GIỌT NHỚ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 142 bài trong đề mục
Uyên Phương Minh Nguyệt 18.10.2008 12:35:07 (permalink)
0
VỚI MỘNG BUỐT ĐÔI TAY 

 
Gió thở hơi ai những đoạn gầy
Buồn ai với mộng buốt đôi tay
Thu về nhặt lá ươm màu nhớ
Đông tới gom sầu ủ giấc say
Tấu khúc biệt ly đau sợi nhớ
Buông lời tiễn biệt xót tình ngây
Bóng ai xõa tóc bên hiên đợi
Đành đoạn ai ơi những tháng ngày.

 
Uyên Phương Minh Nguyệt



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 05:19:28 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Uyên Phương Minh Nguyệt 22.10.2008 11:29:43 (permalink)
0
Thu sầu
 
Con sóc chuyển cành hoa lá rung
Tiếng Thu...ngân vọng đến vô cùng
Rừng phong lá đổi màu vàng úa
Núi biếc mây che mảng nhớ nhung
Hoa tím ven sông mờ sắc tím
Cánh chim trời Hạ khuất non trùng
Thu ơi! ngày tháng buồn hiu quạnh
Khúc hát ân tình đã lỗi cung !
 
mimosa
)(
 
 THU XÓT XA 

Thu đến cỏ cây lay nhẹ rung
Hoàng hôn chiều tím xót xa cùng
Tràn lan hương tỏa pha mây khói
Lất phất mưa bay thấm gót nhung
Hụt hẫng đêm dài dòng nghiệt ngã
Liu riu gió buốt chốn ngàn trùng
Cảnh buồn ủ rũ ân tình nhạt
Réo rắt nhạc sầu lạc mất cung. 
 
Uyên phương minh Nguyệt 
 
)( 
 
Thu trơ trụi...

Ta nghe trong gió tiếng Thu rung
Hoa lá nỉ non giờ tận cùng
Chen chúc trên cành vài sắc úa
Lưa thưa bên dậu mấy nhành cong
Vầng Trăng e thẹn mình trơ trụi
Sao Biếc loã thân chốn cửu trùng
Trơ trụi... mùa Thu trơ trụi quá !
Tình Thu chuyển kiếp điệu mê cung

mimosa
 
)(
 
Thu buồn
 
Hạ liễm Thu về nhẹ gío rung
Gió lay những chiếc lá sau cùng.
Ai đem sương trắng giăng đầu ngỏ
Kẻ ở lầu son khoác áo nhung.
Nắng tắt, âm vang diều lộng gió
Chiều rơi, đồng vọng tiếng muôn trùng.
Bao năm đất khách sầu ly xứ,
Chợt muốn nâng đàn dạo ngũ cung.
 
Thầy Danh
 



Uyên Phương Minh Nguyệt 23.10.2008 12:12:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Uyên Phương Minh Nguyệt

Thu sầu
 
Con sóc chuyển cành hoa lá rung
Tiếng Thu...ngân vọng đến vô cùng
Rừng phong lá đổi màu vàng úa
Núi biếc mây che mảng nhớ nhung
Hoa tím ven sông mờ sắc tím
Cánh chim trời Hạ khuất non trùng
Thu ơi! ngày tháng buồn hiu quạnh
Khúc hát ân tình đã lỗi cung !
 
mimosa
)(

 THU XÓT XA 

Thu đến cỏ cây lay nhẹ rung
Hoàng hôn chiều tím xót xa cùng
Tràn lan hương tỏa pha mây khói
Lất phất mưa bay thấm gót nhung
Hụt hẫng đêm dài dòng nghiệt ngã
Liu riu gió buốt chốn ngàn trùng
Cảnh buồn ủ rũ ân tình nhạt
Réo rắt nhạc sầu lạc mất cung. 
 
Uyên phương minh Nguyệt 
 
)( 

Thu trơ trụi...

