Vui một tí
HBĐ 09.02.2008 13:03:37 (permalink)
VỊNH VỢ
Quang quác lu loa giọng vịt khàn
Dáng đi lach bạch tựa rùa, ngan
Cơm ăn dăm bát còn đòi xúc
Phở chén vài tô vẫn muốn san
Nội trợ à ơi, mong khỏe xác
Tề gia bỏ mặc, đợi rông nhàn
Ham đề, máu bạc, mê đen đỏ
Thử hỏi tình ni sớm hạ màn?

HBĐ 
#1
    HBĐ 13.02.2008 09:33:16 (permalink)
    VỊNH CHỒNG
    Gia trưởng, tham ăn lại cậy quyền
    Đi làm về muộn cứ liên miên
    Lưng gù, chân ngắn, răng xiên xọ
    Trán hói, đầu to, mắt láo liên
    Rượu một vài li lời khoác lác
    Bia vài ba vại nói huyên thuyên
    Ra đường thấy gái nhìn hau háu
    Như muốn ăn tươi nuốt sống liền.
    #2
      HBĐ 01.03.2008 21:43:58 (permalink)
      Một nữ blogger làm việc trong ngành công an. Nàng vừa được phong quân hàm đại uý. Vừa để rửa cấp bậc mới và vừa để giao lưu làm quen với bạn bè cũ mới trên mạng, nàng tổ chức một bữa tiệc tại gia mời bạn bè trên blogs đến dự. Cuộc vui gần tàn, sắp bước sang giai đoạn hai là hát caraoke thì nàng chợt chớ ra đã quên mời blogger H. Muộn còn hơn không, nàng gửi ngay lời mời tới chàng. Xuất khẩu là thành thơ:
      Em đang rửa lon
      Toàn đồ rất ngon
      Đang đợi đô xòn
      Anh đến ngay nhé!
         Nhận được lời mời, blogger  H như mở cờ trong bụng. Ôi, nàng vừa mạnh mẽ, vừa  lãng mạn lại thật tế nhị. Nàng đã mời một cách nồng nhiệt vậy mà lại e dè chỉ dám viết không dấu cái từ chủ đạo nhất và ấn tượng nhất. Nàng đã tắm rửa sạch sẽ và đang chờ ta. Thật bất ngờ quá…Tuy đang mỏi tay vì vừa đi hát caraoke về, chàng vẫn nịnh được sư tử nhà để xin được visa đi tiếp. Chàng phóng như bay, vừa đi vừa hình dung tưởng tượng ra những niềm vui bất ngờ sắp có.
        Nhưng thật đen đủi cho chàng. Vì vướng tắc đường nhiều lần nên mãi hơn một giờ sau thì blogger H mới tới chỗ cần tới. Nhưng hỡi ôi, sự thật mới cay đắng làm sao. Ở đó đập  ngay vào mắt chàng là cảnh nàng cùng mấy bloggers khác đang ngồi hát caraoke. Mấy vị đó đã nhanh nhân đến trước mình, thế thì còn làm ăn gì nữa- nét mặt của blogger H đang vui liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
       Chủ nhà vội ra nghênh tiếp. Lại xuất khẩu thành thơ:
      Em đã rửa lon
      Toàn đồ rất ngon
      …….
         Quả thực là các chàng khách đã nhanh chóng chén hầu như sạch nhẵn các món ngon mà nàng khao. Bây giờ thì họ đang say sưa hát caraoke.
         Vừa nói nàng vừa đưa tay với bình trà rót mời chàng. Nhưng ngay cả bình nước cũng cạn. Bối rối, nàng tiếp lời:
      Đến nước chẳng còn
      Họ đã đô xòn…
      Tuy em thật tệ
      Nhưng anh muộn thế

      Em chẳng thể chờ
      Không khao bây giờ
      Thì lần sau vậy
        Buồn. Chán. Nhưng quả thật "đồ đạc" của nàng rất ngon. Tiếc thật, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chàng đành lau mồ hôi trán mà trả lời:
      Em đã rửa lon
      Đúng đồ rất ngon
      Nhưng đã đô xòn
      Nay nước chẳng còn
      Quả là ấm ức
      Bởi vì nắng cực
      Thật khổ cho anh
      Hãy nhớ để dành
      Lần sau em nhé.
      HBĐ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 21:46:24 bởi HBĐ >
      #3
        lyenson 02.03.2008 09:14:32 (permalink)

