ĐƯỜNG...ĐANG XÂY.
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 160 bài trong đề mục
Truongsoi 12.02.2008 09:26:04 (permalink)
0
       Đường tôi đi
 
Đường mới mở nên chưa êm được
Đường còn thô chưa ngọt đó thôi
Đường muôn phương kết giao bằng hữu
Đường tình yêu yêu lắm bạn ơi./.
 
 
TU DỄ

Sám hối  thì thào xuống tóc tu
Tôi về cải trí giống phòng tù
Mua băng cát sét thay mồm ới
Chễm chệ mâm bàn thịt tú hu
Rượu ngoại nồng nàn hương chả Chó
Chè xôi ngọt ngậy có thê phu
Yêu đời sớm tối ai trêu kệ
Mắt Thánh màn thưa cứ thả dù
 
Vũ kim Thanh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 09:08:10 bởi Truongsoi >
#1
    Truongsoi 12.02.2008 09:33:00 (permalink)
    0
    Hai thầy trò
     
    Mượn nhà người khác nói chuyện suông
    Chủ quán thở dài sóng sượt buông
    Trò tụng ra bề moi bí kíp
    Thầy khiêm tỏ muốn giấu riêng chuông
    Chỉ khổ khách ngồi Đông chật quán
    Ngóng rượu chủ mời hũ rỗng không
    Ai cũng như thầy trò nhà ấy
    Làm ăn thất bát quán Lão Đồng




    Than thân
     
    Ối Trời Đất hỡi, Chúa, Phật ơi !
    Người ở đâu rồi? Khổ quá thôi !
    Đường đầy trong hũ không vị ngọt
    Muối vương vài hạt đã mặn rồi
    Ai biết tình Nguyên Cương đã ngỏ
    " Tôi yêu tất cả bạn thơ ơi"  (1)
    Mấy vị Trưởng lão rầu lòng lắm
    "Cơm sôi bớt lửa - giận bớt lời" (2)
    Chú thích:
    (1) : Thơ của Nguyên Cương
    (2) : Trích từ câu tục ngữ :
                "Chồng giận thì vợ bớt lời
          Cơm sôi bớt lửa có đời nào khê"



    quote:

    Trích đoạn: Đồng Lão


    Xướng kính mời.
     
    Hữu Duyên Thiên Lý                                          Tri âm
     
    Thắp đuốc mà đi giữa thế gian         Phóng tầm mắt ra khắp thế gian
    Gặp nhau trên chiếu hội văn đàn      Chẳng đâu vui bằng chốn văn đàn
    Hữu duyên thiên lý đành khinh bạc   Cớ gì duyên bén người lại bạc
    Trọn kiếp cô sầu lại thở than           Vì sao sầu chuốc để lòng than
    Cố viết nên thơ thơ ẩm hận            Trải lòng tâm sự đâu phải hận           
    Lo tô thắm chữ chữ tương tàn        Chăm chút tay hoa mãi chẳng tàn
    Thương cho cánh bút người thi sĩ     Ôi sao yêu quá hồn văn sỹ
    Gãy ngọn nằm trơ dấu mực khan     Suối nguồn thơ chảy chẳng hề khan
     
     
          Đồng Lão                                                   Trương sỏi




    Đường... tam toạng
     
    Đồng Lão có còn hận với than
    Bằng hữu tới thăm thơ thả đàn
    Nếu ai cũng được quan tâm thế
    Thì  đâu kẻ  lạc lõng  thế gian
    Khách chờ từ nãy khô cả cổ
    Chủ vẫn ngất ngây điệu cười khan
    Bảo người giúp việc nhanh lên chứ
    Mang hết rượu ra thảy rót tràn./.

          
              Khổ vì thơ
     
    Ai cũng thấy thơ Đường thật hay
    Cho nên quấn quít thể loại này
    Vì phải gò niêm luật nhiều quá
    Cho nên dùng từ ép nghĩa thay
    Lắm chỗ hiểu lầm gây bực dọc
    Nhiều lần châm chọc sốc,cú,cay
    "Không Đường" nhưng quán sao ngọt thế?
    Nhiều đường vẫn khổ thế này đây?

          Sao lạ thế?
     
    Ối trời ơi ! Lão Đồng Lão ơi !
    Ối Đất ôi ! Bác Lá Chờ Rơi  !

