Chuyện tình đời!
traitimthica 14.02.2008 15:42:36 (permalink)
0
 
 
 
Ngày này không có em
Hôm nay là ngày gì?
Xin hãy chỉ cho tôi!
Tình yêu đã đi rồi
và từ đó tôi quên.
Bao năm rồi vẫn nhớ
vì em ở bên tôi
Và giờ tôi bở ngỡ!
Em của tôi ngày đó
Có nhớ Valentine?
Còn tôi giờ đã quên
Ngọt ngào buồn ngơ ngác!
Khi tình mình tan nát
Để đời tôi trôi dạt
Với tháng ngày không em
Valentine chẳng nhớ
Hoa hồng giờ trao ai?



Buồn làm sao khi vắng lặng tình yêu
Nhớ ai nhiều khi chúng mình xa cách.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 15:46:42 bởi traitimthica >
#1
    traitimthica 16.02.2008 11:23:36 (permalink)
    0
    Đau thương.

    Lại một cuộc chia li
    Lại tiễn một người đi
    Man mác cỏ cây buồn
    Sương ướt ngở lệ vương.
     
    Lặng lẽ một góc đường
    Những dòng người nặng bước
    Đưa ai về phương xa
    Đôi mắt đỏ nhạt nhoà.
     
    Cảnh sao buồn đến vậy?
    Chim chạnh lòng không bay
    Tôi nhớ về ngày ấy
    Chẳng mong ngày hôm nay.
     
    Xé toạt chiếc khăn tang
    Hai bàn tay nắm chặt
    Nhìn làm chi đôi mắt?
    Khăn trắng màu chia li!
     
    Chợt phút giây tôi hiểu
    Cần lắm tình yêu thương
    Nhưng sẽ không còn nữa
    Một trời nghi ngút hương.
                                  TTTC.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 16:31:11 bởi traitimthica >
    #2
      traitimthica 16.02.2008 16:25:58 (permalink)
      0
      Mãi mãi!










      Hết tình yêu,
      Sẽ không còn hạnh phúc.
      Hết cuộc đời,
      Vẫn còn chút dư âm.
      TTTC.
      Biết đấy, chẳng có gì mãi mãi.
      Ánh lửa hồng rồi cũng thành tro lạnh
      Cánh hải âu chiều cũng về tổ ấm
      Còn vạn lần những điều như thế nữa.
      Chưa bao giờ bước kịp với thời gian
      Riêng tình yêu trái tim ta sẽ hứa:
      Vẫn còn hoài khi đi hết thời gian.
      Dẫu ngày mai mặt nhật có vỡ tan
      Dẫu ngày mai xác thân này sẽ chết,
      Vẫn mang theo kỉ niệm của hôm nay.
      Cho để lại ngàn sau
      Định nghĩa của tình yêu.
       
                                Tặng người đang yêu.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 16:18:49 bởi traitimthica >
      #3
        traitimthica 16.02.2008 16:28:35 (permalink)
        0
        Đêm...
        Một chiếc lá khẽ theo làn gió nhẹ
        Một cánh hoa đắm trong dòng nước xiết
        Trôi miên man giữa dòng sông xanh biếc
        Một tiếng ve ngân thấm đẫm đêm trường.





        Chẳng biết tại vì sao tôi lại cảm đêm buồn đến vậy?
        Cảnh ngày ấy chẳng buồn đến nổi như tôi viết nhưng cũng đâu vui gì với một gã cô đơn, mà biết làm sao hơn khi định mệnh là bất công. Nên giờ chỉ biết dùng thơ để vơi bớt tâm tư. Mong tim thấy chút hương đời nơi đây.
        TTTC.






        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 16:35:24 bởi traitimthica >
        #4
          traitimthica 20.03.2008 15:16:49 (permalink)
          0
          Tâm tình!

          Chẳng bao giờ tôi yêu chỉ bâng quơ
          Nếu là mơ thì có gì lưu luyến
          Nhưng đời thường lòng sao khỏi xuyến xao
          Nên tháng ngày tôi mong người hiển hiện.

          Đã lâu rồi thầm nói tiếng yêu ai
          Mà tình em chẳng bao giờ đáp lại
          Có phải người ảo ảnh của đời tôi?
          Có phải người chút mơ tưởng xa xôi?

          Để lòng tôi nổi nhớ ấy không nguôi
          "yêu anh" tiếng thốt ở trên môi
          Và ngọt ngào người dành để trao ai?
          Tình yêu này tim tôi đành giữ lại...

          Đến hôm nay người nói tiếng yêu tôi
          Nhưng lòng tôi, trái tim này bé nhỏ
          Đã đầy rồi sao chứa nổi tình em?
          Thôi đổ cả tôi chẳng muốn mang thêm!