        Trích đoạn: HBĐ
          Buồn. Chán. Nhưng quả thật "đồ đạc" của nàng rất ngon. Tiếc thật, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chàng đành lau mồ hôi trán mà trả lời:
        Em đã rửa lon
        Đúng đồ rất ngon
        Nhưng đã đô xòn
        Nay nước chẳng còn
        Quả là ấm ức
        Bởi vì nắng cực
        Thật khổ cho anh
        Hãy nhớ để dành
        Lần sau em nhé.
        HBĐ


         
        Ca dao hoá đoạn này nhé bạn HBĐ
         
        Anh ơi em mới rửa lon
        Mau mau tới nhé đang giòn lắm đây
        Vội vàng chàng phóng tới ngay
        Tưởng rằng được bửa không say không về
        Ai dè thất vọng ê chề
        Nước nôi cạn láng tứ bề bạn thân
        Bấy giờ chàng mới than rằng
        Đang cơn nắng cực năng đi làm gì?
        Mai kia có nhận tin chi
        Không thèm suy diễn làm gì cho...CỰC
        LS
        #4
          HBĐ 09.03.2008 12:52:15 (permalink)
          Hôm qua mồng tám tháng ba
          Cô nàng đi khám phụ khoa âm thầm
          Mới hay nhiều vết tím bầm
          Bác sĩ phán bảo tại đâm quá nhiều
          Nàng rằng khi đã phiêu diêu
          Tím thì mặc tím, cứ yêu hết mình
          Nay thời còn trẻ còn xinh
          Còn người sớm tối tùng dinh tang bồng
          Mai ngày má đã hết hồng
          Dù mời thì họ cũng không đoái hoài
          Liệu rằng em có nói sai?
          #5
            Thi sĩ Ba trợn 09.03.2008 23:07:58 (permalink)
            Đêm wa mồng tám tháng ba,
            Chồng em hỏi nhỏ muốn quà không cưng?
            Em nghe vội nói "Hổng cần,
            Vàng cây đã có, kim cương đã xoàng"
            Nhưng chàng cứ hát tình tang,
            "Đêm xuân một khắc ngàn vàng đó cưng.
            Nếu em hổng thích hổng ưng,
            Anh đem đi tặng người dưng bi giờ".
            Nghe hù em sợ ngay đơ
            Ôm chàng chặc cứng, "Thôi mờ! Quà đâu?"
            Trợn
             
             
            #6
              hongsang 10.03.2008 00:45:44 (permalink)

              Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

              Đêm wa mồng tám tháng ba,
              Chồng em hỏi nhỏ muốn quà không cưng?
              Em nghe vội nói "Hổng cần,
              Vàng cây đã có, kim cương đã xoàng"
              Nhưng chàng cứ hát tình tang,
              "Đêm xuân một khắc ngàn vàng đó cưng.
              Nếu em hổng thích hổng ưng,
              Anh đem đi tặng người dưng bi giờ".
              Nghe hù em sợ ngay đơ
              Ôm chàng chặc cứng, "Thôi mờ! Quà đâu?"
              Trợn
              Chồng  nghe  khoái  chí  vuốt  râu
              Quà  thì...hảy  để  lần  sau  nha  mình
              Đim  nay  em  thiệt...là  xinh...
              Hảy...nằm  xuống  đã  Anh...binh...........(hổng dám diết típ đâu  na)
               
              -HS-
               
               
              #7
                lyenson 13.03.2008 21:16:54 (permalink)
                Trích đoạn: hongsang

                Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

                Đêm wa mồng tám tháng ba,
                Chồng em hỏi nhỏ muốn quà không cưng?
                Em nghe vội nói "Hổng cần,
                Vàng cây đã có, kim cương đã xoàng"
                Nhưng chàng cứ hát tình tang,
                "Đêm xuân một khắc ngàn vàng đó cưng.
                Nếu em hổng thích hổng ưng,
                Anh đem đi tặng người dưng bi giờ".
                Nghe hù em sợ ngay đơ
                Ôm chàng chặc cứng, "Thôi mờ! Quà đâu?"
                Trợn
                Chồng  nghe  khoái  chí  vuốt  râu
                Quà  thì...hảy  để  lần  sau  nha  mình
                Đim  nay  em  thiệt...là  xinh...
                Hảy...nằm  xuống  đã  Anh...binh...........(hổng dám diết típ đâu  na)
                 