    Chuyện thơ thôi trong thế giới ảo
    Mà cãi như chuyện thật ngoài đời
    Con trẻ ngây thơ nên lầm hiểu
    Người lớn độ lượng bỏ qua thôi
    Yêu thơ phải như Nguyên Cương ấy
    "Đã yêu yêu hết thảy mọi người"










     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 17:49:59 bởi Truongsoi >
    #2
      Vy Ân 12.02.2008 09:59:33 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Truongsoi

      Vô cùng biết ơn thầy Nguyên Đỗ, Thầy Tú, Thầy Minh Đông đã chỉ cho cách làm thơ đường. Nay gom những bài Đường...Tam toạng về đây để ngõ hầu sửa chữa dần. Xin trân thành cảm ơn quý bằng hữu ghé chơi quán này.

      Sợ Đường

      Từ nay nói thật với thầy Đông
      Có cho đường chỉ dám bảo không
      Bởi vụng tay nấu sao thành kẹo
      Chỉ đem hòa nước hóa dấm bông
      Ai muốn có đường thì ép mía
      Ta sợ món ấy rối bòng bong
      Chả dám mơ cao Đường Tam Tạng
      Lão Tôn giơ gậy bổ toác mông./.
      MÀI SẮT
      Chính nam, chính bắc , chính tây đông
      Bốn hướngsao lại nói không.
      Phương hướng mình đikhúc khuỷu.
      Thời giờ ta nắm nhẹ bông.
      Chỉ   tâm ngại  đâm ra khó.
      Chẳng lẽ trí bền lại muốn bong.
      chí nên kimsắt cứng.
      Thành côngsảng khoái mênh mông
      Vy Ân
       
      Mến chúc chú Trương Sói cố gắng nhẫn nại và thành công.
      Cũng như Vy Ân trước kia không biết một tí gì về thơ Đường, bây giờ cũng chẳng khá hơn.
      Nhờ Bố la, hét, chửi mắng mới hơi hiểu được một tị, phần lớn là do bố "rà "lại
       
      Chú Trương Sói ơi thơ Đường luật chỉ nằm trong ấy chữ cháu IN ĐẬM.
      TRẮC : là những chữ có dấu SẮC, HỎI, NGÃ, NẶNG
      BẰNG : Là những chữ có Dấu HUYỀNkhông dấu.
       
      Bây giờ chú lấy bút ghi những chữ nào TRẮC chú ghi là (T), chữ nào BẰNG chú ghi là (B)  của những chữ thứ 2, thứ 4thứ 6  trong mỗi câu, thì chú thấy một bộ luật BẰNG của thơ Đường.
      Ngoài ra câu thứ 3 đối với câu thứ 4.
      Câu thứ 5 đối với câu thứ 6.
       
      Chúc chú thành công
      Vy Ân
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 13:05:24 bởi Vy Ân >
      #3
        Truongsoi 12.02.2008 15:52:39 (permalink)
        0
              Đường khó

        Nào phải biết luật đã thành công
        Vì thơ là thổn thức tiếng lòng
        Gò niêm ép luật nghèo cảm xúc
        Chau chuốt câu từ chỉ rỗng không
        Đường Thi người hóa thân vào cảnh
        Cảnh quyện tâm hồn trải mênh mông
        Bởi thế càng học càng thấy khó
        Đâu dễ như thả nứa trôi sông./.

         
              Góp thêm vui
         
        Thấy lão vui cứ ghẹo mãi thôi
        Thì thêm chút nữa để góp vui
        Rượu lão rót tràn bình cạn hết
        Trà mình tự chế chén đầy vơi
        Chủ quán chúc nhiều chân loạng quạng
        Khách thăm đáp lễ bước tới lui
        Quán xuân vui quá ca...ứ...hự
        Sỏi cười nắc nẻ...Lão Đồng ơi

                 
                   Đêm trừ tịch 
         
        Trừ tịch đêm nay nhớ người xa
        Ấp áp tình thân khắp mọi nhà
        Tết đến ban thờ hương nghi ngút
        Xuân về trước sảnh nở muôn hoa
        Rượu bày trước mặt đầy hai chén
        Lệ rưng trong khoé mắt  đôi nhòa
        Ước được đêm nay cùng Đồng Lão
        Chén này huynh - đệ cạn hết nha 

                       
         
                Lạc Đường
         
        Quán này cũng thấy ngọt lịm đường
        Riêng ta lạc lõng thật bi thương
        Ai bảo cứ chui vào rừng rậm
        Chẳng nghe nên mắc phải gai vương
        Ngày trước bởi thờ ơ liêm luật
        Bây giờ phải bám riết ẩm ương
        Thôi thì đã muộn xin học hỏi
        Vái thầy dạy cho chút văn chương./. 

