Trái tim không ngủ yên
dungsitovukhi 19.11.2004 18:58:17 (permalink)
0
Đã một lần yêu và một lần cay đắng
Tim một lần đau và vạn kiếp đắng cay
Đã đến một lần và đã xa một đời
Trao môi hôn lần đầu và cũng là lần cuối
Tình đầu cay đắng ta một đời tiếc nuối
Chỉ biết cúi đầu khóc trước niềm đau

Dẫu đã biết tình đầu như thế
Dẫu đã biết xa người mãi mãi
Tim vẫn đau khắc khoải tình xưa
Dù dĩ vãng đã nhạt nhòa năm tháng
Trái tim ta vẫn chẳng ngủ yên
#1
    dungsitovukhi 15.12.2004 19:52:32 (permalink)
    0
    Dù đã biết cuộc tình ngang trái
    Như đóa hoa phai tàn năm tháng
    Vẫn lang thang giữa đời vô vọng
    Sống trong những hoài niệm vỗ về
    #2
      vienxu 16.12.2004 09:23:49 (permalink)
      0
      Trái tim anh làm sao yên được
      Chỉ vì hay đi ngược con đường
      Người ta yêu trăm vạn sầu thương
      Còn anh thì chỉ một đường thối lui

      #3
        tumi 16.12.2004 23:42:51 (permalink)
        0
        Đường thối lui vẫn là đường bước
        Còn em đây đến bước đường cùng
        Quay lui lòng cứ ngại ngùng
        Còn bằng tiến tới biết cùng ai đây?
        #4
          nuoc_mat_mua_thu 17.12.2004 04:40:08 (permalink)
          0
          Cuộc sống vẩn quanh vòng khói xe
          Đường xưa hắc nắng vàng hoe một màu
          Anh đi chẳng nói câu chào
          Còn em đứng lại biết làm sao.. bây giờ?
          #5
            vienxu 17.12.2004 22:28:05 (permalink)
            0
            Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng êm ái
            Đường xưa buồn vướng ngại chân em
            Anh đi tìm thảm cỏ êm
            Còn em chỉ đứng êm đềm ngắm anh
            #6
              nuoc_mat_mua_thu 18.12.2004 00:11:35 (permalink)
              0

              Anh đi tìm thảm cỏ êm
              Bỏ em đứng lại cho thêm u sầu
              Một mình đứng ngắm bồ câu
              Nó cũng hai đứa , ôi! sầu càng tăng
              #7
                dungsitovukhi 27.12.2004 22:24:46 (permalink)
                0
                Đêm Noel một mình bên cây nến
                Lửa bập bùng mà lòng anh lạnh lẽo
                Ly rượu đầy nhưng thiếu người cạn chén
                Quà Noel anh biết tặng cho ai
                Đêm Noel một mình bên cây nến
                Lòng nguyện cầu người đến bên tôi !
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9