                -HS-
                 
                 
                Hảy...nằm  xuống  đã  Anh...binh...
                Chử tài sao sánh chử tình mà so?
                "Màu tình yêu" chính...màu nho
                Nghĩa là mình phải...mò nhau đó mà!
                khà khà...
                LS
                 
                 

                #8
                  Thi sĩ Ba trợn 13.03.2008 22:23:46 (permalink)
                  Em thích giả bộ kiu ca
                  Cho chàng năn nỉ mới ra ngón nghề
                  Màu tình iêu thật đê mê
                  Cùng nhau ngây ngất tái tê rụn rời...
                  Hi hi
                  #9
                    HBĐ 13.03.2008 22:42:06 (permalink)
                    "Màu tình yêu" chính...màu nho
                    Nghĩa là mình phải...mò nhau đó mà!
                    Màu nho không kể ở nhà
                    Có khi trên phố hoặc là công viên
                    Màu nho có lúc mất tiền
                    Màu nho có lúc trao duyên tình cờ
                    Hai người đang cảnh bơ vơ
                    Màu nho rồi lại hàng giờ màu nho
                    To rồi bé, bé rồi to
                    Suối đầy nước chảy, rồi khô rồi đầy
                    Màu nho màu để ngất ngây
                    Màu nho màu để đó với đây nhớ hoài!
                    #10
                      HBĐ 13.03.2008 22:53:38 (permalink)
                      VỢ MÊ MỤC THƠ VUI
                      Vợ tôi mê mục Thơ Vui
                      Việc nhà cũng mảng, đến “dùi” cũng quên.
                      Còn tôi vốn sẵn tính hiền
                      Cắn răng chịu, chẳng than phiền điều chi.
                      Em ơi em cứ đọc đi
                      Áo để anh giặt, cơm thì mặc tôi...
                      Chỉ buồn rượu chẳng có mồi,
                      Đêm nằm quần áo chẳng cời (cởi) cả đêm.
                      Xuân sang, tết đến bên thềm,
                      Mấy ngày bài viết nghỉ liền một hơi.
                      Vợ tôi than đất kêu trời
                      Không có thơ đọc bắt đền anh đây
                      Bù em những tháng những ngày
                      Đã có bài đọc, chẳng cày thì thôi
                      Nay thời bỏ một đền mười
                      Đêm năm, ngày bảy, sáng thời hai, ba.
                      Tôi rằng chuyện nhỏ quá ha
                      Mở cờ trong bụng, mừng ra mặt liền.
                      Chiều hai chín bữa tất niên
                      Lúa Mới chính hãng làm liền nửa chai
                      Uống vào rượu bốc ngang tai
                      Tôi cày bốn lượt với hai lần bừa.
                      Mồng một vợ đếm đủ chưa
                      Mồng hai tay chẳng muốn đưa đuổi ruồi
                      Mồng ba nằm chẳng buồn ngồi
                      Ước ông hàng xóm rảnh thời giúp tôi...
                      Ôi rằng giận quá bạn ơi
                      Bạn nghỉ ăn tết làm tôi nhọc nhằn.
                      Mong sao chóng đến mồng năm
                      Bạn viết bài lại để chăm vợ hiền
                      Hôm nay nguyện đáp ước đền
                      Tôi đã được ngủ với nguyên áo quần.
                      Cảm ơn trang web muôn phần
                      Đã thấu hiểu được cõi trần, sân sau
                      Vợ vào nét, chồng ngủ sâu
                      Sức khỏe đảm bảo, muộn chầu Diêm vương!

                       
                      #11
                        maiyeuem 20.03.2008 02:55:48 (permalink)

                        Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

                        Em thích giả bộ kiu ca
                        Cho chàng năn nỉ mới ra ngón nghề
                        Màu tình iêu thật đê mê
                        Cùng nhau ngây ngất tái tê rụn rời...
                        Hi hi


                         
                                Hèn gì đi hệt như bơi
                                Yêu gì hỗng biết còn hơi không trời...
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9