         
         
         
                Vô phúc
         
        Vô phúc nhà ai có thằng con
        Vừa mới nứt mắt đã khen giòn
        Ngứa nọc chuyên trò châm hoa rữa
        Buồn sừng húc giậu rõ dê non
        Thiếu đức ước được sang Tây Trúc
        Tài hèn mơ vượt đỉnh Thái Sơn
        Cửa đền khoe mẽ phường lòi tói
        Bà Chúa Thơ Nôm ắt đánh đòn./.
         
                TIỄN CHÂN

        Ồn ào phố thị đã chán chê
        Mấy lão mò lên xóm Ra-Đê
        Cứ tưởng vườn đào Tây Vương Mẫu
        Nào ngờ chốn ấy xứ nuôi Dê
        Vất vả Đường Tăng tìm kinh phật
        Lao đao mấy lão kiếm đam mê
        Chớ có rủ  thầy Minh Đông nữa
        Kẻo sợ mất vía bỏ cả nghề./.
         
         
         

         



         
         
         


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 08:59:34 bởi Truongsoi >
        #4
          vũkimThanh 12.02.2008 16:27:29 (permalink)
          0
          Thấy bác dựng nhà mới vũ kim Thanh có lời chúc bác an vui  trên con đường ngọt ngào hạnh phúc
           
           
           
           Sợ Đường 

           
          Từ nay nói thật với thầy Đông
          Có cho đường chỉ dám bảo không
          Bởi vụng tay nấu sao thành kẹo

          Chỉ đem hòa nước hóa dấm bông
          Ai muốn có đường thì ép mía
          Ta sợ món ấy rối bòng bong
          Chả dám mơ cao Đường Tam Tạng
          Lão Tôn giơ gậy bổ toác mông./.
           
          Trương Sỏi
           
          Thân họa :Sợ Ðường
           

           NHIỆT HUYẾT ÐƯỜNG THI
           
          Bình minh rạng rỡ cả trời đông
          Tíu tít mây Hồng giữa khoảng không
          Nắng tráng môi xinh như cái kẹo
          Xuân tình nhõng nhẽo lũ hoa bông
          Sông mưa tắm mát xanh dâu miá
          Giấy gió thơ đời dán chẳng bong
          Nhiệt huyết Ðường Thi dù bạch tạng
          Muôn hình vạn trạng lối mênh mông
           
          Vũ kim Thanh
           
           
           
          Khổ vì thơ

          Ai cũng thấy thơ Đường thật hay
          Cho nên quấn quít thể loại này
          Vì phải gò niêm luật nhiều quá
          Cho nên dùng từ ép nghĩa thay
          Lắm chỗ hiểu lầm gây bực dọc
          Nhiều lần châm chọc sốc,cú,cay
          "Không Đường" nhưng quán sao ngọt thế?
          Nhiều đường vẫn khổ thế này đây?
          Trương Sỏi
           
          Thân họa Khổ vì Thơ
           

            ÐƯỜNG THI SƯỚNG KHỔ
           
          Chẳng biết Ðường thi diễm tuyệt hay
          Thiên nhiên cũng bị ép duyên này
          Ði ngang lỗi vận lao lung quá
          Lướt dọc vô thời lắm họa thay
          Phóng bút xây đời quên nhức nhối
          Mài nghiên để sống nhớ chua cay
          Ðường Thi sướng khổ vì nhân thế
          Lối mộng ai vào kế tiếp đây?
           
          Vũ kim Thanh
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 16:44:02 bởi vũkimThanh >
          #5
            Truongsoi 12.02.2008 16:45:02 (permalink)
            0
                 Đón Thầy
             
            Thật vui đón thầy đến thăm nhà
            Vụng tiếp lượng cả chớ trách nha
            Học đòi sắp xếp dăm ba chữ
            Múa rìu đưa đẩy cặp mắt nhòa
            Thầy thương uốn nắn vài chiêu thức
            Trò gắng lượn theo mấy nét hoa
            Mai này được sánh cùng bằng hữu
            Công thầy tựa như biển bao la./.
             