          Bởi trái tim một nửa chứa tình si
          Nửa còn lại nay cũng vỡ tan tành!
          Chút mảnh vụn mãi  mãi sẽ không thành
          "Tình nồng nàng" đáp lại yêu thương.

          TTTC
          #5
            traitimthica 21.03.2008 16:05:33 (permalink)
            0
            Gió đùa
            Thôi đừng thổi nữa cơn gió ơi!
            Làm ơn gió để tôi yên
            Gió thổi tôi phiền khổ biết bao
            Gió về với chổ lao xao
            Cứ để tôi sầu với khồ đau!
            Tôi nay chết cả tình rồi,
            Còn chi cảm giác gió đùa chiều nay!
            Những ngày gió ở bây giờ đi đi
            Trách tôi tình ái uống say
            Để nay tôi khổ thôi thì kệ tôi
            Gió đùa tôi mãi vui gì gió ơi.
            Vơi đâu
            Vơi đâu
            Thổi mãi vơi đâu!
            Nỗi sầu đậm mãi như màu mây đen
            Đùa chi để bảo bùng thêm,
            Cứ mặc trời đen thế êm đềm.
                                         Minh Hoàng
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 16:07:32 bởi traitimthica >
            #6
              cu_rảnh 22.03.2008 11:23:08 (permalink)
              0
              Cảm ơn bạn rất nhiều! Tôi vẫn thường vào đọc thơ bạn. Chúc vui
              khuyết
              Trăng cong mình le lói
              Vật vã trong vũng sầu
              Đường về xa vạn dặm
              Nghỉ nhờ biết nơi đâu?
               
              Ôi con trăng tàn tật
              Lê lết giữa bầu trời
              Nặng nề tơ sương ướt
              Thật dài đêm chơi vơi
               
              Anh đâu rồi anh ơi!
              Có còn bên khung cửa
              Dang tay đón em về
              Lúc trời đổ cơn mưa
               
              Bây giờ bên khung cửa
              Ánh trăng đã dần thưa
              Vầng đông ngang qua ngõ
              Hỏi thăm anh về chưa
              Ba Rảnh
               
              #7
                traitimthica 13.04.2008 13:13:05 (permalink)
                0
                Bạn vẫn đọc đấy ư? Cảm ơn bạn nhé!
                                ***
                Chiều
                Chiều nhợt nhạt ở trong từng thanh sắc
                Như vần thơ lỡ dỡ viết không thành
                Bóng một ai trong gió bui mong manh
                Mà nghe lòng tiếng lanh thấm qua tim.
                 
                Xoáy vào trong những điều không thể nói
                Là yêu rồi, như thế phải không tôi?
                Tôi không biết hay tôi đang giã dối?
                Ai đi rồi yêu nữa cũng vậy thôi!
                 
                Khói chiểu hồng vắng lặng lẫn mênh mông
                Bóng một ai trải dài theo khoảng trống
                Trông một người bóng dáng khuất hư không,
                Nỗi buồn riêng lớn mãi ở trong lòng.
                 
                Buổi chiều nay, buổi chiều nay lạnh quá!
                Ai đi rồi hàng ghế đá vắng tanh
                Chiếc lá thu cũng giã từ màu xanh
                Sao đi nhanh, lòng tôi vào mùa lạnh?
                 
                 
                 
                 
                 
                #8
                  traitimthica 25.04.2008 13:45:27 (permalink)
                  0
                  Ngày Đã Chiều

                  Mùa thu đến lặng lẽ
                  Đi giữa lòng đất mẹ
                  Như bước chân rất khẽ
                  Trong một chiều hắt hiu

                  Ánh mắt ấy buồn thui
                  Thả hồn bay theo gió
                  Cho một mảnh vấn vươn
                  Xao xuyến người yêu thương

                  Sao bây giờ em quên
                  Tên tôi em chẳng nhớ
                  Đợi chờ mùa xuân qua
                  Dang dỡ tình đôi ta.
                  #9
                    traitimthica 25.05.2008 10:50:55 (permalink)
                    0
                    Xin em!
                    Em viết tên tôi lên bờ cát
                    Sóng biển tràn vào nó sẻ phai
                    Ấy là em cũng quên tôi ngay
                    Đừng viết tên tôi lên cát nữa!
                     
                    Xin viết tên tôi lên nơi khác!
                     
                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 12.10.2008 16:17:38 (permalink)
                      0
                      Chúc TTTC ngày sn thật vui và hạnh phúc nha..

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E5A627622B4C47B59EAE425280602362.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9