Ừ Anh muốn bán thì bán... 
Đúng… còn gì để tiếc mùa Thu
Nếu như tình quá phù du, lỡ làng
Đã gieo ngần ấy bẽ bàng
Mùa Thu thôi nhé... đành sang tay nguời
Anh vui đi chứ…hãy cuời !
Em về gom lá đem phơi... đóng thùng
Bán Thu còn... lá... cho không
Tặng luôn cái gánh lòng thòng, dây dưa
Anh oi! đã thỏa ý chưa ?
Mùa Thu em bán cho vừa lòng anh…!!!
mimosa
Đừng bán Tình Anh
Thà Em bán mùa Thu hao gầy quá,
Cả heo may làm gió lạnh lòng Anh,
Sương mù giăng gom lá rụng lìa cành
Em nỡ bán cả Tình Anh mới chớm.
Tim đớn đau, úa màu trong nắng sớm,
Bão vào lòng muà Thu xám mưa ngâu,
Anh đợi ai, ai biết dưới chân cầu,
Nhìn xác lá về đâu, lòng quặn thắt,
Giữa chợ đời em bán, mua rẻ đắt,
Tình Anh cho từ thuở mới yêu nhau,
Từng Thu qua ngày tháng nhắc nỗi sầu,
Vết thương ấy hằn sâu tim nhỏ máu.
Nguyên Thảo