             
                   Bái phục

            Lão này quả thực lắm tài ghê
            Trưng biển "KHÔNG ĐƯỜNG" cốt giấu nghề
            Hôm trước Đường thi pha ngọt lịm
            Buổi này Lục bát đắm đam mê
            Bái sư Lão lắc đầu quầy quậy
            Mời rượu thầy chẳng thấy ỷ ê
            Mới hay bí kíp không dễ học
            Cao thủ quán này ánh sao khuê./. 

             
             
                 Tìm Thầy
             
            Tìm được đây rồi thầy Minh Đông
            Bỏ đi đâu mãi để Sỏi mong
            Thèm rượu lục khắp nhà Đồng Lão
            Cạn hết mấy bình trách Hư Không
             
            Ngày mai quyết điểm binh Hùng Mạnh
            Đón thầy về cùng với Hàn Phong
            Bác Lá Chờ Lơi phe phẩy quạt:
            -Kim Thanh ! bài dậy nốt cho xong./. 

                    Đọc thơ em
             
            Thơ Hương Tình hay quá đi thôi
            Không biết anh có phải là người?
            Thân còn mung lung ai dám giận
            Cỏ rác như mình cũng đúng thôi
            Gieo gió thôi đành mình gặt bão
            Ném rác để người phải chê hôi
            Tình đời ai tỏa hương? ai nhận?
            Thôi thế thôi đành cũng đành thôi./.

                Có khi thật
             
            Kiếp trước cũng chỉ là chó thôi
            Kiếp này trời bắt xuống làm người
            Đôi lúc bốc hỏa lên cơn giận
            Nhiều khi hạ nhiệt bỏ buông trôi
            Em tung anh hứng thơ Đường sóc
            Cô bực cháu hờn họa ỷ ôi
            Phen này quyết lên Ngọc Hoàng hỏi:
            Tôi là người hay chó má thôi./.



             



             


             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 10:48:29 bởi Truongsoi >
            #6
              Truongsoi 12.02.2008 21:23:39 (permalink)
              0
                 Hoạ mang hoạ
               
              Thầy Nguyên Đỗ dạy cách hoạ thơ
              Đường đi nước bước vẫn lơ ngơ
              Này vần này điệu bài đây xướng
              Kia luật đó niêm  rối  mớ tơ
              Gò chữ ép từ cong mất ý
              Hiểu lệch suy sai  giận bâng quơ
              Muốn hoạ kết thân tình bằng hữu
              Đã chẳng còn bung quả...bất ngờ ./.

               
               
                   Quán xuân
               
              Ô kìa vườn xuân nở muôn hoa
              Tiểu thư đang dạo gót thướt tha

              Khách đến chuyện rộn ràng trước ngõ
              Chủ quán nhanh thoăn thoắt pha trà
              Đồng Lão, Bác Lá khà nhấp rượu
              Nguyên Đỗ lơ là chỉ thích ca
              Quái lạ gã tiều phu Trương Sỏi 
              Suốt ngày quen thói phá  ngang ra./.
               
                       Ngỏ cùng em
               
              Muốn được cùng em Hương Tình Đời
              Du xuân khắp nẻo trọn mùa vui
              Môi cười miệng hát cung Chèo Bẻo
              Tay đàn chân múa điệu Chìa Vôi
              Chẳng phải bận tâm lời châm chích
              Cứ việc yên lòng thú rong chơi
              Biết đâu lạc bước vào tiên giới
              Hạnh phúc đôi ta thật tuyệt vời./.
               

               
                        Tôi mơ
               
              Tôi mơ đời ngát hương tình đời
              Liễu xanh rủ bóng đáy hồ soi
              Sóng sánh đêm rằm trăng thanh rọi
              Chẳng bao giờ có Lá Chờ Rơi
               
              Tôi mơ thơ viết mãi đẹp lời
              Tâm tình xướng họa để góp vui
              Thắm nghĩa xuôi vần không lắt léo
              Để người ta đọc tủm tỉm cười
               
              Tôi mong tất cả bỏ qua rồi
              Bắt tay vui vẻ Lão Đồng ơi
              Nếu ai còn quấy xin phép Lão
              Cứ thẳng tay cho mấy cái roi./.


