* Vô Tình *
Ai vô tình
Để đêm về ta khóc
Nhói trong lòng
Cơn xoáy lốc nơi tim
Sầu lửng lơ
Nghe lá rụng bên thềm
Ta cúi mặt
Mắt buồn ươn ướt đỏ
Chẳng trách người
Vốn tình ta bé nhỏ
Vẽ yêu thương
Khung ân ái chửa tròn
Nên ơ thờ
Tô nhạt những màu son
Ta trằm mặc
Ngậm ngùi soi gương vỡ
Trăng mãi mơ ..
Vung tầm tay bở ngỡ
Bóng tối nào
Đã nỡ phủ quanh đây
Ðêm qua chưa ?
Sao ướt đẳm đoạ đầy
Lệ rơi xuống
Buồn cho tình ...
Nhân thế !
Ôi vô tình ...
Người vô tình là thế ! TNBV
hay ! một bài thơ hay...nhưng tiếc là tui bình thơ dở tệ...
nhưng mà Khanh Vân ơi ! cho hỏi
Ðêm qua chưa ?
Sao ướt đẳm đoạ đầy
Lệ rơi xuống
Buồn cho tình ...
Nhân thế !
tại sao lại buồn cho tình nhân thế !
Vô tình em nhặt nỗi đau
chứ anh nào để em sầu cho cam !
đêm chưa qua...đã ướt đầm
khổ chưa hỡi lũ...chết bằm : đàn ông !
P.T.M
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2004 16:42:47 bởi phan thanh minh >
Trích đoạn: shinno
hay ! một bài thơ hay...nhưng tiếc là tui bình thơ dở tệ...
nhưng mà Khanh Vân ơi ! cho hỏi
Ðêm qua chưa ?
Sao ướt đẳm đoạ đầy
Lệ rơi xuống
Buồn cho tình ...
Nhân thế !
tại sao lại buồn cho tình nhân thế !
Vì tình yêu của trai gái ( nhân loại) chỉ đáng buồn hơn là vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: