NGƯỜI ĐÀN BÀ
phan thanh minh 21.11.2004 12:26:31 (permalink)
0


Người đàn bà dửng dưng cuộc đời
thời gian kéo lê nỗi buồn quá khứ
đến với bình minh phải qua đêm tối
mắt lá đợi chờ cong giấc ngủ mơ...

Người đàn bà rực rỡ đêm khuya
tay vuốt ngực che vành trăng quá lứa
thương nụ xuân nồng man man lời gió
nghiêng vai gầy đau lá hồng nhan...

Phận thân cò mặc kiếp đa đoan
tay đỏng đảnh vòng lưng ong trần thế
đêm lạnh ngắt giữa bốn bề quạnh quẽ
phút đam mê gào thắt canh tàn...

Người đàn bà nặng gánh lo toan
gìn giữ mầm xanh rồi mai trổ lá
cánh đồng quê thương câu hò bươn bả
đêm giận hờn nghe chồi phấn bung non...

P.T.M
đã đăng báo Văn nghệ Hoà Bình số 116/ 7-2004


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2004 16:55:56 bởi phan thanh minh >
#1
    MM_Ngoc 12.12.2005 12:52:59 (permalink)
    0
    Người đàn ông

    Anh hãy là người đàn ông của em
    Đừng quay mặt khi đêm về gối chiếc
    Dẫu ban ngày bao điều lo sau trước
    Vẫn nồng nàn trời đất quện vào nhau
    * * *
    Anh hãy về gánh lấy những niềm đau
    Bờ sức lực trên vai trần rắn rỏi
    Em nhìn anh những điều gì muốn nói
    Chẳng còn là lo lắng khi có anh
    * * *
    Những thăng trầm trên bước thẳng - khúc quanh
    Dưới bàn chân góc gai đều nhường lối
    Trông đêm tối lửa tình yêu soi rọi
    Dang rộng tay che chở cả đời vui
    * * *
    Mỗi thắng lợi đều phải đổi rất nhiều
    Những mất mát của bao điều lầm lỗi
    Ta bên nhau chẳng có gì ngắn lối
    Em có anh - thuyền về bến bình yên
    * * *
    Có đôi khi niềm hy vọng nghả nghiêng
    Khi chao đảo như lực dồn địa chấn
    Anh hãy đứng bằng đôi chân trụ xuống
    Nhìn lại mình và gạt bỏ tình riêng
    * * *
    Mỗi chúng mình đều có khoảng trời riêng
    Nhưng trong sáng và không điều khuất tất
    Ở trong đó nỗi vui buồn chân thật
    Giữ cho lòng mãi mãi là của nhau
    * * *
    Trái tim anh xin đừng để phai màu
    Năm tháng ơi đừng lãng quên ngày ấy
    Em giành tặng riêng anh tình nồng cháy
    Người đàn ông niềm hạnh phúc đời em
    #2
      Believe 12.12.2005 23:43:50 (permalink)
      0
      Người Đàn Bà Ngược Chiều Con Dốc Là Tôi

      Viết tặng người đàn bà không biết tên

      Người đàn bà kéo gánh hàng hoa
      Đi ngược chiều tôi
      Ngược dốc
      Ngược gió
      Trên gương mặt lấm tấm giọt mồ hôi
      Mà chân thoăn thoắt
      Mà miệng cười rạng rỡ
      Người đàn bà ơi
      Đang nghĩ gì thế kia ?
      Phải nắng
      Phải gió
      Sau lưng bà là nỗi lo toan chồng chất
      Ngập gánh hàng hoa
      Phải những đứa con của bà
      Đói nắm cơm
      Khát ngụm nước
      Chờ bà về cùng gánh hàng hoa
      Bà dâng hoa cho người
      Bà dâng hoa cho đời
      Có bao giờ dành riêng một bông tặng chính mình không ?
      Người đàn bà đẹp như nụ hoa hồng
      Eỏ người trưa vắng
      Uột èo thân dáng
      Mà nụ cười rực nắng ban trưa
      Đà Lạt xứ sở ngàn hoa
      Mưa sa mảnh dẻ
      Người đàn bà không còn trẻ
      Tôi gặp tại xứ Đà Là mù sương
      Ngược đường
      Ngực dốc
      Người đàn bà đi bán thanh xuân
      Dâng mùa xuân không chỉ riêng mình


      20/8/05
      Độ Ngọc

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 02:59:51 bởi Believe >
      #3
        phan thanh minh 25.12.2005 16:52:42 (permalink)
        0
        BỨC TRANH THIẾU PHỤ
        ( tặng Believe )

        Người đàn ba đi vào vuông toan
        tóc xoã vai mềm trong suốt
        những đường cong căng tròn thao thức
        viên mãn miền phù sa...

        Trăng trải vàng ươm mật huyền hoa
        môi thắp lửa vầng yêu cổ tích
        mơ giọt ấm nồng tí tách
        mưa dương gian đẫm lối mây tình...

        Đêm nép vào im lặng riêng mình
        gió thổn thức bơ vơ chồi ngực
        gối chăn hiền thục
        lối sương ngàn ngậm lá tiềm sinh...

        Người đàn bà bước ra bức tranh
        vành môi liềm xao tím tái
        mùa trăn trở từng giọt nồng sót lại
        cơn mê chiều rưng rức hồng nhan...



        #4
          Believe 25.12.2005 20:29:00 (permalink)
          0
          Điên

          Trăng rằm
          Điên
          Giấc
          Rằm trăng

          Ngổn ngang
          Điên
          Giấc
          Muộn mằn
          Hồi sinh

          Áo tơi ai khóat vai gềnh
          Thao thao

          ...................Thức thức
          Điên
          ....................... Thuyền - Nguyệt - Hoa

          25/12/05
          Đỗ Ngọc


          Ngộ

          Không ngộ như là ngộ
          Ngộ rồi lại như không
          Tức cảnh ta ngộ ngộ
          Thơ - đời - người - cảm - ân


          25/12/05
          Đỗ Ngọc

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 03:02:17 bởi Believe >
          #5
            Believe 27.12.2005 17:43:38 (permalink)
            0
            Thiếu Phụ Tôi

            ( Tặng Chú Phan Thành Minh )

            Thiếu phụ tôi
            Từ trong giấc mơ
            Từ trong hơi thở
            Từ trong dĩ lỡ
            Ngọt ngào mắt

            .....................Đắng làn môi

            Thiếu phụ tôi
            Giấc xuân nồng
            Còn chín

            Ngậm bồ hòn
            Khen ngọt
            Lừa nhau

            Thiếu phụ tôi khát khao bờ vọng
            Chim xa cành
            Khuất tắt
            -Bóng nhau -

            Thiếu phụ tôi
            Rừng xanh mấy bãi

            Hạn nắng ròng
            Mưa dục vọng
            Về đâu?


            Thiếu phụ tôi
            Ướt đồi con gái
            Một bặt đầu cho sự trở lại
            Là quãng đường
            Hóa đá
            Thiếu phụ tôi

            Muộn mằn hóa đá từ anh
            Lỡ duyên lỡ phận rêu xanh cuộc đời


            27/12/05
            Đỗ Ngọc
            #6
              phan thanh minh 28.12.2005 22:45:00 (permalink)
              0

              HOA MAI ĐỊA THẢO

              Lặn vào bảy sắc cầu vồng
              là đêm thiếu phụ...má hồng răng đen !
              Ví hồ...còn chút lửa nhen
              cũng xin trệu trạo nhai thêm miếng trầu...
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9