                   Lửa kìa
               
              Hoả Diệm Sơn hôm trước lửa thiêu
              Nguyên Đỗ vất vả vác  Ba Tiêu
              Càng quạt lửa càng lan Thư quán
              Khiến Lão Đồng cũng phải liêu xiêu
               
              Trước Tết quán Bác Lá Chờ Rơi
              Rần rật lửa cháy khói ngút trời
              Cứ tưởng xong vụ này sẽ nguội
              Ngờ đâu cãi vã chẳng sợ roi
               
              Bao người đau đớn khóc...thơ ơi!
              Tinh hoa kết lại đẹp cho đời
              Tay nối vòng tay tình bằng hữu
              Nào có hay gì...cái lưng tôi./.
               
              Nói ra bảo gã Sỏi lắm lời
              Thương gì mà lệ cá sấu rơi
              Có ai từng nghe Nguyên Cương nói:
              "Tôi yêu tất cả bạn thơ ơi !" 


                        Đáng đời

              Nghe tin quán Đồng Lão rộn vui

              Ba chân bốn cẳng chạy đến nơi

              Bốp ! bỗng đâm sầm vào cửa quán

              Ái ! nhìn lên cửa đóng sập rồi

              Chủ quán trốn quanh không hết ngượng

              Khách ùa cãi vã nhảy choi choi

              Quán thơ xuân khiến lòng đau nhói

              Đáng đời chưa ai bảo đến chơi


              < Sửa đổi bởi: Truongsoi -- 14.2.2008 3:07:32 >


                          Học thầy
               
              "Tọa sơn quan hổ đấu" phải gian?
              Bỏ mặc hai bên cứ quân dàn
              Đến khi tàn trận ta hưởng lợi
              Lúc ấy định đoạt rõ người ngoan
              Cao kiến như thầy ai bì kịp
              Thấp mưu thiên hạ chỉ biết than
              Cứ học theo thầy mưu chước ấy
              Chẳng sợ bao giờ phải cười khan./.
              < Sửa đổi bởi: Truongsoi -- 14.2.2008 8:55:07 >  

              Xí xoá
               
              Hoạ mãi thế này chỉ mất vui
              Tất cả nên xí xoá đi thôi
              Tập trung tìm lời hay ý đẹp
              Rèn rũa câu vần áng thơ tươi
              Tội gì phí sức đi hờn giận
              Chả dại mất công lại mệt người
              Thơ kết muôn phương tình bằng hữu
              Tất cả chỉ mong thế mà thôi./.
                         
                      (Trương Sỏi)

               
               
                         Tâm Phật
               
              Cõi phật một lòng hướng thiện thôi
              Yêu mọi sinh linh lẫn kiếp người
              Thời tiết còn lúc mưa lúc nắng
              Lòng người sao khỏi phút giận sôi
              Cốt yếu bình tĩnh khi suy xét
              Trọng nghĩa dĩ hoà bỏ cho trôi
              Ai mà chẳng rõ gai hồng sắc
              Mãi thắm duyên em Hương Tình đời./. 

               
                       Mơ gì lễ
               
              Còn mơ mộng gì cái thân tôi
              Mặc lễ tình nhân đã đến rồi
              Thời gian khoét hõm sâu đôi mắt
              Nắng gió thiêu xám ngoét vành môi
              Dập dìu xoắn xuýt từng đôi cặp
              Lẻ bóng đơn côi thấy ngậm ngùi
              Có phải rắn đâu mà lột xác
              Để mừng đón lễ - thế đành thôi./. 

               
               
                         Gã gở
               
              Xin lỗi Bác nhé: Lá Chờ Rơi
              Đồng Lão nhíu mày: Sỏi gở rồi
              Tự nhiên lang thang vào trong quán
              Ngứa tay khoắng bút họa loi choi 
               Niêm luật gò ép  từ ngữ vụn
              Câu, vần vụng đặt chữ lôi thôi
              Người đọc hiểu lầm ngờ bị chích
              Gây lên lửa khói quán sục sôi./. 