Ta nghe trong gió tiếng Thu rung
Hoa lá nỉ non giờ tận cùng
Chen chúc trên cành vài sắc úa
Lưa thưa bên dậu mấy nhành cong
Vầng Trăng e thẹn mình trơ trụi
Sao Biếc loã thân chốn cửu trùng
Trơ trụi... mùa Thu trơ trụi quá !
Tình Thu chuyển kiếp điệu mê cung

mimosa
 
)(
 
Thu buồn
 
Hạ liễm Thu về nhẹ gío rung
Gió lay những chiếc lá sau cùng.
Ai đem sương trắng giăng đầu ngỏ
Kẻ ở lầu son khoác áo nhung.
Nắng tắt, âm vang diều lộng gió
Chiều rơi, đồng vọng tiếng muôn trùng.
Bao năm đất khách sầu ly xứ,
Chợt muốn nâng đàn dạo ngũ cung.
 
Thầy Danh






 
THU NHỚ MONG
 
Thu uyển chuyển về lòng ngập rung
Thuở xưa e ấp mộng chung cùng
Bến tình rẽ lối sông hiu quạnh
Khúc nhạc phân ly điệu nhớ nhung
Nhặt lá chất cây hong kỷ niệm
Gom mây tụ gió phủ ngàn trùng
Đơn côi ngồi ngắm sương bàng bạc 
Chợt nhớ nhạn gầy vẽ cánh cung .
 
Uyên Phương Minh Nguyệt
Uyên Phương Minh Nguyệt 27.10.2008 02:34:40 (permalink)
0
ĐỪNG...
 
Đừng than quán vắng, khách leo teo,
Đừng trách đời mau qua cái vèo !
Đừng giận qúa chừng sinh tức tối,
Đừng say vô lối phải nằm queo.
Đừng lo sông rộng, xin cùng lội,  
Đừng ngại dốc dài, hãy ráng leo.
Đừng sợ gian nan mà rủn chí,
Đừng buồn sao mãi ở chân đèo ...
 
AnhCan

)(
 
Mi cám ơn AnhCan đã vào thăm, họa thơ. Mi họa với AnhCan nè hihih
 
CHÁN...
 
Chán cảnh ngồi không quán vắng teo
Chán tiền rỗng túi tình bay vèo
Chán ngày tiu nghỉu hoa sầu héo
Chán rượu không say đời chỏng queo 
Chán cả mộng vàng không muốn với
Chán luôn tình ái ngại ngùng leo
Chán Tôi, tôi chán...đời thêm chán
Chán thế mà sao...cứ lội đèo !? 
 
(chỉ thơ thôi chứ Mi không chán thế đâu hihihi)
 
mimosa
 
)(
 
THAN...
 
Than cái túi tiền bé tẻo teo
Than tình nồng thắm vội bay vèo
Than đời tẻ lạnh vương sầu đắng
Than số hẩm hiu nằm chẻo queo
Than núi trơ nghiêng ngần ngại đến
Than trăng vời vợi rụt rè leo
Than hoài cũng chẳng ai thương tưởng
Than mãi mà sầu vẫn phải đèo.
 
Uyên Phương Minh Nguyệt
 
)(
 
Bữa nay weekend rảnh họa nhanh với MN và các anh cho vui nha hihihi
 
GHÉT...
 
Ghét cái gì gì bé tẻo teo
Ghét vui chưa kịp... vài giây vèo
Ghét con sâu róm thu mình ngủ
Ghét chiếc lá vàng hong héo queo
Ghét thế gian say bày lắm mộng
Ghét hàng giậu đổ giục bìm leo
Ghét đôi lúc lại là... thương nhớ
Ghét ghét, thương thương, cách... mấy đèo??
 
Mimosa
 
MN thích bài thơ ghét của  Mi quá, MN hoạ với Mi nè :
 

BUỒN...
 
Buồn cho cái tướng bé tèo teo
Buồn bị người ruồng ngã cái vèo
Buồn gió thổi tan tình mặn thắm
Buồn cây gãy đổ nhánh cong queo
Buồn duyên mỏng mảnh đầy mây phủ
Buồn mộng sang giàu lắm kẻ đeo
Buồn phố vắng tanh thêm hụt hẫng
Buồn đành bỏ bến bỏ luôn đèo.
 
