHUYỆN TÌNH BUỒN
                     
                     
                    Chuyện tình buồn khơi trải trên vần điệu
                    Những câu thơ nét chữ buốt mực xanh
                    Bạn cùng mây và gió suốt năm canh
                    Đêm tĩnh lặng ngóng sao rơi ru mộng
                     
                     
                    Tình nghẹn ngào lá nhớ cây hoài vọng
                    Thiêm thiếp mờ trăng đã khuất trên ngàn
                    Như chim côi thoi thóp bởi xa đàn
                    Hồn trĩu nặng những giọt buồn sợi nhớ
                     
                     
                    Tình chợt đến nên lòng đầy bỡ ngỡ
                    Chuyên chở theo những hư thực tràn lan
                    Rồi reo vui theo phím nhạc cung đàn
                    Rồi tan vỡ khi nắng hờn mưa bão
                     
                     
                    Thôi thì nhé tình chỉ là hư ảo
                    Đôi bờ ngăn bởi sông nước hững hờ
                    Biết ngày nào thuyền về chốn bến mơ
                    Để sông Tương thôi ngập tràn nhung nhớ.
                     
                     
                    Uyên Phương Minh Nguyệt
                    #70
                      Uyên Phương Minh Nguyệt 22.07.2008 09:33:52 (permalink)
                      0
                      HOA BẰNG LĂNG TÍM
                       
                       
                      Khắc khoải một chiều hoa rụng rơi
                      Tim tím màu hoa chợt nhớ người
                      Se sắt chiều tàn hồn trống vắng
                      Phố buồn hiu hắt em đơn côi
                       
                       
                      Héo hắt tình tan khúc nhạc sầu
                      Vi vu ngọn gió thổi về đâu
                      Hờ hững nắng phai màu lá uá
                      Bến đời hai ngã sông tương đau
                       
                       
                      Mùa Thu lại đến hỏi mưa ngâu
                      Chuyên chở bao nhiêu giọt lệ sầu
                      Nơi đây hoa úa hồn Thu chết
                      Chim côi lìa tổ cánh rời mau
                       
                       
                      Phận khổ đồng cam hoa tím ơi
                      Tim tím làm chi một góc Trời
                      Để người năm ấy giờ xa vắng
                      Một cõi riêng em nhặt lá rơi .
                       
                       
                      Uyên Phương Minh Nguyệt
                      #71
                        Uyên Phương Minh Nguyệt 23.07.2008 06:32:22 (permalink)
                        0
                        BÀI THƠ TẶNG CHỒNG
                         
                         
                        Chồng của tôi vốn thuộc dòng hào kiệt
                        Đại gia đình vang danh họ từ lâuNét phương phi dậy sóng cả biển sâuRừng cây lá ngẩn ngơ chàng tuyệt mỹ  Mắt long lanh cuốn thu hồn thi sĩTóc bồng bềnh mây lượn gió lao xaoMũi thanh tao cùng vầng trán rộng caoTô rõ nét người hùng đầy nghĩa khí  Tính tự tin luôn ngập tràn hoan hỉNgoài hào hoa trong phong nhã vẹn trònĐời bể dâu khiến đá tủi hờn mònVẫn không mất tính kiên trì vốn có   Cho dù đời bao thăng trầm còn đóBước cha ông chàng hiển hách theo cùngLuôn trau dồi kiến thức mãi không ngừngThờ kính Chúa chàng giữ lề luật đạo  Bao thành công vẫn không hề cao ngạoQúy anh em thảo kính mẹ cha giàLo cho con không một chút nệ hàCưng chiều vợ chàng hy sinh tất cả  Tài ca hát giọng trầm sầu hoa láRu hồn người bằng tình khúc kiêu saĐể điểm tô đời sống những mặn màCho nhân thế bớt đoạn trường cay đắng  
                        Chàng luôn tỏ là người hiền sốt sắng
                        Danh vang rền khắp núi ngự sông Hương

                        Và lưu lại con cháu những tấm gươngTheo tiên tổ vẹn toàn trung hiếu nghĩa.  Uyên Phương Minh Nguyệt
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 04:16:06 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                        #72
                          Uyên Phương Minh Nguyệt 23.07.2008 06:34:37 (permalink)
                          0
                          MẸ MARIA
                           
                           
                          Đầy ơn phúc Mẹ cưu mang con Chúa
                          Tiếng " xin vâng" Mẹ muôn mãi khắc ghi
                          Tội trần gian bao lần Mẹ ướt mi
                          Lời nhắn nhủ Mẹ thiết tha gởi tới
                           