               
               
                         Trời xuân
               
              Trời xuân đang đẹp nắng xuân tươi
              Đào khoe sắc thắm sánh Mai cười
              Hồng môi ai đó duyên tủm tỉm
              Vàng áo người thương nhớ đầy vơi
              Gà trẻ gái trai tràn hy vọng
              Xuân Hạ Thu Đông bốn mùa vui
              Bằng hữu quý nhau lời thơ ngỏ
              Thời gian rảnh rỗi ghé thăm chơi

                        (Gã tiều phu TS)

                


               
               


               




















              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 17:56:45 bởi Truongsoi >
              #7
                Trần Thảo Uyên 15.02.2008 21:21:09 (permalink)
                0
                 
                Kính tặng Tiên Sinh Trương Sói

                HƯ ẢO
                Thế gian vạn vật đều hư ảo.
                Chạm ngõ quan sinh khó trở lui.
                Chẳng cố ý đương đầu phận rủi.
                Đã tình cờ đối mặt càng vui
                Người đi khỏi có gì  phân biệt
                Ta lại đây không lẻ cách đôi.
                Sông núi, nhân gian liền nghịch cảnh  
                Mây,mưa lẩn quẩn kiếp luân hồi.
                Thảo My
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 21:55:21 bởi Tôn Nữ Thảo My >
                #8
                  HBĐ 15.02.2008 21:49:41 (permalink)
                  0
                  KÍNH TẶNG ANH TRƯƠNG SỎI
                   
                  Khéo khổ vì thơ
                  Chào anh Trương Sỏi với Trương Soi
                  (Chào ảnh Trương Soi với Bác Soi)*
                  Thơ Đường Tam toạng đã thành phoi
                  Vần tuôn rào rạt bao người ngó
                  Tình thả ngọt ngào lắm kẻ nhoi
                  Mấy tiếng một ngày anh ghé Nét?
                  Bao lần mỗi tối vợ la đòi?
                  Nhắc anh nộp thuế cho đầy đủ
                  Khéo tại vì thơ lại khổ lòi!
                  HBĐ
                  (*) Để cho đúng luật thơ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 21:56:00 bởi HBĐ >
                  #9
                    Truongsoi 16.02.2008 07:57:10 (permalink)
                    0
                     Xin cảm ơn kiệt nữ

                    Giai nhân hiện hữu sao là ảo?
                    Thư quán chốn này vẫn tới lui
                    Lời vàng ý ngọc tình thơ trải
                    Ý hợp tâm đầu nghĩa hòa vui
                    Gió đẩy mây đưa trăng hát múa
                    Chị Hằng chú Cuội chẳng  lẻ loi
                    Thế giới lòng bàn tay gói gọn
                    Người sao coi nhạt chỉ luân hồi? 
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 21:22:31 bởi Truongsoi >
                    #10
                      Truongsoi 16.02.2008 08:09:08 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: HBĐ

                      KÍNH TẶNG ANH TRƯƠNG SỎI
                       
                      Khéo khổ vì thơ
                      Chào anh Trương Sỏi với Trương Soi
                      (Chào ảnh Trương Soi với Bác Soi)*
                      Thơ Đường Tam toạng đã thành phoi
                      Vần tuôn rào rạt bao người ngó
                      Tình thả ngọt ngào lắm kẻ nhoi
                      Mấy tiếng một ngày anh ghé Nét?
                      Bao lần mỗi tối vợ la đòi?
                      Nhắc anh nộp thuế cho đầy đủ
                      Khéo tại vì thơ lại khổ lòi!
                      HBĐ
                      (*) Để cho đúng luật thơ


                         Cảm ơn  H - B - Đ
                       
                      Cảm ơn bằng hữu ghé quán chơi
                      Đã tặng thơ cho gã Trương Soi
                      Gã tiều phu chỉ vì háo ngọt
                      Mấy thầy thương cho được góp vui
                      Học đòi quấy quá Đường...tam toạng
                      Việc rỗi ngày ngày  NET nó đòi
                      Nhà nghèo thóc không còn nộp thuế
                      Chả ai thèm chấp kẻ...lạc  lò.i
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 08:11:46 bởi Truongsoi >
                      #11
                        Truongsoi 16.02.2008 08:25:39 (permalink)
                        0
                                    Sinh nhật
                         