Uyên Phương Minh Nguyệt
 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt 16.11.2008 03:35:44 (permalink)
0
Tình xuân chan chứa dáng xuân đầy


Xuân tiễn đông đi khoác áo tươi
Ngàn hoa lộng lẫy rủ nhau cười
Cùng mây gió khảy lời âu yếm
Hoà nhịp mừng vui đến mọi người


Cây nhánh cùng nhau nối lại tình
Lá về trải dáng cảnh thêm xinh
Mon men chú bướm bay chào hỏi
Chim hót vang rền kéo đạo binh


Cô bé mừng xuân má ửng hồng
Xuân sang e ấp những chờ mong
Nhẹ nhàng xuân thắm vương màu mắt
Mộng rực lối về tình ngát trông


Xuân vẫn mặn mà chẳng đổi thay
Tình xuân chan chứa dáng xuân đầy
Trào tuôn sức sống nơi dương thế
Xuân đã về rồi em có hay ?

Uyên Phương Minh Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 13:48:46 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Uyên Phương Minh Nguyệt 18.11.2008 04:04:03 (permalink)
0
ANH NÓI VỚI EM
 
 
Anh bảo anh không thích đợi Thu
E cây giận lá trách sương mù
Mưa ngâu phủ ngập giăng đầy lối
Sợ ướt mắt em anh phải ru

 
Anh bảo anh lo mây sẽ bay
Gió làm tan vỡ giấc mơ đầy
Anh gom mây đượm pha màu tóc
Ấp ủ tóc em mây khỏi bay
 
 
Anh bảo anh lo đời bể dâu
Mây tan bèo hợp cảnh u sầu
Chua cay khắc khoải đời dâu bể
Anh sợ niềm đau ngập biển sâu

 
Anh bảo anh đem tình quyện thơ
Ươm mơ anh sẽ kết mong chờ
Trải dài lối mộng chờ em tới
Để đón em về dệt sợi tơ.

 
Uyên Phương Minh Nguyệt




  R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 10:48:06 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
Uyên Phương Minh Nguyệt 24.11.2008 03:59:29 (permalink)
0
KHẮC KHOẢI MỘT NỖI RIÊNG
 
 
Đàn ai nức nở vọng xa về
Đêm vắng canh khuya gió tỉ tê
Chợt quặn thắt lòng tim héo úa
Bên thềm lá rụng dạ sầu ê
 
 
Dư âm len lén chợt tìm về
Giọt đắng hoà cùng nhạc tái tê
Một cõi riêng ta tình mặn đắng
Hắt hiu bóng lẻ chốn lê thê
 
 
Âm thầm lặng đếm mỗi Xuân qua
Biền biệt người xưa đã mấy mùa
Bến cũ còn đây thuyền lạnh vắng
Bên bờ hiu quạnh gió đong đưa
 
 
Khắc khoải cõi trần một nỗi riêng
Câu thơ hấp hối những ưu phiền
Ngân hà nhung nhớ đua nhau dệt
Vần điệu rồi thì cũng ngả nghiêng .
 
 
Uyên Phương Minh Nguyệt
 
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 06:17:53 bởi Viet duong nhan >
#112
    Uyên Phương Minh Nguyệt 27.11.2008 04:47:16 (permalink)
    0
    EM VẪN LÀ EM
     
     
    Em vẫn là em tình vẫn đầy
    Vẫn còn mộng mị vẫn mê say
    Vẫn hồn phiêu lãng ngoài sân vắng
    Đợi nắng về tô sáng mắt ai
     
     
    Em vẫn là em vẫn đợi chờ
    Vẫn gom nhung nhớ dệt thành thơ
    Vẫn ngồi khung cửa nhìn mưa đổ
    Đếm những giọt sầu ngập lối mơ
     
