Chút tâm tư...
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
traitimthica 10.02.2008 11:30:40 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Tôi yêu!
Tôi yêu không phải trò đùa,
Tôi yêu không phải để mua nụ cười.
Tôi yêu cũng chẳng bằng lời,
Tôi yêu là để chơi vơi trong lòng.
Tôi yêu như những dòng sông,
Lặng lẽ vun bồi ruộng đồng xanh tươi.
Nhưng là một kẻ trên đời,
Tôi yêu tôi cũng mong người yêu tôi.
Chút tình vì thế xa xôi!
Tôi yêu thôi để riêng tôi ngậm ngùi!
Tôi buồn đổi lấy người vui
Tôi yêu đổi lấy chia phui cũng đành.
Tôi yêu dù chỉ mong manh!
Nếu không yêu nữa tôi thành khói mây.
Tôi yêu cả phút giây này
Yêu trong đau khổ của ngày chia tay!
Tôi yêu ngày ngắn đêm dài
Một năm yêu trọn mười hai tháng đầy.
Và yêu cho đến ngất ngây,
Tôi yêu yêu mãi dù ai đổi dời...
***
Đôi dòng tâm sự, mong tìm được tri âm.
Cứ xem như đây là lời ngỏ của tôi, rất mong ý kiến của mọi người và có thể kết giao!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 11:33:54 bởi traitimthica >
#1
    BĂNG NGUYỆT 11.02.2008 04:38:03 (permalink)
    0
    Mến chào TTTC đến với dd VNTQ nha...chúc TTTC sớm tìm được tri âm ở nơi này...

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/AF4F4B573E0D4A4789BA13C274FC8026.bmp[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Liên Thơ 13.02.2008 22:08:02 (permalink)
      0
      Vẫn  yêu
       
              Tặng traitimthica!
      Một phần tư thế kỉ qua tôi 17
      Trái tim cũng tha thiết vì yêu
      Trái tim cũng dạt dào sóng cuộn
      Đập mãi đến giờ mới vỡ đây!
       
      Mảnh vụn tim tôi làm phân bón cây
      Lộc nảy, nụ đơm, gọi chim về xây tổ
      Réo rắt mùa vui không lỡ héo tàn
      Trái tim  yêu tặng cho trần thế!
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                  13/2/2008
      Cô chúc traitimthica hạnh phúc, vui, khoẻ, có nhiều bạn thơ trên diễn đàn!
                                   Thân mến!
      #3
        traitimthica 16.02.2008 16:07:33 (permalink)
        0
        TRỞ LẠI
        Tôi trở lại
                  đã cuối một mùa thu
        Nhớ khi đi chồi biếc hãy còn xanh.
        Giờ còn đây! Giờ còn đây!
        Lá vàng rơi rơi mãi
        Giờ còn đây! Năm tháng đượm hình ai
        Và còn đây! Chút tình yêu tồn tại
        ... còn đây! Nổi nhớ đến ngất ngây.
        Nhưng mất rồi màu xanh
        Vì lá chẳng trên cành
        Vì em đã xa anh
        Vì mùa thu xơ xác.
        Tôi ngơ ngác trước tình yêu tan nát
        Ngỡ như là
                   chú nai con
                                còn khát,
        Tôi còn yêu. Tôi chẳng nở ra đi
        Nhưng
               cuộc  chia li
                    của ngày nào vẫn đến.
        Tôi vẫn nhớ,  
        Mới đây thôi.
        Góc đường rực lửa một chiều thu
        Đấy!
        Sắc tình yêu hay màu máu chảy?
        Ôi!
        Chỉ là mơ! Mong chỉ là mơ thôi!
        Chẳng chiều nào như thế!
        Chẳng chiều nào máu đẫm cả hồn tôi.
        Hay lẻ loi
                khiến lòng tôi suy tưởng
        Bởi tình yêu đánh mất tự lâu rồi.
        Nhưng chẳng biết
                        vì sao
                             tôi trở lại?
        Nhưng chẳng biết
                         chút tình yêu
                                    tồn tại
        Đến bao giờ vơi đi?








        Cho gửi lời tâm tư....







        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 15:52:38 bởi traitimthica >
        #4
          traitimthica 16.02.2008 16:09:51 (permalink)
          0
          Tình yêu dụi dàng
          ***
          Dù đó là lãng tử hay chỉ là một chàng trai thì tình yêu nào cũng thế, cũng nồng cháy, cũng vội vàng và đầy khao khát. Nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được tình yêu người con gái. Họ yêu mình ra sao?
          ***
          Đã xa rồi mùa hạ
          Và nắng vàng oi ả.
          Giờ sánh bước mùa thu
          Nụ hôn thầm ngọt lịm!