                        Thấm thoắt đã nửa thế kỷ trôi
                        Trương Sỏi có mặt ở trên đời
                        Ngày nào? Cụ thể mẹ không nhớ
                        Năm thì tuổi Hợi tháng Giêng  Hai
                        Miền Bắc Miền Trung rừng núi thẳm
                        Gã hiến dâng đời một kiếp trai
                        Tuổi xuân gửi Công trình thế kỷ
                        Cuối đời trú Đà Nẵng nghỉ ngơi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 10:07:30 bởi Truongsoi >
                        #12
                          Truongsoi 17.02.2008 07:03:23 (permalink)
                          0
                                    Bỏ Đường
                           
                          Có lẽ từ nay phải bỏ đường
                          Vì bơi không nổi sợ chết trương
                          Càng đọc càng thấy tinh túy quá
                          Viết nhiều viết mãi vẫn ẩm ương
                          Câu trước câu sau vần chủng choảng
                          Ý trên ý dưới điệu chán chường
                          Muốn ngọt chắc phải công phu lắm
                          Thân này ôi sao thật đáng thương
                          #13
                            Truongsoi 17.02.2008 08:29:31 (permalink)
                            0
                                      Dính đường
                             
                            Dạo quanh thong thả mấy khúc đường
                            Ngọt ngào ai đó thả tơ vương
                            Lắng quắng sa thân vào mạng nhện
                            Nhùng nhằng quấn chặt lại đáng thương
                            Đáng kiếp cái phường hay háo ngọt
                            Tong đời cho kẻ thích nhiễu nhương
                            Nên nhớ đường ngọt đâu dễ nuốt
                            Đổ vỡ tan tành hết đế vương
                            #14
                              trieuam 17.02.2008 09:57:25 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Truongsoi

                                        Bỏ Đường
                               
                              Có lẽ từ nay phải bỏ đường
                              Vì bơi không nổi sợ chết trương
                              Càng đọc càng thấy tinh túy quá
                              Viết nhiều viết mãi vẫn ẩm ương
                              Câu trước câu sau vần chủng choảng
                              Ý trên ý dưới điệu chán chường
                              Muốn ngọt chắc phải công phu lắm
                              Thân này ôi sao thật đáng thương

                               
                              Bỏ Đường... vô tim đi Trường Sỏi ơi!!! Làm có tám câu mà mệt mún chết!!! Luật lệ do con người đặt ra và trừ phi là thiên tài siêu hạng thì mới có thể ép tất cả các dạng thức của cảm xúc mình vào một cái khuôn nấu Đường. Triều Âm chẳng thà chấp nhận làm kẻ tông đồ phản....Đường , tuân theo trái tim mình, nặn ra cục ĐƯỜNG không theo luật, miễn làm xong, đọc một mình, thấy dzui là ok rùi  Cứ phá luật đi Trường Sói hén, luật với lệ, con người đặt ra, có người có quyền chỉnh sửa muh. Bỏ Đường vào tim, nghe theo lời trái tim muốn nói, há !
                               
                              ĐƯỜNG PHÁ CÁCH
                               
                              Tính lông bông vốn chẳng ưa Đường
                              Sâu xa, kẻ cả, đầy niêm luật
                              Đối qua đối lại bằng trắc trắc
                              O ép lời tình tréo ngoe nhau
                              Làm được đôi câu ý văng mất
                              Chép miệng ngồi cười: " Thế có đau!"

                              Thôi thì hậu sinh tài còn kém
                              Yêu Đường Phá Cách, chớ chém nhau.

                               
                              Kẻ hậu sinh Triều Âm này vốn không ăn Đường nhiều, vì cái bụng không tốt, e rằng bác Tào lại cặp kè đi bên cạnh thì khổ cái thân. Bài thơ này làm vui vui riêng với thi hữu Trường Sói thôi. Quý vị tiền bối nào có khó chịu vì luật chưa chỉnh, vần chưa nghiêm thì cũng đừng vác gậy dí theo Triều Âm nhé, topic trong thơ này là Đường... phá luật mờ. Khi nào Triều Âm tuổi cao... ngang núi, chân đi lụm cụm rùi, sẽ có thời gian nhiều, khi ấy mới sẽ làm thơ Đường luật Còn bây giờ, tuổi mộng tuỗi mơ, chân sáo tí tửng, ăn đường nhiều, quả thật ko tốt cho sức khỏe, vì sẽ gây ra sự lão hóa sớm cho các tế bào... thơ vốn cũng chẳng trẻ trung gì nữa của Triều Âm. Hic!!!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 160 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9