     
    Em vẫn là em vóc liễu gầy
    Vẫn còn ngập ngượng vẫn thơ ngây
    Vẫn thầm thì nhắn cùng cơn gió
    Xin gọi mây về phủ tóc bay
     
     
    Em vẫn là em chốn tịch liêu
    Vẫn buồn ngây ngất biết bao chiều
    Vẫn e lá rụng sầu cành mộng
    Hụt hẫng đêm dài bởi tại yêu
     
     
    Em vẫn là em vẫn nhớ nhà
    Vẫn còn hoài tưởng những năm qua
    Vẫn chờ sao rụng canh khuya vắng
    Để kết dây tình gởi xứ xa .
     
     
    Uyên Phương Minh Nguyệt
     R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 03:58:36 bởi Viet duong nhan >
    #113
      Uyên Phương Minh Nguyệt 01.12.2008 12:32:04 (permalink)
      0
      CHIỀU THU ĐƯA TIỄN

       
      Xào xạc lá rơi chợt thấy buồn
      Cuối Trời ảm đạm cảnh sầu vương
      Hoàng hôn phủ ngập bao sương khói
      Thu lại về đây héo hắt hồn 

      Gió lạnh mơn man vóc liễu gầy
      Trăng mờ lặng lẽ trốn trong mây
      Cỏ cây ủ rũ hoa than thở
      Khắc khoải lòng đau một nỗi này 

      Chiều Thu năm ấy buồn đưa lối
      Giòng nước bên sông lặng lẽ trôi
      Máy nổ rền vang hồn chới với
      Xa dần thuyền nhỏ lệ  tuôn rơi 

      Bao năm xa cách đếm thu sang
      Chồng chất tháng ngày mộng vỡ tan
      Cảnh cũ còn đây chim lẻ bạn
      Thu ơi đừng nhuộm một màu tang . 

      Uyên Phương Minh Nguyệt
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 04:01:30 bởi Viet duong nhan >
      #114
        Uyên Phương Minh Nguyệt 07.01.2009 04:55:28 (permalink)
        0
        Sắc Tím
         
        Màu tím ngả nghiêng giấy học trò
        Đậm tô tình ý một bài thơ
        Bâng khuâng một thuở hồn phiêu lãng
        Gom gió kéo mây em mộng mơ
         
        Hoa tím rụng rơi theo gió Đông
        Chiều buồn năm ấy ngẩn ngơ lòng
        Tiễn anh hoa lá sầu u uẩn
        Màu tím theo anh tím cả sông
         
        Đàn tím nghiệt oan đau phím tình
        Dư âm còn mãi sáng lung linh
        Cung sầu réo rắt thêm thương nhớ
        Anh hỡi làm sao nhạt bóng hình
         
        Mãi mãi trong em một nỗi sầu
        Đường đời xuôi ngược biết về đâu
        Long lanh giọt tím rơi trong mắt
        Phiến đá cũng buồn cây cỏ đau
         
        Màu tím mãi là màu tím thôi
        Màu buồn một thuở biết yêu người
        Đoạn trường lắm nỗi chân nghiêng bước
        Sắc tím hành trang nghiệt ngã đời.
         
        Uyên Phương Minh Nguyệt
         
        R

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 04:03:17 bởi Viet duong nhan >
        #115
          Uyên Phương Minh Nguyệt 24.01.2009 03:38:49 (permalink)
          0
          Nếu một mai em chết

           
          Nếu một mai em chết nghẹn ngào
          Cỏ cây thương xót chắc thì thào
          Trần gian một cõi em chưa trọn
          Nhà dựng suối vàng lại xá sao ?
           