          Làm lòng ai đắm chìm?
          Làm sao xuyến con tim
          Tình yêu khao khát tìm
          Gửi lại một chàng trai.

           Cho mỗi ngày thương nhớ
          Cho đêm thầm ước mơ
          Trái tim hồng bơ vơ
          Khi tình yêu chớm nở.
           
          Mối tình đầu ngây thơ
          Trắng tinh như màu áo!
          Yêu chẳng biết dỗi hờn
          Chẳng muốn điều chi hơn.
           
          Điều ước này bé nhỏ
          Mong người chớ vội quên
          Dáng hình ai ngày đó?
          Trái tim bỏ nơi anh.

          Tặng cô Leminhlienthanh,
          chắc vẫn nhớ một thời như thế.

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:24:15 bởi traitimthica >
          #5
            traitimthica 20.03.2008 14:32:44 (permalink)
            0
            Sợ!
            Sợ nhở một ai nhắc tên em
            Lòng đã no nê lại thấy thèm!
            Tình ơi đừng mớm thêm mật ngọt
            Để vị và hương vướng trên môi.
             
            Sợ nhở đáy khạp nay đã ráo
            Ai đổ nước vào khổ công lao!
            Đừng yêu tôi nữa, đừng như thế
            Của một phút nào thề "trăng sao".
             
            Rồi mang đi cả những tình yêu
            Người để lòng tôi ngã và xiêu
            Như mái nhà tranh lộng gió chiều
            Bỗng đổ tan hoan trăm mảnh lá!
             
            Tôi vẫn biết là... vẫn cứ yêu
            Ngay cả trong mơ cũng thèm thuồng
            Nhưng sợ yêu rồi khổ tại yêu
            Uống rượu mong say lại sợ say!
                      
                        
            ai biết vì sao lại thế không?
             
            #6
              traitimthica 03.03.2009 15:25:48 (permalink)
              0
              XIN AI TRẢ LỜI TÔI!
              Thời gian chẳng ngừng trôi
              Dòng sông luôn chảy mãi
              Làm sao tôi giữ lại
              Trái tim người tôi yêu?
               
               
               
               
               
              #7
                Bé cò cò 03.03.2009 15:43:42 (permalink)
                0
                [This post was marked as helpful]

                Trích đoạn: traitimthica

                XIN AI TRẢ LỜI TÔI!
                Thời gian chẳng ngừng trôi
                Dòng sông luôn chảy mãi
                Làm sao tôi giữ lại
                Trái tim người tôi yêu?






                 
                 
                Hỏi người rồi lại hỏi mình
                Làm sao để giữ mối tình đơn sơ
                Người đi cho tôi ngóng chờ
                Ngày mai có nhớ chút khờ ngày xưa
                 
                Thêm nắng, trời đã sang trưa
                Trái tim người bỗng theo mưa bay về
                Tình tôi nguyện một lời thề
                Dù cho gió bão chẳng hề đổi thay
                 
                Còn người người nào có hay
                Người như ngọn gió sớm bay xa rồi.
                #8
                  traitimthica 04.03.2009 10:53:53 (permalink)
                  0

                  Trăm năm ở chốn cung Hẳng
                  Chị ngồi thơ thẩn có chờ đọi ai?
                  Hôm nay em chợt thấy buồn
                  Chị ơi có xuống chơi cùng với em?
                   
                  Đêm nay chú cuội ngủ rồi
                  Vầng trăng đã khuất một người, cây đa
                  Chỉ còn em ở lại đây
                  Chỉ còn chị đấy tận trên cung Hằng
                  Và thêm một mối tơ buồn
                  Cứ đeo dai dẳng khong ai tỏ bày!
                   
                   
                   
                  #9
                    traitimthica 04.03.2009 11:58:10 (permalink)
                    0
                    KHÔNG ĐỀ
                    Dẫu lòng đau xin tôi hãy mỉm cười,
                    Và không vui cũng xin tôi đừng khóc !
                    Là khách lạ giữa hành trình đơn độc
                    Mệt lã người dừng lại vẫn chơi vơi
                     
                    Bao năm qua vất vã giữa dòng đời
                    Đầy đau thương và cũng dầy nước mắt
                    Vẫn vui cười nhưng chỉ giả đò thôi
                    Tôi mới hiểu cuộc đời không sắc đỏ
                     
                    Mà nơi đây chỉ có một mà buồn
                    Giọt lệ mặn bao lần rơi lặn lẽ
                    Cuộc đời tôi có lẽ khuyết vần trăng
                    Để trăm năm khép mãi cửa cung Hằng!
                    #10
                      traitimthica 07.03.2009 11:14:11 (permalink)
                      0
                      Tâm tình!