                           
                          Chuỗi Mân côi tạo nên đời sống mới
                          Xa lỗi lầm sáng danh Chúa hiển vinh
                          Đẹp lòng Cha tươi mát chốn thiên đình
                          Con tán tụng bao la ân tình Mẹ
                           
                           
                          Mẹ hiền từ đẹp xinh muôn thế hệ
                          Hơn cả mặt trời ánh sáng tỏa lan
                          Lòng từ bi nhân đức đổ ngập tràn
                          Giang tay rộng Mẹ chở che nâng đỡ
                           
                           
                          Đời trần thế biển sầu đầy bỡ ngỡ
                          Dắt dìu con trong từng bước con đi
                          Bao đắng cay con dâng Mẹ thầm thì
                          Maria Mẹ hỡi đấng tinh tuyền Thánh vẹn .
                           
                           
                          Uyên Phương Minh Nguyệt
                          #73
                            Uyên Phương Minh Nguyệt 24.07.2008 12:10:52 (permalink)
                            0
                            SÀI GÒN TRONG NỖI NHỚ
                             
                             
                            Ôi Sài Gòn đông vui xe qua lại
                            Bến Bạch Đằng người tấp nập năm nao
                            Nơi cầu tàu bao hứa hẹn lao xao
                            Áng trăng vàng rọi soi tình ngây dại
                             
                             
                            Đường Duy Tân mộng thơ tôi nhớ mãi
                            Hai hàng cây bóng mát phủ hè trưa
                            Mưa đầu mùa lất phất hạt lưa thưa
                            Bao cô gái áo bay đùa trong gió
                             
                             
                            Quán cà phê vỉa hè hồi thuở đó
                            Ghế gỗ gập ghềnh chờ đợi người qua
                            Chuyến tàu đêm còi vang dội sân ga
                            Bao cuộc tình tiễn đưa trong thầm lặng
                             
                             
                            Lời rao hàng về đêm nghe văng vẳng
                            Ánh đèn khuya bóng rọi khắp nẻo đường
                            Tiếng guốc vang ai oán những đêm trường
                            Xa xa vọng nhạc buồn nơi phố nhỏ
                             
                             
                            Sài Gòn hởi một thời tôi ở đó
                            Giờ đổi thay tôi khách lữ đi tìm
                            Chốn xa xưa tôi dõi mắt lim dim
                            Cho kỷ niệm chợt về trong nỗi nhớ .
                             
                             
                            Uyên Phương Minh Nguyệt
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 02:33:36 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
                            #74
                              Uyên Phương Minh Nguyệt 26.07.2008 15:16:54 (permalink)
                              0





                              CẢM TẠ TÌNH CHÚA
                               
                               
                              Tạ ơn Chúa đã tạo nên vũ trụ
                              Và loài người cùng cây cỏ muôn hoa
                              Biển chập chùng thêm rừng núi bao la
                              Chen chúc bởi những vì sao cao tận
                               
                               
                              Chiều buông xuống ánh mặt Trời khuất ẩn
                              Trăng rực tươi Chúa ban rọi màn đêm
                              Thương cõi trần ngài ban phúc êm đềm
                              Chim reo hót cá lao nhao dưới nước
                               
                               
                              Thêm yêu thương Chúa hằng luôn dõi bước
                              Khổ ngập tràn ngài ban phước bình an
                              Đời trần thế tràn lan cảnh trái ngang
                              Ban con Chúa xuống trần gian chuộc tội
                               
                               
                              Chúa Giê Su tinh tuyền không vướng lỗi
                              Vì loài người thân ngài nát tan đau
                              Trên thập giá ngài tỏ nỗi u sầu
                              Đinh gai nhọn máu rơi ngài tỏa sáng
                               
                               
                              Chúa yêu hỡi lời ngài còn văng vẳng
                              Xin giúp con xa lánh tội dương trần
                              Lời ngài là nguồn nắng ấm tràn lan
                              Là điệu nhạc tuyệt vời cho nhân thế
                               
                               
                              Tạ ơn ngài cao vời  bao thế hệ
                              Muôn ngàn đời lời ngài tỏa vang rền
                              Tình của ngài con biết lấy chi đền
                              Viết nơi đây đôi dòng con cảm tạ .
                               
                               
                              Uyên Phương Minh Nguyệt
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 142 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9