           
          Bình minh nhảy múa mang ngày sáng
          Sao gió thổi hơi kéo bão sang
          Tia nắng mong manh tìm nẻo trốn
          U uẩn hoàng hôn vóc liễu tàn
           
           
          Đường xưa ngày ấy bao nhung nhớ
          Lá đã lìa cành ngỡ giấc mơ
          Trăng vẫn cười duyên chưa muốn lặn
          Em đã rời xa chốn bến thơ
           
           
          Đoạn trường nhiều nỗi lòng tê tái
          Em sẽ một mình lết dấu hài
          Bỏ lại sau lưng bao thổn thức
          Hành trang nghiệt ngã ngập thiên thai
           
           
          Con nhạn lạc đàn cánh gãy đau
          Em xa nguồn cội biết về đâu
          Người thân còn đó em giờ khuất
          Còn lại dương trần cảnh nát nhầu



          Ngày tháng rồi thì cũng sẽ qua
          Riêng em nơi ấy lệ chan hòa
          Đêm về em sẽ thầm thì gọi
          Tên những người thân để khỏi nhòa



          Em sẽ nài xin Chúa xót thương
          Cho người ở lại khỏi mây vương
          Cho Xuân tươi đẹp hoa hồng thắm
          Và nấm mộ em cỏ ngát hương.



          Thiên đường trên ấy em trông đợi 
          Đoàn tụ gia đình sáng tỏa ngời
          Bên Mẹ từ bi bao dấu ái
          Ngợi ca danh Chúa khắp tầng Trời.



          Uyên Phương Minh Nguyệt


           R

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 10:47:23 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
          #116
            Uyên Phương Minh Nguyệt 19.02.2009 04:31:54 (permalink)
            0
            Bên ấy bên này .
             
             
            Bên ấy Đông sang có lạnh không  
            Sương rơi có đọng những cành thông 
            Hoàng hôn có vội tìm nơi ẩn
            Người có còn đầy những đợi mong


            Bên này gió thổi những hơi buồn
            Nghiệt ngã cuộc đời tóc điểm sương
            Một khối u hoài đầu vướng lấy
            Mảnh trăng mòn mỏi mãi sầu vương 

             
            Bên ấy tuyết còn ngập lối về
            Người còn chân bước chốn sơn khê
            Hồn còn phiêu lãng trên đầu ngạn
            Non núi trở ngăn có tỉ tê

             
            Bên này mây thả những tơ sầu
            Suối hết tuôn vai bởi bể dâu
            Hoa lá rũ tàn thôi trổ nhánh
            Nhện kia thôi dệt bởi vì đâu 

             
            Bên ấy bên này xa quá xa
            Mà sao lạnh vẫn thấm chiều tà
            Ngân hà sầu tủi đua nhau tới
            Mộng vỡ còn đâu khúc ái ca .

             
            Uyên Phương Minh Nguyệt

            R



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 08:53:33 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
            #117
              Uyên Phương Minh Nguyệt 19.02.2009 04:36:14 (permalink)
              0
              Thương nhớ Mạ

               
              Hay tin Mạ đã lìa trần
              Lòng con đau đớn muôn vàn tiếc thương
              Trần gian lắm nỗi đoạn trường
              Mạ giờ khuất bóng hồn nương chốn nào

               
               
              Cuộc đời lắm nỗi lao đao
              Trúc mai trọn nghĩa dạt dào tình thương
              Điểm đời bằng những sắc hương
              Hy sinh nhẫn nại mạ vương khổ sầu

               
              Dù đời trôi dạt về đâu
              Như cây cổ thụ vươn đầu chở che
              Đàn con yên phận mọi bề
              Còng hơi mạ gánh chẳng hề thở than

               
              Biết bao cực nhọc gian nan
              Cháu con vui vẻ thân tàn xá chi
              Đêm ngày mạ vẫn thầm thì
              Cùng ba xum họp ra đi về Trời

               
              Dù cho nước chảy hoa trôi
              Mạ như sao sáng tô đời đẹp thêm
              Bao lời khuyên nhủ êm đềm
              Giờ như tiếng nhạc vang rền bên tai

               
              Mạ ơi về cõi thiên thai
              Dòng châu có chảy sớm mai có buồn
              Nợ trần Mạ có còn vương
              Thì xin theo gió toả hương chốn này

               
              Mai sau con cháu xum vầy
              Một nhà hạnh phúc tràn đầy thương yêu
              Biệt ly nay xót xa nhiều
              Mạ ơi có thấu trăm điều đắng cay

               
              Chiều nay mây lững lờ bay
              Chim sầu lìa tổ cỏ cây cũng buồn
              Mạ giờ bên suối xa nguồn
              Chúng con nhớ mạ lệ tuôn chảy dài .