                      Chẳng bao giờ tôi yêu chỉ bâng quơ
                      Nếu là mơ thì có gì lưu luyến
                      Nhưng đời thường lòng sao khỏi xuyến xao
                      Nên tháng ngày tôi mong người hiển hiện.

                      Đã lâu rồi thầm nói tiếng yêu ai
                      Mà tình em chẳng bao giờ đáp lại
                      Có phải người ảo ảnh của đời tôi?
                      Có phải người chút mơ tưởng xa xôi?

                      Để lòng tôi nổi nhớ ấy không nguôi
                      "yêu anh" tiếng thốt ở trên môi
                      Và ngọt ngào người dành để trao ai?
                      Tình yêu này tim tôi đành giữ lại...

                      Đến hôm nay người nói tiếng yêu tôi
                      Nhưng lòng tôi, trái tim này bé nhỏ
                      Đã đầy rồi sao chứa nổi tình em?
                      Thôi đổ cả tôi chẳng muốn mang thêm!

                      Bởi trái tim một nửa chứa tình si
                      Nửa còn lại nay cũng vỡ tan tành!
                      Chút mảnh vụn mãi  mãi sẽ không thành
                      "Tình nồng nàng" đáp lại yêu thương.

                                                       TTTC
                      #11
                        traitimthica 07.03.2009 11:49:03 (permalink)
                        0
                        Hôn em
                        Muốn tỉm chút vị của là môi
                        Nhưng người thiếu nữ ấy đi rồi
                        Bỏ lại màu son trên lá đỏ
                        Biết đến bao giờ mới hôn tôi.
                         
                        Cái làn môi ấy hồng thật đấy
                        Và vị trời ơi ngọt lạ lùng
                        Ôi nụ hôn nồng thèn đến vậy!
                        Muốn đến hôn em chẳng sượng sùng.
                         
                        Mà cái tên em tôi chưa biết
                        Hôn tôi em tiếc nụ hôn không?
                        Hay tự cái ngày ta gặp mặt
                        Ý ở trong em đã bằng lòng.
                         
                        Giờ câu hỏi ấy tôi không hỏi
                        Tôi hiểu rằng em đã yêu tôi
                        "Một năm mình gặp bao lần chứ
                        Tiếc gì chỉ một nụ hôn thôi!".
                        Minh Hoàng
                        #12
                          traitimthica 07.03.2009 11:51:50 (permalink)
                          0
                          Gió đùa
                          Thôi đừng thổi nữa cơn gió ơi!

                          Làm ơn gió để tôi yên
                          Gió thổi tôi phiền khổ biết bao
                          Gió về với chổ lao xao
                          Cứ để tôi sầu với khồ đau!
                          Tôi nay chết cả tình rồi,
                          Còn chi cảm giác gió đùa chiều nay!
                          Những ngày gió ở bây giờ đi đi
                          Trách tôi tình ái uống say
                          Để nay tôi khổ thôi thì kệ tôi
                          Gió đùa tôi mãi vui gì gió ơi.
                          Vơi đâu
                          Vơi đâu
                          Thổi mãi vơi đâu!
                          Nỗi sầu đậm mãi như màu mây đen
                          Đùa chi để bảo bùng thêm,
                          Cứ mặc trời đen thế êm đềm.
                                                       Minh Hoàng

                           
                          #13
                            traitimthica 26.03.2009 14:17:31 (permalink)
                            0
                            Sóng
                            Có phải chăng
                            sóng chì là nước biển
                            Hay sóng cũng
                            có trái tim như người?
                            Rộn rã hệt tiếng cười
                            Ồn ào là tiếng khóc
                            Và lắm khi đơn độc
                            Sóng nhẹ nhàng lăn tăn
                            nhưng..
                            không sóng chỉ là sóng thôi!
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 14:27:55 bởi traitimthica >
                            #14
                              traitimthica 26.03.2009 14:23:17 (permalink)
                              0
                              Ngày thì lạc lối bơ vơ
                              Đêm còn lạc mất bến bờ yêu thương
                              Tháng năm vất vã bên đường
                              Bước chân biết có ngày dừng hay không
                              Ngẩn ngơ vương vấn trong lòng
                              Một hình dáng cũ sang sông thuở nào?
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 21 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2026 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9