CỎ ĐÊM

Tác giả Bài
phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
CỎ ĐÊM - 22.11.2004 19:39:08
0
Lụa sim trải tím chân đồi
lửa dâng hoa gạo thắp trời tháng ba
cánh cò lả cuối đồng xa
gió thơm sóng tóc em à ơi...bay !

Sương rừng nũng nịu mơn vai
nỗi riêng cong khuyết tình phai lặng thầm

Chỉ là vạt cỏ tri âm
tàn khuya rụng tiếng nguyệt cầm khơi vơi
không mùa, cũng đóa tinh khôi
không mây, vẫn lá trên đồi...ngậm sương !

P.T.M
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2005 13:35:05 bởi phan thanh minh >

tqh1976
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2004
  • Nơi: Ha Noi
RE: CỎ ĐÊM - 24.03.2005 17:28:58
0
Những câu thơ của bạn trong bài này, rất giàu hình ảnh

Chúc có nhiều sáng tác mới và hay hơn nữa

Thân mến!
TQhuy

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: CỎ ĐÊM - 26.03.2005 04:04:23
0
NGẬM NGÙI BÔNG BƯỞI
( riêng tặng bạn thơ TQhuy - tqh 1976 )

Chiều loang vệt nắng xôn xao
mây xa lánh lánh treo câu hát thầm
nõn nà ký ức mười lăm
tiếng chim xâu chuỗi ướt đầm ca dao

Câu duyên bẽn lẽn môi đào
tóc tơ lúng liếng dạt dào sông trăng
bắc cầu dải yếm xuân sang
tinh khôi lụa nõn áo khăn em choàng

Đò đời lắm nẻo dọc ngang
sóng xô chìm nổi vỗ vàng sông ơi
chưa vừa chớp mắt đôi mươi
đã cay phiền muộn đắng lời phù hoa

Chưa là gác bướm lầu hoa
đã hay nguyệt khuyết sông xa lở bồi
" này em lối rẽ vào đời
có bông bưởi trắng ngậm ngùi màu mây..."





Hai bài thơ Cỏ đêm và Ngậm ngùi bông bưởi đã được mang vào trang thơ
Cảm ơn PTM đã góp sức cho vườn thơ thêm phong phú.
Chúc PTM, luôn vui và sáng tác thêm nữa nhé. Thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2005 06:03:18 bởi ct.ly >

tqh1976
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2004
  • Nơi: Ha Noi
RE: CỎ ĐÊM - 28.03.2005 17:15:21
0
Rất cảm ơn Phanthanhminh, bài thơ rất nhiều ý nghĩa và ý tứ nhẹ nhàng.

Chúc bạn sức khoẻ và hạnh phúc.
TQhuy

phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
RE: CỎ ĐÊM - 01.04.2005 13:23:18
0
CÂY THÔNG

Thân mến tặng tqh1976 và các bạn thơ Thư quán

Cứ vươn vai mà đứng
mặc mưa gió bão bùng
chẳng bao giờ luồn cúi
chẳng bao giờ khom lưng...

Mình thấy câu chữ chưa kiệm lời, nên bèn viết lại :

Cứ vươn thẳng đứng
mặc cho bão bùng
không luồn cúi
không khom lưng...

Lại nữa :

Cứ thẳng đứng
mặc bão bùng
không luồn cúi
không khom lưng...

Mình không biết cái nào đọc được nhất ?
.............


phan thanh minh
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2004
HIỂU - 01.04.2005 13:33:59
0
HIỂU

Chiều nghiêng tháp cõng dáng buồn
phong rêu từ độ mỏi mòn cố tri
địa cầu khắp nẻo chân đi
mấy ai hiểu hết sân si chính mình ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2005 03:37:13 bởi phan thanh minh >