               
              Âm dương cách biệt từ đây
              Bụi trần thôi vuớng đường mây đón chào
              Vẫy tay mạ bước nghẹn ngào
              Con giang tay níu chìm vào hư không .

               
              Uyên Phương Minh Nguyệt





              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 10:46:53 bởi Uyên Phương Minh Nguyệt >
              #118
                Uyên Phương Minh Nguyệt 04.03.2009 23:54:11 (permalink)
                0
                Mộng tàn canh anh hoài mơ vóc ngọc
                (Tặng cô giáo Ngô thị Vân trường LVD)
                 
                 
                Đã bao năm anh xuôi dòng định mệnh
                Buồn tàn thu nên chẳng đợi đông sang
                Chân xiêu bước vì bao lối chắn ngang
                Dòng đời nhạt nên bến buồn trống vắng
                 
                 
                Tay với hứng những giọt sầu mặn đắng
                Nếm chua cay nên đã hiểu đoạn trường
                Bao đêm dài ngồi đếm lá thương vương
                Từng xác lá là từng lời tình tự
                 
                 
                Thương làm sao người em nơi bến Ngự
                Mượn mây trời để chải tóc mượt bay
                Mượn nắng vàng tô sáng mắt thơ ngây
                Anh một thuở hồn rơi ngoài song cửa
                 
                 
                Rồi ngày tháng cũng theo nhau lần lựa
                Em rời ra rời lối cũ tình anh
                Lời chưa ngỏ và mộng vẫn còn xanh
                Anh trải tình trên lối mòn thềm vắng.
                 
                 
                Nhớ về em anh chợt yêu mây trắng
                Mây bay đi có làm tóc thêm hương
                Có kết se những sợi nhớ sợi thương
                Để anh mãi gởi mây sang ủ tóc.
                 
                 
                Mộng tàn canh anh hoài mơ vóc ngọc
                Đêm tịch liêu anh khóc tiếng ve than
                Thân hao gầy bởi nghiệt ngã thời gian   
                Tình ngút ngàn như thuở hồng má thắm .
                 
                 
                 Uyên Phương Minh Nguyệt
                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 23:58:50 bởi Viet duong nhan >
                #119
                  Uyên Phương Minh Nguyệt 06.03.2009 12:53:26 (permalink)
                  0
                  Anh ngây ngất theo đôi tà lụa trắng
                  (Tặng chị Miu ở Kiến ốc cục )
                   
                   
                  Này cô bé Trưng vương trên lối nhỏ
                  Xin dừng chân cho anh tỏ đôi lời
                  Lá thư xanh anh trải mộng đầy vơi
                  Không dám đưa khi em ngang qua ngõ
                   
                   
                  Anh mỗi ngày nương theo đường lộng gió
                  Đợi em qua để mơ giấc hương yêu
                  Để hồn say trên hài gót mỹ miều
                  Và xao động trên làn môi xuân thắm
                   
                   
                  Nét trang đài hoa lá thầm ghen ngắm
                  Rèm mi cong rực sáng cả trời xanh
                  Tóc mượt bay như mây lượn trong lành
                  Anh ngây ngất theo đôi tà lụa trắng
                   
                   
                  Tình một chiều sao nhuộm đầy cay đắng
                  Em làm ngơ nghiêng đôi má phớt hồng
                  Để trong anh ôm mãi mối tình không
                  Vẫn hoài vọng về nàng tiên Kiến Ốc.
                   
                   
                  Uyên Phương Minh Nguyệt
                   
                   R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 00:00:56 bởi Viet duong nhan >
                  #120
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 10 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 142 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9